Đám cưới con cái
Hoài cùng hội KLin ở Đông Hà cũng là lần đầu tiên hội bạn bè đi Nga sau 25 năm
mới gặp lại nhau, thời gian dài đằng đẵng mà giờ mới gặp thì quả là buồn thật, Đông
Hà miềng đếm trên đầu ngón tay cũng được có 7 đứa, còn rải rác ở các vùng miền
khác nhau, tổng số cái ốp Đôm 3 của mình ở là 150 đứa con gái, không có 1 anh
chàng nào lọt vào đây cả, các phiên dịch viên cũng toàn là nữ, nữ ở với nhau
thế mới vui, không có chuyện gì nổi cộm xảy ra cả hì hì
Nụ cười Thành Cổ khắc họa trên lọ hoa
đặt ở BT Thành Cổ
Hôm đó chúng bạn
đến đám cưới cũng được gần 20 đứa, ở Đông Hà, Vĩnh Linh , Đà Nẵng và Huế cũng
ra chung vui cùng con cái Hoài. Sau đám cưới là tăng 2 đi cà phê . BD bảo quân Quảng Trị miềng công nhận tệ, từ khi
về nước đến chừ cũng 25 năm rồi mà chưa khi mô gặp mặt nhau được 1 lần, tụi bạn
KLin ở Nghệ An năm mô cũng đúng mùng 5 tết âm lịch là chúng lại hội tụ lại gặp
nhau tâm sự mọi thế thái nhân tình, rứa mới vui chứ?
Ngọn lửa thiêng trong bảo tàng Thành Cổ
Nghe miềng nói vậy
tụi bạn ở Huế đòi đăng cai gặp mặt, sau lại thấy lâu không thấy ai nói năng chi
cả con Hoài nó họp hội Đông Hà lại bàn hội KLin ở Quảng trị đăng cai mời các
bạn khắp mọi miền đất nước về QT dự hội, khâu chuẩn bị sẵn sàng, BD được phân
công đón hội bạn ở Nghệ An ( những cô bạn thân của BD viết thư tọa độ cho các
anh chàng Biển Đen ở Nga đó ) chi chớ lâu quá rồi không gặp chúng bạn BD háo
hức lắm, điện thoại liên lạc hội bạn ở NA xem có đi được không để lên danh sách
mà đặt phòng ngủ nghỉ. 5 giờ sáng 22/6 BD ra ga tàu chờ chúng bạn, khi tàu dừng
lại nhìn quanh toa số 5 những gương mặt thân quen đây rồi, cái Yến, cái Lan,
Cái Hà, Cái Liêm, Cái Việt ôm chầm rồi cười òa lên sau 25 năm trời mới gặp, nụ
cười có nước mắt theo sau ….
Đôi bạn thân cùng tên 1 thời yêu dấu nước Nga
Thế là từ 6 giờ
sáng 22/6 lần lượt các bạn khắp nơi về với Quảng Trị yêu thương, địa điểm tập
trung là quán cà phê nhà cái Hoài, tụi bạn đầu tiên đến là đoàn Nghệ An BD dẫn
độ về, sau là đoàn các bạn HN có 3 đứa, đoàn Quảng Bình thuê nguyên 1 xe ô tô
chở 12 đứa, đoàn Đà Nẵng được 5 đứa, mỗi lần đoàn nào đến cũng vang dội tiếng
chào hỏi lao xao như ong vỡ tổ, đoàn Huế ở gần nhất mà ra sau cùng lúc đó cũng
10 giờ rồi, cái Hiền ( cùng phòng 39 với BD) toe toe cái mồm “ sao bọn tao ra
chả có trống kèn chào đón cả hè “ BD bảo mấy đứa bạn, bây vào trong bếp cái Hoài
xem có cái nổi thủng nào đem ra đây chào đón Huế thương cái bay ? Hi ! Nói cười
râm ran khản cả cổ, rồi cái Hoài tuyên bố tất cả các bạn đi thăm Thành Cổ, rồi
về quán Phúc Khang măm bữa cơm thân mật
Hội bạn Nghệ An 1 thời thân thiết với BD
Chiều lại 2 giờ
chiều cả đoàn hành hương lên thăm NTLS Trường Sơn, đoàn đi cả thảy gần 40 chục
người, thuê hẳn 1 chiếc xe 20 chỗ và thêm vài chiếc xe riêng, lên đến NT trời
vẫn mưa, không hiểu sao cả tháng trời toàn nắng không có giọt mưa nào cả, thế
mà đúng ngày thứ 7 lại mưa dầm dề cả ngày nên rất khó khăn cho các bạn phương
xa thăm viếng, xong việc dâng hương cho các anh hùng LS, đoàn trở về lại Vĩnh
Linh vào nhà hàng quê hương ( nhà hàng của cái Hoa cùng đi Nga với hội BD) nhà
hàng rộng thênh thang nên thoải mái cho việc giao lưu, đã hẹn đặt tiệc và cả nhạc
sống mời ca sĩ ở Đông Hà ra đánh, sân khấu cũng hoành tráng “ kỷ niệm 30 năm
đến với nước Nga “
Đoàn dâng hương tại Thành Cổ thiêng liêng
Cái Hoài bắt đầu
trổ tài, con bạn này cũng có tài ăn nói, nhớ thời đi Nga bọn BD học tiếng Nga 3
tháng mãi không thuộc, nó chẳng sách vở gì mà nói chuyện với các kỹ sư đứng máy
sợi Nga cứ như gió, tài thía chứ? BD hay trêu nó, bảo mi chỉ được cái dại trai,
học hành mà tử tế chắc cũng có bằng này bằng nọ chứ không phải bán cà phê như
bây chừ, nó cười nói anh XL chỉ được cái nói đúng hi hi
Đoàn dâng hương tại nghĩa trang LS Trường Sơn
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, 20 giờ tan tiệc hội Quảng Bình xin
phép ra trước vì QB với QT cách nhau có 100 km, còn các bạn phương xa như HN,
NA, Huế, ĐN thì ở lại đến chiều hôm sau khi chia tay chầu cà phê cuối cùng thì
tạm biệt, hẹn gặp nhau 2 năm sau nếu tỉnh nào đăng cai được thì mời còn không
thì Quảng Trị miềng lại chịu khó đăng cai tiếp, cuộc vui trọn vẹn đầy tình thân
ái, mỗi đứa mỗi phương trời cách biệt nhưng trên hết là đến với nhau bằng cái
tình cảm bạn bè thân thiết không có khoảng cách nào ngăn cản được, các bạn về
rồi miềng mới thấm mệt, cái Hoài bảo công nhận hội Đông Hà miềng nhiệt tình,
chứ nếu đăng cai ở tỉnh bạn chưa chắc đã tìm được các bạn hăng hái như đội quân
ĐH, BD cũng nghĩ thế, mỗi người bỏ chút thời gian riêng tư tổ ấm của mình sẽ
tạo nên 1 cuộc gặp mặt trọn tình vẹn nghĩa có 1 không 2 này, lâu lắm BD mới có
những phút giây nhớ lại thời thanh niên sôi nổi của mình, một thời nước Nga
thân yêu…
Tạm biệt các bạn, những cái ôm thân thiện,
những cái vẫy tay hẹn ngày tái ngộ, những cô nam thanh nữ tú ngày nào lại trở
lại tổ ấm của riêng mình, lại vất vả lo toan cho cuộc sống thường nhật nhưng BD
tin rằng cuộc gặp mặt sau 25 xa cách đã để lại trong lòng các bạn phương xa 1
tình cảm sâu nặng khó phai mờ trong ký ức mỗi chúng ta phải không các bạn Đôm 3
xí nghiệp sợi hóa KLin thân yêu
Vui quá hề - Bóc tem nhé!
