21 thg 7, 2014

HỘI NGỘ TRƯỜNG SƠN

Kính tặng hương hồn Ba kính yêu và các anh hùng LS nhân ngày thương binh liệt sĩ 27/07/2014


Sắp đến ngày của chúng mình các đồng chí ơi !
Nhớ nhắn giùm về thật vui và đông đủ nhé !
Khắp bốn phương trời về đây hội tụ
Để chúng ta gặp nhau 27 tháng 7 này

Dãy Trường Sơn một thời đạn bom
Bên tê nắng chang chang, bên ni mưa ướt áo
Làm lòng ai thẹn thùng không dám nói
Đông Trường Sơn bên này, nhớ Tây Trường Sơn bên tê

Đồng chí ở mô nghe giọng vui vui?
Mình ở Cà Mau cuối đất trời tổ quốc
Em gái miệt vườn đi xuồng trên sông nước
Cứ như chúng mình hành quân đêm đêm

Còn đồng chí ở mô nghe giọng thân quen
Mình ở Nghệ An Làng Sen quê Bác
Ui chao đồng hương đây, lâu ngày răng nỏ biết
Có nhận được thư nhà, thư mẹ và em không ?

Lâu lắm rồi nỏ nhận được lá thư mô
Mình toàn hành quân, ngày nằm hầm đêm bước
Địa chỉ hộp thư cũng bập bùng như bão táp
Có lá thư gửi đi, năm sau lại trở về...

Ừ ! Chiến tranh mà cứ rứa chúng ta đi
Nơi đâu tổ quốc cần là chúng mình có mặt
Áo sờn vai, chân chai sần nắng gắt
Không thể trở về khi giặc còn đó đây

Đồng chí ở mô nghe giọng trong veo
Tớ ở miền tận cùng vùng Kinh Bắc
Nơi có giọng hát làm mê đắm lòng ai
Quan họ liền anh hát đừng về... để đến ngày mai

Tiếng nói chuyện xôn xao ngày hội ngộ lần này
Không phải của những người còn sống
Mà chính là những liệt sĩ nằm trong lòng đất mẹ
Nhớ ngày đồng đội mình họ hẹn gặp nhau đây

Những tiếng nói cười vang vọng không trung
Như nhắn gửi bao người thân thương mến
Người đã được vinh danh trên đài tưởng niệm
Người còn ở đâu đây chưa tìm được đường về

Hội ngộ Trường Sơn các anh trở về đây
Như nhắn gửi với người thân yêu đừng quên quá khứ
Một thời hào hùng hai miền chung ý chí
Giặc đến nhà con trẻ cũng hành quân

Các anh các chị ơi ! Hãy yên giấc ngủ ngon
Đất nước mãi không quên ơn người Lính
Dù sông có cạn, núi có mòn biển tận
Vẫn mãi nhớ ơn các anh các chị nơi đây

Hãy về nhé cùng nhau đêm nay
Hãy hát vang khúc quân hành người Lính
Để tri ân tận cùng sâu thẳm
Những linh hồn bất tử luôn sống mãi với thời gian 


x_3c87267a 

87 nhận xét:

  1. May quá teeeemmm vàng của em rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bông hoa sim tím mà người lính rất thích, chị của em cũng thích, tặng em đó (~_~)

      http://img2.blog.zdn.vn/35323232.jpg

      Xóa
  2. Đồng chí ở mô nghe giọng vui vui?
    Mình ở Cà Mau cuối đất trời tổ quốc
    Em gái miệt vườn đi xuồng trên sông nước
    Cứ như chúng mình hành quân đêm đêm

    Còn đồng chí ở mô nghe giọng thân quen
    Mình ở Nghệ An Làng Sen quê Bác
    Ui chao đồng hương đây, lâu ngày răng nỏ biết
    Có nhận được thư nhà, thư mẹ và em không ?

