19 thg 12, 2014

NHỮNG KỶ NIỆM ĐẸP VỚI BỌ LẬP MẾN YÊU !

 
Ảnh chụp Bọ Lập ở quán Phi Thuyền Đông Hà - Quảng Trị

Tuần trước vào Phây búc được 1 tẹo ở nhà, vào thử bên hội Quê Choa thân quen thì thấy anh bí thở Hồng Chương cóp bài Bọ Lập bị bắt tại nhà riêng, sau đó BD vào trang của Bọ thì thấy bị khóa, hỏi bác Gu gồ thì thấy đúng là Bọ Lập bị bắt thật, chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào cả nhưng với riêng BD, Bọ Lập luôn là 1 người mà BD ngưỡng mộ trân trọng và dành tình cảm tốt đẹp cho Bọ Lập nhiều nhất kể từ khi BD quen Bọ qua trang blog của Bọ thời đó chưa ai có blog cả

 
Một lần Bọ Lập cùng nhà thơ Đỗ Trung Quân và 1 số fan Quê Choa đi dọc miền trung có ghé thăm BD ở quán Phi Thuyền - Quảng Trị

Thủa đó năm 2009 mỗi lần đến cơ quan làm việc BD lại bấm vào trang blog của Bọ Lập đọc và cười vui 1 chút như thể món ăn tinh thần không thể thiếu được, dần dần khách đến thăm Bọ ngày 1 nhiều, từ khắp nơi trên mọi miền tổ quốc và cả bà con kiều bào ở xa quê cũng ghé thăm Bọ còm và bình luận cười vui mỗi ngày, chỉ 1 cái tem vàng ai đến trước bài Bọ viết đều gửi tặng cho người đến sau, tiếng cười tiếng nói xôn xao 1 góc nhỏ blog Quê Choa của Bọ thật ấm áp tình người , có lần Bọ lên truyện Tình Cát, Bọ treo giải ai còm hay và dài thì Bọ sẽ tặng cuốn Ký ức vụn kèm theo chữ ký của Bọ, BD cũng vui chuyện còm bài đó, sau đó Bọ công bố 3 người được nhận sách của Bọ, trong đó có BD, lần đầu tiên được nhận sách tặng từ Bọ mừng rơn hơn nghe mẹ đi chợ về có quà hi hi...

 
Một lần Bọ Lập cùng nhà thơ Đỗ Trung Quân và 1 số fan Quê Choa đi dọc miền trung có ghé thăm BD ở quán Phi Thuyền - Quảng Trị

Có 1 đận Bọ Lập đi du lịch dọc miền trung từ HN vô, đến Quảng Trị, Bọ dừng xe ở ngay trước cổng cơ quan , BD ra chào và điểm danh từng người, Bọ thì BD biết rồi , tiếp đến là anh chàng Cu Phi đẹp trai nhất Quê Choa, sau đó là anh Đỗ Trung Quân nhà thơ chùm khế chua, nào là anh cu Đông  chuyên điểm danh chuyện chính trị hàng ngày của đất nước( thiếu anh bí thở Hồng Chương vì anh ấy ghé quê ngoại Hà Tĩnh thăm gia đình nên vào vào sau) , bắt tay rồi BD theo Bọ về quán Phi Thuyền gặp mặt giao lưu có thêm  Hồ Huy đồng nghiệp của nhà báo Lê Đức Dục , sau có thêm blog Nụ Cười cùng gặp gỡ. Bọ dạo đó đã chống gậy, nhìn Bọ đi rất vất vả, bậc nhà hàng Phi Thuyền bước lên bờ rất cao, BD đi sau nhìn Bọ đi trước mà ái ngại vô cùng, hỏi Bọ bước lên được không Bọ bảo bước vô tư, BD nhìn lại đội quân đi cùng Bọ như cu Phi, cu Đông ( trừ anh chàng chùm khế chua 47 kg ra ) thì BD thấy yên tâm trong lòng rồi ...

