Chúc chị những ngày mới vui an lành để tận hưởng HƯƠNG XUÂN nhé! https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/c63.0.403.403/p403x403/549934_334047773373987_1173946198_n.jpg
Cảm ơn anh nhiều nhé ! Chiều thứ 7 em vô quê chồng thăm bà con, đi trên đường đê về thấy hoa xoan nở bung đẹp tuyệt anh ạ ! Em thích về thăm quê lắm, thành thị ít hoa xoan về quê thì đầy, mỗi lần về thăm quê ngắm cảnh quê thật yên bình, thấy lòng nhẹ nhõng hẳn anh ạ ! Chúc anh tuần mới thành công mọi bề nha ! (~_~) [img] http://nguyentuyethanh.files.wordpress.com/2012/04/hc3b5aoanchizoe.jpg[/img]
Em đang chờ rét nàng Bân Có anh trai họ Phạm đang cùng về theo (~_~) [img] http://3.bp.blogspot.com/-RlmTQ_uKjjA/T2U4tj0QhcI/AAAAAAAAAoI/bl73AyS5rpw/s1600/xoan5.jpg [/img]
Cát nói mà em thèm quá trời Món dưa cà ấy là món em ưng Chúc Cát tuần mới tưng bừng (~_~) [img] http://seablogs.zenfs.com/u/_meZKD6ZGBYadEzpt_k56Ho-/photo/ap_20110426121355462.jpg [/img]
AI MẮC NGỦ NƯỚNG HỠI NGƯỜI CON BẦM ĐẤT TỔ LÀ NGƯỜI MỘNG MƠ (~_~) [img] http://ne4.upanh.com/b6.s3.d4/1c17edab94f5ebee14d999a2670707d6_36718974.39bh.jpg [/img]
MC đi công tác đã về, hôm nay sang thăm BD, chúc BD tuần mới nhiều may mắn và bình an. MC có quà quê cho BD, đó là Nhút Thanh Chương, mời bạn sang nhà MC nhận quà (hôm BD ra Vinh có được thưởng thức Nhút không?)
Để BD đến thăm nhà Cảm ơn bạn đã tặng quà (ngó) cho BD Chúc bạn tuần mới mạnh thường (~_~) [img] http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/03/20/hoa-xoan8.jpg [/img]
Bây giờ vào blogspot của mình bình thường rồi không còn bị Google Chrome chặn nữa. Do mình tạo barna NÓC NHÀ BLOG (trong đó có sử dụng hình flash của phần mềm Lovy Lonely có chứa "mã lạ" nên bị Google cảnh báo. Mình tháo dỡ quách cái nóc nhà chướng ngại vật này và cho chương trình diệt virut quét mấy video clip là xong. Chúc vui !
Cảm ơn anh nhiều nhé ! Cái món nóc nhà em ngốc lắm ko biết chi mô hì hì, lâu rồi ko thấy anh nhắc về thăm quê hè ? Bận quá hở anh ? Chúc anh tuần mới an lành thành đạt nhé ! (~_~) [img] http://baothaibinh.com.vn/Includes/NewsImg/3_2013/14739_HoaXoan.jpg [/img]
Hương xuân còn đó em ơi Cho người vui vẻ, cho đời hân hoan Yêu thương lan tỏa ngút ngàn Cuộc sống tươi đẹp đầy tràn nhân duyên Chúc Bạch Dương an vui hạnh phúc.
Hương xuân tỏa ngát đất trời Cho ta nhắn gửi những lời thương yêu Chúc anh tuần mới vui khỏe nhiều (~_~) [img] http://files.myopera.com/tachien/albums/213139/Hoa%20Xoan%2002.JPG [/img]
Một nàng hoa Mai mới đến thăm Hương hoa tỏa ngát đến trong ngần (~_~)
Hì ! Hôm thứ 7 chị vào quê ngắm được nhiều hoa xoan thích lắm em ạ ! Cứ vừa đi đường vừa ngắm vừa hát nữa , con bé chị ngồi sau xe cứ cười chị mãi , thấy đời vui thật yên bình, tuần mới an lành em nhé ! (~_~) [img] http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/c0.0.843.403/p843x403/549301_436849339728660_33866192_n.jpg [/img]
QUÊ MIỀNG GIỜ CŨNG THƯA DẦN HOA XOAN VÀ NHỮNG LŨY TRE LÀNG BỞI NỀN CÔNG NGHIỆP HÓA ĐANG CHEN LẤN. SỰ ÊM ĐỀM DỊU NGỌT CỦA LÀNG QUÊ CŨNG CHUYỂN DẦN SANG TRẠNG THÁI KHÁC, NHỮNG CÂU CA, LỜI DU XƯA KHÔNG CÒN NỮA MÀ NHƯỜNG CHO NHẠC SÀN LẠC LÕNG LẮM! CHÚC BẠCH DƯƠNG LUÔN MẠNH KHỌE VÀ CÓ NHIỀU BÀI THƠ HAY VỀ QUÊ KIỂNG NHÉ!
Ở ĐÔ THỊ CHỖ EM Ở KO THẤY HOA XOAN ĐÂU MIỀNG Ạ ! HÔM THỨ 7 EM VỀ QUÊ CHỒNG MỚI ĐƯỢC NGẮM HOA XOAN ĐÓ, NHIỀU LẮM, NỞ BUNG CẢ TRỜI CHIỀU NGẮM THÍCH LẮM MIỀNG ƠI ! THỈNH THOẢNG MỚI CÓ CUA CÀNG THÔI CHỨ EM KO LÀM ĐƯỢC THƠ MÔ, LÀM CÂU TRƯỚC CÂU SAU THÀNH VĂN XUÔI RỒI HI HÌ CHÚC MIỀNG TUẦN MỚI AN LÀNH NHA ! (~_~) [img] http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/4f/c3/3.jpg [/img]
Em vẫn ngồi đợi vẫn chờ Nhưng ai đó về thăm quê ai rồi Còn em lẻ bóng chim trời Người nơi xa ấy có biết chăng hỡi người ? (~_~) [img] http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/03/20/hoa-xoan3.jpg[/img]
Khách nhà BD lúc nào cũng đông. Có lần thấy hàng mấy trăm khách xếp hàng, sợ BD tiếp nhiều ngất xỉu nên chị chỉ ngó nghiêp một lát rồi chuồn! Chúc BD hạnh phúc!