    Bài thơ thật khí thế hào hùng và cũng thiết tha tình cảm. Cho em đốt nén tâm nhang đến Bác nhà mình chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em trai, ba chị đi qua 2 cuộc chiến tranh chỉ bị thương , thế mà TNGT đã làm ông gục đổ, đó là nỗi đau quá lớn của gia đình chị, nỗi đau cứ ngày 1 tăng thêm khi ngày tri ân các thương binh, anh hùng LS 27/7 đến

      http://giaoduc.net.vn/Uploaded/danghau/2012_04_28/ve-dep-hoa-sim-giaoducvietnam-12_copy.jpg

      Xóa
  3. http://d4.violet.vn/uploads/blogs/727590/cafe.gif

    Mời chị cafe sáng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em tuần mới tràn niềm vui (~_~)

      http://giaoduc.net.vn/Uploaded/danghau/2012_04_28/ve-dep-hoa-sim-giaoducvietnam-4_copy.jpg

      Xóa
  4. Chị tem bạc! Hoàng Anh đừng có tham lam nha!
    “Có nơi mô như ở quê mình
    Nên ai đi xa cũng hoài nỗi nhớ”
    Tên núi tên sông , đồi cây, ngọn cỏ
    Máu các chị các anh nhuộm đỏ đất này…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quê miềng giàu nhất chị ơi
      Hai nghĩa trang liệt sĩ sừng sững trên đồi
      Trường Sơn hùng vĩ tuyệt vời
      Các anh nằm đó nói cười xôn xao
      Cứ vui như thủa cùng chung chiến hào
      Dù đã qua rồi bốn mươi hai năm

      Vui tuần mới chị miềng nha !

      http://phatgiaoaluoi.com/uploads/news/2013_02/hoa-sim.jpg

      Xóa
  5. em thứ 3...
    đọc đoạn này thấy xúc động quá chị à....

    Lâu lắm rồi nỏ nhận được lá thư mô
    Mình toàn hành quân, ngày nằm hầm đêm bước
    Địa chỉ hộp thư cũng bập bùng như bão táp
    Có lá thư gửi đi, năm sau lại trở về...

    Hội ngộ Trường Sơn các anh trở về đây
    Như nhắn gửi với người thân yêu đừng quên quá khứ
    Một thời hào hùng hai miền chung ý chí
    Giặc đến nhà con trẻ cũng hành quân.

    .......

    cứ ngày này cả nước nhớ, tri ân....
    Dòng Thạch hãn khẽ ngày đêm xuôi chảy....
    dãy Trường sơn lá ngút ngàn xanh mãi...
    khẽ rì rào ru ... người lính năm xưa....
    .....
    thăm chị gái .. đc đọc một bài viết đầy tình cảm và ý nghĩa...trong những ngày này....






    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy một lần về thăm Quảng Trị
      Quê hương chị đó em gái ơi
      Dòng sông Thạch Hãn nay khác xưa rồi
      Và người dân nơi đây hiền hòa chân chất lắm


      Cảm ơn em gái đã sẻ chia cùng chị, chúng ta cùng dâng lên các anh hùng LS những bông hoa tươi thắm em gái nhé !

      http://www.dalatrose.com/imageUpload/Truc%20Dao%5C8272009%5C2009827101625.jpg

      Xóa
    2. http://i61.photobucket.com/albums/h48/GungGia/HoaSim1.jpg

      Xóa
  6. ui em tưởng mình thứ 3... nhưng hổng dám nói là dành tem đồng ( may thật ) hiiiii thế mà lại thua chị NMCR hiiii
    còn PH thì chắc chắn nhanh hơn pn rùi hổng dám dành với PH đâu nha( mà ph tham thật chị BD nhỉ hiiiiiii) - chạy thui k PH cốc đầu cô bn này bi chừ heeeeeeeeee

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái Mưa dễ thương thế ko ai dám cốc em gái đâu
      Chúc em gái Mưa tươi xinh, thành công trên mọi con đường nhé ! (~_~)

      http://i354.photobucket.com/albums/r423/pnttrung_photos/sim.jpg

      Xóa
  7. http://www.baohaiquan.vn/images/2012/5/dothao/nghia-trang-lsiTTO_1a672.jpg
    Bài thơ của em rất xúc động!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị gái Thanh Mai
      Em nghe bài hát xúc động quá nên em viết bài thơ cua càng đó chị, chúc chị vui khỏe bình yên nhé ! (~_~)

      http://giaoduc.net.vn/Uploaded/danghau/2012_04_28/ve-dep-hoa-sim-giaoducvietnam-5_copy.jpg

      Xóa
  8. Các anh về đây từ khắp miền đất nước
    Hội ngộ bên nhau những bước chân rộn bước
    Rầm rập như những chiều hành quân
    Không kể quê xa cũng như gần
    Tụ hội về đây đông đủ quây quần
    Người đã khuất và những người còn sống
    Khói hương bay mù mịt dãy Trường Sơn.....

