11 thg 3, 2014

TUỔI ẤU THƠ


Em sinh ra ở đất Hà Giang
Trở về quê cha miền quê Quảng Trị
Hoa mai nở nồng nàn đến thế
Lòng bồi hồi nhớ đào thắm ngày nào

Em vẫn hằng ước ao
Một ngày về thăm địa đầu đất nước
Bởi nơi này lòng bao tha thiết
Tuổi ấu thơ bao kỷ niệm không nhòa

Hà Giang ơi ! Miền đất nên thơ
Em đưa anh thăm cao nguyên đá cổ
Bồng bềnh mây bay và vi vu làn gió
Cùng nhau hòa vào thiên nhiên bao la

Chào Hà Giang yêu dấu của ta
Em về với quê cha Quảng Trị
Anh ơi ! Tình người là thế
Đất nước mình, đâu cũng : QUÊ HƯƠNG



x_3c87267a

128 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Mới nghe tưởng gọi Hòa Giang (blogger Hoa Giang)
      Thì ra quê mẹ em là Hà Giang
      Quê hương sống núi bạt ngàn
      Địa đầu Tổ quốc mêng mang tình người....

      Xóa
    2. Tem vàng cho anh Thành thuốc, chạy nhanh hơn sóc (~_~)

      http://image.tin247.com/dantri/100301180601-125-438.jpg

      Xóa
    3. Ko phải quê nội ngoại em ở HG đâu mà là 2 ông bà rủ nhau ( tập kết ) ra HG để thưởng thức cái rét ngoài ấy nên sinh em ngoài ấy, đến năm 11 tuổi mới đưa em trở lại quê hương của 2 ông bà ở QT

      Lão Hòa Giang dạo ni chém gió trên FB rồi còn mô nựa, HG có nhiều hoa gạo lắm, thứ hoa em rất thích, mỗi lần đến mùa hoa nở rực đỏ cả núi rừng, chỉ có hoa chứ ko có lá mới lạ chứ anh (~_~)

      Xóa
  2. Em teeemm đồng rồi đọc bài sau!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem đồng dành cho Hùng Phi, tặng em bông hoa gạo miền quê HG mà chị rất mê (~_~)

      http://bntix.cafelancer.com/wp-content/uploads/4286_img_1875b_8252.jpg

      Xóa
  3. http://www2.vietbao.vn/images/vn5/Tong_Hop/50788919_42-18606277.jpg

    Mời chị cafe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị hay uống cà phê sựa, cà phê của em là cà phê đen, trưa ni chị phải đi 1 long sựa bỏ vô đó, cà phê đen chị uống đắng qué (~_~)

      http://kenglink.com/wp-content/uploads/2008/01/hoa-gao.jpg

      Xóa
  4. Hà Giang mảnh đất thân yêu
    Và yêu Quảng Trị yêu nhiều anh ơi!

    Bài thơ thật sâu lắng tình người tình đất tình quê cứ quyện mãi vào hồn người đọc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hà Giang trăm mến ngàn thương
      Có xa vẫn nhớ vấn vương cõi lòng

      Vì nơi đó là nơi chôn nhau cắt rốn của chị mà em, cảm ơn em đã đồng cảm với chị (~_~)


      http://hieuminh.files.wordpress.com/2011/04/hoa-ge1baa1o.jpeg

      Xóa
  5. Em tặng chị bài thơ Về Quảng trị em viết lâu và được VN Quảng Trị đăng:

    VỀ QUẢNG TRỊ.


    Xuôi về Thành Cổ đang mưa
    Trên dòng Thạch Hãn lưa thưa bóng người
    Về đây để nhớ một thời
    Mịt mùng khói lửa nhuốm trời tang thương.

    Em chờ bên nớ Hiền Lương
    Sông Bến Hải hết đoạn trường tóc tơ
    Qua đồi sim tím mộng mơ
    Tím tình yêu tím đợi chờ sắc son.

    Gio Linh nước mắt hãy còn
    Mẹ lầm lụi mang đầu con trở về
    Chân gầy guộc dạ tái tê
    Củ khoai bát nước tình quê đong đầy.

    Trường Sơn chạm tới chân mây
    Nhìn đồng lúa mới hây hây chín vàng
    Chuông chùa chầm chậm vọng vang
    Giọt nghe thánh thót giọt loang nhiệm màu.

    Bốn mươi năm đã hết đau?
    Bốn mươi năm đất nẫu nhàu thịt xương
    Dòng sông Thạch Hãn ngậm sương
    Màu sương tang tóc màu sương đoạn lìa.

    Tên người lưu mãi trên bia
    Hoàng hôn dần xuóng…Ô kìa trăng lên!

