Mười ngày dong duổi phía nam
Chào bình minh đến huy hoàng Phú Yên
Phố phường đông đúc Sài Gòn
Ào ào xe lướt nhanh ngang trưa hè
Kiên Giang phố biển hoàng hôn
Lên tàu ra đảo thăm nhà tù năm xưa
Đảo Phú Quốc đẹp như mơ
Có ngọc trai trắng, biển chiều dịu êm
Đến với Hòn đất bình yên
Thăm mộ chị Sứ bên hàng thông reo
Tên thật của chị là đây
Phan Thị Ràng nữ kiên trung anh hùng
Đất mũi Cà Mau đây rồi
Điểm tận cùng đất nước biết bao nghĩa tình
Đứng ở cột mốc tâm linh
Thấy yêu đất nước vô cùng người ơi !

Về với Vũng Tàu ngàn khơi
Lại nghe biển hát khúc ca tâm tình
Bãi trước sóng bãi sau bồi
Thấy tàu lướt sóng ra khơi
Thuyền đầy ắp cá bến bờ ấm no
Về đây chiều biển Quy nhơn
Đất võ Bình Định một thời lừng danh
Biển lại hát trời càng xanh
Thêm yêu đất nước quê mình đẹp tươi
Mười ngày mải miết rong chơi
Cua càng tóm tắt kể bà con nghe
Thơ dở xin đừng cười chê
Cảm ơn bà con blog đã nghe tâm tình

Chúc bà con sớm bình minh

uiii giưt cái tem vàng nhà chị voi cái nào hiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaTem vàng cho em gái Mưa đây (~_~)
Xóahttp://3.bp.blogspot.com/-cNwsDb1wyk4/Ud7H-c51xII/AAAAAAAAAEU/drOG0BQ5Wrg/s1600/yue-nan-feng-ru.jpg
bài hát hay quá chị ơi...
Trả lờiXóathế rùi ngắm cảnh đi chơi tuyệt vời...
nhìn ai thích quá đi thôi...
khắp miền Tổ quốc- những nơi có nàng....
Biển hát chiều nay em biết ko ?
XóaTrời yên nhưng biển sóng bạc đầu
Đất nước mình muôn màu tươi đẹp
Đi rồi ko muốn về nhà đâu (~_~)
Chúc em Mưa an lành tươi xinh nhé !
http://files.diendanbaclieu.net/2013/T05/img/diendanbaclieu-44967-cdv-anhdep-01-thumb.jpg
chà mười ngày du ngoạn vui hầy
Trả lờiXóaMệt nhưng vui tuyệt vời con bầm nợ (~_~)
Xóahttp://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/12/08/DBSCL81209.jpg
EM tôi , ngắm cảnh rong chơi,
Trả lờiXóaTưởng ra biển đảo, anh chờ mấy hôm,
Làm anh trang bị cung to,
Chờ em lên tiếng, anh bơi ra liền...hii.
Em đi tham quan phía nam
XóaNgắm Hòn đất nhớ người trung kiên
Em đi, đi khắp mọi miền
Đâu đâu cũng đẹp thần tiên anh à
Chúc anh ngày mới khỏe nha ! (~_~)
http://petrotimes.vn/stores/news_dataimages/buihienanh/112013/20/14/8_1.jpg
RỜI MIỀN ĐẤT MŨI CÀ MAU
Trả lờiXóaNGƯỜI ƠI CÒN NHỚ TỚI NHAU KO À
ĐẤT MŨI CÀ MAU RỪNG VÀNG BIỂN BẠC
XóaLÀM SAO LẠI QUÊN ĐƯỢC HỞ CON BẦM ƠI (~_~)
http://nld.vcmedia.vn/ldRiJZu45SPtwvaiFMeTUt4yJXTMrt/Image/2013/04/14/4phu_19fe8.jpg/songnuocmientay.jpg
http://www.vemaybay.com.vn/wp-content/uploads/2013/09/vuonquocgia.jpg
Xóahttp://video.didau.org/Pictures/63453855771848104211.jpg
Trả lờiXóaNƠI ANH ĐÃ TỚI
EM ĐỨNG TRÊN ĐÓ THẤY LÒNG ẤM ÁP HẲN CON BẦM À (~_~)
Xóahttp://camau24h.vn/doi-song-ca-mau/Uphinhanh_news/26102013173242camau_24h_duc_mui_than_thuong.jpg
10 ngày đi khắp đó đây
Trả lờiXóaUng dung ngắm cảnh biển mây đất trời
Bạch Dương sướng quá đi thôi!