Hì ! Chào chị gái Thanh Mai ghé thăm tổ tò vò của em, cứ vui khỏe yêu đời chị gái nhé ! May có ông mạng để chị em mình giao lưu thấy cuộc đời như trẻ lại chị gái nhỉ ? Chúc chị tuần mới tràn niềm vui nhé ! (~_~) [img] http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/khanhlinh/160411_que-nha_YenSo1.jpg[/img]
Ra quê miềng chị Ngựa ơi ! Ra mà ngắm hoa xoan nở rồi Đường quê tít tắp chân trời Ngắm cho thỏa thích hoa cười hương xuân (~_~) [img] http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/c0.0.843.403/p843x403/5475_530835980301841_773269178_n.jpg[/img]
MỖI VÙNG MỖI MỘT MIỀN QUÊ HOA XOAN THÌ NỞ MỌI MIỀN QUÊ ĐẸP TUYỆT VỜI (~_~) [img] http://farm3.staticflickr.com/2338/2392962494_8d8b397ff4_z.jpg?zz=1[/img]
NGƯỜI THƯƠNG NÀO ĐẤY NGƯỜI ƠI ? CON BẦM ĐẤT TỔ ĐA TÌNH NHẤT NHA (~_~) [img] http://a9.vietbao.vn/images/vn902/2009/2/20829687-images1719096_hoa-xoan-3.jpg [/img]
HẾT BÂNG LÂNG LẠI BÂNG KHUÂNG CON BẦM CỨ THƠ THẨN CÙNG BƯỚM HOA HƯƠNG THƠM CỦA PHẤN CỦA HOA XÂY NÊN TỔ ẤM NẾP NHÀ TÌNH YÊU (~_~) [img] http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/03/20/hoa-xoan7.jpg [/img]
Hoa xoan tím ngát đường làng Nhành hoa bé xíu dịu dàng sắc xuân Hương xoan nhè nhẹ bâng khuâng Làm say ong bướm cho lòng đê mê Ngất ngây đường cũ xóm quê Ai ơi hãy nhớ tìm về chớ quên
Chào chị người bạn mới quen Thăm em gái lại còn tặng thơ Chúc chị 1 chiều mộng mơ Bâng khuâng muôn nẻo đường quê yên bình (~_~) [img] http://laodong.com.vn/Uploaded/havanthuong/2012_04_04/x2.jpg [/img]
Đất lửa đang nắng chang chang Nghe bước chân anh đến rộn vang Cửa Tùng Biển bờ xa tít mông lung Cho ta về với ngược dòng tuổi thơ Cái tuổi thích mộng thích mơ Dù BỤI THỜI GIAN xóa hết chẳng còn chi đâu (~_~)
Hoa xoan màu tím rất đẹp,mùi thơm ngai ngái.,chị thích màu này,nó tượng trung cho sự chung thủy nhưng những người hen hay lên cơn khó thở vào mùa hoa xoan nên chị cũng hơi ngại vì chị hay dị ứng,tiền sử hen đấy em ạ . Hôm trước tới thăm em, nhà đông như trẩy hội không vào được nhưng được thưởng thức thơ là vui rồi !
TỪ NỤ CƯỜI CỦA EM CHỨ CÒN TỪ ĐÂU NỮA CON BẦM ỜI ? (~_~) [img] http://giaoduc.net.vn/Uploaded/danghau/2012_03_30/hoa-xoan-mua-ha-giaoducvietnam.jpg[/img]
Chiều quê bao giờ cũng yên bình đáng yêu lạ em ạ ! Miền quê nào cũng thế cả mà, chỉ có đô thị phồn hoa thì mất hết cái nét chân quê ấy, tiếc thật, chúc em ngày mới an lành nhé ! (~_~) [img] http://a9.vietbao.vn/images/vn902/2009/2/20829687-images1719092_hoa-xoan-2.jpg[/img]
Sang thăm em anh đi từ tây sang đông, từ bắc vô nam, toàn thấy hoa xoan , anh không có hoa gì em ạ!Anh chỉ có lòng hoa thôi, anh tặng cả anh cho em đấy, hihihi!Anh chúc em tối vui em nhé
Hoa lòng đẹp lắm anh ơi Hoa thủy chung suốt cuộc đời không quên Chúc anh ngày mới bình yên (~_~) [img] http://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/anh%20minh%20hoa/21_7_1333853287_32_08042012_quenha_hoa6.jpg[/img]
Ngồi bên quán vắng nhâm nhi Mới ra được ý thơ dâng đời Đừng có buồn nhé anh ơi ! Tí em sang uống trà cùng anh nha ! (~_~) [img] http://www.huyphong.com/gallery/gal/2_4_2005/2024205516.jpg[/img]
Chị đang mơ giấc mơ thơ Chỉ bằng 1 góc vườn của em thôi Thơ chị thơ Cóc tía thôi Em đừng khen kẻo chị buồn khóc hu hu (~_~) [img] http://www.erct.com/2-ThoVan/VuQuyen/Hoa_Xoan-1006204.jpg[/img]
Hương Xưa nghe cũng rất tình Thoang thoảng gió nhẹ lay cành hoa xuân Gọi mời ong bướm bay nhanh mang mật ngọt hiến dâng cho đời Vui khỏe ngày mới nhé chị ơi ! (~_~) [img] http://afamily1.vcmedia.vn/UtPxYZkCXLYUimqiJeeqn7uX4QvtxD/Image/2012/04/03042012AfamilyDLhoaxoan05_0a988.jpg[/img]
Cảm ơn nhé Hoàng Lâm ơi ! Ngày mới vui khỏe gặt nhiều thành công Mọi công việc đều hanh thông Khi nào rảnh rỗi mình lại gặp ta Cho bản tình ca mãi ngân nga (~_~) [img] http://images.yume.vn/buzz/20110706/LaXoan.jpg[/img]
Ngoài chị nóng ít hơn em Trong em nóng nựa kèm thêm mưa rào Nhưng mà vẫn ko bớt đi chút nào Vẫn nóng nựa như là lò nung
Hì hì ! Chắc năm nay rét nàng Bân ko có đâu chị ạ chỉ có nóng nàng Bạch thôi, vui khỏe bình an nhé chị gái ơi ! (~_~) [img] http://images.yume.vn/blog/200906/25/14365731245947943.jpg[/img]
Được anh Biển khen vui quá trời Tối nay ko ngủ, ko ăn hoài vẫn no (~_~) [img] http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/khanhlinh/160411_que-nha_YenSo2.jpg[/img]
Sầu đông rụng trắng trước thềm Bây chừ em nói giọng mềm như nhung Hoa xoan hai tiếng lạ lùng Quê miềng từ đó chưa dùng đâu em ...
Anh nhớ ở miền Trung thường gọi hoa xoan là sầu đâu có bông tím nhạt và trái lúc chưa chín màu xanh mà trẽ em thường dùng để chơi ô đó phải không em ? Nhưng khi chín trì trái sầu đâu cũng có vị ngọt thật dịu dàng không phải đắng như lúc đang còn xanh . Anh nói vậy đúng không ? Chúc em chiều vui nhé
Hoa xoan trong miền trung hay miền nam gọi là cây sầu đông đó anh chứ ko phải sầu đâu mô vì cây này về mùa đông rụng hết trơn hết trọi lá chỉ còn cây và cành ko anh ạ ! Quả sầu đông đúng là ngày trước bọn em hay chơi đó, nhưng ăn ko được đâu mặc dù nó ngọt ngọt, em đã thử nếm rồi hì hì Ngày trước tụi con trai hồi nhỏ hay dùng quả xoan bắt súng phốc ( súng bằng tre bỏ hạt vào trong ruột bắn đau lắm, người lớn mà thấy là phạt liền vì rất dễ bắn vào mắt... quả em tặng anh là quả bị chín khô rồi. Một chiều an lành nhé anh ! (~_~) [img] http://www2.vietbao.vn/images/vn2/thu_vietnam/20707341_images1334647_Picture_038.jpg[/img]
Tiến Lê nói đúng 100%. Khi sầu đâu chín có cây trái cũng nhơi được( không phải trái cây nào cũng ăn được. Có cây trái chín vẫn đắng). Nhưng ăn nhiều bị say đó nghe. Loài chim chào mào rất thích ăn trái sầu đâu chín và làm bia cho tụi con nít mình bắn ná( nạn gia2n thun) toải mái!