    Ngày 18/9/2013 Hoàng Anh 79.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Níc thì Hùng Phi
      Tên thì Hoàng Anh
      Chị sao biết được
      Tên thật hở em ? (~_~)

      Xem ra em có nàng nào ở QT phải ko ? Khai mau ko chị mách mẹ nàng đó nghe, bài thơ hay lắm, rất tình cảm, chúc mừng em, chúc em tuần mới an lành (~_~)

      http://images.yume.vn/blog/201203/22/1332434953_45004992626bed29cd59o1.jpg

      Xóa
    2. Em tên Hồ Mạnh Phi Hùng. Còn Hoàng Anh 79 là tên blog hay bút danh em thôi hihiii!

      Em có ra Quảng Trị một lần về mới có cảm xúc viết bài thơ đó hihi! Lúc đó em mới để ý nàng thôi nhưng thời gian và địa lý xa quá, chắc giờ nàng lên xe bông rồi hihii!

      Xóa
    3. Thế là nàng lên xe bông
      Để chàng Phi Hùng lặng lẽ thoát lui
      Bây chừ nhớ lại ngậm ngùi (~_~)

      Xóa
  6. Nửa chiều dài đất nước
    Lòng em luôn ao ước
    Một ngày về thăm quê
    Nơi có váy hoa xòe
    Những ngày em xuống chợ
    Theo mẹ lối đi về
    Quê cha và quê mẹ
    Sao thân thương đến thế
    Hà Giang ơi em sẽ về!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hà Giang quê hương em
      Nơi chôn nhau cắt rốn
      Nơi điệu khèn múa lượn
      Rừng cọ xanh đồi chè
      Dù xa rồi vẫn nhớ
      Lưu luyến một vùng quê

      Chúc chị gái chiều thứ 3 bình yên nhé chị (~_~)

      http://www.baoanhdatmui.vn/vcms/media/photos/2010/3/cm563/12/2.jpg

      Xóa
  7. thôi thì lấy cái tem lòng vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tặng con bầm 1 bông hoa
      Hoa gạo đỏ thắm một miền quê hương
      Hà Giang trăm mến ngàn thương (~_~)

      http://tinhta.com/sites/default/files/field/image/1_10.jpg

      Xóa
  8. EM VỀ VỚI QUÊ CHA QUẢNG TRỊ
    MÀ LÒNG NHỚ MÃI ĐẤT HÀ GIANG

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CẢ QUÊ MẸ LẪN QUÊ CHA
      ĐỀU Ở QUẢNG TRỊ CON BẦM ỚI ƠI (~_~)

      http://i1041.photobucket.com/albums/b416/TTM0123/alonely/Chim-hoa%20Gao/Picture3.jpg

      Xóa
  9. BẠCH DƯƠNG một chốn đôi quê
    Sinh ra phía bắc nay về miền trung....
    hiiiiiiiii......... người có 2 quê hương là hạnh phúc lắm đấy nha!......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hà Giang nơi chôn nhau cắt rốn
      Còn Quảng Trọi mới quê gốc bạn ơi

      BD nhớ miền quê hương HG lắm nhưng khó có điều kiện ra thăm được, năm 2004 BD có đi tham quan cùng cơ quan 1 lần, gặp lại con bạn thân thời tóc còn để chỏm ôm nhau khóc vui lắm bạn à (~_~)

      http://dominiart.net/userfiles/images/hoa%20g%E1%BA%A1o%205.jpg

      Xóa
    2. http://dangcongsan.vn/admin/Upload/News/2012/4/Hoa-gao-1.jpg

      Xóa
  10. Hôm nay mới biết quê chị nè.... hj

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Ba mẹ chị tập kết thời chiến tranh ra tận HG sinh chị ở đó, sau giải phóng trở lại quê hương QT em à, chị vẫn nhớ mãi quê hương thứ 2 của mình đó em (~_~)

      http://2.bp.blogspot.com/-YMTbNtAXG_k/UVJkQhEFfeI/AAAAAAAAACs/k8zBwcP1ssE/s640/1269582697_Hoa-gao.jpg

      Xóa
  11. Em Ninh'blog sang thăm, kính chúc chị và gia đình ngày thứ ba vui khỏe, may mắn chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em chiều thứ ba vui khỏe, thành đạt nhé! (~_~)

      http://www.vnphoto.net/data/p4/hoagao_658.jpg

      Xóa
  12. Thăm em thơ nhạc rộn ràng
    Nơi sinh ra mãi say lòng người xa...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ về quê cũ nơi xa
      Út mới nhớ đến làm thơ đó mà

      Chúc chị miềng vui khỏe bình an nha (~_~)

      http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcvMNT73KRccc/Image/2013/04/40-cb36a.jpg

      Xóa
  13. Đến thăm bạn Bạch Dương đây. chúc khỏe....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu ko thấy anh lên mạng. Chúc anh vui khỏe bình an nhé ! (~_~)

      http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2011/05/04/thuoc-tu-cay-hoa-gao-1.jpg