Em đi phố biển mười ngày
XóaTuy mệt mà vẫn vui say chị à
Đất nước mình mỗi vùng quê
Đâu đâu cũng đẹp tuyệt vời chị ơi (~_~)
http://tourmientaygiare.com/userfiles/image/du-lich-mien-tay/du-lich-mien-tay-4-ngay3dem.jpg
Mười ngày du lịch vui sao
Trả lờiXóaBao miền Tổ Quốc đón chào khách du
Em gái có kỳ nghỉ vui quá, em ghé SG có lâu không?
Chúc em thứ tư vui nhiều nhé.
XóaMười ngày đi 6 tỉnh thôi
Nhưng niềm vui lớn diệu kỳ chị ơi
Em ở SG 1 ngày chị gái ạ ! Đi theo đoàn nên ko thăm bạn bè được, chúc chị thứ 5 bình an nhé ! (~_~)
http://1.bp.blogspot.com/-xNK45tNhQWM/UyD7fSgnyaI/AAAAAAAAAmM/Imk3BMXLg0E/s1600/Mui+Ca+Mau+(1).jpg
Người đi Sài Gòn, Cà Mau
Trả lờiXóaSao không chịu tới thăm nhau một lần
Ngồi nghe rộn rã bước chân
Li cà phê đắng giọt tần ngần rơi...
....
Về đây chiều biển Quy nhơn
Đất võ Bình Định một thời lừng danh
Biển lại hát trời càng xanh
Thêm yêu đất nước quê mình đẹp tươi
Nhận được món quà này lòng đỡ buồn, cà phê lại chảy tiếp. Hihi... con tim vui trở lại rồi.
NT chia vui chuyến vi vu của BD nhé.
Anh quê Bình Định đó à?
XóaNhưng anh đâu ở quê mà về
Sài Gòn đông đúc người ghê
Ko dám điện sợ họ từ chối thêm
Nên cứ để thế êm êm (~_~)
Nỏ dám điện sợ họ lại bảo bận ko gặp được, thà ko điện còn hơn he he
http://mekongdeltaexplorer.com/wp-content/uploads/U-minh-ha-21.jpg
Mười ngày... thỏa nỗi ước ao
Trả lờiXóaTừ Miền Trung em lướt vào miền Nam
Hòn Đất, Phú Quốc, Kiên Giang
Về Quy Nhơn có ghé thăm Hàn* không em?
(Mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử)
Mừng chuyến du ngoạn thật duyên...
ANH BẢO EM BẠCH TỚI THĂM MỘ HÀN MẶC TỬ RỒI NHƯNG EM BẠCH KO ĐẾN NGỰA UI
XóaEm đi 6 tỉnh phía nam
XóaVề Quy Nhơn đã tối rồi chị ơi
Sáng hôm sau lại lên đường rồi
Nên chỉ đi bộ rong chơi ven đường
Ngắm bình minh biển Quy Nhơn
Thấy thêm yêu đất nước mình chị ơi (~_~)
http://tragiavemaybay.com/sites/default/files/pho_bien_quy_nhon.jpg
TỐI ĐẾN RỒI SÁNG LẠI ĐI
XóaNÊN KO THĂM ĐƯỢC MỘ CON BẦM ỚI ƠI (~_~)
http://www.chudu24.com/f/m/081110/anhphuong/hinh-anh/image008(28).jpg
http://thatgia.vn/wp-content/uploads/2010/02/valentines-chocolate.jpg
Trả lờiXóaĐi Kiên Giang mà không gọi cho em. Ứ chơi với chị luôn!
Chị tưởng em ở Long An
XóaSao giờ em bảo ở Kiên Giang
Thời gian trên xe nhiều hơn đi bộ
Hẹn em chuyến sau nhé chị em mình sẽ hàn huyên (~_~)
http://img129.imageshack.us/img129/8697/dsc0792qz6.jpg
Mười ngày đi suốt trung nam
Trả lờiXóaRa thăm biển đảo tham quan tỏ tường
Tuyệt vời du khách Bạch Dương
Làm thơ tổng kết chặng đường kinh qua.....
Chúc mừng chuyến du lịch lý thú !