Trả lờiXóaTem vàng dành cho anh Hải Âu nhé ! (~_~)
Xóahttp://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0//42/847/42847106_0.gif
Em học đại học Nga 5 năm, bây giờ đọc bài này của chị nhớ quá, vậy mà tiếng Nga em quên hết rùi chị ơi! Vừa rồi em đi đảo trog hành trình gặp một người bạn Nga mới quen. Anh ta thấy mình lắp bắp tiếng Nga muốn nói chuyện. vậy mà nhiều câu em lại ko hiểu gì! Nhục với chính mình, nhục với nước Nga. Nhưng nước Nga vẫn mãi trong trái tim em!
Trả lờiXóaHi hi... Lời tự thú trước bình minh, ý quên, tự thú trước nàng BD mà bị NM đọc được!
XóaEm cũng đi Nga hay học đại học Nga ở VN hở Ánh Nhật ơi ! Sao em ko gặp chị mà lại gặp anh bạn Nga nớ, gặp chị thì chị nói chuẩn tiếng việt hơn tiếng nga em ạ ! Hi hi
XóaQuên tặng Ánh Nhật cây BD nước Nga nì (~_~)
Xóahttp://baohatinh.vn/img/-201009/t-230617495.jpg
Lời tự thú đáng yêu em gái Như Mai hè ? (~_~)
XóaThấy có người ở Nga 5 năm về còn quên tiếng Nga, thi lão bà này phải chờ dến 30 phút sau mới có thể giao tiếp được bằng tiếng Nga... với bạn cũng là thường.
Xóahihi
Bon em thật vui. Có lẽ cũng đến phải đi LIếc cô Bạch Dương một phen mới được...
Vui thật, hạnh phúc thật. chúc mừng các em!
Cát iêu mà cũng giỏi tiếng Nga cơ à? Thía thì vào thăm Quảng Trọi đi, Voi Bản Đôn nói tiếng Nga như gió vào nhà trống ấy Cát nợ, hôm đó vui lắm, em hò hét với tụi bạn mà khản cổ khản họng cả tuần chưa hết hi hi
XóaHết tem rồi em ơi. thôi đi theo mà xem cổ thành QT vậy ,mà mình có đi Nga mô mà theo mấy ả ,dzề vậy
Trả lờiXóahttp://img.tamtay.vn/files/2008/03/09/Migikio/photos/317217/4938701d_ex%20%203.gif
Ợ lại nhợi đạ cụ ơi
XóaĐể ta nhớ lại những ngày thần tiên (~_~)
http://www.silvitablanco.com.ar/ruth_morehead/websilvita45z8.gif
một tem cua càng nhé
Trả lờiXóaNhất trí tặng 1 tem cua càng cho con hư của bầm (~_~)
Xóahttp://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0//44/121/44121508_5.gif
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaCua càng T lấy mà chi
Xóavề nhã cắn vợ có khi bị đòn .....đó nghe Tơi
Cụ Ngọc Dũng Đá Nhảy nha
XóaBảo thay a ra vát răng chừ chưa thay ? (~_~)
ở xứ lạnh có lạnh ko em
Trả lờiXóaĐường Bạch Dương sương trắng nắng tràn
Xóanì con bầm ơi (~_~)
http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/8d/82/IMG_1128.jpg
Hết tình hết nghĩa rồi sao
Xóalại nói lạnh nóng nghe sao lạ lùng
Sang nhà mượn long gạo thì ngại hung
XóaNên hỏi thăm sức khỏe tí thôi cụ à (~_~)
Mượn thì nói mượn cho rồi
Xóahỏi thăm sức khỏe thì thôi mời về !
cái già làng buồn cười ghê
XóaSang thăm phải hỏi chút chứ ai dè mượn ngay (~_~)
Cái nhóm này hay cãi nhau hè . suốt ngày ai mà phân sử được ?
XóaĐề nghị tồng chí Già làng viết chính tả cho chuẩn vào nhé, PHÂN XỬ chứ ko phải PHÂN SỬ mô nha (~_~)
XóaHÍ HÍ HÍ HÌ HÌ HÌ...
