27 thg 4, 2013

ĐỒNG ĐỘI ƠI !


 


Nhân ngày lễ kỷ niệm 30/4 ngày thống nhất đất nước chúng ta hãy nhớ đến các anh hùng LS đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình vì nền hòa bình dân tộc, các anh mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ yêu thương nhưng các anh vẫn sống mãi trong lòng mỗi chúng ta, nhân ngày lễ thống nhất BD xin mạo muội vài vần thơ con Cua càng kính tặng Ba , kính tặng những người lính đã từng một thời hoa lửa sống chết với quân thù và kính tặng hương hồn các anh hùng LS…

 

Kính chúc bà con blog gần xa những ngày nghỉ lễ thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và chúng ta luôn nhớ về các anh hùng LS thân yêu bà con nhé !  

ĐỒNG ĐỘI !




Thấm thoát giải phóng ba mươi tám năm rồi
Các anh những người lính đã từng vào sinh ra tử
Người nằm lại trong lòng đất mẹ không về nữa
Người còn trở về không vẹn nguyên những vết thương lòng

Các anh đi từ độ còn xuân xanh
Tuổi chỉ chớm mười tám đôi mươi chưa biết thẹn thùng cùng con gái
Nhưng vẫn trọn lời thề với sông, với núi
Quyết tâm vào chiến trường đánh tan bè lũ xâm lăng

Lời thề sắc son luôn ghi nhớ trong lòng
Không chiến thắng giặc, sẽ không về với mẹ
Lòng hận thù trút lên đầu chúng nó
Để giữ mãi bình yên cho đất mẹ thân yêu

Các anh ơi giờ ở tận nơi nao ?
Thành Cổ hùng thiêng 81 ngày đêm một thời rực lửa
Dốc Miếu Gio Linh hình tượng mẹ anh hùng còn đứng đó
Dõi theo các anh thương nhớ đầy vơi...

Cầu Hiền Lương dấu tích vẫn còn đây
Ngày thắng trận xin thầy mẹ rước em về làm vợ
Đám cưới chúng mình không cần hoa hồng đỏ
Vẫn vang mãi câu dân ca chín đợi mười chờ
 

Các anh đi... đi mãi đến bây giờ
 
Đồng đội các anh vẫn trên từng cây số
Tìm các anh về không kể gì vất vả...
Đồng chí một thời mãi mãi không quên

Các anh đi tuổi hai mươi sức trẻ đầy niềm tin
Xẻ dọc Trường Sơn tiếp viện tiền phương cho chiến trường thắng giặc
Ngày hành quân đi cùng chiếc gậy bên mình như người bạn
Ngày trở về các anh ngay ngắn nằm lại đây

Hàng dọc rồi hàng ngang đều bước các anh ơi ?
Nghĩa trang Trường Sơn đón các anh về từ mọi miền đất nước
Dù không cùng họ, cùng tên và có anh không còn nguyên nữa
Vẫn điểm danh gọi tên nhau mỗi sáng bình minh lên

Quảng Trị yêu thương ôm trọn các anh
Như ôm trọn những người con anh hùng trở về với mẹ
Tình cảm sẻ chia không bao giờ cho đủ
Cứ mỗi độ tháng tư về lại thương nhớ đầy vơi
 

Huyền thoại Trường Sơn vẫn sống mãi rạng ngời
Như dấu tích các Vua Hùng ngàn đời khắc vào bia mộ
Để lớp lớp con cháu mai sau còn ghi nhớ
Có một thời cha ông đã xẻ dọc Trường Sơn

Cầu chúc các anh yên giấc ngàn thu
Đồng đội các anh vẫn ngày đêm vượt lên gian khó
Chung tay cùng quê hương xây đời thêm no ấm
Vẫn vẹn nguyên lòng hai chữ ĐỒNG ĐỘI thiêng liêng

ảnh thăm nghĩa trang LSTS 1.jpg


BD 1 lần đi tìm mộ LS cho 1 người bạn ảo trên nghĩa trang LS Trường Sơn năm 2011




184 nhận xét:

  1. Chị ngựa nhặt được tem vàng
    Cho bài Đồng đội của nàng Bạch Dương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He he !

      Chị của út thiệt nhanh tay
      Bài em đang sửa bóc tem nhẹ nhàng
      Chúc chị miềng nơi miền đất lạ luôn bình an
      Nhớ mãi 1 thời hoa lửa chị miềng nha ! (~_~)

      Chị em miềng thần giao cách cảm rồi, út lên bài ko hiểu sao cứ ra chữ trắng, phải nhờ sư phụ Như Mai rồi , lạ hầy ? Nghỉ lễ vui chị miềng nha ! Tặng chị miềng nụ cười Thành Cổ nì
      http://baohatinh.vn/img/17/t17930.jpg

      Xóa
  2. Mọi người mải nghỉ cuối tuần
    Cho nên chị Ngựa nhặt luôn bạc đồng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhất trí cao chị Ngựa miềng

      Cái hình chị em miềng đi lên Cam Lộ đây nì, những việc làm ko vì lợi ích cá nhân mà trên hết là cái tình cảm cho những người lính ko bao giờ được phép từ chối mà hãy làm với tất cả tấm lòng mình chị miềng nhỉ ? Chẳng có ai chụp hộ, 2 chị em chụp cho chắc hi hi, vui chị hi ?
      http://blog.yimg.com/3/wJmVQHV7s5.DqXVMEPiSFx.C3Z.2bnKf6AivNBvM6iewxQg5C07Lfw--/8/l/tDbpkYHcsjwWADUJoJZEkA.jpg

      Xóa
    2. EM NGỰA THAM QUÁ TRỜI

      Xóa
    3. Ai bảo anh Tâm ham chơi
      Đến nơi em ngựa đã xơi tem rồi
      Ai mua Ngựa bán kiếm lời?

      Xóa
    4. CON BẦM HAM VUI ĐỪNG CÓ TRÁCH NHA (~_~)

      Xóa
    5. BAO NHIÊU ANH TÂM MUA CẢ VỐN VÀ LÃI NHÉ

      Xóa
    6. CON BẦM TIỀN TRẢ BẰNG THƠ
      LÀM CHI CÓ MÀ NÓI OAI RỨA HÈ ? (~_~)

      Xóa
    7. Bảo Ngựa lấy vừa thôi còn nhừơng người khác với chứ ;à sao mấy anh em tập trung hết vào chỗ này có nhậu nhẹt gì không đấy ?