Mười ngày mệt nhưng mà vui
XóaEm về thăm tít miệt vườn Cà Mau
Thăm Đảo Phú Quốc, thăm Bãi Sau
Vũng Tàu biển hát tình sâu mặn nồng
Tuy mệt nhưng vui lắm anh ạ ! Chúc anh ngày thứ 5 an lành (~_~)
http://dangcongsan.vn/cpv/Upload/News/2014/2/2802%20hat%20dieu.jpg
Trả lờiXóaChào nàng họ "bạch tên Dương"
Đảo vòng nửa nước ...Thăm người Mình yêu ?
Trăm thương mười nhớ dệt thêu
Cho chàng "Quân tử" nhớ thương mọi "ĐIỀU"
http://1.bp.blogspot.com/-iNW_ePnfyro/UypLP5BagDI/AAAAAAABCZI/C6IqedSDh5M/s1600/dieu+14.jpg
Quê miềng có hạt TIÊU ngon
XóaLão lính pháo sản xuất toàn hạt ĐIỀU
Nhưng lão nhớ nhé đừng quên
TIÊU ko được đi với ĐIỀU lão nghen (~_~)
https://lh5.googleusercontent.com/-tO9DY3BdJ7U/U4EiUy5EHBI/AAAAAAAAB8w/uqfmXybKa4k/s512/10330282_862063163809910_6641878302737824448_n.jpg
Chỉ có mười ngày mà chị đi nhiều nơi vậy chị ? chị đi như vậy có mệt lắm không chị , chúc chị có chuyến du lịch vui vẻ
Trả lờiXóaChị đi 6 tỉnh từ Phú Yên - Sài Gòn - Kiên Giang - Phú Quốc - Cà Mau - Vũng Tàu - Bình Định em ạ ! Mệt nhưng mà vui lắm em, được ăn những món ngon chưa bao giờ đc ăn, được đặt chân đến những vùng đất cả đời chưa đặt chân tới thì tuyệt còn gì bằng, vui khỏe em nhé ! (~_~)
Xóahttp://dongthaptourist.com/imgtou/imgtou/Nguoi%20Ca%20Mau.jpg
Gặp Lính pháo thủ Thái Nguyễn Huê Chi phải không?
Trả lờiXóaDạ anh Lính pháo ở SG anh ạ ! Em gặp trong hội Quê Choa, 1 hội là fan hâm mộ của bọ Nguyễn Quang Lập quê QB anh ạ ! Vui khỏe anh nhé ! (~_~)
Xóahttp://baoanhdatmui.vn/vcms/media/photos/2007/2/cm264/19/3.jpg
Bạch Dương sướng quá
Trả lờiXóaMười ngày rong chơi
Này các bạn ơi
Đòi quà đi nhé!
Quà em tặng chị gái nhận được chưa
XóaSao giờ lại đòi quà nữa của em ?
Chị đi chơi về rồi hở chị? Vui khỏe chị gái nhé ! (~_~)
http://sotaydulich.com/uploads/news/2012/09/13/Sotaydulich_Dat_mui_Ca_Mau_11.jpg
Ghen mà không tức!
Trả lờiXóaChỉ tiếc vì già rồi
Cái chân lại đau nhức
vào đây ngắm em thôi!
Em đi lần này chắc còn lâu lắm mới được đi nữa chị gái ạ ! Ở nhà ngắm em gái là chị cũng đi tham quan rồi đó hì hì
Xóahttp://sotaydulich.com/uploads/news/2012/09/13/Sotaydulich_Dat_mui_Ca_Mau_01.jpg
Chị đi chơi nên chụp hình cười tươi như hoa ấy.. (hihi) ... Tối ngon giấc để đón ngày mới vui vẻ , hp thật nhiều chị nhé !
Trả lờiXóahttp://www.renders-graphiques.fr/image/upload/normal/fleurs__roses_1.png
Chụp hình thì phải cười tươi chứ em ko bác chụp hình bác í khóc mất hì hì
XóaNgày mới vui khỏe an lành em gái nhé ! (~_~)
http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/03/12/Sotaydulich_Doc_mien_dat_nuoc_Cu_Lao_Cham_01.jpg
Xin được sẻ chia niềm vui trong chuyến du ngoạn Phương Nam của em !