    Bài thơ được viết từ tấm lòng nên rất cảm động em gái à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những người lính tuổi mới đôi mươi
      Đã hy sinh vì nền độc lập
      Các anh các chị mãi mãi ko về nữa
      Tổ quốc ghi công các anh chị nằm đây
      Bên dãy Trường Sơn núi phủ đầy mây
      Lòng đất mẹ ôm các anh mãi mãi

      Cảm ơn chị gái, chúc chị gái tuần mới thật nhiều niềm vui chị nhé ! (~_~)

      http://giadinh.vcmedia.vn/fo0kTGzs4vdeV69TnPGgBuNDbjI878/Image/2012/05/tim5_9b580.jpg

      Xóa
  9. Vâng , có lẽ anh linh của các liệt sĩ cũng hội tụ những ngày này để hộ phù cho đất nước !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các anh về đây để hội ngộ cùng nhau
      Lời thề sát thát vẫn còn nguyên giá trị
      Quân giặc tàu đừng mong bá chủ
      Biển đảo thiêng liêng sẽ chôn xác quân thù

      http://media.tinmoitruong.vn/public/media/media/picture/04/7(13).jpg

      Xóa
  10. Vâng , có lẽ anh linh của các liệt sĩ cũng hội tụ những ngày này để hộ phù cho đất nước !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh. Chúc anh tuần mới tràn niềm tin vì đất nước

      http://static.kienthuc.net.vn:81/images/contents/lephuong/20130114/hoa-chua-benh-5.jpg

      Xóa
  11. Đọc bài thơ lòng như sống lại một thời chiến tranh ác liệt,nhưng đầy khí thế hào hùng và lãng mạn cách mạng thật đáng yêu.Bài thơ BD viết lời lẽ mộc mạc chân tình,nhưng rất sống động như những thước phim quay lại ngày ấy trong tinh thần đồng đội yêu thương,quan tâm và đoàn kết.Hy vọng các anh linh của dân tộc bất tử mãi mãi cùng đất nước bảo vệ tổ quốc vẹn toàn trước mọi mưu mô xâm lược của ngoại bang.Chúc ý nguyện của BD và của cả dân tộc trở thành hiện thực !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh trai Quỳnh Lý Đức đã chia sẻ cùng bài thơ cua càng của em . Em mê bài hát Đồng đội ơi lắm nên em mới có cảm xúc viết bài thơ này anh ạ ! Cuộc chiến đất nước thật gian nan, trường kỳ quá, Ba của em đã đi qua 2 cuộc chiến tranh, chống Pháp và chống Mỹ, đạn vẫn còn trên người ông, thế mà TNGT đã làm ông gục đổ, đó là nỗi đau khôn cùng với gia đình em, nỗi đau đó cứ ám ảnh em mãi anh ạ

      Chúc anh tuần mới đầy thi hứng với những vần thơ hay anh nhé !

      http://giaoduc.net.vn/Uploaded/danghau/2012_04_28/ve-dep-hoa-sim-giaoducvietnam-3_copy.jpg

      Xóa
  12. Toàn dân khắc cốt ghi tâm
    Công ơn lệt sĩ vì dân quên mình
    Nghiêng mình trước các hương linh
    Mong anh mãi được yên bình thảnh thơi......

    Chúc chị tuần mới vui vẻ nhiều may mắn trong cv nha chị iêu !
    http://upanh.vn88.com/images/2013/04/30/11.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em gái sẻ chia
      Lời thề sông núi vẫn còn vọng vang
      Các anh đi giữa ngút ngàn
      Đón các anh về đất mẹ bình an

      Vui khỏe, tươi xinh mãi em gái nhé ! Tuần mới thật ngọt ngào nhé em (~_~)

      http://giadinh.vcmedia.vn/fo0kTGzs4vdeV69TnPGgBuNDbjI878/Image/2012/05/tim2_7f42f.jpg

      Xóa
  13. Bài thơ của em hào hùng và cảm động lắm. Tinh thần TNXP ngày nào vẫn mãi trong em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em là con nhà Lính thôi chị gái ơi? Em chưa đi TNXP ngày nào vì em gái sinh ngoài vùng chiến tranh, cảm ơn chị gái đã động viên em, chúc chị ngày mới an lành, bình yên

      http://i1078.photobucket.com/albums/w491/sex_soho/Facebook/Da%20lat%202012/563371_3670083589597_933827754_n.jpg

      Xóa
  14. Bài thơ của em gái BD thật hào hùng và chứa chan tình cảm. Chúng ta luôn ghi nhớ công ơn các anh.