      Xóa
  14. HÀ GIANG- QUẢNG TRỊ QUÊ EM
    ĐÊM MƠ SUỐI CHẢY NGÀY THÈM CÁT NUNG
    EM ƠI CHO CHỊ ĐI CÙNG
    MƠ SUỐI THẤY SUỐI, CÁT NUNG TRẮNG ĐỒI...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VỀ CÙNG EM NHÉ CHỊ ƠI
      CÙNG HÁT LƯỢN MÚA ĐÔI ĐIỆU KHÈN
      RỒI TA LẠI VỀ THĂM MIỀN
      QUẢNG TRỊ YÊU THƯƠNG NHÉ
      MỘT THỜI HÙNG ANH (~_~)

      Chúc chị gái Song Thu chiều thứ 3 vui khỏe nha !

      http://baohatinh.vn/img/19/t19359.jpg

      Xóa
  15. Rữa cho nên
    Trai Thao giang em Thach giang Quảng trị
    Mấy năm rồi chỉ để ý em thôi
    Yêu đất nước cả yêu lòng người tri kỷ
    Thành ra đêm ngày vẫn để bụng hai nơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai quê hương miền thương miền nhớ
      Hà Giang địa đầu, Quảng Trị miền trung
      Nhiều lúc nỗi nhớ khôn cùng
      Thành ra điệu nhạc những vần thơ hay

      Chúc cụ Cò chiều thứ ba hăng say lướt còm nhé ! (~_~)

      http://files.myopera.com/vcpic/albums/720761/DSC_1930%20copy.jpg

      Xóa
  16. Hà Giang quê ngoại thân thương
    Ruộng nương xếp bậc trên đường em qua
    Khói lam chiều tỏa lan xa
    Có nàng sơn nữ đậm đà nét duyên

    https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwdMtybCSdgfVpM0LSwkkzNy1U9fNplRlUWg_ZSPeKbERdtdCp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hà Giang chỉ là nơi em đến
      Còn quê gốc em Quảng Trị chị ơi
      Hai quê tuy ở hai nơi
      Nhưng lòng em vẫn nhớ về quê xưa

      Chúc chị gái chiều thứ 3 bình yên nhé ! (~_~)

      http://linhsinhvien.vnweblogs.com/gallery/33592/132538262733008526_574_574.jpg

      Xóa
  17. Đất nước mình, đâu cũng : QUÊ HƯƠNG.
    Góp với em một đỉnh đèo đẹp ở Hà Giang nè:
    http://laodong.com.vn/Uploaded/luuthithuy/2014_03_09/A10_3719p_TCFJ.jpg.ashx?width=660
    Đèo Mã Pí Lèng (Mèo Vạc), được coi là một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam để lại nhiều ấn tượng mỗi lần qua đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị gái, hồi em còn nhỏ nên cũng chưa được đến nơi này, HG có nhiều phong cảnh đẹp lắm, mong sẽ có 1 ngày em trở lại thăm

      Chúc chị gái chiều thứ 3 tuần mới an lành ! (~_~)

      http://www.vuon.net/wp-content/uploads/2013/09/hoa-canh-02.jpg

      Xóa
  18. "Đất nước mình, đâu cũng : QUÊ HƯƠNG!"
    Mời em về thăm Cà Mau cuối miền đất nước
    Có lúa vàng ươm, ba khía, mắm đồng
    Con trâu đen gặm cỏ nước trong
    Có mặt biển lao xao cơn sóng vỗ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cà Mau thì tuyệt vời rồi
      Đồng quê bát ngát
      Chim bay ngút ngàn
      Nơi ấy con nước dâng tràn
      Cá tôm nhiều vô kể
      Xóm làng đông vui

      Chúc Sóc chiều thứ ba an lành nha ! (~_~)

      http://www.vietnamnay.com/upload/default/07.2011/BanDo/DMG1002495.jpg

      Xóa
  19. http://www.youtube.com/watch?v=5VTPgY2h5Eo
    Người đến muộn ! nhưng chưa phải là sau cùng ! anh tặng em bài hát TIẾNG HÁT NGƯỜI CHIẾN SĨ BIÊN THÙY của nhạc sĩ TÔ HẢI Vừa là kỷ niệm thời trẻ của và mối tính của em với người lính biên thùy quê Quảng trị mà em yêu .....
    hoa gạo ( hoa mọc miên) và nhưng điệu khèn của ngưới H'mông
    hãy nghe và yêu thương cả hai quê hà giang & QT nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão Lính Pháo thích bài hát đó, em thích bài Chiều biên giới cơ, hoa gạo đẹp lắm, mỗi lần hoa nở em hay nhặt về chơi, toàn hoa ko thấy lá, thế mới lạ chứ lão, về Qt cũng 40 năm rồi mà cứ nhớ mãi màu hoa đỏ của hoa gạo vậy (~_~)

      https://www.youtube.com/watch?v=_7LnJ5Gb28M

      Xóa
  20. http://www.youtube.com/watch?v=YFF3Ho-7B8U

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. [youtube]http://youtu.be/_7LnJ5Gb28M[/youtube]