Trả lờiXóaCảm ơn anh Lý Viễn Giao
XóaChúc anh vui khỏe thảnh thơi tháng ngày (~_~)
http://www.camauonline.com/images/stories/thong-tin/ca.jpg
Mười ngày du lịch vui sao
Trả lờiXóaTham quan mấy tỉnh biết bao nghĩa tình
Thơ hay hình thật lung linh
Chúc chị vui mãi trong tình bạn thân....
Hihi....chị có ghé qua SG và quê hương VT của e mà chị em mình vẫm xa tit mù khơi......
Ngày mới thật vui nha chị iêu
http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc-mung/Hoan1EDF1_zpsc8d4467b.gif
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/8.gif
Mười ngày chị chạy trên đường
XóaKo vào mạng được đừng buồn nhé em
Chúc em vui khỏe bình yên
Sẽ có ngày chị chở em gái đi măm kem Sài Gòn
Vui và hạnh phúc nha em gái (~_~)
http://vietnamculture.com.vn/images/data/big/1_2010724112659_ca_mau_bien.jpg
Đất phương nam vui vẻ đón bạn hiền
Trả lờiXóađi cho hết để thấy lòng yêu tổ quốc bừng lên.
Đất nước mình đâu cũng đẹp anh ơi
XóaĐứng giữa biển giữa trời thấy lòng rất bình yên
Chúc anh vui khỏe chiều thứ 5 nhé ! (~_~)
http://vietnamtourism.gov.vn/images/stories/CaMau12.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-mwEdyNckJ14/U419eRF_L7I/AAAAAAAAApg/roE2XA_NDWU/w478-h319-no/ca+mau+7.JPG
Trả lờiXóaĐang mơ đến chốn này đây, Bach Dương à
Cát dễ đi hơn em mà
Trả lờiXóaCứ vèo 1 vé e lai là đến tận cùng đất mũi Cà Mau mà Cát ơi (~_~)
http://camautravel.vn/gallery/avatar_upload/ads/376258841_datmuicamau.jpg
Em sang thăm chị tối trời
Trả lờiXóaChúc chị vui nhé chi6 ơi chị à .....hihi
https://lh6.googleusercontent.com/-VnAT1i71aMo/Ujv5mEliIjI/AAAAAAAAAFs/GNebYWppz8w/s1004-fcrop64=1,1fe31d41dfe2e255/2282762061124412447-1_jpg.gif
Em gái đi chơi với người yêu về hay sao mà cứ cười chớp chớp mắt hoài vậy
XóaLuôn vui và bình yên ngày cuối tuần em gái nha (~_~)
http://file.diendanbaclieu.net/hinh/2013/5/tho-ve-dat-nuoc-viet-nam.jpg
Em đi chơi vui quá. Chúc em buổi tối vui vẻ và hạnh phúc đong đầy em nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttp://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2014/05/0235.gif
Cảm ơn chị gái Ngọc Liên
XóaChúc chị gái cuối tuần thư thái nhé ! (~_~)
http://baonga.com/FileUpload/Images/310712_092807vn_216.jpg
Mấy hôm nay nóng quá,chị lại bị bỏng sau khi đi TQ về nên không ngồi máy. Chúc mừng em có chuyến ngao du thú vị.
Trả lờiXóaChị gái bị bỏng trời nóng đau lắm đó, cố gắng chữa cho khỏi chị gái nha ! Chị có chuyến đi thích hơn em là được đi nước ngoài, vui khỏe nha chị, HN mát rồi đó mà (~_~)
Xóahttp://viettutstv.com/wp-content/uploads/2013/06/Vietnam-Heritage3.jpg
Em sang cùng chị Nam du..tuyệt quá chị Bạch Dương ơi!
Trả lờiXóaTặng chị hoa phượng và hoa bằng lăng tím Hà Nội nhé!
http://dulichhue.com.vn/vietnam-tourism/2009/uploads/spaw2/images/hanoi10_1.jpg
Em gái ở HN à? Mùa này hoa phượng đỏ rực trời, bằng lăng tím 1 màu nhung nhớ, cuối tuần an lành, hạnh phúc nhé em (~_~)
Xóahttp://static.kienthuc.net.vn:81/images/contents/hoangthuy/20130201/facebook-7.jpg
Cuối tuần đến rồi , vui nhiều chị nhé !
