
Một trăm lẻ ba mùa xuân
Bác đã ra đi về miền xa thẳm
Cả nước rưng rưng dòng nước mắt
Đón Bác về với lòng đất mẹ Bác ơi !
Như lời hẹn xưa Bác đã đi thật rồi
Chiến trường Điện Biên lặng thầm tiếng súng
Tướng Đờ Cát vẫn một đời cảm phục
Tướng Đờ Cát vẫn một đời cảm phục
Ý chí kiên cường của Bác anh Cả ơi!
Từng bước chân Bác lại ung dung
Từng bước chân Bác lại ung dung
Về thăm dải Trường Sơn một thời đánh Mỹ
Thành Cổ còn đây lời người còn vang vọng
Giọng nói ấm êm hiền dịu của người
Vĩnh biệt người Đại tướng kính yêu ơi!
Vĩnh biệt người Đại tướng kính yêu ơi!
Xin người mỉm cười nơi miền xa thẳm
Mảnh đất mẹ Quảng Bình đón người về
Lâu Ắm lại có tem dêm tặng mọi người : TEM VÀNG TẶNG CỤ CÒ ĐĂ NHẢY sau bão liệu còn sức đi không ?
Trả lờiXóaChúng ta cùng kính cẩn nghiêng mình
XóaTrước linh hồn Đại tướng anh hùng lừng danh
Cụ Cò bận chống lụt bão, đang kiếm cá ngoài đồng, nên chưa kịp sang nhận tem già làng ạ
http://direct2.anhso.net/original/11/113736/1482011181340459.gif
tem bác tặng lão điếcchẳng biểu có nghe được gì không chẳng biết!
Trả lờiXóaLão Nguyên lại càng khó đi
XóaVì tai lão lãng bảo đi vào lão lại đi ra
Chúng ta kính chúc Đại tướng trở về lòng đất mẹ bình an già làng nhé !
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/747728/showimg.gif
Còn tem dồng tặng con bầm đất tổ mang về vá vào mấy lỗ bục của cái trống đồng! rứa là vui rồi ai không đến được thì voi mang giùm đến cho mọi người giúp già làng nhé!
Trả lờiXóahay đới
XóaCon bầm đang mải chăm sóc chị Cả ốm già làng nợ, em sẽ chuyển phát nhanh để con bầm kịp dự lễ tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp kính yêu của chúng ta
Xóahttp://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/1/22/21/342680/4b59b583_2b0bea70_6389.gif
Con bầm nhận rồi, khen hay chi rựa ?
XóaBài viết có bố cục chặt chẽ !
Trả lờiXóaGià làng đừng có khen em
XóaCua càng thì chỉ thật thà nhất thôi
Còn hay xin chớ gửi lời
Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn và sẽ sống mãi trong lòng chúng ta và cả thế giới già làng nhỉ ?
http://4.bp.blogspot.com/-ia0RR_WWAfo/T2Gv2tCBrjI/AAAAAAAARbI/Quo7Ev5AmI0/s1600/0174.gif
Làm thơ giỏi CÒN anh thì xin chịu
Trả lờiXóaĐừng có giả vờ khen em
XóaEm chỉ có tí cua càng mà thôi
Còn con bầm có cả kho chưa khoe ra thôi
http://direct2.anhso.net/original/11/113736/88201172813811.gif
XIN VĨNH BIỆT NGƯỜI ANH HÙNG DÂN TỘC
Trả lờiXóaKÍNH CHÚC NGƯỜI SIÊU THOÁT CHỐN BỒNG LAI
Xóahttp://www.khoahoc.com.vn/photos/image/102012/01/candle.jpg
Chị đau buồn lắm, em ơi !!! Chào !
Trả lờiXóaEm nghĩ chắc chắn chị gái có nhiều kỷ niệm đẹp với Đại tướng, mong chị đừng buồn nhiều chị gái nhé ! Chúng ta cùng chúc Đại tướng siêu thoát cõi vĩnh hằng chị gái nha !
Xóahttp://direct2.anhso.net/540/11/113736/88201172814695.jpg
Nỗi đau này không thể nói thành lời
Trả lờiXóaKhi nó đã gắn vào tim óc
Khi nó là của chung dân tộc
Héo mòn tận cùng vò nát triệu trái tim
NỖI ĐAU
Khi con người mất mát niềm tin
Còn chút cuối cùng neo vào Người Vĩ đại
Rồi Người cũng xa đi không trở lại
Để bơ vơ buồn cho cả dải non sông!