      Xóa
  21. Hà Giang-Quảng Trị của mình
    Hai quê hương, nặng nghĩa tình đầy vơi!
    Nhớ sao chinh chiến một thời
    Đến ngày Thống nhất về nơi cuội nguồn
    Để rồi lòng lại bồn chồn
    Về Nam, nhớ Bắc lệ tuôn đôi hàng..!
    (A cũng dân TK nè)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quảng Trọi là quê hương em
      Hà Giang nơi chôn nhau cắt rốn
      Một miền nhớ thương
      Có xa mới ngóng mới trông
      Cứ mong có dịp được về thăm quê
      Thăm những người bạn ấu thơ
      Tóc còn để chỏm bây chừ tóc mây

      Anh HL tập kết chắc ở Nam Định hay Thái Bình phải ko ? (~_~)

      http://thuvien.yeunhiepanh.net/Uploads/Picture/2011323112716-image001.jpg

      Xóa
  22. Đất nước mình đâu cũng quê hương
    Ở nơi nào cũng quí cũng thương
    Mỗi một thân xẻ làm hai nửa
    Anh thương em xin cứ tỏ tường

    Người ta nói: Con gái Hà Giang nước da trắng ngần, chịu thương, chịu khó. Trai Quảng Trị chưa ngó đã nghiền
    Bài thơ hay quá BD à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Da em xấu lắm anh ơi
      Nếu anh có gặp ngó đừng buồn nhé anh (~_~)

      Quê hương HG là nơi sinh ra em, còn QT mới là quê gốc của ba mẹ, tuổi ấu thơ của em ở ngoài ấy, mỗi lần nhớ là da diết luôn anh ạ ! Chúc anh vui khỏe bình yên (~_~)

      http://img2.news.zing.vn/2013/02/22/2-5.jpg

      Xóa
  23. Ghé thăm BachDuong được thưởng thức một vần thơ tự tình thật đẹp, vậy là bạn đã trải qua nơi một miền sơn dã tuyệt đep mà cho đến giờ mình chỉ được thấy trên màn ảnh đó, nó hấp dẩn mình xiết bao, trong lòng luôn ước ao một ngày nào đó sẽ được đặt chân đến, chúc bạn sớm trở lại thời thơ ấu xanh rì cơn mơ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ quê nơi ấy đầu nguồn
      Sông Lô nước chảy thân thương tháng ngày
      Hà giang mến yêu là đây

      Cảm ơn bạn ghé thăm nhà và chia sẻ cùng quê hương BD nhé ! Chúc bạn chiều thứ tư ấm nồng tình khúc xưa xanh (~_~)

      http://images.danviet.vn/Images/Uploaded/Share/2014/03/06/c65g_5.jpg

      Xóa
  24. Thần tiên là tuổi bé thơ
    Bao nhiêu mong ước mộng mơ vào đời
    Chị hai quê thật tuyệt vời
    Chúc chị vui với đất trời quê hương ......

    Buổi sáng tốt lành làm việc có hiệu quả nha chị iêu http://img1.sendscraps.com/se/007/003.gif
    Mời chị măm cafe sáng với em cho tinh thần minh mẫn nè chị ....hihihi.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuổi thơ nhung nhớ một thời
      Nay vào ký ức êm êm tháng ngày
      Vui say nơi đó nơi đây
      Để quê hương mãi trong lành tiếng chim

      Chúc em chiều thứ 4 vui vẻ tươi xinh em gái nhé ! (~_~)

      http://thuvien.yeunhiepanh.net/Uploads/Picture/2011323112716-image001.jpg

      Xóa
  25. Một đời sống giữa hai quê
    Đi cũng là về , về cũng là đi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta đi rồi lại trở về
      Mang theo nỗi nhớ hồn quê ngập tràn
      Chúc anh vui khỏe an nhàn (~_~)

      http://jungminran.files.wordpress.com/2012/03/me1bb99c-mic3aan.jpg

      Xóa
  26. quê hương ta một dãy sơn hà
    Đi đâu cũng một nhà Việt Nam. Sang thăm bạn chúc bạn luôn vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quê hương nơi ấy thân thương
      Tuy hai quê nhưng nỗi niềm 1 quê

      Chúc anh Mẫn chiều thứ 4 yên vui (~_~)

      http://danang.megafun.vn/dataimages/201004/original/images219741_gao.jpg

      Xóa
  27. Đi đâu cũng thơ cũng nhạc cũng quê hương...ôi đẹp biết bao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin chào anh người bạn mới toe
      Đã đến thăm nhà vui cùng BD
      Chúc anh vui khỏe phình phường (~_~)

      http://phatgiaohungyen.vn/uploads/news/2013_03/2.jpg

      Xóa
  28. MỘT TRỜI HOA GẠO ĐỎ
    CHO AI NHỚ MONG HOÀI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NHỚ AI ĐÓ CON BẦM ƠI
      CỨ MỘNG MƠ HOÀI MÁCH BẦM CHO XEM (~_~)

      http://tinhta.com/sites/default/files/u88/7_0.jpg

      Xóa
  29. http://farm5.staticflickr.com/4061/4453023495_bf41954494_z.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐẸP BẰNG CHÙM HOA GẠO NÀY KO ? (~_~)

      http://linhsinhvien.vnweblogs.com/gallery/33592/previews-med/13253394411070021546_574_574.jpg

      Xóa

    2. HOA GẠO NÈ
      Tháng ba đỏ trời hoa gạo
      Thắp lửa trên những cành xanh
      Giọt xuân nhẹ hôn lộc biếc
      Giật mình , nàng xuân lướt nhanh .