XóaCOI CHỪNG HỞ 10 CÁI RĂNG ĐÓ GIÀ LÀNG (~_~)
Xóa
Trả lờiXóaNgày mới vui nhiều hí! :bh
Chúc anh Phú Đoàn 1 chiều an lành (~_~)
XóaCây BD miền xứ lạnh đó anh
http://www.khoahoc.com.vn/photos/Image/2006/06/13/Betula_platyphylla400.jpg
Anh đi nghe tiếng đàn xưa vọng ,qua cả Ba Lan hả XL
XóaQua Ba Lan rồi về với Xuân Lan cụ miềng nợ (~_~0
XóaBản nhạc hay quá, chị thích nhạc Nga em gái cưng à! :bh
Trả lờiXóaRứa thì hãy thường xuyên sang nhà em nghe Sóc nhé ! (~_~)
Xóahttp://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0//44/121/44121462_3.gif
Tranh thủ chạy sang thăm út Bạch Dương,chúc mừng hội ngộ của em và các bạn! Triệu bông hồng tuyệt hay!
Trả lờiXóaBài hát hay đi cùng năm tháng, bài hát bất hủ của nước Nga đó chị, chị khỏe nha chị ơi ! Gặp mặt vui lắm chị miềng nợ (~_~)
Xóahttp://farm4.static.flickr.com/3110/2445152307_d7b183f089_o.jpg
Cây gì đây vậy ?
XóaNói đại cây bạch đàn ,còn khéo hỏi hi hihihi
Xóacây Bạch Dương chứ còn cây chi nựa già làng? Cứ khéo vờ hầy, vác tù và hàng tổng nhiều mệt ko rựa ? (~_~)
XóaCây BD khác cây bạch đàn cụ Đá Nhảy nợ, em thích ngắm cây BD lắm, thân cây đốm trắng nhìn rất thích mặt
XóaCái oong này thích gây sự hè ?
XóaCụ Ngọc Dũng vui tính giống em
XóaHay đi cà khịa già làng Nam Chung (~_~)
Chúc mừng chị và bạn có cuộc gặp gỡ vui vẻ!
Trả lờiXóaNhạc hay tuyệt chị ơi!:X
Cảm ơn em gái Như Mai nhé, cuộc gặp vui lắm em gái ạ, sau 25 năm mới gặp lại nhau mà, vui nhé em (~_~)
Xóahttp://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/8d/82/IMG_1121.jpg
Chúc mừng Bạch Dương có cuộc hội ngộ với các bạn đã đi Nga cùng sau 25 năm ,cuộc hội ngộ nào cũng vui và cảm động phải không em , cá em có cuộc hội ngộ hoành tráng quá, ảnh cũng đẹp nữa, chúc mừng ,chúc mừng!
Trả lờiXóaDạ ! Vui lắm chị gái ạ, lần đầu tiên gặp sau 30 đến với nước Nga và 25 năm xa cách, giờ gặp nhau mừng lắm, nhiều đứa nghèo nhưng vẫn nhiệt tình đi, hy vọng là sẽ có nhiều cuộc hội ngộ tiếp theo ở các tỉnh bạn để được tham quan đất nước mình, cảm ơn chị đã chia sẻ,
Xóachúc chị ngày mới an lành nhé ! (~_~)
http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/1d/36/duong4.jpg
cÁI CÂN CHI MÀ LÁ ĐỎ RỨA HẦY ?
XóaCÂY BẠCH DƯƠNG KHI THU ĐẾN ĐÓ GIÀ LÀNG
XóaChúc mừng BD có cuộc gặp mặt bạn bè sau 25 năm.Đời cứ như ngày hội ấy,tuyệt qua!Chúc mừng nhé.Thật nhiều vui!
Trả lờiXóaĐược gặp nhau như thế này là cả 1 sự nhiệt tình của người đăng cai cũng như các bạn ở xa đến anh ạ vì cuộc sống thường nhật ko thể thiếu bàn tay chị em, dứt áo ra đi để gặp nhau được là cả 1 vấn đề, mỗi người mỗi cảnh nhưng gặp nhau là tiếng cười xóa hết khoảng cách
XóaCảm ơn anh đã chia sẻ cùng BD , chúc anh ngày mới an lành (~_~)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Betula_pendula_001.jpg/240px-Betula_pendula_001.jpg
Ngày xưa em đã ròng dây
Trả lờiXóaĐể anh leo vội và bay xuống đường
Vì tình vì nghĩa đồng hương
Đến chơi ốp gái leo tường mà lên
Bây giờ nhớ lại vẫn hên
Vì không bị tóm, tốn tiền, hổ ngươi!
Anh nhớ ngày xưa mỗi lần đến chơi Ốp của các em gái là cả một vấn đề. Muốn ngủ lại laf phải bố trí trèo tường. Bị baor vệ phát hiện các em lại ròng dây để các anh nhảy dù...nhưng nam vowiss nữ, âm với dương sao mà...hút nhau đến thế?
BD bầu anh Thành thuốc là cầu thủ leo tường giỏi nhất nha, ngày trước đúng là có chuyện đó nhiều vô kể nhưng với riêng em thì ko có, cứ đường đường chính chính thẳng cổng mà đi chứ leo mần chi cho đau chân, nhớ lại nhiều kỷ niệm vui lắm anh ạ, leo tường nhiều nhất là hội Đà Nẵng, còn hội QT, QB, NA thì ít lắm. Thì dân gian có câu rồi mà
XóaCó anh có ả mới nên xuân
Có đũa có bát mới nên phần (~_~)
http://www.nuocnga.net/uploaded/5/4838_bachduong_2.jpg
Bùn ghê !về muộn nỏ còn cái tem mô !
Trả lờiXóaGià làng đi vác tù và hàng tổng về mệt ko ? Bảo trọng nha già làng (~_~)
Xóahttp://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/89/b1/vang20.jpg
Một dịp hiếm có với nhiều người . chúc mừng VOI !
Trả lờiXóaHiếm lắm. thế chứ còn hơn già làng 26 năm mới trở về thăm quê ngoại, bọn em mới 25 năm chứ mấy (~_~)
Xóahttp://ic2.pbase.com/o6/50/673750/1/128863869.Ux6Sb7ha.Grand_Mesa_100926_177.jpg
Với môt miềng mới ngon chớ nhiều người thì lưa chi chung hè. Oa la la
XóaCụ Đá Nhảy noái cái chi
XóaMà em dịch mãi nỏ ra rứa hè ? (~_~)
lẠI PHẢI HÍ HÍ NỮA ĐỂ TẶNG CỤ ĐÁ NHẨY ĐÂY !