Đúng đó anh Ngũ Hồ, lá xoan nấu tắm trị bệnh ngoài da nhất là bệnh ghẻ đó, em chưa bị ghẻ bao chừ nhưng em biết bà con hay dùng, quả sầu đâu ko ăn được đâu, hồi nhỏ còn trẻ con ko biết nên cái chi cũng măm được hi hi
HOA XOAN ĐANG NỞ NGẬP TRÀN HƯƠNG BAY THEO GIÓ VỀ MIỀN TRUNG DU (~_~) [img] http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/c101.0.403.403/p403x403/531617_10200996236174597_2098430466_n.jpg[/img]
Già làng khen voi Bản Đôn coi chừng bà con bảo thiên vị đọ, cứ vui khỏe già làng nhé ! Bựa mô em in được tập thơ CON CUA CÀNG nhớ bỏ thời gian ra mà đọc nhé ( mà có thơ mô in hầy (~_~)) [img] http://www.apparel-textiles.co.uk/wp-content/uploads/2013/03/c9b04_clothing_8532020547_4f2fec6542.jpg[/img]
Trong nớ ko có hở anh ? Nửa thế kỷ mới thấy hoa xoan ? Lạ hầy, vui khỏe anh nha ! (~_~) [img] http://afamily1.vcmedia.vn/UtPxYZkCXLYUimqiJeeqn7uX4QvtxD/Image/2012/04/03042012AfamilyDLhoaxoan04_dc1e0.jpg[/img]
Chào bạn nhé ! Cảm ơn bạn đã ghé thăm, nhà miềng nhà lá đơn sơ nhưng tấm lòng rộng mở, cứ thẳng bước vô ko cần chen lấn chi mô, chúc bạn 1 chiều an lành nhé ! (~_~) [img] http://nhavantphcm.com.vn/userfiles/image/hoa%20xoan.jpg[/img]
Chào chàng anh cả ngự lâm Lâu ngày ko gặp anh thời khỏe ko ? Hoa xoan nở tím ngắt chờ mong Nên ai cũng có tâm tình cùng hoa Chúc anh 1 chiều khỏe nha ! [img] http://img.dantin.vn/images/archive/images/medias/4ecda874f3335/2012/03/30/9fbdcc92-3af7-4751-aade-3ace50d9b1e8.jpg[/img]
Hương xuân thơm lắm bé ơi Ở lại chút ngắm nhìn hoa xoan Chúc cháu luôn mãi bình an Trẻ trung xinh đẹp như Mèo Con nha (~_~) [img] http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/images656.jpg[/img]
Chúc em ngày mới vui vẻ và bình an! Mùa xuân tặng em cây đàn để đời thêm bụ mùa xuân: [img]http://media.tinmoi.vn//2012/11/29/142_54_1354198139_98_anhsaokhuya.net%20_31_.gif[/img]
Chúc anh Tư vui khỏe nha Mùa xuân rộn rã khắp miền gần xa Miền trung thương nhớ mãi trong ta (~_~) [img] http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/3/8/9/94786/4b945ebb_2538c780_anh%20dinh%20khoawtmk_resize.jpg[/img]
Oải người quá già làng ơi Chúc già làng sức khỏe an lành miền xa (~_~) [img] http://www.hsu.edu/uploadedImages/Faculty/servisb/MazedarachFLS1.jpg[/img]
"Nếu là vợ lính dẫu thời bình Hãy xem bài cho con sau mỗi lần tan học Con khó bảo đừng một mình ngồi khóc Đừng đợi anh xách nước thổi cơm chiều..." Người Sài Gòn đã từng có một câu cho lính biển: "Không con đường nào dài bằng đường Trần Hưng Đạo. Không ai nói xạo bằng lính Hải Quân..." mà Bạch Dương!.
Hu hu ! Hóa ra lâu ni miềng quen 1 anh chàng nói xạo hay nói như người miền trung là nói giả đò, thế mà miềng nỏ biết, chán hầy, lần sau có đi ngang như cua qua miền Quảng Trọi a lô cho em , em ko đến thì đừng có trách nha !
Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé Ẻm cứ tin rằng đó là lời nói dối của anh (~_~) [img] http://www.baohatinh.vn/img/27/t27668.jpg[/img]
TẶNG EM TRÁI NGỌT VÀ THƠM! [IMG]https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/c0.0.403.403/p403x403/526844_284551448345027_470154656_n.jpg[/IMG]
Ủa...chị ơi, nhà chị bị nuốt còm nữa hở...bài này lâu rồi mà chị..?? Chị cài lại code đi chi ạ!
Chúc chị nhiều niềm vui và nhiều may mắn nhé! [img]http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/c67.0.403.403/p403x403/306225_571627189514360_304499385_n.jpg[/img]
Anh sang thăm em nè!Anh không biết tặng hoa, anh ngại sang em thôi, ai cũng tặng hoa chỉ có anh là không thôi phải không em!Thôi anh tặng tấm lòng chân thành của anh cho em nhé!Anh chúc em gái ngày mới vui em nhé
Hoa Xuân Lan nở bốn mùa Không chỉ mùa hè mới nở đâu anh ? Anh cứ đến ngắm nhé anh Ngắm xong bứng 1 bụi về trồng ngoài hiên Chị ấy có giận thì anh hãy động viên Tặng chị đóa hoa lòng còn đòi chi (~_~)
Lười vào bờ lốc bấy lâu Xa vắng cả tháng em đâu biết rành Hôm nay em mới ghé thăm Thấy chị vẫn khoẻ thắm đằm ,vui tươi Cho nên em rất là mừng Thấy nhà chị đẹp tưng bừng khách sang Hương Xuân xinh đẹp , rộn ràng Chúc chị thêm khoẻ, dạt dào tình xuân !
Sang em thấy ngát hương xoan Tiếng chim nghe ngọt trong vườn mê say Hương xuân là chính nơi đây Tần ngần dạo bước ngất ngây lối vườn . ... Thăm em để lại mấy câu nhé ! Chúc em đầu tuần niềm vui !
Bạn có thể dùng thẻ sau để: - Post video: [youtube] link youtube [/youtube] - Post hình : Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ (Không nên chèn ảnh dung lượng quá 2Mb).
Xin vui lòng bỏ chế độ auto play khi chèn nhạc và video!
Úi!!! May mắn quá. Em xí con tem vàng nha chị
Trả lờiXóaEm gái chạy nhanh quá trời
XóaChị đang sửa bài vứt đó đi chơi (~_~)
[img] http://images.yume.vn/blog/201003/17/1268797864_hoa-xoan-03.jpg[/img]
Tần ngần một thoáng sắc xuân
Trả lờiXóaCho ai bỡ ngỡ bần thần ngẩn ngơ./
...............
Một ngày mới an vui nha chị
Một thoáng hương xuân thoang thoảng bay
XóaCho lòng ta thêm ngất ngây (~_~)
Tuần mới an lành hạnh phúc nhé em gái !
[img] http://doibosonggianh.files.wordpress.com/2010/12/hoa-xoan-1.jpg [/img]
Chúc chị những ngày mới vui an lành để tận hưởng HƯƠNG XUÂN nhé!
Trả lờiXóahttps://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/c63.0.403.403/p403x403/549934_334047773373987_1173946198_n.jpg
Tăng chị:
Trả lờiXóa[img]https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/c63.0.403.403/p403x403/549934_334047773373987_1173946198_n.jpg[/img]
Cảm ơn em gái miền trung
XóaLọ hoa đẹp ngát trời xuân ấm nồng
Tuần mới vui vẻ an lành hạnh phúc nhé em ! (~_~)
[img] http://files.myopera.com/vodoanmy/blog/hoaxoan.jpg[/img]
Chậu hoa giấy tím này quá đẹp
XóaAnh cứ bưng về chưng ở bàn tiệc cưới anh nhé ! (~_~)
XóaĐọc thơ, ngắm hinh ảnh, nghe clip và cảm nhận được "hương quê ngào ngạt, êm đềm", thật sảng khoái.