      Đỗ quyên gọi hè dần tới
      Đom đóm thắp đèn trong đêm .
      Làn sương nhẹ buông , lan tỏa...
      Đường quê in dấu chân em .

      Bâng khuâng anh về bến cũ
      Chẳng hay em có đợi chờ ?
      Mộc niên , hoa ơi ! nhắc nhớ
      Về người , anh vẫn hằng mơ ...

      Ước được bên nhau em nhỉ !
      Lửa lòng đâu có tàn phai ?
      Màu hoa ấp iu , nồng đượm
      Thắp sáng tình người hôm nay .

      Xóa
  30. Mạng yếu quá, chèn hình nó hỏng chạy....

    Sang chúc chị một ngày mới thật vui vẻ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Máy chị chậm rì rì cả tháng, giờ mới cài lại chạy ngon lành, chúc em chiều thứ 5 vui khỏe nhé ! (~_~)

      http://1.bp.blogspot.com/_oEh3ff7mT0o/TOnFKtB8zPI/AAAAAAAAAow/YwhRf84d64o/s1600/hoagao_02.jpg

      Xóa
  31. Lâu rồi, hôm nay em mới sang thăm chị, được chị tiếp dãi bằng 1 bài thơ viết quê hương thật hay:
    " Anh ơi ! Tình người là thế
    Đất nước mình, đâu cũng : QUÊ HƯƠNG"
    Chúc chị luôn vui khỏe nhé
    http://vietnamxanh.nguoiduatin.vn/image-thumb/x600/y400/album/2013/07/10/1-r17cl49u3cb4m4fopl181sfdd1.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em bận mải gặt lúa à?
      Lúa đang xanh chứ chưa vàng đâu em (~_~)

      Vui khỏe bình an em nhé !

      http://files.myopera.com/vcpic/albums/720761/DSC_3213%20copy.jpg

      Xóa
  32. Hà Giang Quảng Trị không xa
    Ở đâu cũng vẫn ngọc ngà quê hương!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đất quảng đâu cũng thân thương
      Quảng Trị - Quảng Ngãi - Quảng Nam nghĩa tình
      Chúc anh Tư vui khỏe yên bình (~_~)

      http://123.29.68.201:8300/Library/images/15/2010/03/31/edit_hoagao/edit_hoagao/hoagao12.jpg

      Xóa
  33. Em sinh ở đất Hà Giang
    Tuy xa vẫn nhớ bản làng năm xưa
    Bậc thang ruộng lúa được mùa
    Tiếng chày giã gạo khua vang mọi miền

    Chúc em gái chiều thứ năm vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tặng chị gái bông gạo xinh
      Có chú chim mình đứng cạnh nữa nha
      Hà Giang nơi chôn nhau cắt rốn của em mà
      Nên em mãi nhớ dù xa lâu rồi (~_~)

      Chúc chị gái chiều thứ năm vui vẻ, thảnh thơi chị gái nha !


      http://i1041.photobucket.com/albums/b416/TTM0123/alonely/Chim-hoa%20Gao/Picture4.jpg

      Xóa
  34. Hà Giang mến yêu luôn trong lòng mỗi người chúng ta. Chị cũng muốn có 1 lần lên đó, nhưng chắc không được, thật tiếc ! Con người ta hay nhớ và nghĩ về quá khứ, nhất là tuổi mỗi ngày một thêm. Chúc em vui, khỏe. Chào !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ khi xa HG lúc em 11 tuổi 1975, em đã trở về 1 lần cùng đoàn tham quan của cơ quan em năm 2004 chị gái ạ. có nghĩa là em trở về lại HG đúng 29 năm xa cách, gặp con bạn thủa tóc em đuôi gà, 2 đứa ôm nhau khóc tỉ tì ti, sau đó con bạn em đưa em đi thăm mấy đứa bạn cùng lớp thủa đó, có con Hà người Tày ( ngày trước cùng xóm thân với em lắm) thế mà gặp nó nhận ko ra em, chán thế chứ hi hi, bây giờ HG giàu lắm, vùng biên giới buôn bán với TQ mà chị, ko bì được đâu, nỗi nhớ nơi chôn nhau cắt rốn của em nhiều lắm

      Chúc chị gái cuối tuần vui khỏe bình an nha chị (~__~)

      http://images.yume.vn/blog/201106/02/1306988767_hoa-moc-mien-7.jpg

      Xóa
  35. http://inthenhua.com/img/uploads/mau_thiet_ke_to_roi_catalogue_dep_cho_nha_hang_quan_bar20130629083526.jpg

    Mời chị cafe sáng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em cuối tuần thật vui
      Dạo chơi cùng nàng vui vẻ nhé em (~_~)

      http://img2.tamtay.vn/files/photo2/2012/4/2/3/1213110/4f78ba94_37471188_13253826341711262270_574_574.jpg

      Xóa
  36. Hà Giang miền đất biên cương
    Ai ai cũng thấy yêu thương nữa lã
    nơi em từng đã sinh ra
    Bao nhiêu kỷ niệm tuổi hoa một thời
    Hà Giang - Quảng Trị ta ơi
    Dẫu xa, gắn bó suốt đời không quên...