      Xóa
    8. Nhậu thịt Voi già làng nợ, mà thịt voi hình như quà lễ trong Đắc Lắc gửi ra (~_~)

      Xóa
  3. Đọc bài ni mà nhớ năm ngoái hai chị em miềng lên Nghĩa trang Cam Lộ tìm mộ liệt sĩ cho đồng đội anh VTA Nam Định, cũng một chiều hè...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là toàn đi giữa mùa hè nắng lửa, thật vui tuy ko tìm được nhưng chị em miềng đã làm được 1 việc nên làm chị miềng hi? Bây chừ 2 chị em ở cách xa nhau hàng trăm cây số, út muốn tìm mộ LS cho ai đó chắc cũng chỉ đi 1 mình thôi hu hu hi hi
      http://blog.yimg.com/3/wJmVQHV7s5.DqXVMEPiSFx.C3Z.2bnKf6AivNBvM6iewxQg5C07Lfw--/11/l/BuWIi8f.Hdtezze3fvBhNw.jpg

      Xóa
    2. CHỜ ANH EM NHÉ . TA CÙNG ĐI THĂM ĐỒNG ĐỘI

      Xóa
    3. Có anh Tâm đi vui nhỉ Ah ko đi đ/c đừng trách nhé ,mà để cho hai ngwowig vui vẻ heeeeee

      Xóa
    4. CHỜ MÃI MỎI CỔ RỒI MÀ KO THẤY CON BẦM ĐÂU, CHÁN THÍA CHỨ?

      Xóa
    5. Cụ Ngọc Dũng cứ đi nhé ! Em chờ (~_~)

      Xóa
    6. đi đâu cũng phải cẩn thận ông Dũng luôn theo dõi đấy !

      Xóa
    7. He he ! Cụ Ngọc Dũng đi đến mô được mô mà già làng đừng lo nhé ! (~_~)

      Xóa
  4. Cho y thắp một nén nhang!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta cùng lên nghĩa trang LS Trường Sơn thắp hương em nhé !
      http://du-lich.chudu24.com/f/d/091011/hang-nghin-nguoi-tim-ky-uc-tren-cau-long-bien-9.jpg

      Xóa
  5. Trả lời
    1. Tặng tem đồng cho em. He he...

      Xóa
    2. He he ! Em gái ơi sửa lại chữ như của chị nhé, chị thích to đùng thía hi hi , vui khỏe nhé em gái ơi ! Tặng em 2 người lính đáng yêu này (~_~)
      http://blog.yimg.com/3/wJmVQHV7s5.DqXVMEPiSFx.C3Z.2bnKf6AivNBvM6iewxQg5C07Lfw--/12/l/JgUpn4CSzILGiER1AV52Tg.jpg

      Xóa
    3. Chỉnh chữ mập thế được chưa chị?

      Xóa
    4. Được rồi nhưng chị ưng chữ như của chị cơ hì hì, độc quyền chữ to cua càng mà em, cảm ơn em nhiều nhé !(~_~)

      Xóa
  6. Ăn mừng ngày giải phóng miền Nam thông nhất đất nước không khỏi ngậm ngùi thương nhớ các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh. Đọc thơ của BD rất xúc động!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em làm thơ ko hay đâu, em mà làm chỉ bằng chút tẹo như Cát chắc em sẽ ra được nhiều bài thơ, nhiều khi cảm xúc bất chợt ùa về đó chị gái ạ, cảm ơn chị đã chia sẻ, nghỉ lễ vui khỏe an lành nha chị (~_~)
      http://giaoduc.net.vn/Uploaded/hoanglam/2012_07_27/chien-tranh-viet-nam-giaoduc.net%20(25).jpg

      Xóa
  7. TỚI MUỘN MẤT HẾT TEM RÙI
    ĐỘI ƠI NHỚ MỘT THỜI HÙNG ANH

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VIẾT CHO CHÍNH XÁC NHA CON BẦM (~_~)

      TỚI MUỘN MẤT HẾT TEM RÙI
      ĐỒNG ĐỘI ƠI NHỚ MỘT THỜI HÙNG ANH
      http://images.yume.vn/blog/201302/26/1361896109_defli1229957230.jpg

      Xóa
    2. VÌ MUỐN EM BẠCH THÊM TỪ
      NÊN VIẾT THIẾU TỪ EM CHỚ TRÁCH NHA

      Xóa
    3. VIẾT SAI THÌ CỨ NHẬN ĐI
      LẠI BẢO VIẾT ÍT ĐỂ EM THÊM TỪ
      CON BẦM ĂN GIAN LẮM NHA (~_~)

      Xóa
    4. CÃI NHAU HOÀI VẬY ?

      Xóa
    5. HÌNH NHƯ CÃI NHAU ĐỂ TÌNH CỔM TỐT HƠN THÌ PHẢI GIÀ LÀNG NỢ (~_~)

      Xóa
    6. CON BẦM LẠI NHỚ VỀ MIỀN TRUNG RỒI ĐẤY , RA MÀ COI ! MÀ SAO PHẦN HỒ SƠ CỦA ANH LẠI NHẢY SANG TRANG HỒ SƠ CỦA EM . SAO KỲ VẬY NHỈ ?

      Xóa
    7. GIÀ LÀNG NÓI CHI EM NỎ HIỂU HÈ ? HỒ SƠ LÀ SAO HẦY ? Ợ MÔ TA ? (~_~)

      Xóa
  8. Bao năm đá nát vàng phai
    Có còn chăng những hình hai thân thương?
    Nghĩa trang bạc trắng gió sương
    Muôn dân Việt Nhớ công ơn anh hùng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù nơi anh nằm đất đã bạc màu
      Nhưng linh thiêng anh vẫn về thầm gọi
      Cát thân yêu ơi ! Những người đồng đội
      Hãy nhớ mình dù năm tháng phôi phai

      Vui khỏe an lành cùng ngày lễ lớn của đất nước Cát nhé ! (~_~)
      http://www.baoanhdatmui.vn/vcms/media/photos/2008/12/cm502/1/2.jpg

      Xóa
  9. Niềm vui hạnh phúc hôm nay
    Nhớ ơn chiến sĩ hăng say quên mình
    Máu xương đổ xuống hy sinh
    Mang về Tổ Quốc an lành tự do
    Mình có đc tự do hp hôm nay là nhờ ơn lớn hi sinh của các anh hùng liệt sĩ ,chúng ta phải đời đời nhớ ơn chị nhỉ
    Buổi chiều mát mẻ thật vui nhé chị iêu
    http://truyen.viet.pro/wp-content/themes/truyenviet/themify/img.php?src=http://truyen.viet.pro/uploads/2012/09/chuyen-tinh-hoa-hong-trang.jpg&w=670&h=

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có ngày hôm nay nhờ các lớp cha ông
      Đã quên thân mình vì tổ quốc
      Chị em mình hôm nay hạnh phúc được
      Nhất định ko quên những mất mát thiêng liêng

      Những ngày nghỉ em gái đi chơi đâu ko ? Vui vẻ bình an em gái nhé ! (~_~)
      http://giaoduc.net.vn/Uploaded/hoanglam/2012_04_29/30-4-giaoduc.net%20(14).jpg

      Xóa
  10. Kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các liệt sỹ!