Trả lờiXóaCảm ơn anh nhiều nhé ! Chiều thứ 7 em vô quê chồng thăm bà con, đi trên đường đê về thấy hoa xoan nở bung đẹp tuyệt anh ạ ! Em thích về thăm quê lắm, thành thị ít hoa xoan về quê thì đầy, mỗi lần về thăm quê ngắm cảnh quê thật yên bình, thấy lòng nhẹ nhõng hẳn anh ạ ! Chúc anh tuần mới thành công mọi bề nha ! (~_~)
Xóa[img] http://nguyentuyethanh.files.wordpress.com/2012/04/hc3b5aoanchizoe.jpg[/img]
Hương xuân đón rét Nàng Bân sắp về.
Trả lờiXóaEm đang chờ rét nàng Bân
XóaCó anh trai họ Phạm đang cùng về theo (~_~)
[img] http://3.bp.blogspot.com/-RlmTQ_uKjjA/T2U4tj0QhcI/AAAAAAAAAoI/bl73AyS5rpw/s1600/xoan5.jpg [/img]
Thơ hương xuân trữ tình ghê ,
Trả lờiXóaChúc nguồn thi hứng tìm về Bạch Dương .
Thơ BD là thơ cua càng
XóaKhó măm lắm bạn đừng chê nha (~_~)
[img] http://doibosonggianh.files.wordpress.com/2010/12/hoa-xoan-1.jpg [/img]
Vừa nghe thấy thoáng Hương Xuân
Trả lờiXóamà người sau trước ầm ầm kéo ra
Chả biết TEM DƯA hay CÀ
Cứ đem về nhà .. ngồi ngắm ... rồi xơi!
[img]http://img1.funscrape.com/en/strawberry/15.gif[/img]
Cát nói mà em thèm quá trời
XóaMón dưa cà ấy là món em ưng
Chúc Cát tuần mới tưng bừng (~_~)
[img] http://seablogs.zenfs.com/u/_meZKD6ZGBYadEzpt_k56Ho-/photo/ap_20110426121355462.jpg [/img]
VÀO NHÀ ĐÃ ĐÔNG VUI QUÁ RÙI
Trả lờiXóaAI MẮC NGỦ NƯỚNG HỠI NGƯỜI
XóaCON BẦM ĐẤT TỔ LÀ NGƯỜI MỘNG MƠ (~_~)
[img] http://ne4.upanh.com/b6.s3.d4/1c17edab94f5ebee14d999a2670707d6_36718974.39bh.jpg [/img]
TA ĐƯA CÁNH TAY DANG RỘNG
Trả lờiXóaĐÓN XUÂN ĐÓN CẢ ĐẤT TRỜI
CÁNH TÍM HOA XOAN XÒE NỞ GIỮA ĐỜI TÔI
HOA XOAN HAY KHÚC HÁT XOAN
XóaCỦA MIỀN ĐẤT TỔ RẠNG NGỜI LỪNG DANH (~_~)
[img] http://vidamdodua.com/data/UserFiles/Image/xoan%201.JPG [/img]
MC đi công tác đã về, hôm nay sang thăm BD, chúc BD tuần mới nhiều may mắn và bình an.
Trả lờiXóaMC có quà quê cho BD, đó là Nhút Thanh Chương, mời bạn sang nhà MC nhận quà (hôm BD ra Vinh có được thưởng thức Nhút không?)
Để BD đến thăm nhà
XóaCảm ơn bạn đã tặng quà (ngó) cho BD
Chúc bạn tuần mới mạnh thường (~_~)
[img] http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/03/20/hoa-xoan8.jpg [/img]
Trả lờiXóaDùng trà hí!
[img]http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0//44/729/44729463_yu.gif[/img]
Bây giờ vào blogspot của mình bình thường rồi không còn bị Google Chrome chặn nữa. Do mình tạo barna NÓC NHÀ BLOG (trong đó có sử dụng hình flash của phần mềm Lovy Lonely có chứa "mã lạ" nên bị Google cảnh báo. Mình tháo dỡ quách cái nóc nhà chướng ngại vật này và cho chương trình diệt virut quét mấy video clip là xong. Chúc vui !
Cảm ơn anh nhiều nhé ! Cái món nóc nhà em ngốc lắm ko biết chi mô hì hì, lâu rồi ko thấy anh nhắc về thăm quê hè ? Bận quá hở anh ? Chúc anh tuần mới an lành thành đạt nhé ! (~_~)
Xóa[img] http://baothaibinh.com.vn/Includes/NewsImg/3_2013/14739_HoaXoan.jpg [/img]
Hương xuân còn đó em ơi
Trả lờiXóaCho người vui vẻ, cho đời hân hoan
Yêu thương lan tỏa ngút ngàn
Cuộc sống tươi đẹp đầy tràn nhân duyên
Chúc Bạch Dương an vui hạnh phúc.
Hương xuân tỏa ngát đất trời
XóaCho ta nhắn gửi những lời thương yêu
Chúc anh tuần mới vui khỏe nhiều (~_~)
[img] http://files.myopera.com/tachien/albums/213139/Hoa%20Xoan%2002.JPG [/img]
Hoa xoan dìu dịu mơn man
Trả lờiXóaĐẹp trong ánh mắt hân hoan đón chào
Nào đâu chỉ có Mai, Đào
Vàng tươi sắc thắm ngọt ngào mùa xuân!
Một nàng hoa Mai mới đến thăm
XóaHương hoa tỏa ngát đến trong ngần (~_~)
Hì ! Hôm thứ 7 chị vào quê ngắm được nhiều hoa xoan thích lắm em ạ ! Cứ vừa đi đường vừa ngắm vừa hát nữa , con bé chị ngồi sau xe cứ cười chị mãi , thấy đời vui thật yên bình, tuần mới an lành em nhé ! (~_~)
[img] http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/c0.0.843.403/p843x403/549301_436849339728660_33866192_n.jpg [/img]
Cho chị ngắm với em ơi
Trả lờiXóaCho lòng bớt chút bồi hồi nhớ quê
Hoa xoan tim tím đẹp mê...
Chị cùng ngắm với em nha
XóaNgắm cho thỏa thích đợi chờ hương xuân
Chúc chị gái tuần mới an lành hạnh phúc nha ! (~_~)
[img] http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/4f/c3/4.jpg [/img]
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaQUÊ MIỀNG GIỜ CŨNG THƯA DẦN HOA XOAN VÀ NHỮNG LŨY TRE LÀNG BỞI NỀN CÔNG NGHIỆP HÓA ĐANG CHEN LẤN. SỰ ÊM ĐỀM DỊU NGỌT CỦA LÀNG QUÊ CŨNG CHUYỂN DẦN SANG TRẠNG THÁI KHÁC, NHỮNG CÂU CA, LỜI DU XƯA KHÔNG CÒN NỮA MÀ NHƯỜNG CHO NHẠC SÀN LẠC LÕNG LẮM!
Trả lờiXóaCHÚC BẠCH DƯƠNG LUÔN MẠNH KHỌE VÀ CÓ NHIỀU BÀI THƠ HAY VỀ QUÊ KIỂNG NHÉ!