    Anh sang thăm em, biết thêm em đã sinh ra và gắn bó với Hà Giang thời niên thiếu. Anh chia sẻ cùng em và chúc em luôn khỏe vui, hạnh phúc nhé em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hà giang trăm mến ngàn thương
      Dù xa cách trở đoạn trường anh ơi
      Nỗi nhớ quê ko hề vơi
      Tháng năm dầu dãi lòng thương nhớ lòng (~_~)

      Cảm ơn anh đã chia sẻ cùng em, chúc anh chiều cuối tuần bình yên nhé !

      http://petrotimes.vn/stores/news_dataimages/petrotimes/032012/03/11/555020120822103208.jpg

      Xóa
  37. Chiều thứ 6 mát mẻ hp đong đầy nha chị iêu ,em sang thăm chị
    http://4.bp.blogspot.com/-QzFf75wFcWI/T6J7HNGOKII/AAAAAAAAZF8/a8EuTUDkjNI/s1600/0065.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em gái cuối tuần vui
      Thảnh thơi nụ cười, hạnh phúc bình yên (~_~)

      http://hoala.vn/upload/img/images/hoa_gao_4.jpg

      Xóa
  38. quê ngoại em ở Hà Giang
    công cha nghĩa mẹ nhớ về thăm quê
    chúc em yên vui yêu đời

    Trả lờiXóa
    Trả lời


    1. Em chỉ nhớ thôi anh ơi
      Dặm đường xa ngái đành lòng nhớ thương

      Chúc anh cuối tuần bình an nhé ! (~_~)

      http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcvMNT73KRccc/Image/2013/04/43-5dfe1.jpg

      Xóa
  39. Hay rất hay ĐẤT NƯỚC MÌNH ĐÂU CŨNG QUÊ HƯƠNG !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ đúng vậy anh nhỉ ? Cảm ơn anh, cuối tuần vui khỏe bình yên nhé ! (~_~)

      http://th04.deviantart.net/fs71/PRE/i/2012/043/c/a/red_flower_by_ncfwhitetigress-d4piw0m.jpg

      Xóa
  40. Ngày cuối tuần thư giãn vui vẻ hp tràn đầy nha chị iêu
    http://i1184.photobucket.com/albums/z335/tranthuytruc1/thank%20you/40c409d653844414755f0768ab4c9b67.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuối tuần ngoài chị vẫn lạnh em gái ơi
      Gửi cho chị ít nắng cười nhé em (~_~)

      http://i1041.photobucket.com/albums/b416/TTM0123/alonely/Chim-hoa%20Gao/Picture5.jpg

      Xóa
  41. http://4.bp.blogspot.com/-7mqyCQ4Exhs/UwHUkNCfnHI/AAAAAAAABZ8/N6m2g5yOGRI/s1600/44720597_7389272_a35e4c5db791.gif

    Mời chị cafe cuối tuần!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cà phê sao đắng thế em
      Cho tí đường nhé ngọt lành em ơi (~_~)

      Chúc em cuối tuần an vui

      http://media.yeutretho.com/anh-tre-tho/2012/04/20/200412AFDLhoagao16_4b248.jpg

      Xóa
  42. Chúc BD ngày nghỉ nhiều niềm vui nhé.
    http://api.ning.com/files/WJvAhAITt*i36cU0Uouep3APylJWlq-j-EQblnu7vX3qD9qXZJcURTlQfZo7ApsXH0IuQqXU3q675CvowpgjCSvqdDoRZnxR/good_weekend_019.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuần mới vui khỏe, thahr thơi chị gái nha ! (~_~)

      http://dangcongsan.vn/admin/Upload/News/2012/4/Hoa-gao-2.jpg

      Xóa
  43. Cuối tuần ấm áp vui vẻ nha chị iêu ,SG đang nóng lắm đó chị ui
    http://2.bp.blogspot.com/-z9DByU31jcs/Us10en-_4qI/AAAAAAAAAWA/ewCRGZyLkz0/s1600/477e715b.gif
    Em gởi nắng chan hòa cho chị ấm áp nè chị iêu ...hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đôi ngựa đẹp quá, cảm ơn em gái đã gửi nắng nên trời đỡ lạnh hơn nhiều rồi, chúc em gái tuần mới vui vẻ tươi xinh nha (~_~)

      http://khamphahue.com.vn/Upload/VHDL/VanHoa/CayXanh/2014/HoaGao/KPH_HoaGao6.jpg

      Xóa
  44. http://2.bp.blogspot.com/-9f4h41g9EhI/UgZopeXFYXI/AAAAAAAACtk/gGFQPRGVDdA/s1600/anh-dong-hoa-hong-6.gif