    Cầu mong cho đất nước bình yên, hòa bình trường tồn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đã 1 lần đi viếng nghĩa trang LS Trường Sơn anh ạ ! Mang tiếng ở gần nhưng em chưa có điều kiện đi, lên đó bạt ngàn bia mộ, 1 sự im lặng thiêng liêng đến nghẹt thở

      Chúng ta cùng chúc các anh hùng LS nơi miền xa thẳm mãi nở nụ cười chiến thắng anh nhé !
      http://www.tudoimoi.org/images/tamtuanhbodoicuho.jpg

      Xóa
  11. Bên nhà anh tự nhiên mất hàng loạt comments, trong đó có 2 còm của em, kèm hình ảnh. Chán ghê.
    Chúc em nghỉ lễ vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh bảo em Như Mai tháo cóp hình xuống mà chỉ cóp đường linh hình như bên em là hết mất còm mà tặng hình cũng đơn giản anh ạ, chúc anh những ngày lễ an lành bình yên anh nhé ! (~_~)
      http://media.thethaovanhoa.vn/2011/06/24/09/03/qpchubodoi01.jpg

      Xóa
  12. Chân đau nên chạy không giỏi BD à , thấy mà lòng bất lực nhìn người ta giật mất tem vàng lẫn tem bạc , tem đồng .
    Đồng đội Ơi ! Bài thơ của tình đồng chí , của tình yêu đất nước , của tấm lòng son sắc , của người còn lại nhớ người xa .
    30 tháng 4 và 1 tháng 5 anh NT gửi tới BD lời chúc mừng sức khỏe , trẻ và tung tăng vui cùng mọi người .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao bị đau chân thế anh ? Chắc tại chạy thể dục nhiều quá chứ chi ? Chúc anh mùa lễ hội tưng bừng cùng Sài Gòn giải phóng nhé ! Em nghe SG chưng bày quang cảnh đẹp lắm mà chưa được ngắm, anh ngắm hộ em nha ! (~_~)
      http://giaoduc.net.vn/Uploaded/hoanglam/2012_04_29/30-4-giaoduc.net%20(5).jpg

      Xóa
  13. Em biết không? Hôm nọ anh đã hát bài này cùng một anh trong CLB. Anh đã nghẹn ngào mà không thể hát trọn bài hát này. Chỉ mới vào khổ đầu của bài hát là bao hình ảnh của bạn bè, đồng đội đã ngã xuống cứ thế hiện về...Hình ảnh em gái tuổi mới 19 đã chết không toàn thây trên đường đi lấy thuốc đã làm anh bật khóc! Bài hát đã làm cho cả hội trường nín lặng....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe anh Thanhthuoc kể mà BD xúc động theo, bài hát này em mê giọng Tấn Minh hay và tình cảm hơn anh hè ? Em tìm ko ra bài Tấn Minh hát ở trang ni nên em cóp Trọng Tấn hát, anh Cối đang ở ĐH nhưng chỉ gặp được buổi tối, ko biết em có gặp được anh ấy ko đây. giọng anh hát bài mô cũng hay cả, mong có lần nữa được nghe anh hát
      Vui khỏe ngày lễ anh nhé !
      http://www.tuyengiao.vn/Uploads2010/hoangthuhang/Thang%2012/5_10_2007_11h14_20060417094439_scan0005.jpg

      Xóa
  14. Ngày vui của toàn dân tộc nhưng cũng là đau thương của nhiều gia đình ,cũng là nỗi đau của dân tộc.Nhân ngày 30-4 chúng ta thắp nén nhang tưởng nhớ các liệt sĩ đã ngã xuống cho sự bình yên của đất nước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị em mình luôn tưởng nhớ đến các anh hùng LS đã hy sinh vì đất nước để chúng ta có cuộc sống tốt đẹp ngày hôm nay chị nhé ! Chúc chị nghỉ lễ vạn sự an lành (~_~)
      http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/20120727-091155-5-chien-tranh-viet-nam-giaoduc.net%2013-.jpeg

      Xóa
  15. trong ngày hôm nay em làm được một việc tuyệt vời - một bài đăng đầy nghĩa tình đồng . Đất QT với anh có 2 điều gắn bó :một là đấy là quê ngoại của anh ; hai là những năm chiến tranh từ 1968 cho đến kết thúc 81 ngày đêm ở thành cổ .có lẽ anh là 1trong những người cuối cùng rút khỏi thành cổ năm 1972 . đất QT anh đi nhiều hơn , biết nhiều hơn quê PT của anh . nhất định sẽ có ngày anh trở về QT chắc chắn ngày ấy em sẽ đón anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những ngày này anh nhớ các đồng đội lắm phải ko già làng ơi ! Các anh dã từng chiến đấu vì QT yêu thương ... những ngày này các đoàn CCB đang hướng về Thành Cổ và nghĩa trang LS Trường Sơn và Đường 9 dâng hương dâng hoa, chia sẻ bao nhiêu cho đủ anh nhỉ ?
      Chúng ta cùng tri ân cho các anh hùng LS già làng nhé ! Về đi nhất là những ngày lịch sử này .Chúc già làng nghỉ lễ an lành (~_~)
      http://imagevietnam.vnanet.vn//Upload/news/2006-5/3/phimkmen-10ll.jpg

      Xóa
    2. aNH CÒN RẤT NHIỀU KỶ NIỆM VỚI ĐẤT ĐÔNG HÀ NHẤT LÀ TRONG CÁI THÁNG TƯ NĂM 1972 CHO ĐẾN SÁNG NGÀY GIẢI PHÓNG DH 28-4-1972 , HAI NGƯỜI BẠN CÙNG TỔ TRINH SÁT CỦA ANH ĐÃ HY SINH NGAY CẠNH CHÙA TÁM MÁI Ở ĐH ... CHUYÊN CHIẾN TRANH THÌ DÀI LẮM ĐẤY EM . NHỮNG NGÀY NÀY CHẮC CƠ QUAN CỦA EM BẬN RỘN TIẾP KHÁCH TỪ CÁC VÙNG MIỀN VỀ VIỀN NGHĨA TRNG LS LẮM PHẢI KHÔNG ?

      Xóa
    3. NĂM NAY NĂM LẺ NÊN CƠ QUAN CHỈ ĐI VIẾNG CÁC NGHĨA TRANG THÔI CHỨ KO TỔ CHỨC TO GIÀ LÀNG Ạ, NĂM CHẮN MỚI MẦN TO, NĂM NGOÁI MẤY NGÀY NAY BẬN KHỦNG KHIẾP LẮM, CÓ 3 LỄ HỘI CÙNG 1 LÚC NÊN CẢ SẾP VỚI NHÂN VIÊN QUÈN CŨNG CHẠY MỆT MẶT, VUI KHỎE ANH LÀNH NHÉ GIÀ LÀNG

      Xóa
  16. Các anh đi từ độ còn xuân xanh
    Tuổi chỉ chớm mười tám đôi mươi chưa biết thẹn thùng cùng con gái.