Ở ĐÔ THỊ CHỖ EM Ở KO THẤY HOA XOAN ĐÂU MIỀNG Ạ ! HÔM THỨ 7 EM VỀ QUÊ CHỒNG MỚI ĐƯỢC NGẮM HOA XOAN ĐÓ, NHIỀU LẮM, NỞ BUNG CẢ TRỜI CHIỀU NGẮM THÍCH LẮM MIỀNG ƠI ! THỈNH THOẢNG MỚI CÓ CUA CÀNG THÔI CHỨ EM KO LÀM ĐƯỢC THƠ MÔ, LÀM CÂU TRƯỚC CÂU SAU THÀNH VĂN XUÔI RỒI HI HÌ
XóaCHÚC MIỀNG TUẦN MỚI AN LÀNH NHA ! (~_~)
[img] http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/4f/c3/3.jpg [/img]
Anh về Quãng trị ngày xuân
Trả lờiXóaNgẫn ngơ bên bến Cữa Tùng đón em
Tiếng cười nhộn nhịp thâu đêm
Mà nghe vắng tiếng người em đợi chờ
Thăm em chúc em chiều bình yên nhé
Em vẫn ngồi đợi vẫn chờ
XóaNhưng ai đó về thăm quê ai rồi
Còn em lẻ bóng chim trời
Người nơi xa ấy có biết chăng hỡi người ? (~_~)
[img] http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/03/20/hoa-xoan3.jpg[/img]
Khách nhà BD lúc nào cũng đông. Có lần thấy hàng mấy trăm khách xếp hàng, sợ BD tiếp nhiều ngất xỉu nên chị chỉ ngó nghiêp một lát rồi chuồn!
Trả lờiXóaChúc BD hạnh phúc!
Hì ! Chào chị gái Thanh Mai ghé thăm tổ tò vò của em, cứ vui khỏe yêu đời chị gái nhé ! May có ông mạng để chị em mình giao lưu thấy cuộc đời như trẻ lại chị gái nhỉ ?
XóaChúc chị tuần mới tràn niềm vui nhé ! (~_~)
[img] http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/khanhlinh/160411_que-nha_YenSo1.jpg[/img]
Ui chao!
Trả lờiXóaHương xuân e ấp ngọt ngào
Đón chào bè bạn ghé vào thăm em
Chị Ngựa cũng đến ngắm xem...
Ra quê miềng chị Ngựa ơi !
XóaRa mà ngắm hoa xoan nở rồi
Đường quê tít tắp chân trời
Ngắm cho thỏa thích hoa cười hương xuân (~_~)
[img] http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/c0.0.843.403/p843x403/5475_530835980301841_773269178_n.jpg[/img]
HOA XOAN CỦA MIỀN ĐẤT LỬA
Trả lờiXóaVỀ MIỀN ĐẤT TỔ LẠI XINH HƠN
MỖI VÙNG MỖI MỘT MIỀN QUÊ
XóaHOA XOAN THÌ NỞ MỌI MIỀN QUÊ ĐẸP TUYỆT VỜI (~_~)
[img] http://farm3.staticflickr.com/2338/2392962494_8d8b397ff4_z.jpg?zz=1[/img]
AI MẮC NGỦ NƯỚNG HỠI NGƯỜI
Trả lờiXóaCON BẦM ĐẤT TỔ LÀ NGƯỜI MỘNG MƠ
BỒNG BỀNH XUÂN SANG MIỀN ĐẤT TỔ
BAY VỀ QUẢNG TRỊ GẶP NGƯỜI THƯƠNG
NGƯỜI THƯƠNG NÀO ĐẤY NGƯỜI ƠI ?
XóaCON BẦM ĐẤT TỔ ĐA TÌNH NHẤT NHA (~_~)
[img] http://a9.vietbao.vn/images/vn902/2009/2/20829687-images1719096_hoa-xoan-3.jpg [/img]
Hương Xuân thơm ngát bay xa
Trả lờiXóaBay từ Quảng Trị bay ra Hà Thành
Khiến bao trai gái, chị anh...
Xếp hàng nườm nượp ngắm nhành hoa Xoan.
[img]http://tiengsonghuong.files.wordpress.com/2012/01/hoa-xoan.jpg?w=640&h=261[/img]
Chị gái thật là tài ba
XóaViết chữ nét đậm em phục lắm nha
Mời chị hãy vào quê em
Ngắm hoa xoan ngắm cả Miền trung nghĩa tình (~_~)
[img] http://vidamdodua.com/data/UserFiles/Image/xoan%201.JPG [/img]
Sang thăm bạn,chúc bạn ngày mới an lành và hạnh phúc mãi bạn nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã thăm nhà ,chúc bạn luôn vui khỏe an lành bình an ! (~_~)
Xóa[img] http://www.baohatinh.vn/img/27/t27668.jpg [/img]
HƯƠNG NÀO RƠI LÀM BÂNG KHUÂNG LŨ BƯỚM
Trả lờiXóaĐUỔI THEO HOÀI VẼ VÒNG TRÊN MÁI TÓC XANH MƠ
HẾT BÂNG LÂNG LẠI BÂNG KHUÂNG
XóaCON BẦM CỨ THƠ THẨN CÙNG BƯỚM HOA
HƯƠNG THƠM CỦA PHẤN CỦA HOA
XÂY NÊN TỔ ẤM NẾP NHÀ TÌNH YÊU (~_~)
[img] http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/03/20/hoa-xoan7.jpg [/img]
Hoa xoan tím ngát đường làng
Trả lờiXóaNhành hoa bé xíu dịu dàng sắc xuân
Hương xoan nhè nhẹ bâng khuâng
Làm say ong bướm cho lòng đê mê
Ngất ngây đường cũ xóm quê
Ai ơi hãy nhớ tìm về chớ quên
Chào chị người bạn mới quen
XóaThăm em gái lại còn tặng thơ
Chúc chị 1 chiều mộng mơ
Bâng khuâng muôn nẻo đường quê yên bình (~_~)
[img] http://laodong.com.vn/Uploaded/havanthuong/2012_04_04/x2.jpg [/img]
Em theo đường níc vào nhà chị nhưng ko thấy bài đăng, chị chưa có nhà ạ ! Chị lập nhà để em sang thăm cho vui chị gái nha ! Chúc chị vui khỏe nha !
XóaNắng mềm gót nhẹ chiều hoang
Trả lờiXóaVề thăm em đó nhẹ nhàng tình xưa
Bạch Dương bãi cát nắng trưa
Gọi hồn Cửa Việt đêm mưa đợi chờ
Đất lửa đang nắng chang chang
XóaNghe bước chân anh đến rộn vang Cửa Tùng
Biển bờ xa tít mông lung
Cho ta về với ngược dòng tuổi thơ
Cái tuổi thích mộng thích mơ
Dù BỤI THỜI GIAN xóa hết chẳng còn chi đâu (~_~)
[img]
http://baophuyen.com.vn//Upload/Images/2011/4/6a8c63f7f.jpg [/img]
[img] http://baophuyen.com.vn//Upload/Images/2011/4/6a8c63f7f.jpg [/img]
XóaHoa xoan màu tím rất đẹp,mùi thơm ngai ngái.,chị thích màu này,nó tượng trung cho sự chung thủy nhưng những người hen hay lên cơn khó thở vào mùa hoa xoan nên chị cũng hơi ngại vì chị hay dị ứng,tiền sử hen đấy em ạ .
Trả lờiXóaHôm trước tới thăm em, nhà đông như trẩy hội không vào được nhưng được thưởng thức thơ là vui rồi !
