Ảnh chị Ngựa 1 lần đi tìm mộ LS giúp bạn trên
mạng ảo
25/08/2012 “Tạm biệt thành phố Đông Hà có
út BD tình cảm và chu đáo. Ngồi trên tàu biết bao nhiêu là cảm xúc nhưng tình
cảm của út BD cứ theo chị suốt hành trình”
Đó là tin nhắn sau khi BD tiễn chị Ngựa
cùng gia đình lên tàu về miền đất mới Đà Nẵng tình người, mới đó mà đã tròn 2
năm chị Ngựa xa Đông Hà, xa quê hương xa bạn bè và có cả cô em út BD hay trêu
đùa vui cùng chị những lúc chị em gặp gỡ nhau...
Vẫn cứ buồn cười cho sự quen nhau của 2 chị
em, mang tiếng ở Đông Hà mà nói thiệt ít ai chơi blog, BD hồi chưa quen chị
Ngựa cũng chưa biết chơi blog là gì, hỏi anh bạn đồng nghiệp thì anh bạn trả
lời đó là nơi mà mọi người thường viết nhật ký của riêng mình, BD cười nghĩ ai
lại đi viết nhật ký trên mạng thế thì lộ hết suy nghĩ của mình còn gì nữa...
Ở các vùng miền BD thấy bà con chơi blog rất nhiều, nhất là ở Hà Nội toàn cao tăng kỳ thủ sành sỏi, còn BD lúc đó cũng chỉ hay chơi và còm với bà con Quê Choa ở nhà Bọ Nguyễn Quang Lập 1 nhà văn nổi tiếng của đất mẹ Quảng Bình, sau đó có anh bạn ở Quảng Bình hỏi BD ở Đông Hà có biết chị Ngựa không, BD bảo không biết, tìm hiểu mãi BD cũng đã có 1 ngôi nhà blog thời yaho và tìm đường vào nhà chị Ngựa làm quen ...
Thật tình cờ BD vào nhà chị Ngựa đúng lúc
chị Ngựa đăng bài viết về thầy Thái Xuân Long (một thầy dạy toán thời cấp 3 mà
BD và các bạn rất yêu mến thầy, sau đó thầy bị mất vì căn bệnh nan y) cũng lúc
đó bên nhà BD cũng viết về 3 người thầy đáng lính trong đó có cả thầy Thái Xuân
Long , thế là từ đó chị em quen và dần dần thân thiết nhau lúc nào không biết
Thỉnh thoảng rỗi BD vẫn thường lên thăm chị
trên ngõ nhỏ có con đường mang tên Thành Cổ, chị em tâm sự thân tình, trên
trang blog nhật ký của riêng mình chị thường làm thơ rất hay, những bài thơ chị
viết thường có nỗi nhớ quê hương da diết Vĩnh Linh anh hùng, cuộc sống mỗi
người mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng với BD chị là người phụ nữ đảm đang nhất
mực vì chồng vì con, ngày trước khi chưa quen, nghe chị bị bệnh nặng thường
xuyên phải ra HN chữa trị BD cảm phục chị Ngựa lắm, nếu là BD chắc khó có thể
vượt lên được chính mình như chị, một người phụ nữ thật mạnh mẽ và nhiệt huyết vượt
lên chính mình hiếm có trên đời ...
Tấm hình duy nhất hai chị em cà phê cùng
bạn ảo
Thế mà chị đã xa Đông Hà 2 năm tròn chưa 1
lần tao ngộ lại với út BD, mỗi lần có việc đi qua ngõ Thành Cổ thân thương ấy,
út lại thấy nao nao buồn, cảm ơn cuộc đời đã cho út BD được quen chị đồng hương
quê miềng trên trang blog này (vì ở ĐH rất hiếm người chơi blog, chỉ có vài
người nhưng thường xuyên giao lưu bạn bè thì chỉ có chị Ngựa và BD)
Cuộc sống mới của chị nơi mảnh đất Đà Nẵng
tuyệt đẹp chắc là hạnh phúc lắm vì nơi đó thiên nhiên tạo hóa ban tặng cho
nhiều điểm du lịch đẹp thu hút khách trên mọi miền tổ quốc và cả du khách ở
nước ngoài như điểm du lịch cáp treo Bà Nà, Chùa Linh ứng, Bán đảo Sơn Trà,
thắng cảnh Ngũ Hành Sơn và đẹp nhất là những bãi biển đẹp mê hồn , út BD chúc
chị luôn vui khỏe, hạnh phúc bên tổ ấm gia đình và út mong sẽ có ngày chị về
thăm quê để chị em lại được hàn huyên như xưa bên quán cà phê window điểm hẹn
chị miềng nhé !