XóaVÔ NHÀ CỤ ĐÁ NHẢY MÀ NGHE BÀI THƠ BUỒN NHƯ CHẤU CẮN GIÀ LÀNG ƠI ?
XóaLâu rồi mới nghe lại giọng ca của Alla Pugacheva. tuyệt lắm lắm!
Trả lờiXóaUi ! Anh Tư cũng mê giọng hát Alla người đàn bà hát và đa tình của đất nước Nga ạ ! Bà này hát hay thua BD miền đất lửa QT anh Tư nợ, chúc anh Tư ngày mới an lành nhé ! (~_~)
Xóahttp://k14.vcmedia.vn/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2012/03/04/04A/120422kpnuilua07_1f4b4.jpg
cÓ PHẢI LÀ CON CHÁU ÔNG MO KHÔNG ĐỚI ?
XóaNỎ HIỂU GIÀ LÀNG NÓI CÁI CHI CHI ?
Xóahúc mừng cuộc hội ngộ của bình dương và các bạn của em đã từng ở nga sau 25 xa- thương - nhớ
Trả lờiXóa[youtube] [youtube] link youtube [/youtube][/youtube]
Lão Lính pháo tặng Voi con cái chi thía ? Tặng sai đường linh rồi, gặp bạn bè vui lắm, chỉ có 1 ko có 2 cuộc gặp mặt này. vui khỏe lão nhé ! Cây BD vào mùa thu là vàng đẹp tuyệt lão nợ (~_~)
Xóahttp://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/1d/36/duong1.jpg
Cuộc họp mặt thật vui và cảm động chị nhỉ? 25 năm xa cách tưởng đã đi vào dĩ vãng xa xưa,vậy mà các chị lại tổ chức họp mặt đc thật là quí ko ngờ đó chị
Trả lờiXóaChúc chị buổi chiều mát mẻ thật vui
http://2.bp.blogspot.com/-3XiSzcxKThU/UWMvKeOxzHI/AAAAAAAACIk/nENvy32dutQ/s640/215.gif
Đúng vậy em gái à, gặp được nhau là cả 1 sự đam mê, háo hức và nhiệt tình chứ ai cũng thoái thác bận việc thì cuộc gặp mặt xem như ko có, chị gái vui lắm, nói cười khản cả họng
XóaChúc em gái sáng an lành nhé ! (~_~)
http://c.editingmyspace.com/files/en/good.morning/good_morning_052.gif[/im
Ố trin khơ ra xô ! he he
Trả lờiXóaĐờ rát sờ vui chia tồng chí Cối nha nha ! (~_~)
Xóahttp://tree-pictures.com/birch_tree.jpg
Tiếc rằng anh chẳng đi Nga
Trả lờiXóaĐể được tụ hội ở nhà Hoài thương
Để được gặp mặt Bình Dương
Được vào thành cổ dâng hương anh hùng
Anh ko đi đến nước Nga
XóaNhưng là Quảng Trị thì gần anh ơi
Mong rằng chỉ cần ít thời gian thôi
Anh vào em đón ta cùng tham quan
Mọi nẻo đường, góc phố quen (~_~)
http://anh.24h.com.vn/upload/4-2012/images/2012-11-19/1353281587-1316969095-nami2.jpg
BD có cuộc họp mặt với bạn xưa vui nhỉ ; bài nhạc Nga hay quá.Chúc BD ngày mới vui nhé !
Trả lờiXóahttp://kimages.imikimi.com/image/1Cw1r-18I.jpg?height=640&scale=max&width=640
Ui ! Chị gái ghép hình em đẹp ghê, đôi chim đẹp tuyệt vời, em gái xấu xí nên chị ghép hình ảnh vào đẹp hẳn, cảm ơn chị gái nhiều nhiều nha, chị gái ghép cái hình ni cho em nha, hình em mới chụp hôm 13/7/2013 đó hi hi
Xóahttps://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1013463_192504427585785_2001510145_n.jpg
rỨA MỚ CÓ CÁI ĐỂ DI KHOE HẦY !
Xóahttp://kimages.imikimi.com/image/1Cw1r-18J.jpg
XóaGHÉP RỒI, CHẸP HUNG GIÀ LÀNG HẦY (~_~)
Chúc mừng cuộc hội ngộ thật vui và cả bản triệu bông hồng nữa !
Trả lờiXóaMột ngày mới nhiều niềm vui BD nhé..
Chúc bạn 1 chiều an lành
XóaĐể câu thơ mãi trên cành nở hoa (~_~)
http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/10/23/thu20-420.jpg
Chúc mừng Bạch Dương có cuộc hội ngộ vui vẻ thắm tình bằng hữu và đầy ý nghĩa.
Trả lờiXóahttp://gifzona.ru/i/amigo/20.gif
Cảm ơn chị gái Tiến Hoàn
XóaTặng em bức họa trên nền chữ Nga
Một thời yêu dấu miền xa (~_~)
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0//48/280/48280655_f_18525953.gif
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9So70QZOTz0[[/youtube]
Trả lờiXóacảm ơn chị gái nhiều nha, nhưng hình như em ko nghe được vì lỗi mạng, em thích bài hát hày nữa chị nì (~_~)
Xóahttp://www.youtube.com/watch?v=GjjgABTQldg
Tem vàng muộn chị nhé! hj
Trả lờiXóaTặng em tem vàng muộn nì (~_~)
Xóahttp://farm3.anhso.net/upload/20101202/10/o/anhso-104411_59CD8E_2.jpg
Những kỉ niệm thật đẹp chị ạ!
Trả lờiXóaEm Ninh'blog sang thăm. Mến chúc chị và gia đình ngày thứ tư tràn ngập niềm vui, may mắn, hạnh phúc nhé!