HƯƠNG XUÂN TỪ ĐÂU ĐẾN
Trả lờiXóaTỪ NỤ CƯỜI CỦA EM CHỨ CÒN TỪ ĐÂU NỮA CON BẦM ỜI ? (~_~)
Xóa[img] http://giaoduc.net.vn/Uploaded/danghau/2012_03_30/hoa-xoan-mua-ha-giaoducvietnam.jpg[/img]
Chiều quê nơi đây qua thơ chị đẹp quá chị ơi. E chúc mừng nha chị. Mấy hum nay em bận quá.
Trả lờiXóaChiều quê bao giờ cũng yên bình đáng yêu lạ em ạ ! Miền quê nào cũng thế cả mà, chỉ có đô thị phồn hoa thì mất hết cái nét chân quê ấy, tiếc thật, chúc em ngày mới an lành nhé ! (~_~)
Xóa[img] http://a9.vietbao.vn/images/vn902/2009/2/20829687-images1719092_hoa-xoan-2.jpg[/img]
Sang thăm em anh đi từ tây sang đông, từ bắc vô nam, toàn thấy hoa xoan , anh không có hoa gì em ạ!Anh chỉ có lòng hoa thôi, anh tặng cả anh cho em đấy, hihihi!Anh chúc em tối vui em nhé
Trả lờiXóaHì hì !
XóaHoa lòng đẹp lắm anh ơi
Hoa thủy chung suốt cuộc đời không quên
Chúc anh ngày mới bình yên (~_~)
[img] http://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/anh%20minh%20hoa/21_7_1333853287_32_08042012_quenha_hoa6.jpg[/img]
Nhà em đông vui quá, không bù cho anh:
Trả lờiXóaNgồi bên quán vắng
Một mình nhâm nhi
Mưa xuân chát đắng
Rớt vào đáy ly... hi hi
Ngồi bên quán vắng nhâm nhi
XóaMới ra được ý thơ dâng đời
Đừng có buồn nhé anh ơi !
Tí em sang uống trà cùng anh nha ! (~_~)
[img] http://www.huyphong.com/gallery/gal/2_4_2005/2024205516.jpg[/img]
Dạo này chị BD yêu đời quá nhìn đâu cũng thấy đậm đà sắc xuân
Trả lờiXóaChị đang mơ giấc mơ thơ
XóaChỉ bằng 1 góc vườn của em thôi
Thơ chị thơ Cóc tía thôi
Em đừng khen kẻo chị buồn khóc hu hu (~_~)
[img] http://www.erct.com/2-ThoVan/VuQuyen/Hoa_Xoan-1006204.jpg[/img]
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaHương xuân vừa vội qua rồi.
Trả lờiXóaSắc màu nay đã chuyển hồi hạ sang.
cách diều vẫn lượn chao nghiêng
Mây trời lãng bảng bình yên quê mình.
Hương Xưa nghe cũng rất tình
XóaThoang thoảng gió nhẹ lay cành hoa xuân
Gọi mời ong bướm bay nhanh
mang mật ngọt hiến dâng cho đời
Vui khỏe ngày mới nhé chị ơi ! (~_~)
[img] http://afamily1.vcmedia.vn/UtPxYZkCXLYUimqiJeeqn7uX4QvtxD/Image/2012/04/03042012AfamilyDLhoaxoan05_0a988.jpg[/img]
[img] http://img21.imageshack.us/img21/4623/style14netstyle14net11.jpg [/img]
Trả lờiXóaNgày mới cười chút cho vui vẻ cả ngay nhé BD
Ừ hè ! Cười cái tít mắt xem đời thía nào Minh Châu Trần hầy ? (~_~)
Xóa[img] http://hanhtrinhdelta.com/wp-content/uploads/2011/05/mim-cuoi-ky-nang-mem-bi-lang-quen.jpg[/img]
Chúc bạn nhịp sống ngọt lành ,
Trả lờiXóaLuôn giàu thi hứng trao dành hương xuân .
Cảm ơn nhé Hoàng Lâm ơi !
XóaNgày mới vui khỏe gặt nhiều thành công
Mọi công việc đều hanh thông
Khi nào rảnh rỗi mình lại gặp ta
Cho bản tình ca mãi ngân nga (~_~)
[img] http://images.yume.vn/buzz/20110706/LaXoan.jpg[/img]
Hương xuân chưa hưởng đã hè,
Trả lờiXóaHôm nay Hà nội nóng ghê cả người.
Chả thấy ret Nàng Bân đâu,BD ơi. Chắc là cuộc chiến với nắng hè bất đầu từ hôm nay.Họ báo 31 độ mà trong nhà chị đã 33 độ. Chẳng biết mai kia thế nào. Chắc trong ấy cũng nóng ra phêt. Em nhiều bạn đến thăm quá, chúc em vui vẻ. Chào !
Ngoài chị nóng ít hơn em
XóaTrong em nóng nựa kèm thêm mưa rào
Nhưng mà vẫn ko bớt đi chút nào
Vẫn nóng nựa như là lò nung
Hì hì ! Chắc năm nay rét nàng Bân ko có đâu chị ạ chỉ có nóng nàng Bạch thôi, vui khỏe bình an nhé chị gái ơi ! (~_~)
[img] http://images.yume.vn/blog/200906/25/14365731245947943.jpg[/img]
Có thấy gì thay đổi đâu! Thật là hay...Đổ thừa
Trả lờiXóaCát sang ngó lại đi nha
XóaCát chỉ cưỡi ngựa xem hoa là tài
Hè hè (~__~)
[img] http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/c0.0.843.403/p843x403/549301_436849339728660_33866192_n.jpg[/img]
Chúc vui vẻ nhé em gái !
Trả lờiXóaCụ Cối ăn chơi cả tuần
XóaSang tuần mới vẵn chẳng làm cứ chơi
Bảo trọng nhé cụ Cối ơi ! (~_~)
[img] http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/2/23/12/2326588647/49a234b5_4.%20mot%20mui%20huong%20hang%20hac%20dac%20trungwtmk_resize.jpg[/img]
Bài thơ nhẹ nhàng lắm BD ơi!
Trả lờiXóaĐược anh Biển khen vui quá trời
XóaTối nay ko ngủ, ko ăn hoài vẫn no (~_~)
[img] http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/khanhlinh/160411_que-nha_YenSo2.jpg[/img]
Sầu đông rụng trắng trước thềm
Trả lờiXóaBây chừ em nói giọng mềm như nhung
Hoa xoan hai tiếng lạ lùng
Quê miềng từ đó chưa dùng đâu em ...
Anh nhớ ở miền Trung thường gọi hoa xoan là sầu đâu có bông tím nhạt và trái lúc chưa chín màu xanh mà trẽ em thường dùng để chơi ô đó phải không em ? Nhưng khi chín trì trái sầu đâu cũng có vị ngọt thật dịu dàng không phải đắng như lúc đang còn xanh . Anh nói vậy đúng không ? Chúc em chiều vui nhé
Hoa xoan trong miền trung hay miền nam gọi là cây sầu đông đó anh chứ ko phải sầu đâu mô vì cây này về mùa đông rụng hết trơn hết trọi lá chỉ còn cây và cành ko anh ạ ! Quả sầu đông đúng là ngày trước bọn em hay chơi đó, nhưng ăn ko được đâu mặc dù nó ngọt ngọt, em đã thử nếm rồi hì hì
Trả lờiXóaNgày trước tụi con trai hồi nhỏ hay dùng quả xoan bắt súng phốc ( súng bằng tre bỏ hạt vào trong ruột bắn đau lắm, người lớn mà thấy là phạt liền vì rất dễ bắn vào mắt... quả em tặng anh là quả bị chín khô rồi. Một chiều an lành nhé anh ! (~_~)
[img] http://www2.vietbao.vn/images/vn2/thu_vietnam/20707341_images1334647_Picture_038.jpg[/img]
Tiến Lê nói đúng 100%. Khi sầu đâu chín có cây trái cũng nhơi được( không phải trái cây nào cũng ăn được. Có cây trái chín vẫn đắng). Nhưng ăn nhiều bị say đó nghe. Loài chim chào mào rất thích ăn trái sầu đâu chín và làm bia cho tụi con nít mình bắn ná( nạn gia2n thun) toải mái!