 
Vào Huế thương vui cùng Bọ Lập và các fan Quê Choa

Tiễn Bọ và đoàn vô Huế thương,  sau đó 1 ngày BD nghe anh Hồng Chương nhắn là anh Quân cứ nhắc BD mãi đó, tin nào anh ấy nhắn cũng có liên quan đến anh chàng Đỗ Trung Quân , BD nghĩ trong mấy chàng cùng đi chỉ riêng anh Hồng Chương là BD chưa gặp nên nhắc khéo BD đấy mà, làm cho  BD cũng áy náy lắm , thế là hôm sau BD đi ô tô cùng blog Nụ Cười vào thăm đoàn và có thêm 2 người bạn mới ở Huế là cháu lão Cú Đỉn và anh Ngô Vưu (tên chi mà đọc xong méo cả miệng) , cuộc gặp gỡ thân tình ở Huế thương lại tưng bừng vui vẻ, đi quanh mấy địa điểm du lịch đoàn dừng chân để chụp ảnh, mặt ai cũng nghiêm trang như chuẩn bị lên đường ra trận , thấy thế Bọ pha trò cười bắt nhịp bài hát Ơi Huế của ta thế là bức ảnh ai nấy mới cười tươi đến vậy ...


Bọ Lập bắt nhịp bài ca kết đoàn. Ơi Huế của ta

Sau đợt đó BD có 2 lần đi tham quan, lần đầu BD gặp anh Hồng Chương rồi anh chị Hồng Chương đưa BD đến thăm Bọ Lập tại quán Diều Đỏ quán của anh chàng Chùm khế ngọt, hàn huyên ít phút với Bọ Lập thôi vì BD biết Bọ đến quán không phải chỉ để nhậu mà để sản xuất ra những bài văn hay cũng từ các cuộc nhậu vui đó, sau  lần đi tham quan Sài Gòn lần thứ 2  vào cuối  tháng 5/2014 sau khi đi tận đất Mũi Cà Mau về BD vẫn muốn gặp Bọ Lập nhưng thời gian có hạn, chỉ gặp anh Hồng Chương, Cún con, lão lính pháo Huệ Chí và cu Đông chủ quán nhậu lẩu dê 234 đường Pasteur gì đó, anh em Quê choa hàn huyên với nhau vẫn nhắc đến Bọ Lập với những câu chuyện vui, tục giảm thanh của Bọ mà cười ra nước mắt...


BD đi tham quan các tỉnh phía nam gặp các anh chị fan Quê Choa vào cuối tháng 5/2014

Đợt mẹ BD nằm ở Huế, BD có đem theo quyển Ký ức vụn để nhâm nhi lại, cứ ngồi trước hành lang phòng bệnh nhân đọc rồi tủm tỉm cười 1 mình, chị y tá thấy BD đọc truyện hỏi đọc chuyện chi mà say sưa thế, cho chị ấy mượn 1 lát chị ấy đọc xong bảo ông Bọ này viết tục thật nhưng hay em ạ ! Thời gian ở viện Huế rồi về nhà sau đó mẹ BD mất , BD không có thời gian lên mạng được, nghe lão Lính pháo bảo có níc nào lấy níc BD của em chửi Bọ Lập bà con đang bàn tán thực hư, BD về nhà ghé đọc 1 tí, còm đc 1 đoạn nói cho bà con QC hiểu là BD không thích bàn chuyện chính trị, những vấn đề đó dành cho các chuyên gia và các cụ cấp Trung ương, BD chỉ là thảo dân bàn cãi chi cho mệt ngài, níc nào lấy tên BD mà ko phải cách BD còm thì bà con đừng tin, đừng nghe đài địch nói là được...


BD đi tham quan các tỉnh phía nam gặp các anh chị fan Quê Choa vào cuối tháng 5/2014

Mấy hôm nay đọc báo thấy có đơn chị Hồng vợ Bọ Lập xin cơ quan công an cho Bọ Lập được tại ngoại và rất nhiều nhà văn viết đơn đề nghị cơ quan chức năng xét cho Bọ Lập được tại ngoại vì sức khỏe của Bọ không ổn định, Bọ Lập lâu nay bị liệt nửa người bên trái nên phải đi nạng và sinh hoạt phải có người chăm sóc giúp đỡ thật khó khăn, BD là 1 trong những fan quý mến Bọ cũng mong Bọ được trở về đoàn tụ cùng gia đình, trở về với những trang viết của Bọ, những bạn văn tri kỷ, những Ký ức vụn mà không bao giờ phai mờ. Bọ hãy vững niềm tin vào chân lý, lẽ phải công bằng, Bọ đừng khóc Bọ nhé ! Có nhà thơ nào đó đã nói rằng “ nước mắt để dành cho ngày gặp mặt ” nhất định Bọ không khóc đúng không nào ? Bọ đã từng viết như thế này trong KÝ ỨC NĂM HÀO mà