    Tứ thơ hay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lần đầu tiên được anh khen. Chắc tối nay BD ko ăn cũng no say rồi anh ạ ! Chúc anh Vĩnh Ba nơi Huế thương nghỉ lễ vui khỏe anh nhé ! (~_~)
      http://lethuy.edu.vn/pic/news/Van%20hoc%20nghe%20thuat/BL_3_22_12_2010.jpg

      Xóa
  17. Bài viết thật ý nghĩa cho những ngày này chị ơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em nghỉ lễ vui khỏe an lành với nắng nóng nha ! (~_~)
      http://image.qdnd.vn/Upload//xuandung/2009/12/22/161209dunghhh4-2.jpg

      Xóa
  18. Bài thơ thật xúc động. Nhân dân mãi không quên những người đã vì nước quên mình!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Tư đã chia sẻ, những ngày này luôn làm cho mỗi chúng ta cảm xúc trào dâng anh nhỉ ? Chúc anh vạn sự an lành nhé ! (~_~)
      http://a9.vietbao.vn/images/vi902/2004/12/20358380-images427680_quan.jpg

      Xóa
  19. CHÚC EM NGÀY NGHỈ VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHÚC ANH VUI KHỎE CÙNG LỄ HỘI MIỀN QUẢNG NINH NHÉ !
      http://img.qbvn.com/uploads/2012/07/qbvn-4.jpg

      Xóa
  20. 30 tháng 4 đất nước trọn niềm vui
    Non sông liền một dải
    Bao người đã ra đi mãi mãi
    Xin thắp mấy nén hương
    Ở nghĩa trang không bia mộ
    Để tưởng nhớ đồng đội của em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những ngày này đất nước trọn niềm vui
      Mà đâu đó các anh chưa được về với mẹ
      Ba mươi tám năm cuộc đời dâu bể
      Các anh vẫn nằm dưới lòng đất thinh không

      Chúc chị gái nghỉ lễ vui khỏe chị nha ! (~_~)
      http://media.tiin.vn/medias/4e5dde84a6ea8/2012/10/10/6951416f-3b74-4ded-b4c7-7f6f5dc9b474.jpg

      Xóa
  21. TÍM BẰNG LĂNG THỦY CHUNG NHƯ NHẤT
    EM NGƯỜI QUẢNG TRỌI CÓ THẾ KO

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. EM GÁI MIỀN QUẢNG TRỌI CÒN THỦY CHUNG HƠN RỨA CON BẦM NỢ (~_~)
      http://www.baotuyenquang.com.vn/images_upload/small_17912.jpg

      Xóa
  22. Dù không đi được nhưng bao gió anh cũng nghĩ trong đó có mình luôn luôn biết ơn các anh hùng liệt sĩ ta mới có cuộc sống hp hôm nay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Tất cả mọi chúng ta đều ghi ơn công lao các anh hùng LS đã hy sinh vì đất nước đẻ chúng ta có được hạnh phúc ấm no tự do bác ái anh ạ, vui khỏe anh nhé ! (~_~)
      http://hanoimoi.com.vn/Uploads/tuanphong/2012/12/9/tuoi-tre-quan-doi.jpg

      Xóa
  23. Chị cũng luôn áy náy vì mong muốn một lần đến thắp nhang tưởng niệm liệt sĩ ở Nghĩa trang Trường Sơn, ở Thành Cổ Quảng Trị mà vẫn chưa thực hiện được:(
    Bài thơ của em không chỉ là sản phẩm chợt đến trong một ngày(lễ) mà là cảm xúc của một tấm lòng tri ân sâu nặng của một người con nặng nghĩa nặng tình với công ơn của cha anh, của dân tộc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị gái đã động viên em ! Khi nào về thăm quê hương em QT chị gái hãy điện cho em gái nhé ! Em gái sẽ làm xe thồ chở chị đi thăm, có chị đi em mới có hứng khởi chứ chừ bảo em đi 1 mình em lười lắm hi hi
      Ngày lễ vui khỏe bình yên chị gái nhé ! (~_~)

      Thành Cổ đó chị ạ !
      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/1081/dsc01834_500.jpg

      Xóa
    2. tHÀNH CỔ HÔM NAY ĐẸP VÀ THANH BÌNH QUÁ !

      Xóa
    3. THÀNH CỔ ĐƯỢC TÔN TẠO LẠI ĐẸP LẮM GIÀ LÀNG NỢ, CÓ BẾN THẢ HOA NỮA HOÀNH TRÁNG LẮM, BỰA MÔ VỀ THĂM NHA (~_~)

      Xóa
  24. Rừng thiêng nước độc các anh nằm
    Ba tám năm rồi có còn không
    Đồng đội hôm nay người còn mất
    Vẫn luôn gom nhặt cốt xương tàn

    Có đi qua chiến tranh mới thấy sự khốc liệt của nó, nhưng cha ông ta đã hy sinh xương máu và tuổi thanh xuân mà không hề chùn bước để đất nước có được ngày hôm nay. Tri ân và trân trọng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ba mươi tám năm hình hài các anh
      Vẫn còn vẹn nguyên trong lòng mẹ
      Đồng đội các anh vẫn trên từng cây số
      Tìm các anh về để TỔ QUỐC GHI CÔNG

      Cảm ơn em người bạn mới đã ghé thăm và chia sẻ cùng chị BD, chúng ta cùng tri ân các anh hùng LS em nhé ! Chúc em những ngày nghỉ an lành (~_~)
      http://2.bp.blogspot.com/-pjQVPaKik_Q/TWCI8sC_wEI/AAAAAAAACKA/XzH5vEncP2M/s1600/50-1.jpg

      Xóa
  25. Quỳnh xin chia xớt nỗi niềm cùng BD,...Cùng những gia đình...Cùng quê hương Việt Nam!Chúc BD những ngày nghỉ lễ được nhiều vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lắm rồi anh chưa trở lại QT phải ko ? Hãy ghé thăm lại 1 lần anh nhé ! QT bây giờ thay đổi lắm rồi, lên thành phố rồi anh ạ ! Chúc anh nghỉ lễ thật nhiều niềm vui nhé ! (~_~)

      Cầu Hiền Lương đó anh !
      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/4289/normal_tuong_dai_thach_han.jpg

      Xóa
    2. HÔM NAY EM CÓ ĐI DỰ LỄ THƯỢNG CỜ Ở CẦU HIỀN LƯƠNG KHÔNG ?

      Xóa
    3. NĂM NAY NĂM LẺ NÊN CƠ QUAN KO TỔ CHỨC TO, GIÀ LÀNG YÊN TÂM, EM SẼ CÓ HÌNH VỀ CẦU HIỀN LƯƠNG ĐÓ (~_~)

      Xóa
  26. Chúng tôi đang ở dưới này ,
    Tình đồng đội vẫn tháng ngày thủy chung .
    Thương nhau đạt mức tột cùng ,
    Công bằng địa phận chứ không tranh dành .
    Chả hề phân biệt chức danh ,
    Tình đồng chí đã hóa thành tri âm .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng tôi là đồng chí của nhau
      Đất nước sinh ra chúng tôi để cùng ra trận
      Dù dưới này có khi rất lạnh
      Nhưng tình đồng chí chúng tôi luôn sưởi ấm lòng nhau !