Trả lờiXóahttp://lassy028.l.a.pic.centerblog.net/881da813.gif
Chúc em gái Mực tím cuối tuần vui, gặt hái nhiều hoa thơm trái ngọt em gái nhé ! (~_~)
Xóahttp://dongcam.vn/wp-content/uploads/2012/11/quehuong.jpg
Bác có chuyến đi thú vị quá, đến cả địa danh Hòn Đất nổi tiếng nữa. Thích thật.
Trả lờiXóaDạ em đã đến địa danh linh thiêng này, có lẽ là lần đặt chân đầu tiên cũng là cuối cùng trong đời, đất nước mình đâu cũng đẹp tuyệt vời anh ạ ! (~_~)
Xóahttp://dongcam.vn/wp-content/uploads/2012/12/quehuongvietnam.jpg
Thơ BD hồn nhiên đúng với cái hồn nhiên của BD ,đúng vậy không nào ?
Trả lờiXóaThế là BD có ra đảo thật ,thay vì HOÀNG SA lại là PHÚ QUỐC .
Anh Duy Khắc đừng cười nhé ! Thơ em chính hiệu cua càng, ngang như cua ấy mà, em ra đảo Phú Quốc, đang còn hoang sơ lắm anh ạ ! Đó là điểm du lịch đẹp tuyệt vời nhưng chỉ có mấy điểm trung tâm thôi, còn toàn là rừng chưa có người ở, từ đất liền Kiên Giang đến đảo Phú Quốc đúng 2 tiếng rưỡi đồng hồ anh ạ ! Nếu mà xây dựng nhà trên đảo thì tiền làm nhà đắt gấp đôi vì vận chuyển từ đất liền vào...
XóaChúc anh vui khỏe an lành (~_~)
http://www.tangthuphathoc.net/tacgia/macgiang/hlink/danang.jpg
BỒNG BỀNH MƯỜI NGÀY VUI VẺ NHỈ
Trả lờiXóaCHẮC CHẮN BỒNG BỀNH LÀ PHẢI VUI RỒI CON BẦM (~_~)
Xóahttp://lucbat.com/admin/upload/1090409055139.jpg
Chúc chị những ngày nghỉ cuối tuần thư giãn vui vẻ thoải mái sau chuyến du lịch nha chị iu,em sang thăm chị
Trả lờiXóahttp://www.scraps16.com/s/good_morning/good_morning_104.jpg
Chúc em gái tuần mới vui
XóaGặt hái thật nhiều hoa thơm trái ngọt nhé ! (~_~)
http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/03/10/Sotaydulich_Doc_mien_dat_nuoc_Que_huong_dai_doi_Hoang_Sa_ruc_ro_duoi_nang_chieu_02.jpg
Thăm rừng đước xong chị em mình thưởng thức món bún mắm nha em gái BD
Trả lờiXóahttp://dulichcamau.com.vn/uploads/data/images/MAM-CA-LOC-7.jpg
Em có nghe tên mà chưa ăn chị gái ạ ! Lần sau em vào chị em mình cùng thưởng thức nhé ! Tuần mới an lành nha chị gái (~_~)
Xóahttp://1.bp.blogspot.com/-EbDYQbdxDPU/T77G4SFsxqI/AAAAAAAAAbg/V3jsAcNifVU/s1600/1331613772_1.jpg
http://i63.photobucket.com/albums/h125/Shelbychic24/Stuff/baby.gif
Trả lờiXóaKhuya chị ngủ ngon!
Dậy thôi, tuần mới tràn niềm vui nhé em (~_~)
Xóahttp://www.ninh-hoa.com/dacsan-2009/images/DSXuan-2009_VietHai-16.jpg
Chủ nhật nhiều yêu thương chị nhé!
Trả lờiXóaChị em mình cùng tung tăng chị nha.
http://juju58.j.u.pic.centerblog.net/480c43f6.gif
Tuần mới tràn niềm vui nhé em gái Mực Tím ơi (~_~)
Xóahttp://data.sinhvienit.net/imgs8/SinhVienIT.Net---1244177660-SinhVienMuaThi-30.jpg
Mười ngày du lịch đó đây
Trả lờiXóađồi núi chập chùng cùng biển xanh
tham quan đất nước bao la nghĩa tình
cà mau phú quốc nước mình bao la
Chúc mừng chuyến du lịch lý thú !
http://4.bp.blogspot.com/-_LfWD9L8L8o/UkU533RGK5I/AAAAAAAAu0Y/rAT1tWI_8S0/s1600/0132.gif
Ui sóng nhà bạn mạnh thế, nếu BD ra biển mà thấy sóng như thế BD sợ lắm hi hi
XóaLâu rồi ko thấy bạn lên bài,ko vào đc nhà bạn, bạn khóa cửa rồi sao ?