    "Hội ngộ Trường Sơn các anh trở về đây
    Như nhắn gửi với người thân yêu đừng quên quá khứ
    Một thời hào hùng hai miền chung ý chí
    Giặc đến nhà con trẻ cũng hành quân"

    Chúc em tuần mới có nhiều niềm vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị gái sang chơi
      Chúc chị gái tuần mới gặt hái nhiều niềm vui nhé ! (~_~)

      http://giadinh.vcmedia.vn/fo0kTGzs4vdeV69TnPGgBuNDbjI878/Image/2012/05/tim3_413dc.jpg

      Xóa
  15. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XUC ĐỘNG QUÁ, EM À. :-)

      Xóa
    2. Chào anh trai, lâu ngày chắc anh trai vui miền FB hơn miền này
      Chúc anh trai luôn vui khỏe bình yên nhé ! (~_~)

      http://www.baophuyen.com.vn/Upload/Images/2011/thang%208/07/hoa-sim110807.gif

      Xóa
  16. MT sang thăm chí , tuần mới vui vẻ , may mắn thật nhiều nha chị ...Cho MT đốt nén nhang tỏ lòng kính trọng đến Bác trai chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào em gái Mực tím, cảm ơn em gái đã sẻ chia cùng chị, chúc em gái tuần mới tràn niềm vui, thành công trên mọi nẻo đường nhé em (~_~)

      http://giaoduc.net.vn/Uploaded/danghau/2012_04_28/ve-dep-hoa-sim-giaoducvietnam-6_copy.jpg

      Xóa
  17. Hãy yên giấc ! Đồng đội trên mọi miền Tổ quốc than yêu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy yên giấc ngủ thật say
      Để đất nước ngày một bình yên

      Tuần mới an lành nha Cát iêu (~_~)

      https://lh6.googleusercontent.com/-TfP55ZUkVMA/UPzxjYFYRjI/AAAAAAAAH8o/z79JsXxknoY/wWw.VietFlower.Info-MUA_3.jpg

      Xóa
  18. Ngày mới thật vui nha chị ,cho em gởi bó hoa dâng lên bác và các anh nha chị iêu
    http://hoalannghi.com/gallery/avatar_upload/products/storage/1046062761_hoa-bo-0015.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em gái mãi tươi xinh
      Đừng đi dầm mưa nhé kẻo ốm em gái ơi (~_~)

      http://phatgiaoaluoi.com/uploads/news/2013_02/hoa-sim.jpg

      Xóa
  19. Trời ạ! Dẫn nhau đi xa thế này. Từ Fay mò sang Log.
    Chúc mừng em bài thơ giàu cảm xúc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yêu nhau mấy núi cũng trèo
      Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
      Mà sao anh cứ kêu ca
      Chưa đi đã nản biết làm sao đây (~_~)

      http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/7/1/0/254880/4a4a449b_33ae39df_sim4wallpapers1.jpg

      Xóa
  20. Bài thơ hay, giàu chất hào hùng và cảm động lắm em ơi!
    Một đóa hoa xin dâng lên người cha anh hùng của em cùng các anh chiến sĩ đã ngã xuống dành lại độc lập tự do cho dân tộc...
    http://s.picsfab.com/static/contents/images/7/2/1/99ba4b4184b71791464a1f2760451.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị gái Bằng lăng tím, chúng ta cùng tri ân các anh hùng LS chị gái nhé ! Tháng bảy về cả nước hướng về các anh, mong các anh an lạc miền xa thẳm

      Chúc chị gái Bằng lăng tím an lành

      http://vietjetair.biz.vn/upload/file/mrnguyen/image/4(1).jpg

      Xóa
  21. Anh sang thăm em, cảm ơn em đã có một bài thơ thật cảm động viết về chủ đề Thương binh Liệt sỹ để mọi người đọc và tri ân thêm công ơn của những người lính đã ngã xuống cho độc lập tự do của đất nước!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn anh đã sẻ chia
      Nhân ngày này tháng bảy ta cùng tri ân
      Các liệt sĩ anh hùng trên mọi miền đất nước anh nhé !

      http://nguyendangminh.vnweblogs.com/gallery/5424/272861-S1.jpg

      Xóa
  22. Chúc các anh yên vui thanh thản nơi đất Mẹ.
    Tổ Quốc này mãi mãi nhớ ơn anh.