      Chúc bạn nghỉ lễ an lành nhé ! Một góc bến thả hoa
      http://3.bp.blogspot.com/_3d17hy54oFg/SzxlpHFgXdI/AAAAAAAAAN8/3tWm69qd4Rc/s320/thanhco3.jpg

      Xóa
  27. Một bài thơ thật xúc động. Rất biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho tổ quốc được như ngày hôm nay ...
    Em Ninh'blog sang thăm chị , mến chúc chị và cả nhà những ngày nghỉ lễ thật vui vẻ, thoải mái nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã ghé thăm cùng chia sẻ với chị, chúng ta cùng tri ân các anh hùng LS em nhé ! Chúc gia đình em nghỉ lễ thật bổ ích nhiều niềm vui em nhé ! (~_~)
      http://www.quangtri.edu.vn/dbase/104718456e5897c.jpg

      Xóa
  28. Thơ của em thật hay và ý nghĩa!
    Cám ơn dòng suối thơ êm ả của BD!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ko hay đâu anh ơi
      Thơ cua càng nên cứ bò ngang ấy mà
      Ngày lễ vui khỏe anh nha ! (~_~)
      http://giaoduc.net.vn/Uploaded/tuannam/2013_04_29/thanh_co_quang_tri.jpg

      Xóa
  29. BD mi nhon nghĩ lễ chưa hè . Dạo nầy dân văn phòng có thời gian nghĩ lễ tới mấy ngày mặc sức tung tăng , nhót nhót , du lịch du liếc thoải mái luôn .
    Chúc BD có những ngày lễ đầy tiếng cười và năng lượng nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày lễ nghỉ nhiều cũng mệt lắm anh ạ ! Em cũng đi về quê thắp hương cho ba, về thăm quê nội nữa, anh vẫn phải trực chiến phải ko ? Cứ trực hoài thế nên thơ hay ra nhiều đọ, chúc anh vui khỏe nha ! (~_~)
      http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/Contents/maianh/20130406/ktt_quangtri8_kienthuc.jpg

      Xóa
  30. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  31. Đã bao lần trăn trở ngồi chấp bút
    Vẫn chưa lấy được cảm xúc để viết về các anh
    Nay đọc nhanh bài đồng đội của Chị Miềng
    Những lo toan đời thường trong em chợt tan biến

    Hình ảnh các anh chỉ còn đây một nấm mồ đại diện
    Cho một thời hiên ngang gánh hoa đỏ trên vai
    Biết chắc một điều có bao anh không toàn vẹn hình hài
    Em vẫn cúi mình thắp nén hương trước vong tinh bất tử

    Lớp lớp các anh đã làm sáng ngời những trang sử
    Khi số phận đất nước cứ lần nữa đem trao
    Giữ bình yên từ lũy tre làng cho đến rặng phi lao
    Các anh và đồng đội có tiếc chi máu thịt

    Đến hôm nay bao nhiêu người còn tha thiết
    Vẫn ngày ngày khai quật miền ký ức năm xưa
    Đi tìm về người động đội đang dãi nắng dầm mưa
    Từ một nơi nào đó anh chưa nằm ngay ngắn

    Ai còn yêu hãy giữ trong lòng một khoảng lặng
    Cho giây phút thiêng liêng tưởng nhớ về các anh
    Bao nhiêu người nằm xuống khi tuổi còn rất xanh
    Cho ta nụ cười bên gia đình yên ấm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Ai còn yêu hãy giữ trong lòng một khoảng lặng
      Cho giây phút thiêng liêng tưởng nhớ về các anh
      Bao nhiêu người nằm xuống khi tuổi còn rất xanh
      Cho ta nụ cười bên gia đình yên ấm"TBP
      Cám ơn bạn!

      Xóa
    2. Một bài thơ đầy cảm xúc và làm xúc động lòng người, cảm ơn em đã chia sẻ cùng chị, bài thơ em hay quá nên chị ko họa được, nhiều khi câu thơ bất chợt đến với chị thôi, chứ mà làm hoài như em thì chị tắc đường húc vào ngõ cụt liền hi hi

      Chúc em và gia đình nghỉ lễ thật nhiều niềm vui, an lành hạnh phúc nhé ! (~_~)
      http://petrotimes.vn/stores/news_dataimages/petrotimes/072011/11/14/thanhco20120821155822.jpg

      Xóa
    3. BD nhất trí cao với anh Xuân Đào (~_~)

      Xóa
  32. Sống sao cho xứng công dày
    Anh hùng -liệt sĩ vạn ngày hy sinh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta hãy 1 lần dành phút lặng im
      Cho các anh nơi miền xa thẳm
      Vì các anh đã hy sinh cho đất nước
      Để chúng ta mãi nở nụ cười xinh

      Chúc anh nghỉ lễ vui khỏe anh nhé ! (~_~)
      http://dulich.quangtri.gov.vn/uploads/news/2012_07/dfsrye764edfy54fdres6457436whdfhtryer6uietyityit6965fdgdf.jpg

      Xóa
  33. Ngày nghỉ lễ BD đi chơi ở đâu không?
    Chúc BD tràn đầy niềm vui nhé
    http://lanhodieptet.com/wp-content/uploads/2013/01/lan-ho-diep-tet-011.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Minh Châu nhiều ! BD cũng về thăm quê nội ngoại bạn ạ ! Chúc bạn an lành hạnh phúc nhé ! (~_~)
      http://static.xalo.vn/images/news/20130429/1636/139/nha_bao_chien_truong_ke_ve_giai_doan_ac_liet_tai_t_2.jpg

      Xóa
  34. Ba mươi tháng tư, mãi vẫn còn
    Cha ông chiến đấu dạ sắt son
    Đánh đuổi quân thù sang cướp nước
    Giữ vững bình yên cho nước non
    Hôm nay kỷ niệm ngày chiến thắng
    Ôn lại truyền thống rạng ngời son
    Quyết tâm cống hiến cho Tổ quốc
    Đồng lòng chung sức dựng giang sơn
    Qua thăm BD. Chúc em những ngày nghỉ thật vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những ngày này ko thể nào quên
      Cha ông ta đã hy sinh vì nền độc lập
      Để lớp lớp cháu con bình yên hạnh phúc
      Hãy nhớ về các anh hùng liệt sĩ nhé anh !