Chúc em chiều thứ tư an lành nhé ! Tặng em hàng Bạch Dương nước Nga đẹp tuyệt vời nhé ! (~_~)
Xóahttp://www.fiditour.com/Upload/Images/HinhBanTin/Nhung%20hang%20bach%20duong%20noi%20tieng%20cua%20mua%20thu%20nuoc%20Nga.jpg
Cứ nghe nhet nhet như trâu nghe hát vậy .chào BDnhé
Trả lờiXóaBài hát này nổi tiếng của đất nước Nga mến yêu đó cụ, cứ nghe đi sẽ mê liền mà cụ ơi ! (~_~)
Xóahttp://nuocnga.net/uploaded/2/2163_matrioska_1.jpg
Chúc mừng cuộc gặp mặt vui vẻ đầy chất NGA của BD và các bạn!
Trả lờiXóaTặng em:
http://minhhankiev.blogspot.com/2013/04/hay-e-mat-troi-luon-chieu-sang.html
Em cảm ơn chị gái thật nhiều, nào chị em mình cùng nghe các em thiếu nhi Nga hát nhé ! chúc chị thơ mãi hay (~_~)
Xóahttp://www.youtube.com/watch?v=viXZdUNQR5Q
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaXin lỗi bạn! Do mạng yếu, hiển thị comment bị lỗi nên mình phải xóa đi còm lại.
Xóa===
Xin chào, người bạn đồng hương!
Mình đây, quê gốc Hải Dương nông bần...
Hà Giang - phố núi cũng gần.
Chừng trăm cây số chuyên cần chạy xe.
Nơi mình, buồn thảm đến ghê
Đó là huyện mới "ra đê" Quang Bình...
===
Chúc bạn luôn vui vẻ và bình an!
Em sang thăm chị! Chị đã đến Hà Giang - nơi em đang cư trú. Chị thấy Hà Giang thế nào? Có nghèo và lạc hậu lắm không?
Xóa......................
BD đọc được lời này của bạn ở nhà chị gái Ly Lan, BD tưởng bạn quê ở HG chứ hóa ra không phải hè ? Thôi thì đất nước mình đâu cũng là quê hương cả mà đúng ko bạn? Cảm ơn bạn đã ghé thăm tổ tò vò của BD nhé ! Chúc bạn vui khỏe thành đạt nhé ! (~_~)
http://tree-pictures.com/birch-treepicture.jpg
Mình sinh ra ở Hà Giang bạn à. Hải Dương thực tế là quê ông nội mình đó. Mình sinh năm 1968... già rồi bạn ơi!
XóaThế à, bạn đâu có già, trẻ hơn chị BD rồi, gọi lại cho chuẩn nhé ! Hi hi .Năm 2004 chị có lên thăm lại HG theo đoàn tham quan của cơ quan có gặp lại cô bạn thời tóc để chỏm vẫn liên lạc đến bây giờ, hai dứa ôm nhau khóc tỉ tỉ, chị muốn lên thăm lại HG lắm nhưng chắc là khó, chỉ đi theo cơ quan thôi chứ đi cá nhân thì càng khó , mong là sẽ có lần được lên thăm lại, HG thay đổi nhiều lắm, mừng cho quê hương (~_~)
XóaEm sang thăm ,chúc chị ngày thứ tư thật vui nhiều thương iêu và hp
Trả lờiXóahttp://www.pictures88.com/p/tuesday/tuesday_017.jpg
Chúc em gái chiều thứ tư bình an, tươi trẻ nhé em gái ơi (~_~)
XóaTặng em gái búp bê xinh đặc trưng của nước Nga nì
http://nuocnga.net/uploaded/2/2164_matrioska_2.jpg
Chúc mừng BD có cuộc gặp gỡ bạn bè kỷ niệm 30 năm đến với nước Nga thật vui
Trả lờiXóahttp://i944.photobucket.com/albums/ad286/nish532006/20110725085956_image888-1.jpg
Cảm ơn Minh Châu thật nhiều
XóaBạn bè hội tụ về đây ấm nồng (~_~)
http://violet.vn/uploads/resources/blog/730648/4a433892_00f00760_f169b388c2ada83a2a48384in3_500.gif
Tặng BD
Trả lờiXóahttp://www.caravanviet.com/forum/attachment.php?attachmentid=11717
Hì ! Cảm ơn Minh Châu thật nhiều, đường linh cóp hình vào đây hiện phải có chữ cuối đường linh là gil hay jpg cơ, còn chữ khác là nó k hiện, tặng MC nì (~_~)
Xóahttp://data.himmag.com/him/2011/issue-29/tech/arts/3.jpg
Ban tổ chức họp mặt giỏi quá,mọi người vừa được vui cười chuyện trò thoải mái lại còn nhớ đến những người đã khuất,một buổi họp mặt hoành tráng về hình thức,nội dung phong phú,em gái thật chu đáo.
Trả lờiXóaCảm ơn chị gái Minh Gương thật nhiều, bọn em đăng cai cũng muốn các bạn ở các tỉnh khác được biết đến các nghĩa trang lớn quốc gia của đất nước ở QT được chăm sóc thế nào chị gái ạ, vui và cảm động lắm, ko nói lên lời hi hi
XóaChúc chị gái vui khỏe nhé ! (~_~)
http://img.alibaba.com/photo/932291552/matryoshka_movable_wooden_dolls.jpg
ĐƯỜNG BẠCH DƯƠNG SƯƠNG TRẮNG NẮNG TRÀN
Trả lờiXóaANH ĐI NGHE TIẾNG XUÂN LAN GỌI
CHO EM VỀ ĐẤT TỔ NGHE ANH
CHƯA VỀ ĐƯỢC VỚI QUÊ BẦM
XóaLÀ CHƯA BIẾT ĐƯỢC CỘI NGUỒN NÚI SÔNG
HÃY ĐỢI ĐẤY CON BẦM NHA (~_~)
http://yeudulich.vn/Upload/TinBai/7-7-2010/Matrioska/7-7-2010%2010-08-26%20AM.jpg
Chúc em cô gái hay cười
Trả lờiXóaTrăm hoa đua nở không tươi bằng nàng https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/01.gif
http://kimages.imikimi.com/image/1Cw1r-18J.jpg
Chúc em tối ấm áp bên người thân nhé !