Nước mắt ngàn đời ngập tràn nước sông Hồng
Dòng sông Mẹ ấp ôm muôn huyền thoại
Dòng sông Mẹ nuôi mùa vàng hoa trái
Việt nam ơi!
Bao giờ hết thương đau?!
Dòng sữa mẹ Âu Cơ trộn nước mắt dòng sâu
Chảy vô tận tháng ngày cuộn sóng
Người ta xé rừng, người ta băm ruộng
Chặn ngọn nguồn, chia sẻ biển xanh trong...
Nỗi đau này...
Đất nước nuốt vào lòng
Nghẹn lưng chừng trời thu tháng Tám
KÍNH CHÀO NGƯỜI : ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
_ BỨC TƯỢNG ĐÔNG THẾ KỶ _
CỦA NIỀM TIN!
KÍNH CHÀO NGƯỜI : ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
Xóa_ BỨC TƯỢNG ĐÔNG THẾ KỶ _
CỦA NIỀM TIN!
........................................................
CHỈ CHỪNG ẤY THÔI CÁT ƠI
ĐÃ NÓI LÊN TẤT CẢ NHỮNG GÌ THIÊNG LIÊNG
KÍNH MONG ĐẠI TƯỚNG LUÔN BÌNH YÊN
NƠI MIỀN XA THẲM NỞ NỤ CƯỜI THẬT TƯƠI
BỐN BIỂN NĂM CHÂU MÃI MÃI NHỚ ƠN NGƯỜI
http://media.xzone.vn/Upload/Wallpapers/Giangsinh/315275/WaterMark/thumb_301_301_photo315275W.gif
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaMột đời nặng nợ với non sông
XóaBác đi xa rồi nỗi nhớ mênh mông
103 mùa xuân đại thắng
Bác mãi mãi là hồn thiêng núi sông
Chị em mình cùng kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt người Đại tướng Võ Nguyên Giáp kính yêu em nhé !
http://xuatnhapcanh.com/forum/images/nen.gif
Một con người, một niềm tự hào trọn vẹn của người việt. Chia sẻ bài viết của em!
Trả lờiXóaCó lẽ đất nước VN ta và cả thế giới chỉ có duy nhất Bác Hồ vĩ đại và người thứ 2 là Đại tướng anh cả của cách mạng VN và là người anh hùng của mọi thời đại anh nhỉ ? Chúng ta cùng kính chúc Đại tướng viên mãn miền chín suối anh nhé !
Xóahttp://data.kenhsinhvien.net/upload/photos/KenhSinhVien.Net-4(1).jpg
Một tài năng quân sự. Một nhân cách Việt sáng chói. Chúng ta cùng nhau nghiêng mình trước vong linh Bác!
Trả lờiXóaLinh hồn người mãi sống trong lòng mọi thế hệ con rồng cháu tiên chị gái nhỉ ? Chị em mình cùng chúc Đại tướng siêu thoát miền cực lạc chị gái nhé !
Xóahttp://4.bp.blogspot.com/-HajPCoXzACc/T2GvP1tNsTI/AAAAAAAARZA/9mdUHP1qseM/s1600/0112.gif
Xin Người hãy yên giấc ngàn thu!
Trả lờiXóaĐể cho đất nước mãi ghi ơn người
XóaChúc chị gái tuần mới thật bình yên chị gái nhé !
http://direct2.anhso.net/original/11/113736/88201172816240.gif
Người vẫn sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam!
Trả lờiXóamấy hôm nay em cứ rưng rưng chị ơi....
Đại tướng kính yêu sống mãi trong lòng triệu triệu con tim VN em gái à, chị cũng vậy, cứ như là chị đang mất 1 thứ quý giá chưa tìm được, chị em mình cùng tiễn đưa Đại tướng về miền xa thẳm em nhé !
Xóahttp://genk2.vcmedia.vn/GA8Ko1ApccccccccccccfqZTLfY3/Image/2012/09/1-2bf2e.jpg
Vĩnh biệt Người chị Bạch Dương dâng tặng một bài thơ tuyệt vời. Chắc ở thế giới bên kia Người sẽ vui. Toàn dân tộc đang hướng về Người để tưởng nhớ một người có một nhân cách lớn, là tấm gương sống cho mọi người noi theo
Trả lờiXóaĐành rằng biết sẽ có lúc nghe được tin này, nhưng sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thật sự làm cho muôn triệu trái tim người con yêu nước VN ta hẫng hụt, đau thương em à, Đại tướng là huyền thoại sống của mọi thời đại
XóaChị em mình cùng tiễn đưa cụ về cõi an lạc để cụ được ngắm non sông đất nước mình ngày 1 đẹp tươi hơn
http://tronghungfengshui.com/wp-content/uploads/2012/07/candle.jpg
Em đã làm một việc nhiều người nghĩ đến nhưng ít người làm !