“ ... Mình chen vào
Con Hà nằm trên tấm chiếu hoa để giữa sân, phủ 1 tấm vải trắng trùm kín đầu, không thấy gì hết, chỉ thấy bàn tay nhỏ xíu của nó chuồi ra khỏi tấm phủ đang nắm chặt khư 5 hào.
Khi đó mình không khóc, mình nhớ như in khi đó mình không khóc...”

 
Bọ Lập ký tặng sách cho BD nhân ngày sinh nhật 30/4 của Bọ, BD hay trêu, nhất Bọ Lập, cả nước chúc mừng sinh nhật Bọ 

Bạch Dương Quảng Trị 1 fan hâm mộ Bọ vẫn tin là Bọ Lập mến yêu sẽ bình tĩnh lạc quan vượt qua mọi gian nan,  trắc trở để trở về mảnh đất Quảng Bình quê hương nơi có Thánh tướng Võ Nguyên Giáp, có  Vũng Chùa ,Đảo Yến đẹp mê hồn người và cùng nghe câu hát thân thương thủa nào Bọ Lập mến yêu nhé ! Nhân kỷ niệm 70 ngày thành lập QĐNDVN và ngày thành lập QPTD BD mến chúc Bọ Lập và những người lính đã từng vào sinh ra tử bảo vệ nền hòa bình cho đất nước sức khỏe diệu kỳ, vạn điều hạnh phúc may mắn nhất. Mến mời bà con blog gần xa cùng nghe lại bài hát một thời hoa lửa QUẢNG BÌNH QUÊ TA ƠI !của mảnh đất anh hùng khúc ruột miền trung này

 

69 nhận xét:

  1. BD viết bài dài mà tình cảm với bọ Lập, 1 tình cảm anh em, quê hương thật dài. Ngay sáng hôm ông Nguyễn Quang Lập bị bắt tôi đã lấy bài của VnEspess lên FB cho mọi người biết rồi. Tôi chưa bao giờ comment vào blog Quê Choa, vì tôi không quen ông. Nay thấy bài DB viết tôi cũng muốn xem tình quê hương của nhà văn với que cha dất tổ của mình. Cám ơn BD đã viết nhiều tình cảm của ông. Chào !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Com men được blog của Bọ Lập thì thời 2009 cơ chị, sau đó Bọ mệt Bọ khóa cửa, chỉ có đến tết Bọ mở chợ tết Quê choa cho bà con còm vài ngày tết chúc tết nhau cho vui thôi, Bọ dạo này yếu rồi, giờ lại bị giam lỏng nữa hu hu

      Cảm ơn chị gái đã sang thăm và chia sẻ cùng em, chúc chị gái ấm áp với mùa đông giá lạnh chị gái nhé ! Ôm chị gái phát nào (~_~)

      http://anhdep.pro/wp-content/uploads/2014/04/Tuyen-Tap-Hoa-Phong-Lan-Tim-Dep-Nhat-5.jpg

      Xóa
  2. Chị có những kỷ niệm với bạn bè thật đành quí ...
    Em sang thăm ,chúc chị buổi chiều ấm áp thật vui với mùa Noel đang về nha chị iêu !

    http://1.bp.blogspot.com/-MJsZXeGypgI/VJHzLYXJTZI/AAAAAAAABb4/hKb_aVhQfLs/s400/hinh-dong-giang-sinh-de-thuong-10.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em gái thật nhiều, chúc em gái mùa Nô en ấm áp bên người yêu em gái nhé ! (~_~)

      http://www.xemanh.net/wp-content/uploads/2009/12/violet-orchid-1.jpg

      Xóa
  3. Em thật có duyên và tình cảm...Chị cũng hay vào blog của Bọ Lập. Thế đấy! Chị tin là Bọ đã dự tính trước những gì có thể xảy ra và bình tĩnh sử lý em ạ. Chỉ tội Bọ đã có tuổi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái cũng tin Bọ sẽ được trả tự do vì Bọ ốm yếu lắm chị gái ạ. Mình khỏe thế này mà bị giam lỏng chắc cũng ko trụ nổi chứ đừng nói Bọ Lập, mong Bọ sớm trở về đón tết với gia đình