Chị gái em ghép đẹp quá, cảm ơn chị gái thật nhiều, chị mà ghép hình ni vào ly cà phê nữa thì tuyệt trần, cảm ơn chị gái thật nhiều nha, chúc chị chiều thứ 5 an lành nhé ! (~_~)
Xóahttp://farm3.anhso.net/upload/20101202/10/o/anhso-104411_59CD8E_2.jpg
MỘT ĐÔI CHIM TRẮNG ĐẬU DƯỚI HOA
Trả lờiXóaĐỪNG VỀ EM NHÉ Ở VỚI TA
ĐƯỜNG VỀ ĐẤT TỔ ĐỪNG QUÊN LỐI
TÌNH NGƯỜI ẤM ÁP LẠI THIẾT THA
chim có đôi mà nàng đang ngồi một mình cho ảnh T vô đi
XóaMỘT ĐÔI CHIM TRẮNG LÀM NỀN
XóaCHO NÀNG THÊM ĐẸP THÊM XINH ĐÓ MÀ
ĐƯỜNG VỀ QUÊ BẦM QUÁ XA
LÀM CHO Ý TRÍ CŨNG XA THEO BẦM (~_~)
http://2.bp.blogspot.com/_SOijlHerO1Y/TMwIT8wFWrI/AAAAAAAAAE0/Ss3f85hLPz8/s320/30102010186.jpg
Cụ Đá Nhảy noái nghe có lý hè ? (~_~)
XóaChúc mừng ngày hội ngộ sau 30 năm của các bạn đi Nga!
Trả lờiXóahttp://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/142_1217213837_zps5ee7c48e.jpg
http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/DienCremli_zps38b82fea.jpg
Xóacảm ơn bạn miềng nhiều nha
XóaTặng bạn 1 nàng Nga xinh giòn (~_~)
Chúc bạn chiều an lành nhé ! (~_~)
http://img87.imageshack.us/img87/6391/353m.gif
Cuộc hội ngộ vui vẻ quá, ấm áp quá, chúc mừng bạn nhé,
Trả lờiXóaCảm ơn anh đã ghé thăm
XóaCuộc hội ngộ vẫn mãi ấm tình bạn thân
Chúc anh chiều thứ 5 an lành (~_~)
http://www.sggp.org.vn/dataimages/original/2009/06/images295281_matryoshka-2.jpg
Qua thăm cụ nỏ có chi
Trả lờiXóaCó voi đem tặng còn gì hơn đây
Nhưng voi sao lại quất vòi
Hay là voi giận chi đây Dương hè
https://lh6.googleusercontent.com/-ImoisZabxm0/UbVopw-HlPI/AAAAAAAANQk/w9h9tDN7tao/w506-h285-o/gifs_18.gif
Nước Nga bây giwof hẳn khác xưa nhiều nhỉ!
XóaCụ Đá Nhảy khéo tìm hình
XóaChú Voi con ở bản mình tắm sông
Chắc nó đang trách cụ đấy phải ko ? (~_~)
Cụ tìm hình động tài hè ? Dễ thương quá hi hi
http://www.sggp.org.vn/dataimages/original/2009/06/images295283_matryoshka-1.jpg
Dạ chắc rứa anh Vĩnh Ba nợ, đến Huế thương ngày càng thay đổi huống chi nước Nga xô viết anh hè ? Vui khỏe anh nhé ! (~_~)
Xóahttp://media.tinmoi.vn/2012/02/28/40_21_1330411769_72_matryoshka-3.jpg
http://laocai.gov.vn/sites/sokhcn/Tintucsukien/tintrongtinh/PublishingImages/nguoi-Viet-va-tap-quan-uong-tra.jpg
Trả lờiXóaMang trà thơm sang mời BD thưởng thức nè
Trà hoa thơm mát ngọt lành
XóaCám ơn bạn xứ Nghệ đã mời miềng hôm nay
Để đáp lại miềng mời ngay
Ly cà phê nóng uống hoài ko vơi (~_~)
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0/39/860/39860652_kof.gif
anh chúc mừng và chia vui BD trong buổi hội ngộ nhiều ý nghĩa nầy nha , thân
Trả lờiXóaEm cảm ơn anh Huy Thanh nhiều nhé ! Một cuộc hội ngộ có 1 ko 2 sau 25 năm anh ạ, vui như tết ấy, chúc anh vui khỏe bình an nhé ! (~_~)
Xóahttp://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110829/yeutre123/thumbnail/604x604/beautiful_matryoshka_russian_nesting_dolls_10_pcs_4_764308695.jpg
hihihi....chị thăm BD nè.Chị chỉ biết làm thơ thôi...còn việc thời sự chị chào ...chúc BD vui thật nhiều nhé.
Trả lờiXóaĐâu có thời sự đâu nào
XóaEm gái tường thuật buổi trao ân tình
Bạn bè bốn phương xa gần
Về đây dự hội tưng bừng đoàn viên
Chúc chị gái 1 chiều an lành nhé ! (~_~)
http://a9.vietbao.vn/images/vi902/2012/1/22057887-20120119164245_8226_151427532980_551647980_2583752_6668213_n.jpg
Nghe bản nhạc này nhớ lại thời còn là SV quá! Đây là bài hát rất hay đã dịch sang tiếng Việt,
Trả lờiXóaÔchinh kharasô! Khg có phone tiếng Nga nên Việt hóa vậy đó.
Chúc tình cảm cvủa các bạn thắm thiết sau cuộc hội ngộ này
Thía bạn miềng có học tiếng Nga nựa à? Nói thiệt miềng dốt cái khoản ngoại ngữ lắm, giao tiếp vài câu là tịt ngỏm ngay, miềng nói tiếng việt thạo lắm hi hi
XóaCảm ơn bạn đã chia sẻ, cuối tuần vui vẻ nhé bạn miềng ơi (~_~)
http://a9.vietbao.vn/images/vi902/2012/1/22057887-20120119164259_8226_151427537980_551647980_2583753_1338830_n.jpg
Chị gái có cuộc hội ngộ với bạn vui quá ta ,hôm nay Bích mới biết được dung nhan chị gái đó nha.