      Cảm ơn anh đã đến thăm và chia sẻ cùng em, chúc anh nghỉ lễ an lành nhé ! (~_~)
      http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/Contents/maianh/20130406/ktt_7-4_tcquangtri1_kienthuc.jpg

      Xóa
  35. Anh về quãng Trị quê em
    Ghé sông Thạch Hãn ngày đêm lững lờ
    Sóng xô cát mịn đôi bờ
    Có em ở đó đang chờ đợi anh

    Ghé thăm em nhé . Nhân dịp lễ 30/4 Anh chúc em cùng gia đình hạnh phúc thật nhiều nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh hãy về thăm quê em nhé anh
      Một miền quê ko bao giờ quên được
      Những di tích, những nghĩa trang ,liệt sĩ
      Cứ hằn sâu nỗi nhớ dù thời gian trôi

      Chúc anh vui khỏe an bình nơi miền Sài Gọn lộng gió nhé ! (~_~)

      Cột cờ bờ bắc cầu Hiền Lương
      http://tapchisonghuong.com.vn/uploads/news/size500/news6/6/100513IMG_4983%20[].jpg

      Xóa
  36. http://www.pictures16.com/p/good_afternoon/good_afternoon_042.gif

    Trả lờiXóa
  37. Vào thăm em lúc nào nhà cũng đông nghịt, chị bị bệnh tim nên ngạt thở quá ! Chúc em 2 ngày lễ quên mọi sầu đau vui vẻ cùng mọi người. Cười to lên cho đồng đội của chúng ta còn hay mất đều vui ! Chào !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì ! Chị gái nhìn còn khỏe lắm, cứ vui với cuộc đời mà ta đã có đã cống hiến chị nhé ! Chúc chị vui khỏe với những ngày trọng đại của dân tộc mình (~_~)

      Một góc bến thả hoa bên dòng sông Thạch Hãn
      http://dantri21.vcmedia.vn/ZApGPxRMcdtvx2YwGTIY/Image/2012/06/ben-tha-hoa_b09a6.jpg

      Xóa
  38. Bạn nằm dưới lòng đất có khi lại ổn định hơn chúng tôi ở trên này .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anh người bạn mới ! Chắc chắn anh là người lính, Những ngày này anh nhớ đồng đội của anh lắm phải ko ? Chúc anh luôn vui khỏe với tháng năm anh nhé ! Cảm ơn anh đã ghé thăm tổ tò vò của BD, vào nhà anh ko được, anh chưa có nhà ạ ?
      http://www.vietinbank.vn/web/export/sites/default/vn/news/09/09/KThanh_BenThaHoa.jpg

      Xóa
  39. Em sang thăm
    Chúc chị tuần mới và những ngày nghỉ lễ thật vui hp tuyệt vời

    http://i484.photobucket.com/albums/rr203/sundakib47/6w.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui an lành nhé em gái ơi ! Tặng em gái nì (~_~)

      http://gfx.glittergraphicsnow.com/uploads/posts/2010-09/1284380837_goodmorning_graphics_03.gif

      Xóa
  40. http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/1/20/364504/4c7e5067_7a7b0893_89e44f7f497ffe37ce1b8c8we3.gif
    Chúc em ngụ ngo!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngụ ngo là ngụ chi rứa hầy ?
      http://www.pictures16.com/p/saturday/saturday_008.gif

      Xóa
  41. em ghé thăm chị-đọc những dòng chia sẻ của chị và mọi ng thật xúc động- nhìn chị trong tấm ảnh gợi nhớ về một chiều năm 2005..một lần đến thăm NTTS- đứng trước những người lính -( em đã không cầm đc nước mắt..)
    .
    cảm ơn bài viết của chị đã nhắc mọi người ,,,,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhé người bạn mới ! Hôm nay chị mới còm trả lời em được nì hi hi, thế là em đã đến QT quê hương chị rồi nhỉ,, đến nghĩa trang LS Trường Sơn ko ai ko xúc động em ạ . Thiêng liêng lắm phải ko em ? Chúc em an lành vui vẻ toại nguyện trong cuộc sống nhé !(~_~)
      http://thixaquangtri.gov.vn/portals/0/nguyenduyhung/KHANH%20THANH%20THAP%20CHUONG,%20ANH%20VAN%20DUNG.jpg

      Xóa
  42. Hãy nặng yên phút giây mặc niệm
    Để Linh hồn các anh xiêu thoát
    Bay lên cao ngắm đất nước mình
    Mong Tổ Quốc ghi nhớ chiến công anh

    Chúc chi BD cùng các bạn thơ trên Quê Hương mừng ngày vui trọn vẹn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi con người, mỗi mảnh đất thiêng liêng
      Đều thấm đẫm máu xương các anh Liệt sĩ
      Hòa bình rồi mà các anh vẫn còn đâu đó
      Tổ quốc ta mãi mãi ghi nhớ tạ ơn anh

      Chúc em người bạn mới luôn vui khỏe gặt hái nhiều thành công nhé ! (~_~)
      http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20125/CongDong/010512/hoa-dang-thuong-co-bo-Hien-.jpg

      Xóa
  43. Qua rồi ngày tháng điêu linh
    Ngày nay Tổ Quốc quang vinh huy hoàng
    Mình vui ngày lễ ngập tràn
    Cùng nhau mừng đón cung đàn hoan ca...
    Những này nghỉ lễ thật vui hp tuyệt vời nhé chị iêu
    http://2.bp.blogspot.com/-kNZxQ7NhNDc/T4QJs8bO1KI/AAAAAAAAXe0/8nG5gj7kQ6w/s1600/0164.gif

    Trả lờiXóa
  44. Ui em com cho chị mà sao XB nó lại out mất rùi ???
    Qua rồi ngày tháng điêu linh
    Ngày nay Tổ Quốc quang vinh huy hoàng
    Mình cùng vui vẻ ngập tràn
    Hân hoan mừng đón cung đàn hoan ca ....
    Em sang thăm
    Chúc chị ngày vui đại thắng hp tuyệt vời
    http://2.bp.blogspot.com/-kNZxQ7NhNDc/T4QJs8bO1KI/AAAAAAAAXe0/8nG5gj7kQ6w/s1600/0164.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị gái nhận được 3 cái còm của em, mạng lỗi đó em gái ạ, giờ thì oke rồi, vui vẻ bình yên em nhé ! (~_~)

      Bến thả hoa bờ bắc sông Thạch Hãn
      http://vov.vn/Uploaded_VOV/laithin/20120501/chien-si-quang-tri.jpg

      Xóa
  45. SAO KỲ QUÁ EM COM CHO CHỊ 2 LẦN MÀ NÓ CÙNG OUT MẤT RÙI ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MẠNG NHÀ CHỊ BỊ LỖI DO CÓ CÁI CÒM BỊ LỖI, CHỊ SỬA RỒI EM GÁI ƠI ! (~_~)

      Bến thả hoa
      http://photos.wikimapia.org/p/00/01/83/65/65_big.jpg

      Xóa
  46. Mùa xuân lịch sử bẩy lăm Mùa xuân của bốn nghìn năm quật cường Mùa xuân sấm động chiến trường Mùa xuân cả nước bốn phương reo mừng
    Chúc mừng Tổ quốc, Quê hương và gia đình có truyền thống Cách Mạng của BD

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Hoài Thanh nhé ! Những ngày này cả nước ta chung vui ngày độc lập, chúng ta ko quên công ơn các anh hùng LS đã hy sinh anh nhỉ ? Chúc anh vui khỏe nhé ! (~_~)

      Bến thả hoa
      http://dulich.quangtri.gov.vn/uploads/news/2012_07/dfgeryryuerhgfhfghfghfgutyu76867.gif