Chúc bạn vạn sự an lành nhé ! (~_~)
http://tapchithoitrangtre.com.vn/wp-content/uploads/2012/08/Nguyen-thi-Sin_Ra-Cho.jpg
hiii cám ơn Bạch Dương nhiều lắm có nhiều khi ông nhà mạng đó ĐH không có làm gì cả
Xóanhiều lúc ko comment được nữa. bây giờ vào blog cũng phải chờ lâu đó.
rất vui khi BD ghé thăm chúc ngày mới niềm vui mới.
http://i1129.photobucket.com/albums/m512/Claudia_Ma/Backgrounds/Fairy%20and%20fantasy%20and%20angels/Coffee%20tea%20and%20flowers/1454-1.gif
cà phê buổi sáng Bạch Dương ơi.
BD thay tên của bạn rồi, chắc lần này ông nhà mạng ko làm khó BD đâu, ko gì mình bà con cùng họ mà phải ko bạn ? Cà phê ngon quá, cảm ơn bạn, vui khỏe tuần mới bạn nhé ! (~_~)
XóaThăm nàng sau một chuyến khơi xa
Trả lờiXóaHỏi có nhà không để lấy quà
Hỏi xem biển lặng hay bão tố
Không thấy người đâu lại vắng nhà
Hình ai trên đó sao xinh quá
Có hương của biển với đảo xa
Phải chăng tiên cá từ long hải
Đã đến nơi đây lạc vào nhà....
hiiiiiiii....... đáng lẽ bạch dương phải viết 1 bài biển đông du ký mới đúng đấy nhỉ ... để cho bà con thường thức cái đẹp và giàu của biển....
Hỏi quà Mưa lấy quà chi?
XóaQuà tình cảm hay quà thư tay
Thư tay để miềng viết ngay
Gửi ra bưu điện kịp may đến chàng
Còn quà tình cảm thì sang
Có muốn nhận hãy vào Quảng Trị ngay
Đừng để lâu tình cảm nó bay (~_~)
BD học các cụ dân quân Thanh Hóa ngày xưa đó Mưa
Máy bay đằng đông các cụ bắn đằng tây
BD đi phía nam nhưng đánh lạc hướng đi ra giàn khoan hì hì
Tuần mới vui khỏe nhé Mưa (~_~)
http://images.vietpress.vn/Images/Uploaded/Share/2013/08/06/77291.jpg
e hém. đây cũng Mưa nha....
Xóaui nì sao chẳng có quà cho em....
hiiiiiiii
Qùa tình Mưa chẳng dám mơ
Xóavì nàng đã có người canh suốt đời
Thư tay có blog rồi
sang bên ấy đọc được ngồi họa thơ
chỉ cần khoảng chục kg cua
Mưa mua bia nhậu làm thơ cùng nàng ....
hí hí...........
Hai Mưa cùng gặp nhau ha
XóaMột bên Mưa rừng
Một bên Mưa núi
Hai ta cùng sóng chung 1 lối
Bỏ chị BD buồn lủi thủi sớm chiều buông (~_~)
https://lh5.googleusercontent.com/-yKJBgsd4GzQ/U5ThoWm4H3I/AAAAAAAAA-8/aJGj7PshND8/w506-h750/cafe.gif
Trả lờiXóaTuần mới vui nhé chị ơi
Cafe tim tím tuyệt vời làm sao .....hihihi
Tuần mới nhiều niềm vui mới cv làm tốt nha chị iêu.........em sang thăm chị
cà phê ngon tuyệt em ơi
XóaChúc em tuần mới gặt hái nhiều niềm vui (~_~)
http://quatangamnhac.vn/Upload/Images/Qtan_CanhDep_VietNam02_MuaLua_VinhPH.jpg
BD đi chơi thích nhỉ?