Trả lờiXóaChúc chị tối vui nghen.
http://kimages.imikimi.com/image/1Cw1r-18J.jpg
Chị gái xấu xí lắm nên ít chụp hình, xinh tươi như em gái Ngọc Bích thì nên chụp thật nhiều hình nhé em, chúc em ngày cuối tuần an lành nhé ! (~_~)
Xóahttp://3.bp.blogspot.com/_SOijlHerO1Y/TMwIh6rxBZI/AAAAAAAAAE4/zSTqhSGF3ZQ/s320/30102010189.jpg
Tình bạn của các Chị thật đẹp và bền vững... chúc mừng Chị!
Trả lờiXóaChào mừng em trở lại blog nhé ! Chúc em vui khỏe an lành (~_~)
Xóahttp://s1.img.edn.vn/2013/d/0/d01798c861a5183ff3c7942a37e21f9d.jpg
Rặt toàn con gái. Cảm ơn các em gái đã từng sống ở Nga. Chính các em đã để lại nhưng tình cảm thắm thiết và vẫn đượm nồng đến hôm nay.
Trả lờiXóaThì toàn con gái mới vui mới tình cổm, chứ có cả con trai e oánh nhau suốt ngày à? Chỗ em tổng cả 3 tầng 150 đứa con gái anh ạ. Hôm đó gặp lại vui lắm, nhiều đứa nghèo khổ, người đen như cột nhà cháy rứa mà vẫn nhiệt tình đi anh ạ, lâu lắm mới gặp nên thật ấm áp tình bạn bè (~_~)
Xóahttp://data.himmag.com/him/2011/issue-29/tech/arts/3.jpg
Rặt toàn con gái. Cảm ơn các em gái đã từng sống ở Nga. Chính các em đã để lại nhưng tình cảm thắm thiết và vẫn đượm nồng đến hôm nay.
Trả lờiXóaChúc anh cuối tuần an lành
XóaLại vi vu giữa muôn trùng biển khơi
Bảo trọng nhé Cảnh Sát Biển ơi (~_~)
http://www.shopthegioi.com/upload/images/matreshka_580.jpg
Em Ninh'blog sang thăm, kính chúc chị và gia đình ngày thứ sáu vui khỏe nhé!
Trả lờiXóaChúc em cuối tuần an lành
XóaVui chơi thỏa thích khắp miền gần miền xa (~_~)
http://data.xzone.vn/Upload/264/Nam_2012/Thang_5/Ngay_3/ba1.jpg
Em sang thăm ,chúc chị buổi chiều vui vẻ hp đong đầy . Ngoài chị có mưa ko? SG ngày nào cũng mưa thật mát chị ui
Trả lờiXóahttp://upanh.vn88.com/images/2013/06/10/duongmua.gif
Mưa trong em mát mẻ hè?
XóaNgoài chị gió ngoại vẫn thổi to thía này (~_~)
http://i44.tinypic.com/1owphf.gif
Chúc em gái cuối tuần tràn đầy niềm vui nhé !
Trả lờiXóahttp://img1.123tagged.com/en/GreatDay/20.gif
Chiều thứ 7 an lành vui khỏe nhé chị gái ơi (~_~)
Xóahttp://thethaovietnam.vn/dataimages/201210/original/images162801_matryoshka_dolls.jpg
Chúc mừng em gái Bạch Dương
Trả lờiXóaĐã tìm được bạn, tình thương dạt dào!
Kỉ niệm của em nhiều người thèm lắm đó nghe;)
Cảm ơn chị gái Hồng Loan
XóaĐạ sang cổ vũ cho tình bạn thân
Kỷ niệm có 1 không 2 trong đời đó chị gái ạ, vui khỏe và bình yên nhé chị ơi (~_~)
http://a8.vietbao.vn/images/vn801/the-gioi/11056917-8.jpg
Tối thứ sáu thư giản vui chị nhé!
Trả lờiXóaChúc em ngày nghỉ an lành
XóaĐể tuần mới gặt hái nhiều niềm vui (~_~)
http://2.bp.blogspot.com/-Uy10jkQfQME/Tj5s1Dwwy3I/AAAAAAAAAOo/kvnCP0LLVu8/s320/Photo0368.jpg
Cuộc gặp mặt "xuyên quốc gia" của các bạn thật tuyệt vời
Trả lờiXóaChúc mừng! Chúc mừng!!!
Cảm ơn người bạn mới đã đến thăm tổ tò vò của BD nhé ! Cuộc gặp mặt trọn vẹn này là cả tấm lòng nhiệt thành của các chủ và khách đó bạn, chúc bạn chiều thứ 7 an lành may mắn nhé ! (~_~)
Xóahttp://neva.vn/wp-content/uploads/2013/06/matreshka2-210x345.jpg
TRAI LÀNG MÈ VÀO MIỀN QUẢNG TRỌI
Trả lờiXóaGẶP ĐƯỢC NGƯỜI EM GÁI BẠCH DƯƠNG
KO ĐƯỢC VỀ ỘP QUÊ BẦM
XóaMÀ VẪN GẶP ĐƯỢC CON BẦM Ở ĐÂY
CON HƯ CỦA BẦM CÓ BUỒN KO NHẨY ? MỘT KIỂU VÕ MỚI XUẤT HIỆN NHÉ ! (~_~)
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1069359_632147356830761_1334659988_n.jpg
Vừa rồi anh sơ ý chạm phải gai xương rồng .....què.....
Trả lờiXóaHôm qua mới lang thang được vài nơi
Hôm nay sang đây được nghe bài hát mọi người khen hay nhưng anh muốn thưởng thức thêm cái hay bằng tiếng Việt mới là trọn vẹn
Mong BD dịch ra Việt ngữ bài hát rất hay này nhé!
Chúc vui vẻ!