TÁI BÚT : Vì điều kiện không cho phép, mẹ BD ốm
phải đi bệnh viện TƯ Huế điều trị nên BD phải đi theo không có thời gian lên mạng trả lời và
đi thăm bà con blog gần xa được, rất mong được bà con thông cảm, khi nào BD về
sẽ lại giao lưu vui vẻ cùng bà con nhé ! Kính chúc bà con vạn sự an lành, hạnh
phúc tràn đầy
Bác gái khỏe chưa chị, xem tin làm em lo quá ạ!
Trả lờiXóaChúc bác mau khỏe chị nhé!
Mẹ chị cần phải đi Huế điều trị em ạ ! Mong mẹ sẽ chóng bình phục, cảm ơn em đã chia sẻ cùng chị, chúc em năm học mới điểm mười chất lượng em nhé !
Xóahttp://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/271/2014/1/23/thegioi_140123_06_Andalusian%20Horse.jpg
tình cảm tỷ muội đẹp quá
Trả lờiXóaChị em ta bánh đa bánh đúc mà con bầm ơi ?
Xóahttp://baoquangngai.vn/dataimages/201401/original/images918672_1.jpg
mong cho mẹ chóng lành bệnh
Trả lờiXóaCảm ơn con bầm rất nhiều (~_~)
Xóahttp://4.bp.blogspot.com/-ziyO_3CcsnU/Uq_TZ_BEgaI/AAAAAAAAIrE/F7G1gaMJy7E/s640/hinh-anh-con-ngua-dep-6.jpg
Em thật xúc động trước tình cảm của chị và chị Thanh Bình. Mong thời gian sẽ chẳng phôi pha chị nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn em đã chia sẻ, chị em gái thường quý mến nhau như chị em ruột thịt em ạ ! Chị cũng mong như thía (~_~)
Xóahttp://file.diendanbaclieu.net/hinh/2014/1/anh-con-ngua-5.jpg
Mong mẹ sẽ nhanh chóng khỏe và vui vẻ chị iu nhé!
Trả lờiXóaMai chị phải đi Huế rồi, mong là mẹ sẽ khỏe hơn khi điều trị ở bệnh viện TƯ Huế, cảm ơn em đã chia sẻ cùng chị (~_~)
Xóahttp://file.diendanbaclieu.net/hinh/2014/1/ngua-1.jpg
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/747728/2970234811_1_3_l33afb62.gif
Trả lờiXóahttp://img.photo.yume.vn/2011/20110305/quang0768/thumbnail/604x604/bavarian_chesnut_horse_1981892983.jpg
XóaHai chị em gặp gỡ vui quá làm chị cũng thèm. Nhân đây cho chị gửi lờ chúc sức khỏe mẹ em.
Trả lờiXóaChị em gái thường rất hợp nhau chị nhỉ ? Cảm ơn chị đã chia sẻ cùng em, mong gặp lại chị sau thời gian sớm nhất , chúc chị vui khỏe chị gái nha (~_~)
Xóahttp://www.blogphongthuy.com/wp-content/uploads/2014/02/NG%E1%BB%B0A3...jpg
Yêu Ngựa, yêu cả chú Voi...
Trả lờiXóaGặn gần ... nào có xa xôi đâu mà!
http://www.pictures88.com/p/good_afternoon/good_afternoon_013.gif
http://4.bp.blogspot.com/-IW8_CbEmbPw/U1E7Bavu2RI/AAAAAAAAHqo/vCF9Ob3mM90/s1600/zfghzfgjk,,nn.gif
Đà Nẵng xa Quảng Trị lắm Cát ơi
XóaMuốn gặp cũng khó vì cách trở đường xa (~_~)
http://3.bp.blogspot.com/-vwo1oQqnyEU/Uk_c2-lvl9I/AAAAAAAAA0s/ZwK_RO_TqsI/s1600/con+ngua+-+horse+%25283%2529.jpg
Chúc tình cảm của chị Ngựa và Bạch Dương ngày càng phát triển thêm tốt đẹp!
Trả lờiXóaMong Mẹ của Bạch Dương chóng khỏi bệnh và được mạnh khỏe an lành!