    Bài viết của chị Voi làm cho người đọc thấy xúc động lắm. NB chúc chị vui khoẻ, công tác tốt nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu rồi ko thấy em gái Ngọc Bích sang thăm chị, chắc bận việc lắm phải ko em ? Chúng ta cùng tri ân các anh hùng LS đã cho chúng ta cuộc sống bình yên hôm nay em gái nhé ! Chúc em hạnh phúc tràn đầy

      http://static.kienthuc.net.vn:81/images/contents/lephuong/20130114/hoa-chua-benh-5.jpg

      Xóa
  23. Ngày Thương Binh Liệt Sỹ, Bạch Dương có bài thơ thật hay. Dù người đã mất, nhưng tình đồng chí của họ vẫn luôn ẩn hiện, đằm thắm ngày nào. Họ vẫn đấy như đang còn sống, vẫn là mày tao, giọng miền này, miền khác nhưng tình yêu là không đổi.
    Ngày 27 tháng 7 một nén nhang thơm cho người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các anh hùng LS của chúng ta hy sinh rồi nhưng hương hồn họ vẫn còn dong duổi trên mọi nẻo đường đất nước đó anh ơi. Em nghe các anh trên nghĩa trang LS Trường Sơn bảo sáng dậy họ vẫn nghe tiếng hô xung phong của các anh ấy đó, thật linh thiêng phải ko anh

      chúng ta cùng tri ân các anh hùng LS anh nhé ! Chúc anh an lành

      http://giadinh.vcmedia.vn/fo0kTGzs4vdeV69TnPGgBuNDbjI878/Image/2012/05/tim1_e272f.jpg

      Xóa
  24. Hoá thân vào những linh hồn
    Lặng nghe giây phút ngập tràn thương yêu!
    BD đi nghĩa trang Trường Sơn thắp giùm chị một nén nhang tri ân với ! Cảm ơn em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái ở xa nghĩa trang Trường Sơn lắm chị gái ạ ! Mong sẽ có 1 lần ghé thăm nữa mà chưa có dịp, em gái lên đó mới 2 lần, lần nào lên cũng rưng rưng trước ngút ngàn những ngôi mộ xếp hàng ngay ngắn như các anh đang hành quân ra trận vậy, nếu đi đc em gái sẽ thăm hương cho cả phần chị gái nữa, chị gái yên tâm nhé !

      http://img2.news.zing.vn/2012/05/23/dsc0746.jpg

      Xóa
  25. "Những linh hồn bất tử luôn sống mãi với thời gian "
    Cầu chúc linh hồn các liệt sĩ an vui cõi vĩnh hằng.
    Chúc BD luôn vui.
    http://3.bp.blogspot.com/-FbaYQDxNe4c/U8a8uFFY6LI/AAAAAAAAF5M/vEjgTJBCNWA/s1600/999630_440230609427998_1172992963_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị em mình cùng nguyện cầu cho các anh hùng LS an lạc miền xa thẳm chị gái nhé ! Chúc chị gái luôn vui khỏe an lành

      http://nguyendangminh.vnweblogs.com/gallery/5424/272861-S1.jpg

      Xóa
  26. Em sang thăm,chúc chị buổi chiều an lành thật vui
    http://www.jucoolimages.com/images/goodevening/goodevening_02.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em gái chiều thứ 5 thật vui khỏe, công việc thật suôn sẻ em gái nhé ! (~_~)

      http://giaoduc.net.vn/Uploaded/danghau/2012_04_28/ve-dep-hoa-sim-giaoducvietnam-13_copy.jpg

      Xóa
  27. Để tri ân tận cùng sâu thẳm
    Những linh hồn bất tử luôn sống mãi với thời gian