    Gởi hoa nữa nè, chủ nhật thật hạnh phúc chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em tuần mới hanh thông
      Mọi việc suôn sẻ, tình nồng nhé em (~_~)

      http://m.f10.img.vnexpress.net/2012/12/15/ahoagao-06-jpg-1355541978-1355542002_224x330.jpg

      Xóa
  45. Tự sự hay tự truyện đây nhỉ, BD ơi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Y nói trúng cái chi thì là cái đó, chúc tuần mới vui khỏe nhé em (~_~)

      http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2011/06/10/alobacsihoagaodo.jpg

      Xóa
    2. Y khoái nhạc và điệu múa khèn người Mông Hà Giang, xoay tít, rất phiêu như chàng gà trống đang ve con gà mái vậy!

      Xóa
    3. Kiệu ni chứ chi, hì hì

      http://tintucimg.vnanet.vn/2012/12/19/19/55/khen1.jpg

      Xóa
    4. Đúng thế, chúc BD sáng CN vui vẻ

      Xóa
  46. Bài thơ anh đọc quá cảm xúc em gái ơi ! Em đã gởi nội tâm vào thơ tuyệt vời lắm .Chúc mừng em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đồng hương nhé ! Chúc anh tuần mới vui khỏe, thơ hay nha (~_~)

      http://mytour.vn/upload_images/Image/news_picture/20140206/hoa-gao/kem1391767359.jpg

      Xóa
  47. Em mới đi công tác Campuchia về tối qua chị ạ! em có mua ít dầu và xà bông Trầm về làm quà cho gia đình, trong đó có chị nữa ạ! hj
    Em mến chúc chị tuần mới vui vẻ chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoe quà mà chẳng thấy đâu
      Chúc em tuần mới vi vu nhiều miền (~_~)

      http://a8.vietbao.vn/images/vn802/thu-viet-nam/20774855_images1520884_8319_Hoa_Gao-3.jpg

      Xóa
  48. Chúc em tuần mới vui nhiều
    Hà GIang nơi ấy có nhiều niềm vui .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái chỉ nhớ quê thôi
      Còn đi được khó quá trời chị ơi ?

      Tuần mới chúc chị gái yên vui nhé ! (~_~)

      http://bntix.cafelancer.com/wp-content/uploads/4286_img_1875b_8252.jpg

      Xóa
  49. Tuần mới vui vẻ nhiều may mắn nha chị iêu ,em sang thăm chị
    http://img1.imagehousing.com/65/45f558c019994ea1d953ac620ccc872e.gif

    Trả lờiXóa
  50. Sang chúc ban tuần mới nhiều niềm vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Mẫn, chúc anh vui khỏe bình yên (~_~)

      http://img-hn.24hstatic.com/upload/1-2014/images/2014-03-18/1395077171-1394719481-hoa-gao-thang-3--11-.jpg

      Xóa
  51. Hà Giang - Quảng Trị hai nơi
    Vẫn luôn là một suốt đời thân thương
    Dù cho cách biệt hai phương
    Vẫn luôn còn đó chung đường quê hương
    Chúc BD luôn an lành vui vẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuy 2 quê 2 nẻo đường xa
      Nhưng cùng chung đất nước nhà Việt Nam
      Nên em vui với muôn nẻo đường
      Dù ko thăm được vẫn vẹn nguyên tâm tình

      Chúc anh ngày mới yên bình (~_~)

      http://afamily1.vcmedia.vn/lz22gR5gAUy5ERF6knDuUrImpNtM4c/Image/2012/04/200412AFDLhoagao14_42041.jpg

      Xóa
  52. SANG ANH NHẬN THƠ HOA GẠO
    KHỎI PHẢI ĐƯA HÌNH LÊN . EM

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CON BẦM THÌ THƠ HAY RỒI
      KO CẦN LÊN HÌNH THÌ THƠ KO HAY ĐÂU (~_~)

      http://media.thethaovanhoa.vn/2013/04/02/01/52/hoagao11.jpg

      Xóa
  53. http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0/39/709/39709419_chaynik.gif