Cảm ơn anh đã sẻ chia
XóaTình chị em thắm mãi theo thời gian trôi (~_~)
Mai em đi Huế với mẹ, cảm ơn anh đã chia sẻ cùng em, mong gặp lại anh và bà con
http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcvMNT73KRccc/Image/2013/12/1-7290e.jpg
Chúc mẹ BD mau chóng bình phục!
Trả lờiXóaCảm ơn chị gái Thanh Mai
XóaMong ngày gặp lại chị em mình hàn huyên (~_~)
http://2.bp.blogspot.com/-qPzr3JWqxlU/Uq_Ti4SZcrI/AAAAAAAAIrk/aaipBx3SstY/s1600/hinh-anh-con-ngua-dep-4.jpg
thăm chị- cho em gửi lời thăm bác- chúc bác mau lành bệnh...
Trả lờiXóađọc bài viết và ngắm các chị...( à cả anh k quen nữa hiiiiii)
cảm ơn em gái Mưa đã sang chia sẻ cùng chị, luôn vui khỏe tươi xinh em gái nhé ! (~_~)
Xóahttp://baoquangngai.vn/dataimages/201401/original/images918676_1.jpg
Chúc mẹ em gái BD mau bình phục.
Trả lờiXóaChúc tình bạn NMCR và BD mãi đẹp nhé.
http://1.bp.blogspot.com/-NiFSNTmab7M/U73XR4EmJVI/AAAAAAAACAI/F6cPUmFBMN8/s1600/4Lvk+hp.gif
Em gái cảm ơn chị Én nha
XóaChúc chị vui khỏe bình yên với thu vàng (~_~)
http://tranhphongthuy.vn/WebLocalfiles/TRANH_PHONG_THUY/phongthuy/phongthuy14120141314tranh_ma_dao_thanh_cong_3.jpg
Voi Bản Đôn thật tận tình
Trả lờiXóaNghèo tiền nghèo bạc nhưng tình đậm sâu
Chị em gắn bó chưa lâu
xa xôi cách trở nhớ nhau gọi về...
Cám ơn út thiệt nhiều nghe!
Hy vọng mẹ vô Huế mọi sự bình an. Chỉ là bệnh tuổi già, không như dự đoán ngoài miềng!
Út về cắt phép để đi
XóaThay em gái đang ở trong ni
Chúc chị miềng khỏe nhiều chị nhé
Để út đc gặp chị 1 lần nào nha
Mẹ ko ổn lắm nên mấy chị em phải thay nhau trực trong TƯ Huế thôi, ko đc tung tăng cùng chị với bà con nữa rồi, vui khỏe nhé chị miềng ơi !
http://hinhdep.com.vn/wp-content/uploads/2014/02/hinh-anh-ngua-dep-6.jpg
Đọc bài thấy hai chị em thật tình cảm...vui lắm!
Trả lờiXóaCho chị hỏi thăm và Chúc mẹ em sớm bình phục nha!
Dạ cảm ơn chị gái Song Thu, hai chị em thường xuyên chơi blog nên rất hợp tính nhau, cảm ơn chị gái đã hỏi thăm mẹ em, em cũng mong mẹ khỏe để em gái lại cùng các chị vui trên từng cây số chị nhỉ ? vui khỏe an lành chị nha
Xóahttp://4.bp.blogspot.com/-ziyO_3CcsnU/Uq_TZ_BEgaI/AAAAAAAAIrE/F7G1gaMJy7E/s640/hinh-anh-con-ngua-dep-6.jpg
Hai chị em tình cảm thế mà sao chị Ngựa lỡ đành xa hè. Công nhận chị Ngựa có cô em út tuyệt vời. Chúc hai chị em luôn mãi không quên.
Trả lờiXóaNT xin được gửi lời chúc bác chữa mau lành bệnh.
Chị em gái mà anh ơi ! Rất dễ hòa đồng và hợp tính tình nhau, cảm ơn anh đã gửi lời chúc sức khỏe mẹ em, chúc anh chiều chủ nhật an lành (~_~)
Xóahttp://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcvMNT73KRccc/Image/2013/12/5-7290e.jpg
BD lo đưa mẹ đi chữa bệnh đi nha
Trả lờiXóacảm ơn lão Voi Lính Pháo đã luôn đồng hành cùng em trên mọi nẻo đường gian khó, chúc lão luôn khỏe bình yên nhé ! (~_~)
Xóahttp://img.photo.yume.vn/2011/20110305/quang0768/thumbnail/604x604/rising_horse_normal_1122769961.jpg
Chào em!