Trả lờiXóaCua càng em chẳng hay đâu
XóaNhưng là tất cả tấm lòng biết ơn
Với Đại tướng, vị anh hùng của nước non
http://3.bp.blogspot.com/-Lz3V02JnvxY/T2GtfrkoXsI/AAAAAAAARTM/y-7p-nrsRkE/s1600/0003.gif
Cùng em thắp nén tâm nhang
Trả lờiXóaMong hương hồn Bác thiên đàng thảnh thơi !
Giá em ở ngay Hà Nội thủ đô
XóaThì em sẽ đến rủ anh đi cùng
Ta sẽ đến nhà Đại tướng kính yêu
Để đưa tiễn Đại tướng về miền thiêng liêng
http://direct2.anhso.net/original/11/113736/88201172816911.gif
LÂU NGÀY NAY MỚI GẶP LẠI NHAU
Trả lờiXóaNIỀM VUI CHEN LẪN VỚI NIỀM SẦU
KÍNH ÔNG ĐẠI TƯỚNG QUA CÕI HẠC
THẮP NÉN NHANG THƠM TƯỞNG NHỚ NGƯỜI
http://1.bp.blogspot.com/-wmvv7dOG318/T2NF6E_yVcI/AAAAAAAASLY/BBRvyJ0IEYA/s1600/0010.gif
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BD ơi bão lụt làm ta xa mấy ngày
Hôm nay có điện mới sang đây
Lặp lại những gì ta đã có
Đừng như cơn bão cuốn trôi bay
NHẤT CỤ RỒI CỤ CÒ ƠI
XóaĐẠI TƯỚNG SẮP VỀ MIỀN QUÊ HƯƠNG
CỤ Ở GẦN NHỚ THẮP HỘ EM NÉN HƯƠNG
KÍNH CHÚC ĐẠI TƯỚNG AN THIÊNG CÕI LÒNG
http://img.quatangtinhyeu.info/images/63xkd/0493_1158852529_6jg3.gif
http://img1.123tagged.com/en/goodweek/88.jpg
Trả lờiXóaNgài ra đi là tổn thất to lớn cho thế giới nói chung và người việt nam nói riêng .Qua chia buồi cùng bạn với Entry tưởng nhớ và tiễn đưa Đại tướng về cõi vĩnh hằng
Đại tướng là anh cả của cách mạng VN, là anh hùng của mọi thời đại, Đại tướng mất đi thiêng liêng như ngày Bác Hồ kính yêu của chúng ta mất bạn ạ, chúng ta cũng kính cẩn tiễn đưa người về nơi xa thẳm bạn nhé !
Xóahttp://img-eva.24hstatic.com/upload/2-2012/images/2012-06-27/1340784538-nen1-evasanhdieu.eva.jpg
Tượng đài ĐẠI TƯỚNG sáng ngời
Trả lờiXóaVĩnh hằng đâu chỉ riêng trời nước Nam !
Thành kính tiễn đưa Bác Võ về nguồn cội bất diệt cùng Tiên Tổ !
Tiễn người đi chúc bình an
XóaMuôn mọi nẻo đường an lạc Đại tướng ơi !
Anh em mình cùng kính cẩn nghiêng mình tiễn người về cõi thiên thai anh nhé !
http://i1-win.softpedia-static.com/screenshots/nfsChristmasLights_1.jpg
Xin vĩnh biệt một danh tướng, một huyền thoại của thế kỷ 20!
Trả lờiXóaCảm ơn anh đã sẻ chia
XóaTiễn đưa người lính về miền thiên thai
Kính chúc người vui khỏe dưới trần ai
http://2.bp.blogspot.com/-7T1V2iSD29I/T2GugGGBoII/AAAAAAAARWU/Hfjrc-o_bJg/s1600/0065.gif
qua thăm bạn dc xem lại những hình ảnh của Đại tướng trong lòng lại dấy lên niềm tự hào & bùi ngùi luyến tiếc.... Vĩnh biệt ĐẠI TƯỚNG .Tên tuổi của người khắc mãi trong sử sách hào hùng dân tộc ... tên người luôn còn mãi trong lòng người dân Việt Nam.....