XóaHihihi...phá thêm chút nữa. Những năm sau 75 người ta còn nấu lá sầu đâu tắm để trị ghẻ ngứa( ghẻ ruồi)
XóaĐúng đó anh Ngũ Hồ, lá xoan nấu tắm trị bệnh ngoài da nhất là bệnh ghẻ đó, em chưa bị ghẻ bao chừ nhưng em biết bà con hay dùng, quả sầu đâu ko ăn được đâu, hồi nhỏ còn trẻ con ko biết nên cái chi cũng măm được hi hi
XóaCHIM KHUYÊN NHẢY NHÓT ĐƯA MÀNH
Trả lờiXóaCHÀO MÙA XUÂN ĐẾN TRÊN CÀNH HOA XOAN
HOA XOAN ĐANG NỞ NGẬP TRÀN
XóaHƯƠNG BAY THEO GIÓ VỀ MIỀN TRUNG DU (~_~)
[img] http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/c101.0.403.403/p403x403/531617_10200996236174597_2098430466_n.jpg[/img]
Dù còn đôi chút ước lệ nhưng bài thơ thật sự có hồn . một baith[ hay đấy em gấy tiến bộ nhiều lắm . chúc mừng em !
Trả lờiXóa
XóaGià làng khen voi Bản Đôn coi chừng bà con bảo thiên vị đọ, cứ vui khỏe già làng nhé ! Bựa mô em in được tập thơ CON CUA CÀNG nhớ bỏ thời gian ra mà đọc nhé ( mà có thơ mô in hầy (~_~))
[img] http://www.apparel-textiles.co.uk/wp-content/uploads/2013/03/c9b04_clothing_8532020547_4f2fec6542.jpg[/img]
Qua nhà BD mới được thấy lại bông sầu đâu! Nửa thế kỷ rồi đó. Cám ơn nha.
Trả lờiXóa
XóaTrong nớ ko có hở anh ? Nửa thế kỷ mới thấy hoa xoan ? Lạ hầy, vui khỏe anh nha ! (~_~)
[img] http://afamily1.vcmedia.vn/UtPxYZkCXLYUimqiJeeqn7uX4QvtxD/Image/2012/04/03042012AfamilyDLhoaxoan04_dc1e0.jpg[/img]
[img] http://www.gocnhin.net/imagesm/adtb-444213-HX-2.jpg[/img]
XóaEm đến thăm chị nữa nè, người người đến thăm chị đông quá, chen lấn bở cả tai. Chúc chị luôn vui!
Trả lờiXóa
XóaChào bạn nhé ! Cảm ơn bạn đã ghé thăm, nhà miềng nhà lá đơn sơ nhưng tấm lòng rộng mở, cứ thẳng bước vô ko cần chen lấn chi mô, chúc bạn 1 chiều an lành nhé ! (~_~)
[img] http://nhavantphcm.com.vn/userfiles/image/hoa%20xoan.jpg[/img]
Ôi, bài đăng 2 ngày rồi sao chị không thấy, lạ thật!
Trả lờiXóaNhà đẹp nhiều tranh nhiều hoa quá, em gái thật hạnh phúc!
Hương xuân ngát một khung trời
Người xuân phơi phới mát tươi mơ màng!
XóaHương xoan thơm lắm nàng ơi
Nhớ về thăm nhé em chờ em mong
Chúc Sóc bình an hạnh phúc nha ! (~_~)
[img] http://vidamdodua.com/data/UserFiles/Image/xoan%206.jpg[/img]
Chào em cô gái Bạch Dương
Trả lờiXóaHoa Xoan tím ngắt trên đường anh sang
Anh Tâm cũng tìm Hoa Xoan
Đọc thơ anh thấy...mơ màng thủy chung...!
XóaChào chàng anh cả ngự lâm
Lâu ngày ko gặp anh thời khỏe ko ?
Hoa xoan nở tím ngắt chờ mong
Nên ai cũng có tâm tình cùng hoa
Chúc anh 1 chiều khỏe nha !
[img] http://img.dantin.vn/images/archive/images/medias/4ecda874f3335/2012/03/30/9fbdcc92-3af7-4751-aade-3ace50d9b1e8.jpg[/img]
Hương xuân còn vương vấn
Trả lờiXóaMà hè chạm ngỏ rồi.
Mùa xuân thật đẹp cô nhỉ.
Chúc cô luôn vui và hạnh phúc.
XóaHương xuân thơm lắm bé ơi
Ở lại chút ngắm nhìn hoa xoan
Chúc cháu luôn mãi bình an
Trẻ trung xinh đẹp như Mèo Con nha (~_~)
[img] http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/images656.jpg[/img]
Chúc em ngày mới vui vẻ và bình an!
Trả lờiXóaMùa xuân tặng em cây đàn để đời thêm bụ mùa xuân:
[img]http://media.tinmoi.vn//2012/11/29/142_54_1354198139_98_anhsaokhuya.net%20_31_.gif[/img]
XóaĐẹp lắm anh ạ ! Em có phát hiện mới, đó là 2 chàng cùng vắng mặt giống nhau, có phải 2 chàng là 1 ko đấy? Hì hì
[img] http://tiin.vn/medias/4ecda874f3335/2012/04/11/thumbs/c4d1a7c0-48d3-47c4-b334-3199a0b8e483_220_auto.jpg[/img]
Mùa xuân tươi tắn trong nhà Bach Dương.
Trả lờiXóaNgày mới nhiều niềm vui nhé!
XóaChúc anh Tư vui khỏe nha
Mùa xuân rộn rã khắp miền gần xa
Miền trung thương nhớ mãi trong ta (~_~)
[img] http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/3/8/9/94786/4b945ebb_2538c780_anh%20dinh%20khoawtmk_resize.jpg[/img]
Mấy giờ rùi vỡn chưa đi làm còn cứ la ai ngủ nướng chứ ?
Trả lờiXóa
XóaOải người quá già làng ơi
Chúc già làng sức khỏe an lành miền xa (~_~)
[img] http://www.hsu.edu/uploadedImages/Faculty/servisb/MazedarachFLS1.jpg[/img]
"Nếu là vợ lính dẫu thời bình
Trả lờiXóaHãy xem bài cho con sau mỗi lần tan học
Con khó bảo đừng một mình ngồi khóc
Đừng đợi anh xách nước thổi cơm chiều..."
Người Sài Gòn đã từng có một câu cho lính biển: "Không con đường nào dài bằng đường Trần Hưng Đạo. Không ai nói xạo bằng lính Hải Quân..." mà Bạch Dương!.