      Cảm ơn chị gái, chúc chị gái cuối tuần bình an nhé ! (~_~)

      http://media.tinmoi.vn/2012/01/20/36_7_1327069282_51_7hoa3_cc2fe.jpg

      Xóa
  4. https://lh4.googleusercontent.com/-JpxO4sVrIIk/U9AoRCRryGI/AAAAAAAAJI0/pX6OsGiLF60/w362-h400/cafe.gif

    Chị thật may mắn có những kỷ niệm khó quên như vậy. Một thiên tài có tâm, có tầm thì xá gì tù tội hả chị. Bản thân của chúng ta cũng vẫn là đang ở tù của trần gian đó thôi hehehee@!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị em mình đang ở trọ trần gian, ko biết khi nào trần gian đòi nợ chị em mình em trai nhỉ ? Với chị Bọ Lập mãi mãi là thần tượng mặc dù có khi Bọ quên chị rồi cũng nên hì hì

      Chúc em trai cuối tuần vui khỏe nha ! (~_~)

      http://nonghoc.com/nonghoc/Uploads/lhha98/WP_000742.jpg

      Xóa
  5. http://p8.storage.canalblog.com/84/61/922142/77741798_o.gif

    Cafe vời em nè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cà phê toàn hình trái tim làm sao chị uống đc hè ? (~_~)

      http://taigame.com/public/data/hinhnen/1599/hinh-nen-de-thuong-3.jpg

      Xóa
  6. BDsống tình cảm nhưng không muốn liên quan đến chính trị ,đó là quan điểm độc lập ,trong trường hợp BỌ LẬP -môt nhà văn đầy nhiệt huyết ,dân dã cótài và đặc biệt ôngkhông làm chủ được trong sinh hoạt bình thường vì bệnh tât , ....thếmà ông bị bắt giam ...Tôi không hiểu sao người ta đối xử với ông -môt cựu binh công sản ,một nhà văn như vậy ? Tôi muốn ô được tự do !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái cũng cùng quan điểm như anh, Bọ bị liệt 1 bên người, đi lại thì ko nói nhưng chắc chắn trong sinh hoạt cần người hỗ trợ, thật ko công bằng khi giam giữ Bọ, mong Bọ chóng trở về đoàn tụ với gia đình

      Cảm ơn anh đã chia sẻ cùng em, chúc anh cuối tuần bình yên nhé ! (~_~)

      http://vinhphuc.tourism.vn/uploads/images/2013/hoalantamdao.jpg

      Xóa
  7. Thăm BD đã dành nhiều tình cảm cho quê choa
    Chúc luôn vui nhé.Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh trai Thiên Minh
      Chúc anh vui khỏe cuối tuần bình an (~_~)

      http://loveflowervn.com/public/admin/uploads/product/ed2af-al-img-1285727497-u2.jpg

      Xóa
  8. BD có những tình bạn thật đáng quí.
    Chúc em cuối tuần vui nhiều nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị gái nhiều nha!
      Chúc chị vui khỏe thật nhiều MƯỜI THƯƠNG (~_~)

      http://hoalannghi.com/gallery/album/pink-phalaenopsis-orchid-floyd-hopper(1).jpg

      Xóa
  9. Trả lời
    1. Cảm nhận của con bầm ngắn tũn như con sâu đo (~_~)

      http://www.vnphoto.net/data/p13/18908_lan-ho-diep1_5748.jpg

      Xóa
  10. Những kỷ niệm khó phai về một con người và một tấm lòng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỷ niệm đẹp thường khó quên anh nhỉ ? Giống như anh với anh Hồ Đắc Thắng cũng vậy mà, chúc anh cuối tuần tràn niềm vui anh nhé ! (~_~)