    Mời chị trà sáng nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị hay uống trà buổi sáng, 1 ly cà phê gói buổi chiều, ko uống thêm loại hê nô in nào nữa, thế là ổn em nhỉ ? Đi mô mà nỏ chộ ở nhà hè ? Vui em nhé ! (~_~)

      http://www.vietnamnay.com/upload/default/07.2011/BanDo/DMG1002495.jpg

      Xóa
  54. Sang thăm bạn..... Chúc bạn vui vẻ và nhiều may mắn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn gái miền xa
      Đã đến thăm nhà chia sẻ cùng BD
      Chúc bạn vui mọi nẻo đường (~_~)


      http://images.yume.vn/blog/201204/04/1333529275_IMG_2241_500.jpg

      Xóa
  55. Lấy cái tem thứ 110
    Có về quê cũ Hà Giang
    nhớ thăm quê cũ ,"già làng "nhé em !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quê cũ của già làng quá xa
      Mà em lại nhác đi xa quá chừng
      Hay là già làng về quê miềng
      Gio Linh ta đó chung dòng Hiếu Giang (~_~)

      http://farm3.staticflickr.com/2169/2233716091_924c6917b3_b.jpg

      Xóa
  56. mấy lần muốn ghé qua
    nhưng sợ trời mưa mãi...
    sợ đường trơn -chị gái...
    nhưng ...nhớ quá lại sang...(hiiii)
    ....
    chào miền quê Hà giang
    ( nơi tuổi thơ của chị)
    chào quê hương Quảng Trị
    yêu dấu của Bach dương....
    ....
    tiếng khèn vang trên nương...
    theo Bạch dương tới lớp ..
    dòng Thạch hãn sóng hiền hòa nhẹ vỗ...
    Thành Quảng trị- bóng Anh...
    ...đất nước một màu xanh..
    nối hai miền nam bắc...
    và miền xuôi miền ngược
    thắm mãi tình QUÊ HƯƠNG!
    ...........
    đọc những vần thơ ,và những chia sẻ của chị với mọi ng- làm em thấy nhớ tuôỉ thơ quá- từ khi sinh ra đến 13 t là em rời quê đi vào nơi em sống hiện tại- những kỷ niệm tuổi thơ k bao giờ quên. 10 năm xa quê về - gặp lại cô bn thân cạnh nhà .. hai đứa cứ ôm nhau và khóc .. giọt nước mắt tủi thân vì bao năm xaquê, xa người thân bạn bè, vì hội ngộ của 10 xa cách....
    chúc chị chiều vui nhé BD...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui sao em gái giống chị vậy? Năm 2014 chị thăm lại HG mến yêu gặp lại cô bạn thân thủa tóc còn để chỏm, 2 đứa ôm nhau khóc rưng rức rồi cô bạn đó mời chị về nhà ăn cơm và đưa chị đi thăm mấy đứa bạn thân cùng học, năm đó tính chị xa HG cũng 29 năm trời đó em gái, cảm ơn em đã chia sẻ thơ hay cùng chị

      Chúc em gái ngày mới an lành, xinh tươi em nhé ! (~_~)

      http://nico-paris.com/Uploads/3/2013/5/mocmiendp5.jpg

      Xóa
  57. Thăm em cùng "Tuổi ấu thơ" thật hay và nhiều cảm xúc của em. Chiều thêm nhiều yêu thương bên em nha!
    http://i1041.photobucket.com/albums/b416/TTM0123/alonely/Chim-hoa%20Gao/Picture5.jpg
    Hà Giang xa tít mù khơi
    Địa đầu Tổ quốc chơi vơi bềnh bồng
    Ước gì một sáng ngày đông
    tím được ngắm cảnh mênh mông hữu tình...

    Nơi có con suối xinh xinh
    Có hoa gạo đỏ lung linh sắc màu
    Cậu bé để chỏm trên đầu
    Nhớ sao da diết...trước...sau BD cũng về...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ko về được chị ơi
      Chỉ ngồi ngõ ngóng về Hà Giang
      Đường xa mây núi chập chùng
      Để cho nỗi nhớ trùng phùng tương tư

      Cảm ơn chị gái Bằng Lăng tím đã ghé thăm và cảm nhận cùng em, chúc chị gái ngày mới an lành(~_~)

      http://vov.vn/Uploaded_VOV/manhhung/20090318/hoa-gao-6.jpg

      Xóa
  58. Công nhận chị của em có năng khiếu làm thơ, mỗi lần em muốn "sáng tác" bài thơ nào cho gia đình cũng mất cả ngày đó chị. hj

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ chị thơ con cua càng
      Em đừng ganh tị cua nó bò mất đi
      Để chị ngồi khóc tỉ tì ti (~_~)

      http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2011/03/11_DOOL_20110310_YEN_TT_32.jpg

      Xóa
  59. Chiều thứ ba thư giản vui, ăn cơm ngon, ngủ ngon chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đi Cam Bo Chia về nhất em roài (~_~)

      http://media.dailo.vn/Images/Uploaded/Share/2014/03/03/hoa-gao.jpg

      Xóa
  60. Thăm chị iêu từ Cà Mau né

    Tốééàừé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị đang ngồi chờ quà, nỏ có chị ứ sang (~_~)

      http://vnmusic.com.vn/images/thang3hoagao.jpg

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]
- Post hình : Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ (Không nên chèn ảnh dung lượng quá 2Mb).

Xin vui lòng bỏ chế độ auto play khi chèn nhạc và video!