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc anh Chiến chiều thứ 5 an lành nhé ! (~_~)

      https://lh6.googleusercontent.com/-l2d8ZcuxXQY/U3wRe9RwDVI/AAAAAAAAEnI/QtTLsUs3rxs/w470-h352-no/co-to-pys-travel003.jpg

      Xóa
  28. Chúc BD buổi tối ấm áp bên gia đình nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Luôn vui khỏe thảnh thơi chiều thứ 5 chị gái nhé ! (~_~)

      http://donghuongkontum.files.wordpress.com/2013/06/hucc9bcc83u-loan-macc80u-ticc81m-hoa-sim.jpeg

      Xóa
  29. Trả lời
    1. Mô phật ! Thức làm chi khuya vậy em, wuon cúp hết rồi mà, bảo trọng sức khỏe nhé ! (~_~)

      http://media.tinmoi.vn/2012/06/25/53_16_1340597671_93_nhung-doi-6-1.jpg

      Xóa
  30. Em xin chia sẻ với chị nhé!
    Em sang thăm, kính chúc chị và gia đình luôn vui khỏe, bình an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuối tuần lại pích níc nữa ko em ? Vui khỏe bình yên nhé !

      http://giadinh.vcmedia.vn/fo0kTGzs4vdeV69TnPGgBuNDbjI878/Image/2012/05/tim5_9b580.jpg

      Xóa
  31. Buổi chiều mát mẻ thật vui nha chị iêu ,em sang thăm chị
    http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/27/20/633326/4ca095d2_4f2ac974_4c71eebb_7e1ad35e_fengway7077_4.jpg.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình đẹp quá mà sao toàn tiếng tàu thế hở em gái ?
      Cuối tuần an lành, hạnh phúc nhé em

      http://img.blog.zdn.vn/16146640.jpg

      Xóa
  32. MT sang thăm chị , cuối tuần tràn ngập niềm vui , yêu thương chị nhé !


    http://lassy028.l.a.pic.centerblog.net/54c363bc.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái Mực tím luôn có tình yêu màu tím thủy chung nhé !

      http://hinh.trochoivui.com/data/media/48/Hoa-Sim-03.jpg

      Xóa
  33. Hôm nay đã 25-7 người ở muôn nơi về quê ...Quảng Trị..Làm dỗ cho các hương hồn người ngã xuống tháng 7 Âm NGÀY XÁ TỖI VONG NHÂN....
    BACH DƯƠNG có bài thơ cảm xúc tặng Hương hồn của Ba và Hương hồn các anh bộ đội giải phóng quân....Cho công bình và hòa hợp Dân tộc HC cũng góp vài dòng cua cho mọi linh hồn "LÍNH "

    NÉN NHANG LÒNG !

    Tháng bẩy "ngày xá tội vong nhân"
    Bài thơ hay cảm xúc chân thành
    Ai có đi ...Có những chiến đấu
    Mới thấy hay mới thấy hào hùng

    Những đoàn quân nối nối trùng trùng
    Mới thấy lòng đắng lại những nỗi đau
    Cũng nằm xuống...!
    Những hương hồn "lính" máu đỏ gia vàng
    Người chiến thắng cờ hoa hương án
    Kẻ "bị thua " hồn vất vưởng...với ông bà
    Đừng như thế trúng mưu bon Giặc tầu
    Hãy chia nhang (hương)cho tất cả những linh hồn

    Đoàn kết lại ...Khép nhưng đau thương
    Giữ yên bình Mãi tổ quốc ơi
    Nén nhang lòng cho tất cả...."XÁ TÔI VONG NHÂN'
    Việt nam ơi ! '"MÃI MÃI TRƯỜNG TỒN"
    Tôi là thế người của quê hương
    Biết yêu thương và cả giận hờn
    Nhưng công bằng va trắng đen rõ
    Thế nhé BD anh đến muộn
    Chả có gì một chút thôi cho mọi hồn
    4h sáng ngày 25-7 SG dịu mát
    chào em ngày mơi nha
    http://www2.vietbao.vn/images/vi55/the-gioi-giai-tri/55137764-timthsu20.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem chì dành cho lão voi, lão bận đi đâu nỏ thấy mặt, chán lão thế, vui khỏe cuối tuần lão nhé !