      http://i332.photobucket.com/albums/m328/kicker06_2008/IMGP7779.jpg

      Xóa
  11. Sang thăm em đọc bài viết về tình bạn đáng trân trọng và đáng quí. Chúc em cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc em nhé. Thân mến
    http://img1.123tagged.com/en/saturday/22.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị gái Ngọc Liên
      Chúc chị vui khỏe cuối tuần bình an (~_~)

      http://saigonecho.info/main/images/articles/2012_June/lan1.jpg

      Xóa
  12. Thật cảm động tình quê, tình bạn trên blog.
    Chúc em gái họ Phạm vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh trai cùng họ
      Chúc anh cuối tuần bình an (~_~)

      http://static.panoramio.com/photos/large/68872259.jpg

      Xóa
  13. Những kỷ niệm đẹp đáng trân trọng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giống 2 lão đất tổ lần đầu gặp nhau ấy già làng nhỉ ? Chúc già làng cuối tuần vui khỏe nha ! (~_~)

      http://data.xzone.vn/Upload/270/Nam_2013/Thang_5/Ngay_2/1358825660_474995482_3-Hoa-phong-lan-choi-tet-2013-Nhung-thu-khac.jpg

      Xóa
  14. Trong ni ấm lém vô đây anh san sẻ mặt trời cho !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời lạnh lắm nhưng may ko mưa già làng ạ ! Hôm qua em bảo già làng điện, con bầm bảo sao anh điện ko nghe, em bảo già làng điện nghe ngay vì đó là miền Đắc Lắc, còn con bầm đất tổ từ từ rồi nghe hì hì

      http://image.phunuonline.com.vn/news/2012/20120913/fckimage/lantim.jpg

      Xóa
  15. Những kỉ niệm đầm ấm tình người!
    Mong nhà văn sớm thoát khỏi vòng lao lý!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái cảm ơn chị nhiều, Bọ thật khổ khi bị giam lỏng nơi HN đang rất lạnh
      Chúc chị gái cuối tuần ấm áp nha chị (~_~)

      http://4.bp.blogspot.com/_i-WPKfm2N9I/SaCoSAuRhII/AAAAAAAAAE4/1FLVdS3A0xk/s320/Hoalandep.jpg

      Xóa
  16. Cảm phục tình cảm quý báu của Bạch Dương với nhà văn Nguyễn Quang Lập. Mong nhà văn được an bình...
    Chúc Bạch Dương mạnh khỏe và hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọ Lập là người em luôn trân trọng và mến mộ mà, vừa rồi có níc Bạch Dương nào đó chửi Bọ Lập, bà con cứ bán tính bán nghi là em nên em phải lên bài này để bà con QC hiểu là em gái ko thích dính dáng đến chuyện chính trị, chỉ thích cười đùa trên thế giới mạng thôi, chính trị vào nhức đầu anh trai nhỉ ?

      Chúc anh trai vui khỏe cuối tuần nhé ! (~_~)

      http://trangtrinhapho.net/images/watermarked/detailed/2/Tranh-Trang-Tri-Hoa-Lan-Tuoi-Sac-Thumnail138694836952ab27111a504.jpg

      Xóa
  17. BD thật may mắn có được những kỷ niệm với Bọ Lập và các bạn.Q biết đến tên tuổi của nhà văn Nguyễn Quang Lập vào năm 1989,khi nghe giới thiệu tác phẩm Những Mảnh Đời Đen Trắng...Mình đã ghi nhớ từ ấy!Chúc Anh bình an và sớm trở về cùng gia đình !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh biết Bọ Lập trước em hì hì, em mới sang ngắm vợ và 2 con trai sinh đôi của anh đó, anh mở cửa nhà để em và bà con vào thăm, dạo này anh trai lên bài lồng cảnh thật đẹp,chúc mừng anh

      Chúc anh vui khỏe ấm áp với tổ ấm của mình anh nhé ! (~_~)

      http://4.bp.blogspot.com/-S9iTAsKzGE8/UtFBHnRGZwI/AAAAAAAAALU/DFIqeab0_OM/s400/hoa+lan+tim.jpg