      Xóa
  47. Mừng ngày thống nhất đất nước , chúng ta cùng biết ơn các Anh hùng Liệt sĩ em nhỉ .
    Chúc em ngày nghỉ tràn đầy niềm vui nhé !
    http://3.bp.blogspot.com/-z9d5IMYgo50/T4QJTVH88JI/AAAAAAAAXeU/l8gksuJHuB4/s1600/0159

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://upanh.vn88.com/images/2013/04/30/Hinhnenso1com-hinh-dong-032.gif

      Xóa
    2. An lành hạnh phúc những ngày lễ lịch sử của đất nước nhé chị gái ơi ! (~_~)
      http://www.pictures16.com/p/saturday/saturday_008.gif

      Xóa
  48. http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730648/1241e00c499d07f110d1af.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa đẹp lắm anh Sán Dìu ơi ? (~_~)
      http://www.zwani.com/graphics/good_morning/images/goodmorningsunrise.gif

      Xóa
  49. ANH GHÉ THĂM EM . CHÚC EM TỐI NGHĨ LỄ 30/4 HẠNH PHÚC NHIỀU EM NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CẢM ƠN ANH NHÉ BỤI THỜI GIAN
      MÃI KO THỂ XÓA NHÒA TRONG KÝ ỨC CÁI NGÀY LỊCH SỬ 30/4 ANH NHỈ ? CHÚC ANH VUI KHỎE, VẠN SỰ AN LÀNH NHÉ ! (~_~)

      Địa đạo VỊnh Mốc
      http://vietnamdestinations.info/hanotours.com/sites/default/files/dia_dao_vinh_moc_0.jpg

      Xóa
  50. Tối lễ 30-4 ngủ thật ngon giấc chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm qua chị ngủ rất ngon sau khi xem bắn pháo hoa ở Đà Nẵng trên ti vi em ạ (~_~)

      Cầu Hiền Lương chụp từ trên đỉnh trụ cờ
      http://thptvinhlinh.edu.vn/dbase/picture/image001.jpg

      Xóa
  51. Rất tiếc là những ngày này có nhiều người chỉ biết đến nó như là một ngày nghỉ chị ạ. Cảm ơn chị về entry đặc biệt này. Chúc chị có những ngày lễ thật ý nghĩa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đi chơi Xứ sở chỉ cần thơ chứ ko cần tiền về đó à? Thích thế còn gì, đúng vậy , đợt nghỉ dài ngày này nhiều gia đình tổ chức đi chơi, đó cũng là điều nên làm mà, chúc em vui khỏe an lành nhé ! Chiều qua chị mới đi qua cầu Hiền Lương về đó (~_~)

      Một góc phía bờ nam cầu Hiền Lương đó em
      http://kienviet.net/wp-content/uploads/2012/07/file_upload45573.jpg

      Xóa
  52. Bài hát Đồng Đội (Nhạc và lời Hoàng Hiệp), mình rất thích ca từ và giai điệu nhẹ nhàng :
    Bạn tôi đang mơ nơi làng quê yêu dấu có con kênh đào lúa xanh hai mùa mát cánh đồng. Còn tôi đang đang mơ, mơ người tôi yêu dấu cách xa muôn dặm mà lòng không xa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Những bài hát dành cho người lính bài nào cũng hay và truyền cảm anh nhỉ ? BD rất thích, những bài hát đó trong chiến tranh đã làm nên chiến thắng rất nhiều, vì nó mang lại niềm tin cho các anh lính đang cầm súng bảo vệ đất nước

      Chúc anh ngày mới an lành, thành đạt nhé ! (~_~)
      http://3.bp.blogspot.com/-mFU0oshJYLo/TviNKtiddPI/AAAAAAAAALs/YcslYwEvi4I/s1600/Nghia+Trang+Truong+son+3.jpg

      Xóa
  53. Pot hình thăm cầu Hiền Lương lên đi em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chờ em nhé ! Em đang còn oải ngài quá, đi nhiều mỏi chưn mỏi tay hết cả chị miềng nợ, vui khỏe nha chị miềng (~_~)
      http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/05/06/nghia-trang-TS6509-5.jpg

      Xóa
    2. AI BẢO CỨ BỒNG BÊNH NÊN OẢI NGƯỜI

      Xóa
    3. ĐI NHIỀU MỚI OẢI NGƯỜI CHỨ EM BỒNG BỀNH CHI MÔ CON BẦM ? (~_~)

      Xóa
  54. Chiều nay mây trắng lững lờ trôi
    Một cỏi xa xăm nhớ lắm rồi
    Nhưng biết làm sao đành chịu vậy
    Vài lời thăm hỏi thế mà thôi

    Chiều vui nhé em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao lại chỉ hỏi thăm thế thôi
      Có lẽ nào tình ta như mây trôi
      Gửi mây theo gió phương xa ấy
      Em mong tình ta luôn có đôi (~_~)
      http://www.vinacomin.vn/uploads/news/tannv/2011/10/le-xuat-quan.jpg

      Xóa
  55. Trả lời
    1. Ngày quốc tế lao động làm việc nhiều nên ngụ ngon lặm (~_~)
      http://truongmo.vnweblogs.com/gallery/3202/IMG_2985_resize.JPG

      Xóa
  56. Trả lời
    1. HẾT THÁNG 4 RỒI ĐẾN THÁNG 5
      TA LẠI LỄ HỘI TƯNG BỪNG CON BẦM HA (~_~)
      http://giaoduc.net.vn/Uploaded/thaolang/2012_07_27/liet_sy_giaoduc.net.vn.jpg

      Xóa
  57. BD ngụ vận chựa dậy hầy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngụ dậy lâu rồi đất mỏ ơi ! (~_~)

      Xóa
  58. Đọc bài thơ cua càng của O mà xúc động làm tui nhớ đến bài hát " đồng đội ơi" mà tôi vẫn thích nghe mỗi ngày
    " Đồng đội ơi
    hết giặc rồi sao không dậy mà vui?
    Tôi gọi mãi sao không ai trả lời,
    lạnh trắng một màu cắt da cắt thịt,
    Tổ quốc sum vầy các anh đâu hết? "
    Chúc O ngày mới làm việc thật vui và hiệu quả nha! Mong được có một ngày cùng O kính cẩn dâng những nén nhang lên những nôi mộ ở nghĩa trang trường sơn O ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biệt tích đi mô hoài vây nàng ? Đã lên SG lại chưa, mong nàng khỏe luôn đừng có ốm đau chi cả nhé, để còn bựa mô ra thăm miềng nựa chứ ? Mà bảo ra thăm mà lâu vậy nàng ? Mấy ngày lễ miềng đi quê, hôm 30/4 có đi Vĩnh Linh qua cầu Hiền Lương đẹp lắm, cờ đỏ tung bay rợp trời, chúc nàng ngày mới an lành nhé ! (~_~)

      Khi mô ra miềng sẽ cưỡi ngựa sắt chở nàng lên nghĩa trang LS Trường Sơn ta cùng thăm các anh hùng LS nhé !
      http://hadinhchung.vnweblogs.com/gallery/8338/119371-IMG_0209.JPG

