29 thg 8, 2016

HÌNH NHƯ !



Tiết trời hôm nay dịu hẳn
Hình như thu đã về rồi
Hình như bóng ai đầu ngõ
Đang đợi những chiếc lá rơi 



x_3c87267a

16 thg 8, 2016

VU LAN NHỚ MẸ !


Nắng vẫn đổ hạ chưa đi
Bóng Mẹ vẫn đó in hình liêu xiêu
Mùa Vu lan nhớ Mẹ yêu
Tháng năm ấm mãi lời nào Mẹ ru



Lời ngỏ: Mến tặng bông hồng đỏ cho những ai còn Mẹ, mến tặng bông hồng trắng cho những ai đã mất mẹ, mến chúc bà con mùa Vu Lan ấm áp tình yêu thương và luôn nhớ đến Ba Mẹ đấng sinh thành đã sinh ra ta và cho ta cuộc đời 

x_3c87267a

25 thg 7, 2016

HÃY VỀ NHÉ ANH ƠI !


Tri ân Ba và các anh hùng LS nhân ngày 27/7


Hãy về nhé anh ơi !
Chiến trường giờ đã xa
Hơn bốn chục năm rồi
Mẹ mỏi mòn chờ anh
Giờ đã về với cội
Con trai đã lớn khôn
Nay trở thành đồng đội
Em đã mãi qua tuổi
Chờ đợi ánh trăng tròn

Hãy về nhé anh ơi !
Đồng đội luôn tìm anh
Khắp mọi nẻo chiến trường
Dốc Miếu, Cồn Tiên xưa
Tà Cơn, Khe Xanh xa
In hằn bao dấu chân
Miệt mài tìm anh đó

Hãy trở về nhé anh
Hiên ngang trong đội ngũ
Cựu chiến binh làng ta
Oai nhất cả sư đoàn 


15 thg 7, 2016

ĐỪNG !


Đã bảo trời đừng hạ nắng
Phượng đừng đỏ rực sân trường
Đừng làm vơi đi nỗi nhớ
Mái trường bè bạn thân thương

Đã bảo tình yêu muôn thủa
Đừng có thay đổi vì nhau
Đừng ngắm ai ngoài em nhé !
Đừng ôm mộng vỡ tình đầu

Cuộc đời muôn đời vẫn thế
Có vui có giận hờn ghen
Cho tình ta luôn ấm mãi

Lời yêu như thủa mới nhen  


4 thg 7, 2016

VUI MÙA EURO !


Sao cứ phải tranh nhau quả bóng
Cứ mua phát cho tất cả mọi người
Hai mươi hai người tròn hai hai quả bóng
Chẳng sợ không phần, chẳng sợ mất lòng ai

Gôn vẫn có hai bên hai cái
Cứ thả ga đá bóng vào lưới nhà
Chẳng cần trọng tài và thẻ đỏ
Ta cứ thẻ vàng phạm lỗi chẳng hề chi

Mùa Euro những trận cầu rực lửa
Các cổ động viên hăng tiết cả đoàn
Oánh nhau đến sứt đầu mẻ trán
Mất công bao người băng bó vết thương

Những trận đấu đẹp trong lòng bè bạn
Xứ Wales mang cổ tích giữa đời thường
Chàng Bale đá thật tài thật giỏi
Chẳng kém cạnh gì hơn cả Ronado

Chỉ còn mười ngày là kết thúc
Trái bóng lăn tăng tốc thật nhanh
Để mùa Euro đầy sung mãn
Những bàn thắng vàng tuyệt đẹp lừng danh


 

29 thg 6, 2016

THÊM TUỔI

 

Cho mùa sinh nhật 30/6

Thế gian vẫn thế - vẫn quay
Cuộc đời vẫn thế - vẫn xoay vẫn vần
Mình vẫn thế - vẫn bình minh
Thêm tuổi mới - chẳng ngại ngần cười duyên  


17 thg 6, 2016

VỀ THÔI KHẢI ƠI !


Thơ anh trai Hải Minh

Khải ơi đang ở đâu ?
Sao ko về với Mẹ ?
Giữa trùng khơi đơn lẻ
Khải có lạnh lòng ko ?

Cả phi đoàn ngóng trông
Đồng đội cay mắt đỏ
Ôi ! Cánh dù nhỏ bé
Có qua được phong ba?

Đừng làm đau lòng Cha
Trả giấc ngon cho Mẹ
Vợ, con còn rất trẻ
Thôi ! Về thôi Khải ơi ?

Giữa gầm rú biển khơi
Sao Khải ko lên tiếng
Cả nước nhìn ra biển
Mơ cánh dù chao nghiêng

Đã ba ngày rồi mà tìm chưa ra phi công Khải, lại thêm 1 máy bay mất tích với tổ lái 9 người nữa, thật buồn cho ngành hàng không Việt Nam . Cầu mong các anh bình yên trở về , cả nước nín thở chờ tin các anh . 

x_3c87267a