      Xóa
  18. Chiếu rượu QC!!!! và những tình cảm của BD với nhà văn NQL ít ai có được - bài viết như một cái tát mạnh vào "mỏ " ai đó lấy Níc Bạch Dương la lối om xòmkhi bọ bị bắt tai gia ?dù chỉ là một cái tên (Nich new ) http://blog.yimg.com/1/Jr80eid7s587gaYmc4pRByV464VR8Od9biFz5wsFnwB_z7A3W7giZA--/68/l/fxLk1YayN_d8semzDymWYQ.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão dùng từ tát vào mỏ nghe ghê quá, có phải loài chim đâu mà có mỏ hở lão Lính Pháo? Hì hì, nhiều khi làm việc thiện lại bị người ta lật lọng, cái hình em đi tìm mộ LS này cũng làm em nhớ mãi, có lần em lên bài về người lính, người nhờ em đi tìm mộ đó đã lấy tên níc lung tung lên dạy đời chính trị ở blog em ( thời đó còn là blog ya hô cơ) sau đó em tìm thì ra đích thị thủ phạm lại là người mang ơn em, họ phủi ơn nhẹ như lông hồng, đúng là cuộc đời lão nhỉ ?

      Ngoài miềng lạnh lắm, may ko mưa, chúc lão cuối tuần vui khỏe nha lão ! (~_~)

      http://d.violet.vn/uploads/resources/597/thumbnails2/0.phonglan.jpg.jpg

      Xóa
  19. Tình bạn thật đáng quý.
    Chúc BD luôn vui.

    http://4.bp.blogspot.com/-eYVdUvjAQ8w/VJQ2xpRH2MI/AAAAAAAAGso/KOb9h0OpVP8/s1600/thiep-noel.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị gái thật nhiều
      Chúc chị chủ nhật tươi hồng chị nha ! (~_~)

      http://orchird.wordpress.com/files/2009/04/vanda6.jpg

      Xóa
  20. Em gái thật giỏi thật tài
    Chúc em gái khỏe vạn niềm vui em gái nhé ! (~_~)

    http://elvivn.com/uploadwb/hinhsp/314020143308_b_gio16.jpg

    Trả lờiXóa
  21. Ngày CN thật vu hp đong đầy nha chị iêu!

    http://img1.123tagged.com/en/sunday/182.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em gái tuần mới ấm áp mùa giáng sinh em gái nhé ! (~_~)

      http://www.xemanh.net/wp-content/uploads/2009/12/violet-orchid-5.jpg

      Xóa
  22. http://i403.photobucket.com/albums/pp114/tramy_012/105712-2.gif
    chúc em đón Giáng Sinh an vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh trai, em gái chúc anh tuần mới tràn niềm vui, ấm áp mùa giáng sinh anh nhé ! (~_~)

      http://www.hoalantim.vn/picture/event/0000/i1_1.jpg

      Xóa
  23. Trà thăm chị
    Tình cảm chị dành cho Bọ Lập rất đáng trân trọng chị ạ
    Anh ấy sẽ sớm trở về trong vòng tay thân thương của mọi người thôi mà .
    Chúc chị Bạch Dương ấm áp với mùa Đông này nhé chị ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em gái thật nhiều, chúc em gái vui khỏe đón giáng sinh thật ấm áp an lành em gái nhé ! (~_~)

      http://i245.photobucket.com/albums/gg54/kienpro999/Vanda/12.jpg

      Xóa
  24. Sang thăm em gái BD ngày mới đầu tuần nè.. Chúc em lễ GIáng Sinh và Tết Dương Lịch 2015 sức khỏe dồi dào, tràn đầy hạnh phúc em nhé. Thân mến
    https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2014/12/merry-christmas-happy-new-year-2011.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị gái nhiều, chúc chị gái tuần mới tràn niềm vui, ấm áp với mùa giáng sinh nha chị (~_~)

      http://i245.photobucket.com/albums/gg54/kienpro999/Vanda/12.jpg

      Xóa
  25. Chúc BẠCH DƯƠNG -đón mùa giáng sinh vui vẻ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đồng hương, chúc bạn mùa giáng sinh an lành nhé ! (~_~)