Trả lờiXóaChúc em mọi sự tốt đẹp
Cảm ơn anh trai cùng họ, chúc anh vui khỏe bình yên (~_~)
Xóahttp://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcvMNT73KRccc/Image/2014/01/38-7e105.jpg
Chúc cho tình cảm chị em mãi mãi thắm thiết!
Trả lờiXóaMong cho mẹ của BD mau bình phục, mọi sự an lành!
Cảm ơn chị gái Hồng Loan, mẹ em chưa khỏe ngay đc, em phải cắt phép vào chăm mẹ, luôn vui khỏe chị gái nhé ! (~_~)
Xóahttp://m.f29.img.vnecdn.net/2013/12/26/Ngua-Da-chieu-ngoc-su-tu-28Ha-9262-6790-1388049566.jpg
HÃY VỀ ĐẤT TỔ ĐI EM NHÉ
Trả lờiXóaĐỂ ĐƯỢC CÙNG NHAU GỌI TIẾNG BẦM
VÀO HUẾ CHĂM MẸ ĐI CON BẦM
XóaRỦ VỀ ĐẤT TỔ MÀ LÀM CHI ?
http://noithatgiaydantuong.com/upload/product/2013-11/tranh-dan-tuong--buc-tranh-tam-ma-voi-3-chu-ngua-co-3-mau-tuyet-dep-da044_thumbnail_61049.jpg
MT sang thăm chị , đọc tình cảm thân thiết giữa 2 chị em làm em gái cảm động.Chúc tình chị em luôn bên chặt theo thời gian ... Kính chúc Bác gái mau khỏe ..Cuối tuần thật bình yên chị nhé!
Trả lờiXóahttp://www.tlcafrica.com/fruits_1.jpg
Tình chị em gái luôn thân thiết dễ hơn anh em trai em gái nhỉ ? cảm ơn em gái đã chia sẻ cùng chị và mẹ chị nhé ! Chúc em chiều chủ nhật an lành (~_~)
Xóahttp://img.photo.yume.vn/2011/20110305/quang0768/thumbnail/604x604/bavarian_chesnut_horse_1981892983.jpg
Chúc mẹ của BD mau khoẻ nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn chị gái đã chia sẻ cùng em, vui chiều chủ nhật chị gái nhé ! (~_~)
Xóahttp://baoquangngai.vn/dataimages/201401/original/images918686_1.jpg
Em sang thăm ,chúc Mẹ của chị mau bình phục để chị sớm trở về với gđ blog .Và tình cảm chị em bạn bè thân thiết luôn đẹp mỗi ngày một thăng hoa nha chị iêu
Trả lờiXóahttp://image.blingee.com/images17/content/output/000/000/000/681/605486530_1223502.gif
Cảm ơn em gái Hằng Nga đã động viên thăm hỏi mẹ chị, chị đợt này hơi bận vì phải chăm mẹ, luôn vui vẻ hạnh phúc em gái nhé ! (~_~)
Xóahttp://file.diendanbaclieu.net/hinh/2014/1/hinh-con-ngua-11.jpg
Hai chị em có hai nụ cười rất duyên,chúc mừng tình cảm của hai chị em NGỰA & BẠCH DƯƠNG và cho HÂ HỎI THĂM SỨC KHỎE CỦA MẸ BD NHÉ!
Trả lờiXóahttps://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSw6D9aQxsNSn9BODx22NXwHG1WdicoVpLl1WdRW5JACv_C--7K
Cảm ơn anh Hải Âu đã sang chia sẻ cùng em, chúc anh luôn bình yên nơi quê hương yêu dấu anh nhé ! (~_~)
Xóahttp://noithatgiaydantuong.com/upload/product/2013-11/tranh-dan-tuong--buc-tranh-tuyet-tac-nhung-chu-ngua-phi-tren-thao-nguyen-duoi-bau-troi-da018_thumbnail_95007.jpg
Chúc cho tình cảm hai chị em ngày càng thắm thiết hơn nha em gái BD.
Trả lờiXóaNhân đây cho tím kính lời thăm MẸ và xin chúc cho Mẹ mau khỏe lại vui vầy cùng con cháu nha em. Tím tặng Mẹ một lẳng hoa thiệt đẹp nè!
http://onlineshop.paulthomasflowers.co.uk/images/thumbs/0000260_370.jpeg
Cảm ơn chị gái Bằng lăng tím đã sang thăm chia sẻ cùng em, mẹ chưa khỏe nên em phải vào Huế chăm mẹ tiếp chị gái ạ ! Em gái vắng nhà 1 thời gian cũng buồn lắm, luôn vui khỏe nha chị gái (~_~)
Xóahttp://img.photo.yume.vn/2011/20110305/quang0768/thumbnail/604x604/rising_horse_normal_1122769961.jpg
Chúc 2 chị em mãi trẻ đẹp vui tươi!