Trả lờiXóaNgười là anh Cả của QĐNDVN, là học trò xuất sắc của Bác Hồ, Đại tướng mất đi cả thế giới thương tiếc người, giá BD ở gần HN, chắc chắn BD sẽ đến dâng hoa tiễn đưa người về miền xa thẳm, mãi mãi tên tuổi người sống mãi trong mỗi trái tim chúng ta bạn nhỉ ? Cảm ơn bạn Mưa rừng chiều đã chia sẻ, chúc bạn vui khỏe chiều thứ 3 nhé !
Xóahttp://4.bp.blogspot.com/-Fwx48i3-q5A/TpW9XmwmR9I/AAAAAAAACB4/NliQpUv55Pw/s200/truyen-cuoi-tong-hop-namkna-ngoctra.jpg
Không biết đến bao giờ Việt Nam mới có lại một con người tài đức như Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.
Trả lờiXóaCứ mong như thế anh ơi!
XóaNhân tài đất Việt đang dồi dào đó anh
http://data.xzone.vn/Upload/270/Nam_2012/Thang_10/Ngay_27/image_26483_18.jpg
Vào nhà BD vất vả quá chừng!!!!!!!!!!!! Không hiểu tại sao?
Trả lờiXóaChắc anh Ngũ Hồ đi nhầm đàng vào Huế thăm anh Ba rồi mới ra Quảng Trọi gặp em nên mới khó rứa chơ
Xóahttp://www.thanhlinh.net/sites/default/files/Images/633946197731752500_500x465.jpg
Xin được kính cẩn nghiêng mình trước một danh tướng huyền thoại, người đồng chí người Anh Cả của QĐNDVN anh hùng
Trả lờiXóaLà người lính con cháu của Đại tướng chắc em cảm nhận được nỗi đau khôn nguôi này đúng ko em, bài thơ của em hay lắm, chị đã đăng trên miền FB Quê Choa ( fan yêu bọ Nguyễn Quang Lập quê QB em à) bà con thích lắm em à
XóaChị em mình kính chúc Đại tướng siêu thoát nơi cõi thiền em nhé !
http://www.tuonglaicentre.org/newsimages/images/N%E1%BA%BFn.jpg
Tự hào Việt Nam có Bác Giáp. Một vị Tướng lừng lẫy năm châu...
Trả lờiXóaChúng ta là con rồng cháu tiên của Bác Hồ và Đại tướng, ko thể ko tự hào được em nhỉ ? Chị em mình cùng chúc cụ an lạc miền xa thẳm em nhé !
Xóahttp://direct2.anhso.net/original/11/110006/22122010142952974.jpg
Toàn dân chung một nỗi đau
Trả lờiXóaChắc là chẳng có lần sau . . . thế này
Anh Tăng nói đúng quá chừng
XóaDuy nhất 2 lần đất nước tiễn người đi
Một là Bác Hồ kính yêu
Hai là Đại tướng Võ văn song toàn
http://songdep.xitrum.net/images/chicken/candlear1.jpg
Bác nay đã trở về nhà
Trả lờiXóaTình thương đất mẹ quê cha ngọt ngào
Mai này Bác ở trên cao
Cầu cho đất nước một màu gấm hoa!
Bác chưa đi đâu Sóc ơi
XóaBác còn nặng nợ với đời, với dân
Lời bác dặn nhớ tri âm
Chung tay xây đắp hòa bình bền lâu
Chị em mình cùng kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa cụ về miền xa thẳm Sóc nhé !
http://phunuhiendai.com.vn/userfiles/images/phong_thuy_nen.jpg
Toàn dân VN kính cẩn nghiêng mình trước anh linh một vị Tướng tài của dân tộc
Trả lờiXóaBuổi chiều thật vui nhé chị iêu
http://www.lovers-poems.com/good-afternoon-1.gif
Chị em mình cùng tiễn Đại tướng về nơi suối vàng, mong đại tưởng mỉm cười mãn nguyện em gái nhé !
Xóahttp://www.myrose-forex.com/images/upload/articles/9481fe52671b2b.jpg
VĨNH BIỆT MỘT VỊ TƯỚNG ĐẠI TÀI, MỘT ANH HÙNG DÂN TỘC, MỘT NHÂN CÁCH LỚN.
Trả lờiXóaBIẾT RẰNG ĐẠI TƯỚNG SẼ RA ĐI NHƯNG KHÔNG KHỎI BỒI HỒI TIẾC THƯƠNG KHI NGHE TIN CỤ QUA ĐỜI.