      http://www.orchidsmadeeasy.com/wdp/wp-content/uploads/vanda.jpg

      Xóa
  26. NN thăm bạn
    Chúc bạn có mùa giáng sinh vui vẻ và HP nhé
    http://holaf44.h.o.pic.centerblog.net/e234d3f0.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn người bạn mới, chúc bạn đón giáng sinh an lành hạnh phúc nhé ! (~_~)

      http://www.vuonhoalan.net/upload/hieunm/image/Lan-dendro/Lan-Dendrobium.jpg

      Xóa
  27. GIÁNG SINH AN LÀNH NHÉ EM ƠI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LẠNH THẬT CON BẦM À? GIÁNG SINH ĐẤT TỔ CHẮC ẤM LẮM (~_~)

      http://www.vatgia.com/raovat_pictures/1/tup1387159617.jpg

      Xóa
  28. VIẾT VỀ GIÁNG SINH ĐI NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NỎ BIẾT VIẾT CON BẦM ƠI ! (~_~)

      http://www.xemanh.net/wp-content/uploads/2009/12/violet-orchid-1.jpg

      Xóa
  29. Qua thăm Bạch Dương gởii lời chúc luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn anh Tú Uyên thật nhiều, chúc anh và gia đình đón giáng sinh an lành nhé ! (~_~)

      http://hoalanvietnam.org/images/file/KbZjrjOD0AgBAGF4/bluecattleya1.jpg

      Xóa
  30. Chúc chị mùa Noel ấm áp an lành vui vẻ hp bên gđ nhé chị iêu !

    http://mestiti.m.e.pic.centerblog.net/1seltjo2.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em gái của chị mùa giáng sinh an lành hạnh phúc nhé ! (~_~)

      http://trongraulamvuon.com/wp-content/uploads/2012/07/C_Elizabeth.jpg

      Xóa
  31. Chúc em gái Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái cảm ơn chị nhiều
      Chúc chị gái đón giáng sinh an lành (~_~)

      http://lanhodiep.com/wp-content/uploads/2012/06/lan-ho-diep-tim-004.jpg

      Xóa
  32. http://d4.violet.vn/uploads/blogs/727590/cafe.gif

    Mời chị cafe nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngoài này lạnh lắm, cà phê của em làm ấm lòng chị, cảm ơn em trai nhé ! (~_~)

      http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/17/42/57/17425715315e77766787881dd477d96a.jpg

      Xóa
  33. http://1.bp.blogspot.com/-lKfh_PgAJjk/VJk8fAIjpAI/AAAAAAAABOM/lx5_4HnDdVk/s1600/ll.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ yêu đời thế em gái nhé ! Chúc em giáng sinh an lành nha ! (~_~)

      http://www.xemanh.net/wp-content/uploads/2009/12/violet-orchid-4.jpg

      Xóa
  34. NT lo kiếm ăn, ít quan tâm tới những điều gai góc, những việc đó đã có người khác lo.
    Tuy thế NT cũng biết tiếng Bọ Lập nhiều. Một sự kính trọng và sẻ chia đối với anh. Yêu Nước bất cứ ở dạng nào cũng nên được quý trọng và yêu thương.
    NT nghĩ thế. Mong mọi việc rồi sẽ qua với nhiều tốt đẹp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ mong Bọ trở về thôi chứ chiện chính trị chính em có mấy sếp tung ương lo anh nhỉ ? Chúc anh giáng sinh an lành nhé !(~_~)

      http://hinhanhnen.biz/hinhanh/hinhfck/13115hoa-phong-lan-tim-phot-trang-dep-diu-dang.jpg

      Xóa
  35. http://i.imgur.com/GQzLvr2.gif
    Chúc em và gia đình đón năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh trai thật nhiều
      Chúc anh đón năm mới dạt dào tình xuân (~_~)

      https://lh3.googleusercontent.com/-uIYd-xEd4Eo/VI4d8erjnFI/AAAAAAAANkM/ovBRnao04HU/w506-h486/2014%2B-%2B1%2B%288%29%2B%2B.gif

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]
- Post hình : Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ (Không nên chèn ảnh dung lượng quá 2Mb).

Xin vui lòng bỏ chế độ auto play khi chèn nhạc và video!