Trả lờiXóaCảm ơn chị gái Ly Lan, chúc chị vui khỏe với mùa thu HN nhé ! (~_~)
Xóahttp://img594.imageshack.us/img594/1561/tjd4.jpg
Chúc mừng tình cảm keo sơn của chị Ngựa và BD !
Trả lờiXóaNguyện cầu cho Mẹ của BD sớm được hồi phục sức khỏe !
Chúc gia đình an lành !
cảm ơn anh đã chia sẻ cùng em, mẹ em cần phải điều trị dài ngày anh ạ ! Chúc anh vui khỏe thơ hay anh nhé ! (~_~)
Xóahttp://www.tapchidanong.org/product_images/uploaded_images/tuoi-ngo-va-tu-vi-2014.jpg
đọc những com trên mới biết chị Ngựa và BD thân thiết nhau thế nào, mới biết BD va764n cài bông hồng đỏ mỗi mùa vu lan. chúc mừng BD nhé.
Trả lờiXóaChị em gái dễ thân nhau, cảm ơn anh Mẫn đã ghé thăm và chia sẻ cùng em, chúc anh chiều chủ nhật an lành (~_~)
Xóahttp://media.tranhtheudep.com/detail/tranh-theu-chu-thap-ngua-trang,ZA5D340,65x75,537.jpg
Em sang thăm,chúc chị tuần mới nhiều may mắn cv làm tốt nha chị iêu
Trả lờiXóahttp://i756.photobucket.com/albums/xx204/piano324/J2/200705144a099d95b522dc5na1.gif
Cảm ơn em gái thật nhiều, luôn vui nha em gái (~_~)
Xóahttp://xoithit.xoithit.net/wp-content/uploads/2013/06/946360_567402083302693_2830525_n.jpg
Chúc cho tình cảm trên mạng ảo và ngoài đời thực luôn vui vẻ, chân thành.
Trả lờiXóaChị em gặp ngoài đời thật rồi cả mạng ảo nữa đó anh, lâu lắm ko thấy anh đâu cả, vui khỏe anh nhé ! (~_~)
Xóahttp://l.f19.img.vnecdn.net/2013/01/11/6-653344-1372558563_500x0.jpg
http://chezmanima.c.h.pic.centerblog.net/0494a95f.gif
Trả lờiXóaMột tình cảm thật dạt dào. Em gái qua thăm . Chúc chị tuần mới nhiều niềm vui nhé!
Chú ngựa động đẹp quá cảm ơn em gái, luôn vui tươi xinh em gái nhé ! (~_~)
Xóahttp://a9.vietbao.vn/images/vn955/the-gioi/55233044-1243414763-duke_02.jpg
mưa buồn xứ huế
Trả lờiXóađêm nay hạt mưa rơi
trời vắng sao buốt lạnh
chỉ mình em cô quạnh
giữa xứ huế đêm mưa
huế đẹp và thơ
trời đầy lệ , sao buồn làm vậy
tràng tiền thấm lạnh đấy
giọt nào bay mờ dòng hương ?
thiên mụ văng vẳng tiếng chuông
ngàn thông trong mưa nức nở
huế chìm trong thương nhớ
người em thức trắng cùng đêm .
trên giường bệnh , mẹ trông cậy vào em
em không nhủ lắng nghe từng nhịp thở
anh mong làm cánh chimbay vào nơi đó
cùng em chăm sóc mẹ già .
... trời tạnh rồi . đêm huế lại đầy sao
trăng tỏa sáng , xóa nỗi sầu em nhé !
mẹ khỏe lại anh chỉ mong có thế
mưa buồn tan đi
.........................huế lại thắm ngàn hoa .
TẶNG VOI ĐẤY
VOI NÀO THẾ (~_~)
Xóahttp://dongcam.vn/wp-content/uploads/2012/12/chunguadep.jpg
Cả nhà em kéo sang thăm chị ạ! . kính chúc chị và gia đình luôn vui khỏe hạnh phúc chị nhé!
Trả lờiXóaĂn cưới ngon ko em? Chúc em vui khỏe điểm 10 chất lượng nhé ! (~_~)
Xóahttp://kienthucgiadinh.com.vn/data/article/mainimages/saveimages/img62959BMAFI-a0a811nguadachieungocsutu28ha9.jpg