CẢ NƯỚC CẢ THẾ GIỚI ĐAU THƯƠNG KHÓC NGƯỜI, THẬT LÀ 1 VĨ NHÂN HUYỀN THOẠI ANH TƯ NHỈ ? ANH EM MÌNH CŨNG TIỄN ĐƯA NGƯỜI, CHÚC NGƯỜI AN LẠC NƠI CÕI TIÊN ANH NHÉ !
Xóahttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730648/4a4338ca_3cf203f8_cda8dbd97a5c4daedfaeffbwo8.gif
Đại tướng Võ Nguyên Giáp- Một vị tướng cả thế giới khâm phục em ạ !
Trả lờiXóaĐại tướng 1 vị tướng thật tài tình tinh thông anh nhỉ ? Người lính kiên cường của mọi thời đại, anh em mình cùng cung kính tiễn đưa người về miền xa thẳm anh nhé ! Kính mong cụ an lạc, thác thiêng
Xóahttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/3445/candles-1-1.gif
Kính cẩn nghiêng mình trước vong linh đại tướng.
Trả lờiXóaMong Đại tướng viên mãn miền cực lạc anh nhé !
20tay/Khe
20tay%20voi%20hoa/1.jpg
Xóahttp://sinhcon.com/mon-ngon-de-lam/images/image/Khe
http://direct2.anhso.net/original/11/110006/22122010142952974.jpg
Xóanghiêng mình vĩnh biệt ĐẠI TƯỚNG.
Trả lờiXóa" BD giận gì hỏng thấy vãng lai nhà LÚA zậy ta?
Kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa Đại tướng
XóaCó anh Hai Lúa với Bạch Dương
Chúc người nơi ấy miền xa thẳm
Luôn mỉm cười với con cháu rồng tiên
Em có giận anh Hai Lúa mô hè ? Chưa mà, thiệt đọ
http://4.bp.blogspot.com/--ucaBnzJDJc/T0LgY8qcCrI/AAAAAAAAAAo/PscmsdUeNHU/s320/1.jpg
Trái đất ngợi ca
Trả lờiXóaMột nụ cười trung hậu
Biển cả nghiêng mình
Trước giọt nước của biển khơi
Sự ví đại ra đi từ sân đất
Nay trở về qua ngõ cọ đơn sơ.
Hình ảnh người rạng rỡ núi sông
XóaNgười đi xa đau thắt cõi lòng
Mong nơi xa thẳm miền xa ấy
Người luôn mỉm cười với con lạc cháu hồng
http://hinh.trochoivui.com/data/media/54/ngonnenlunglinh.jpg
NGHE ....chuông chùa vọng nơi xa
Trả lờiXóaTIN........ buồn cụ đã rời xa nhân tình
ĐẠI ........ơn đất nước ghi hình
TƯỚNG.... tài dân tộc đậm tình nghĩa nhân
TỪ .........tốn ăn ở ân cần
TRẦN... ..gian mấy tướng sống gần ruộng nương
CHÚNG... ta nguyện mãi noi gương
CON .......người nhân hậu tình thương đậm đà
ĐAU .......sao đại tướng như cha
XÓT .......sao đại tướng như là tiên nhân
BẦN ........hàn chiến đầu quên thân
THẦN ......tốc táo bạo ắt gần thành công
TIẾC .......người biên phủ trên không
THƯƠNG ....người thủ lãnh chiến công lẫy lừng...!!
Thơ Sông Quê thật tuyệt vời
XóaBác nghe được bác sẽ vui tấm lòng
Chúng ta cùng tiễn người đi
Thương cho dân tộc, nhân tài Việt Nam
http://xaloso.com/widemediapro/widepixel/2011/08/06/ads-19.jpg
Chiều an lành nhé Bạch Dương!
Trả lờiXóaChúc anh 1 chiều bình an
XóaTiễn đưa Đại tướng về miền xa xanh
http://images-new.tapchilamdep.com/images/upload/2859/2013/05/21/images/n.jpg
Xin nghiêng mình vĩnh biệt trước anh linh Đại Tướng - Một con người vĩ đại suốt đời hy sinh vì độc lập của Dân tộc, một trái tim yêu dân như con, không coi dân như cỏ rác.... và giờ thân xác hóa thành tro bụi để an nghỉ nơi quê nhà đạm bạc, làm bạn với ruộng vườn, với người dân nghèo Lệ Thủy…. nhưng Trái tim vĩ đại luôn sống mãi với nhân dân Việt Nam
Trả lờiXóaChúng ta cùng kính cẩn nghiêng mình trước 1 huyền thoại duy nhất của VN em nhé !