      Xóa
    2. http://saigontoserco.com/files/news/nghiatrangts.jpg

      Xóa
  59. Một bài thơ đầy cảm xúc và làm xúc động lòng người, chúc BD luôn vui khỏe, an lành nhé bạn miềng ơi !.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn nhé Sông Quê ơi ! Những ngày này cả nước chung vui ngày hội thống nhất non sông và ko quên ơn các anh hùng LS đã cho chúng ta cuộc dống hôm nay bạn nhỉ ? Chúc bạn ngày mới an lành nhé (~_~)
      http://phapluattp.vcmedia.vn/Images/img/26-07-2009/8-box.jpg

      Xóa
  60. Anh đang chán bỏ xừ. Giờ mới được nghỉ thì có ý nghĩa chi nữa BD?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ợ ngoài BLV nên nói giọng Hải Phòng rồi hè ? Chán bỏ xừ rồi chán bỏ xứ mà đi luôn hi, Họ nghỉ hết rồi chừ mình nghỉ mới oai chứ Cá Mập ơi ! (~_~)
      http://hkzanh.vnweblogs.com/gallery/4184/3thanh-co1.jpg

      Xóa
  61. Anh đang chán bỏ xừ. Giờ mới được nghỉ thì có ý nghĩa chi nữa BD?

    Trả lờiXóa
  62. Em Ninh'blog sang thăm, mến chúc chị và gia đình chiều thứ năm vui vẻ, hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày mới an lành nhé em !
      Để ta lại tiếp bước đường ta đi (~_~)
      http://tiengdantalu.vnweblogs.com/gallery/6302/B4[1].jpg

      Xóa
  63. Thăm em trong một chiều chớm hạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chớm hạ mà nóng khủng khiếp đấy con bầm nợ, quê em miền đất lửa mà (~_~)
      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/758615/img_0393_500_01.jpg

      Xóa
  64. Ta vẫn còn nhau vẫn có đôi
    Nhớ thương anh muốn gởi đôi lời
    Nơi đây anh vẫn luôn thầm nhớ
    Góc bể chân trời nhớ mãi thôi

    Chiều mát vui vẻ nhé em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ Thế thôi chuyển sang Nhớ mãi thôi
      Hóa ra thơ phú đôi khi cũng ngậm ngùi
      Từ câu ko ta biến thành có
      Để tình ta mãi cứ nhân đôi (~_~)

      Ngày mới an lành nhé anh !
      http://dulich.quangtri.gov.vn/uploads/albums/dsc04979.jpg

      Xóa
  65. Chiều êm đềm nhé Bạch Dương!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày mới bình yên nhé anh Tư ơi ! (~_~)
      http://sotaydulich.com/uploads/news/2012/07/21/Sotaydulich_Thanh_co_Quang_Tri_09.jpg

      Xóa
  66. Chiều mát ngọt ngào vui vẻ hp nhé chị iêu

    http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/6_iykim2000_002.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái tặng bông hoa óng ánh đẹp quá ta, cảm ơn em gái nha (~_~)
      http://www.scrapsplanet.com/content/good-morning/good-morning-10.gif

      Xóa
  67. Hihi.... nhà chị com đc rồi vui quá ,nãy giờ em thấy hàng chữ blog chị cứ quay ào ào ko đứng lại e nó lại out mất com nữa chứ ,ai ngờ đc vui quá chị ạ
    http://nsa10.casimages.com/img/2009/11/20/091120012220398279.gif
    Mời chị măm bánh với em nè chị iêu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bánh chi mà ngon thía, chị đang đói bụng đây, cảm ơn cái bánh ngó ngon lành của em nhé ! Ngày mới vui nhé em (~_~)
      http://doc.cungmua.eu/stores/news_dataimages/vnexpress/092012/01/06/920120901110036.jpg

      Xóa
  68. ST sang thăm BD nè. Tối an vui nhé chủ nhà ơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đến thăm nhà
      Chúc bạn ngày mới đậm đà tình yêu (~_~)
      http://www.tienphong.vn/Cache/290/128290_400.jpg

      Xóa
  69. Có lẽ em phải ra ẻn mới đi thôi. Còm quá đầy rồi;)
    Sang chờ chúc một câu ,rèn thêm được tính kiên nhân em ạ:p
    Ngày mới vui nhiều em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì ! Em lên èn mới rồi, chị gái mỏi tay để em xoa dầu cho nào, cuối tuần an lành chị gái nha ! (~_~)

      Xóa
  70. Chị sang thăm em .Chúc em cuối tuần vui nhiều nhé .
    http://friends18.com/img/friday/0093.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con chuột phải ko chị, nhìn dễ thương chị hè ? Vui khỏe chị gái nha ! (~_~)
      http://www.picgifs.com/graphics/g/good-afternoon/graphics-good-afternoon-158665.gif

      Xóa
  71. Chúc BD ngày mới như ý nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một chiều an lành nhé Minh Châu ơi ! (~_~)

      Xóa
  72. :bh :X :-( Chào Bạch Dương yêu dấu! Không qua thăm em được vì hư bàn phím, cháu ngoại vô ý làm đổ có ít nước vào mà nó không thèm lên nữa, tức không? :)) Vừa mua được cái mới là qua thăm cưng ngay, bài viết cảm động vô cùng, chúc mừng em!:D Cuối tuần vui tươi, hạnh phúc O nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu ngoại của Sóc dệ thương như Sóc vậy hè ? Sóc vui khỏe là em mừng rồi, đừng ốm nhé Sóc ơi ! Chúc Sóc mọi điều an lành nhé ! (~_~)

      Xóa
  73. Ghé thăm em nhé . Gởi tặng em đóa hồng nhé . Chúc em chiều vui nha
    http://img1.imagehousing.com/1/16a7d9731c229e8ec6f4ab26eef7afb8.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa đẹp lắm cảm ơn anh nhiều nhé ! Bụi thời gian (~_~)
      http://www.piz18.com/wp-content/uploads/2011/11/good_afternoon_roses.gif

      Xóa
  74. Trả lời
    1. Thăm mà ko có quà giề hở con bầm ? (~_~)

      Xóa
  75. Chị ghé thăm Bạch Dương nhé.chúc BD một đêm thật ngon giấc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều cuối tuần an lành bình an nhé chị gái ơi ! (~_~)

      Xóa
  76. Ui mạng 2 hôm nay kỳ quá em com xong lúc đc lúc ko ,bây giờ e com cho chị xong mà ko biết có lưu đc hay ko ,mới đây e sang chị thấy khung nhận xét này ko có chỗ com mà có chữ dầy đặc ghi là ko tải đc ,e phải trở về tải qua lại mới có chỗ ghi nè chị
    http://i651.photobucket.com/albums/uu235/julia1115_2009/Raining/RainAa0057.gif
    E đem mưa sang cho chị mát mẻ ngày cuối tuần nè chị iêu

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]
- Post hình : Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ (Không nên chèn ảnh dung lượng quá 2Mb).

Xin vui lòng bỏ chế độ auto play khi chèn nhạc và video!