Xin chào người miền Sán Dìu
XóaChúc chiều thứ 7 bình an cả tuần (~_~)
http://1.bp.blogspot.com/_SOijlHerO1Y/TM6pVrlQ4AI/AAAAAAAAAIM/uVUxHzi-omo/s1600/01112010210.jpg
ui VOI ..chị của em đáng iu chưa- mỗi sáng sớm -bên song thưa- Dương bên hoa cười tươi thắm- sẽ diễm phúc cho ai kai đc Dương iu.......( hiiii em đổi lời mong nhạc sĩ sẽ k oánh em )
Trả lờiXóanhìn chị và các bn của chị vui quá- cảm xúc gặp lại thật vui chị nhỉ...
em về rùi qua thăm Voi chị nè- chúc chị cuối tuần vui nhé-
Chị gái điểm danh làng blog thấy có 3 người từ biệt làng blog ra đi thì 2 người đã trở dzìa, chứng tỏ ngôi nhà blog thân thương và có sức hút mạnh hơn bom tấn hì hì
XóaChúc mừng em gái đã trở về, hay là em gái xây nhiều nhà mà chị ko biết nhỉ ? Chị chỉ thích 1 nhà thôi, chị muốn chỉ là chính mình chứ ko muốn đóng giả ai khác cả
Chúc em gái vui khỏe an lành nhé ! (~_~)
http://i1178.photobucket.com/albums/x375/thucphamnga/lat_dat/BG5.jpg
Chúc mừng chị BD và những người yêu nước Nga!
Trả lờiXóaChúc mừng chị quà tặng đâu
XóaLần sau ghé nhớ cầm bù quà nha (~_~)
http://1.bp.blogspot.com/-VXjXNpUHPwE/UEiip8cI6PI/AAAAAAAAAT0/-BbQYgv7q7I/s320/BBG+10+con+KT+13x26+-MS3+Gia+1.800.000.jpg
Dù chưa lần đến nước Nga
Trả lờiXóaMới nghe thôi đã thấy da diết lòng !
Cảm ơn anh đã ghé thăm
XóaMong lần sau hội ngộ lại mừng anh sang
Chúc anh cuối tuần bình an (~_~)
http://m.ruvr.ru/data/2013/01/25/1334624052/4hjkjh_TisseurDeToile%20-[].jpg
Chiều cuối tuần thật vui nhé chị iêu ,em sang thăm chị nè
Trả lờiXóahttp://4.bp.blogspot.com/--nVCMM1XMv8/T4QLe_d4FWI/AAAAAAAAXgk/VvzTXzPCMkk/s1600/0190.gif
Em gái chị tặng bông hồng
XóaLàm chị chóng mặt xoay quanh để nhìn
Vui cuối tuần em gái nhé !Bông hoa ko động nhưng đẹp tuyệt phải k em ? (~_~)
http://www.picgifs.com/graphics/g/good-afternoon/graphics-good-afternoon-806160.gif
http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/H-1_zps916cf4b9.jpg
Trả lờiXóaUi trời ! Chào nàng nhà bạn miềng, xinh thía, chúc mừng nha đồng hương (~_~)
Xóahttp://d.f7.photo.zdn.vn/upload/original/2011/07/23/19/35/1311424547467467309_574_0.jpg
Em Ninh sang thăm, ngày chủ nhật kính chúc chị và gia đình vui vẻ hạnh phúc nhé!
Trả lờiXóaTuần mới vui khỏe và thành công mọi nẻo đường nhé em (~_~)
Xóahttp://shopthegioi.com/upload/images/matreshka_580.jpg
Chào em cô gái Bạch Dương
Trả lờiXóaChính dân đất Việt tìm đường sang Nga
Bây giờ trú tại Đông Hà
Làm nghề chụp ảnh rao la cả làng
Lại thêm văn phú cua càng
Làm nhà bán đất Hông Kông chuyên cần
Xin chào cụ Đá Nhảy miền quê choa
XóaXin chào cụ Ngọc Dũng Lý Hòa nữa nha
Chúc cụ tuần mới an lành
Vui khỏe, thơ phú nhưng đừng TẮM ĐÊM (~_~)
http://1.bp.blogspot.com/_SOijlHerO1Y/TQ3pa1PnRcI/AAAAAAAAAKo/4TUiERT6XkY/s1600/DSCN6316.jpg
CHO ANH ĐƯỢC VỀ CHUNG KỈ NIỆM
Trả lờiXóaĐỂ THÊM GẦN NHƯ VẬY ĐƯỢC KO EM
VỀ ĐI ĐỪNG NÓI BÂNG QUƠ
XóaHẸN CẢ CHỤC LẦN NỎ THẤY NGÀI ĐÂU (~_~)
http://www.efamily.com.vn/image/data/2013/6/p1/me-va-be/Bo-do-choi-bup-be-Nga-5.jpg
Một thời ở Nga, rồi cũng sum vầy ở Việt, sướng thiệt đó. cs có 9 năm học tiếng Nga mờ chừ quên sạch, chỉ còn có chữ ni là nhớ nhất " i-a-liu-bờ-liu-che-pe", hiiii....
Trả lờiXóaVui suốt tuần chị BD nhé.
Em gái học 9 năm trường kỳ kháng chiến môn tiếng Nga cơ à, giỏi thía mà ko nói được câu mô thì là em nói đùa hè? Câu đó ai cũng nói được em ạ, nhất là chị hi hi, chúc em tuần mới an lành nhé ! (~_~)
Xóahttp://g.vatgia.vn/gallery_img/19/jlj1350617040.jpg
Tuần mới vui vẻ nhiều may mắn nha chị iêu , em sang thăm chị nè ....
Trả lờiXóahttp://img2.blog.zdn.vn/32818790.jpg
Em gái viết chữ đẹp quá, chúc em gái của chị tuần mới an lành nha (~_~)
Xóahttp://mamietitine.unblog.fr/files/2009/06/0050.gif
Nhà doông ui quá hè!
Trả lờiXóaDạ ! 25 năm mới gặp lại nhau mà anh nên vui lắm anh ạ, chúc anh ngày mới an lành nhé !
Xóahttp://tin180.com/wp-content/blogs.dir/3/files/2009/10/3.jpg