Xóahttp://xuanthu.vnweblogs.com/gallery/2268/34ii7bk.gif
Buổi chiều mát vui vẻ hp nha chị iêu
Trả lờiXóahttp://2.bp.blogspot.com/-tXkDWFP7g2E/UjeqZMgQRjI/AAAAAAAAAKM/RAzQPk1mUro/s928/3010eeb8048716f03a0f88cf1c393ed0_192.png
Chiều thứ 5 an lành , tươi xinh nhé em gái !
Xóahttp://anhso.net/data/2/wildflower/567345/0385157.jpg
Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đại tướng. Một vị tướng của nhân dân Việt Nam.
Trả lờiXóaĐại tướng là vị anh hùng của ko chỉ riêng đất nước ta mà của mọi thời đại anh nhỉ :? chúng ta kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa Đại tướng về quê mạ Quảng Bình anh nhé !
Xóahttp://files.myopera.com/Vivianfan/albums/585862/808236783_8abc430487_o.jpg
Những gì cần thì nhiều người đã nói hết rồi!!!
Trả lờiXóaO nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/3.gif
Ai đi HOANG hay ốm, chắc là BIỂN HOANG nhà ta rồi . Bảo trọng nhé !
Xóahttp://files.myopera.com/Vivianfan/albums/585862/808236767_db65c671e9_o.jpg
Chúc Chị một ngày bình an, nhiều niềm vui và công việc luôn tốt đẹp
Trả lờiXóaChúc em chiều thứ 5 an lành nhé " luật sư " (~_~)
Xóahttp://anhso.net/data/2/wildflower/567345/0385157.jpg
Chúng ta hãy cùng nhau kính cản nghiêng mình tiễn đưa một tâm hồn lớn, một nhân cách lớn, một tài năng lớn không cua riêng VN mà còn của cả nhân loại !
Trả lờiXóaĐúng như vậy già làng ạ, thứ 7 này cả nước tiễn đưa người, xúc động dâng tràn, vẫn biết tuổi của đại tướng như vậy xưa nay chưa có ai thọ bằng nhưng cụ ra đi đều hẫng hụt già làng nợ, anh em mình kính chúc đại tướng mỉm cười nơi suối vàng quê mẹ già làng nhé !
Xóahttp://thumbs.myopera.com/sz/colx/Vivianfan/albums/585862/808236777_f9f0d57779_o.jpg
Anh không ngờ anh lại được chứng kiến giây phút tiễn chân Đ T về nơi an nghĩ cuối cùng ,khi anh không thể đi xa và không đc diện đi. May thay lộ trình đưa thi hài ra nơi an nghĩ cuối cùng lại đi qua trước nhà anh trên tuyến đường QL1A .Dù không đến gần để thắp được nén nhang thơm tưởng niêm ĐT.nhưng cũng đc chứng kiến những hình ảnh sự quan tâm của Đảng và nhà nước nói chung và sự ngưỡng mộ tự hào của bà con tỉnh nhà nói riêng đối với đứa con của tỉnh nhà đã mang lại cho nd Q B niềm tự hào vô cùng to lớn
Trả lờiXóa=======
Nếu có điều kiện anh có lời mời em ra nhà anh chơi và cùng nhau tỏ lòng kính ái với V Đ T
https://lh6.googleusercontent.com/-QNCjr14WoEc/UlOMkFc6_NI/AAAAAAAF0uo/OIj5KWIeo4A/w426-h700/1270736_540971629306004_367094442_o.jpg
Chúc mừng quê hương cụ được đón Đại tướng người con quê mạ QB về với quê hương, luôn tự hào và tràn đầy yêu thương cụ nhé ! Khi nào có điều kiện em sẽ thăm cụ liền, HÃY ĐỢI ĐẤY
Trả lờiXóahttp://anh.eva.vn/upload/4-2011/images/2011-12-14/1323853940-nen-noel10.jpg
Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Đại tướng huyền thoại của nhân dân Việt nam!
Trả lờiXóaNgày mai Bác đi xa rồi
XóaChị em mình dâng lên bác đóa hoa tươi kính người
Mong nơi xa Bác luôn ngậm cười
http://www.vatgia.com/upload_images/Image/2007/Thang09/08/nen4.jpg