Trả lờiXóahttp://1.bp.blogspot.com/-SCQiMgucdvs/UmzxDqA3qOI/AAAAAAAACkg/fiC7wvp9weE/s400/75.gif
Em đi ít lắm, chuyến này đi 10 ngày mệt nhưng vui lắm chị gái ạ ! Chúc chị gái tuần mới tràn niềm vui (~_~)
Xóahttp://1.bp.blogspot.com/-CYul9WaBFzI/UZgJ5X-goTI/AAAAAAAABfY/YelS78c8RSg/s640/seagulls_boat.jpg
Thích thế, đến Cà Mau rồi thì cũng phải đến Hữu Nghị Quan cho hết chiều dài đất nước chứ BD?
Trả lờiXóaChị còn đi ít hơn em
XóaĐừng có sang kiện nữa làm cái chi
Em có nhìn thấy ai quen ngoài chị ko ? (~_~)
http://duylalang.com/Image/ImageLibrary/anh-cuoi-dep-album-cuoi-an-tuong-freelancer-chup-hinh-cuoi-tu-do-wedding-studio-lang-man-ly-tuong-1-IMG_7661.jpg
luôn vui nhé cô gái quảng trọi ui
Trả lờiXóaVui chứ con bầm, quà HN của em đâu rồi (~_~)
Xóahttp://dongcam.vn/wp-content/uploads/2013/01/langhoa.jpg
ngày mai chị có rảnh không
Trả lờiXóacùng đi hái cánh phượng hồng với em....
ghé qua nhà ÉN THU MÙA
tặng nàng ÁO TRẮNG ngày xưa MỘT THỜI.....
cả ba ta sẽ rong chơi...
nơi nào kem bán chị mời ...ÉN, MƯA hiiiiii....
Cái chi chứ cái cà rem
XóaKo quan trọng chị mời em ngay
Gọi chị Én nữa em hây
Ta cùng 1 chuyến phi tàu bay nhanh
Măm cà rem xong ta song hành
Bay vào Đà Nẵng ngắm Bà Nà Hill
Cho quên hết mọi phiền ưu
Thỏa thích tắm nắng trở về tuổi thơ
Hơ hơ hơ (~_~)
http://www.abay.vn/images/upload/b%C3%A0-n%C3%A0-hill-500x338.jpg
Em MƯA hóm hỉnh chẳng vừa
Trả lờiXóaTrêu luôn hai chị không chừa một ai
Hẹn em đón ánh ban mai
Mình cùng thể dục đường dài nha em
Qua đây rủ Voi bản Đôn cùng đi cho vui nữa.
Chúc BD tuần mới có nhiều niềm vui nhé.
http://img1.123tagged.com/en/goodweek/55.gif
Chuyến này quyết chí chị nha
XóaRa miền Quảng Trọi nhớ về thăm em
Rủ em Mưa nữa cho êm
Đường xa có bạn vui thêm bội phần (~_~)
Chúc chị gái chiều thứ ba an lành
http://tintuc.vatgia.com/sohoa/120515104629-453-996.jpg
BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG
Trả lờiXóaNgô Đức Tâm
Một nghìn năm trước
Sóng cuộn Bạch đằng giang ,
Ngô Vương đánh tan quân Nam hán ,
Lưu Hoằng Thao chết chìm
Lưu Cung chốn chạy .
Sách sử muôn đời ghi lại
Chiến công hiển hách của ông cha .
Ba trăm năm sau
Giặc dữ tới nhà . Trần Khánh Dư cùng trận Vân đồn lịch sử
Ba mươi vạn hộc lương giặc , ta đánh chìm dưới biển
Trương Văn Hổ tháo chạy thoát thân .
Giờ biển đông
Lại nổi sóng gầm
Giặc Tầu hung hăng ,
Lấn miền biểm , đảo .
Noi gương tiền nhân , ngày nay con cháu
Cùng đồng tâm quyết bảo vệ biển trời .
Những chàng trai lứa tuổi đôi mươi
Bám biển kiên cường , không rời một tấc
Gian khó, hiểm nguy vẫn cất cao tiếng hát
Đất Mẹ rõi theo ,
Nâng bước các anh .
... Tầu ta ra khơi ... biển cả êm xanh
Mây khoáng đãng tung mình trong nắng .
Hoàng sa , Trường sa kiên trung nơi biển rộng
Tổ quốc mãi gần
Vững tin nhé !
Biển , đảo quê hương .
LÊN BÀI NÀY CHO ANH EM NHÉ
Lên bài ko có thưởng ko lên đâu (~_~)
Xóa