      http://giadinh.vcmedia.vn/fo0kTGzs4vdeV69TnPGgBuNDbjI878/Image/2012/05/tim7_6392a.jpg

      Xóa
  34. Nặc danh07:43 25/7/14

    Sâu sắc nên thích đọc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh . Chúc anh sức khỏe bình yên nhé !

      https://lh4.googleusercontent.com/-UqtJ7do4-JM/UP0pcgboa8I/AAAAAAAAIO8/IF-KlmAC9LQ/wWw.VietFlower.Info-SIM_1.jpg

      Xóa
  35. Những vần thơ giản dị chân tình của em đẫ nói thay tấm lòng mọi người với những người đã hiến thân cho Tổ Quốc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị gái thật nhiều, em con nhà Lính mà chị gái, những ngày này ko viết ko chịu đc, mai em gái về mộ thắp hương cho ba

      Cuối tuần an lành chị gái nha !

      http://nangdep.vn/wp-content/uploads/2013/12/Picture1.jpg

      Xóa
  36. Sang thăm và cám ơn đồng chí Bạch Dương..... chiều nay MRC sẽ viết bài đặc biệt về đề tài 27/7 này..... .... còn nội dung hay hay ko thì ko nói trước dc ..... nếu viết dc thì mai đăng ........hihiiiiii..
    CHÚC ĐỒNG CHÍ BD LUÔN VUI VẺ NHÉ.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tồng chí Mưa ham vui ở đâu mà ít gặp thía nhẩy ? Luôn vui khỏe và bình yên nhé ! Lên bài đi để BD tem vàng phát nào (~_~)

      http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2011/05/12/hoa-sim-tim.jpg

      Xóa
  37. Ngày cuối tuần an lành vui vẻ hp nha chị iêu ,em sang thăm chị
    http://bleuchalou.b.l.pic.centerblog.net/dba4e72b.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa đẹp lắm em gái ơi ! Tuần mới sinh nhật đến chị em mình uống thật say nhé! (~_~)

      http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/04/sim64.jpg

      Xóa
  38. Thơ hay nhưng buồn ...chị ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ dành cho các anh hùng LS nên phải buồn chứ em gái, tuần mới trẻ mãi em gái nhé !

      http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/29/8/43/12883166251393783546_574_0.jpg

      Xóa
  39. Mình nhận thấy chìm trong cái buồn tháng bảy còn có cái gì đó kiêu hùng. chúc bạn đêm cuối tuần vui vẻ an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng tri ân mà anh nhỉ ? chúc anh tuần mới tràn niềm vui nhé ! (~_~)

      http://giadinh.vcmedia.vn/fo0kTGzs4vdeV69TnPGgBuNDbjI878/Image/2012/05/tim2_7f42f.jpg

      Xóa
  40. Tuần mới vui vẻ , ngập tràn yêu thương chị yêu nhé !


    http://nathou.n.a.pic.centerblog.net/8cb2fe3d.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa đẹp quá, cảm ơn em Mực tím, chúc em gái tuần mới tràn niềm vui nhé ! (~_~)

      http://trongraulamvuon.com/wp-content/uploads/2013/07/cay-sim-s.jpg

      Xóa
  41. Em sang thăm ,chúc chụ tuần mới vui vẻ nhiều nay mắn cv làm tốt
    Mời chị ngày 02/08 sang chung vui Sinh Nhật với em nha chị iêu .....
    http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/8/100/121/100121807_290f9782e939.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế à? Chị sẽ sắm thật nhiều quà để tặng sinh nhật em gái, tuần mới an lành nhé em (~_~)

      http://giaoduc.net.vn/Uploaded/danghau/2012_04_28/ve-dep-hoa-sim-giaoducvietnam_copy.jpg

      Xóa
  42. sáng đầu tuần chúc BD có nhiều niềm vui & sức khẻ nhé!.......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuần mới vui vẻ sức khỏe để ra Trường Sa oánh tàu nha Mưa rừng (~_~)

      http://www.hoasaigon.com.vn/kcfinder/upload/images/News%20Hoasaigon/3-cay-hoa-mua.jpg

      Xóa
  43. đánh mãi rồi nghỉ thôi

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]
- Post hình : Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ (Không nên chèn ảnh dung lượng quá 2Mb).

Xin vui lòng bỏ chế độ auto play khi chèn nhạc và video!