XóaHu hu ! Hóa ra lâu ni miềng quen 1 anh chàng nói xạo hay nói như người miền trung là nói giả đò, thế mà miềng nỏ biết, chán hầy, lần sau có đi ngang như cua qua miền Quảng Trọi a lô cho em , em ko đến thì đừng có trách nha !
Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé
Ẻm cứ tin rằng đó là lời nói dối của anh (~_~)
[img] http://www.baohatinh.vn/img/27/t27668.jpg[/img]
Nhìn BD phơi phới xuân mà lòng dâng trà hạnh phúc!
Trả lờiXóa[img]http://hanhtrinhdelta.com/wp-content/uploads/2011/05/mim-cuoi-ky-nang-mem-bi-lang-quen.jpg[/img]
Nụ cười trẻ thơ xinh quá anh nhỉ ? (~_~)
Xóa[img] http://2.bp.blogspot.com/-T9KN25QYlsU/UPQji-2T3JI/AAAAAAAADT8/0H7SuZKJr6A/s1600/_4673.jpg[/img]
Nhà chị bị khóa mất còm
Trả lờiXóaĐọc xong bình luận hắn nỏ còn cho reply
Bực mình quá phải bó tay
Chắc là chị Ngựa thử đăng bài mới xem!
Em Ninh'blog sang thăm chị, chiều tối thứ năm thư giản vui vẻ, ăn cơm chiều ngon chị nhé!
Trả lờiXóaAnh ghé thăm em vội vàng chút nhé . Bây giờ đến lúc đi chơi thể thao rồi . Chiều vui em nhé
Trả lờiXóaSang tặng em bông hoa nhỏ....
Trả lờiXóa[img]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZ59qWSrJax5BqxVWA9YQ65HRmhhZL07a1T-LRPin6v6xh6FrL[/img]
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaTHĂM EM VÀO NGÀY CUỐI TUẦN
Trả lờiXóaMÀ LÒNG LẠI THÂNG LÂNG LÂNG...NHỚ NGƯỜI
VUI VÈ VÀ HẠNH PHÚC EM NHÉ.
Chúc anh mọi sự an lành
XóaNhớ quê hương đất tổ nhớ 3 chàng Ngự Lâm (~_~)
Võ An Ninh
Trả lờiXóaEm Ninh'blog sang thăm chị, chiều tối thứ năm thư giản vui vẻ, ăn cơm chiều ngon chị nhé!
Chào em nhé ! Đã đi du ký qua miền tây bắc về nhà chưa? Chúc e m có cuộc tham quan vui vẻ bình yên nhé ! (~_~)
XóaHồ Chí Toàn
Trả lờiXóaSang tặng em bông hoa...
Anh tặng em cái chi chi
XóaMà sao làm mất hết còm của em
Hu hu, dạo ni em sợ hình động, nhiều hình động làm mất còm đi đây anh ạ ! Bảo trọng nhé !
Biết làm sao được hả em?
XóaAnh tặng bông hồng đỏ mà .....đừng bắt đền anh nha!
Sợ hình động lắm mặc dù hình động là món em thích hì hì
XóaTẶNG EM TRÁI NGỌT VÀ THƠM!
Trả lờiXóa[IMG]https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/c0.0.403.403/p403x403/526844_284551448345027_470154656_n.jpg[/IMG]
Mit tố nữ đây mà, nhìn thèm chết đi được, ngon thật, cảm ơn anh nhé
XóaỦa...chị ơi, nhà chị bị nuốt còm nữa hở...bài này lâu rồi mà chị..??
Trả lờiXóaChị cài lại code đi chi ạ!
Chúc chị nhiều niềm vui và nhiều may mắn nhé!
[img]http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/c67.0.403.403/p403x403/306225_571627189514360_304499385_n.jpg[/img]
Bài chị mới có 4 ngày
XóaĐâu có lâu rồi hở em Nắng miền trung (~_~)
[img]http://www.xemanh.net/images/romance/romantic40.jpg[/img]
Trả lờiXóaCái hình ni là hình chi?
XóaĐi bộ trên cát coi chừng té nha (~_~)
Sắp hết xuân rồi Bạch Dương ơi -
Trả lờiXóaChiều vui nha -
Ơ ! Ợ Huế xuân hết tháng 10 tê Trần Minh Lê nợ (~_~)
XóaVề thăm nơi đó giưa trời xuân
Trả lờiXóaNắng ấm chiều rơi buổi cuối tuần
Em mặc áo dài màu nắng nhạt
Bồi hồi đi giữa gió mông lung
Anh thăm em nè . Cuối tuần vui vẽ nha em
XóaCó thể lời hò hẹn đôi lúc em quên
Nhưng yêu anh thì khi nào em cũng nhớ
Lời DẶN DÒ của anh em xin hứa
Đôi lúc vui buồn em chợt lại quên (~_~)
THÂN MẾN TẶNG EM:
Trả lờiXóa[IMG]http://off1.picsrc.net/images/ytibu/9e1bcabf4a3237de01e88ef1eac237ff.gif[/IMG]
Đẹp quá hầy, em lại sợ hình động, nó làm mất còm hết, em hạt chế đăng hình động, hình bình thường thì ko sao anh ạ ! Cuối tuần an lành anh nhé ! (~_~)
XóaTôi ghé sang thăm bạn đây ,
Trả lờiXóaChúc bạn nhịp sống tràn đầy hương xuân .
XóaChúc bạn tôi ngày cuối tuần
Vui khỏe ca hát bình yên tháng ngày (~_~)
[img] link hình [/ihttp://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/481062_148552981980930_335596896_n.jpg
Trả lờiXóaThêm hoa xoan nè
Sớm mai anh chúc em bình an và hạnh phúc!
Trả lờiXóa[img]http://file.diendanbaclieu.net/hinh/2013/1/hinh-anh-hoa-hong-dep-22.jpg[/img]
Anh sang thăm em nè!Anh không biết tặng hoa, anh ngại sang em thôi, ai cũng tặng hoa chỉ có anh là không thôi phải không em!Thôi anh tặng tấm lòng chân thành của anh cho em nhé!Anh chúc em gái ngày mới vui em nhé
Trả lờiXóa
XóaAnh sao khách sáo thế anh
Sang thăm chỉ lời hỏi thăm em mừng
Không quan trọng là tặng hình
Hoa lòng anh em nhận hết anh đừng buồn nha (~_~)
Chúc anh cuối tuần tràn niềm vui
Ghé thăm em, và có cảm giác lạc vào một công viên thật đẹp, thanh bình!
Trả lờiXóaHì ! Công viên Bạch Dương chứ ko phải công viên Khủng Long đâu anh nhé ! Chúc anh cuối tuần an lành nhé ! (~_~)
XóaBao giờ cho đến mùa hè
Trả lờiXóahoa lan nở trắng,đồng quê rộ ràng
để anh đến tận quê làng
đem Lan về cắm trong bình mgắm chơi
XóaHoa Xuân Lan nở bốn mùa
Không chỉ mùa hè mới nở đâu anh ?
Anh cứ đến ngắm nhé anh
Ngắm xong bứng 1 bụi về trồng ngoài hiên
Chị ấy có giận thì anh hãy động viên
Tặng chị đóa hoa lòng còn đòi chi (~_~)
Sang nhà bạn mãi ngắm hoa mà quên về, chúc bạn luôn ấm áp trong hương lúa ngào ngạt của chiều quê bạn nhé.
Trả lờiXóa
XóaCảm ơn bạn ghé thăm nhà
Vui cuối tuần nhé, nụ cười bình an ! (~_~)
Chúc BD tối thứ 7 trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc
Trả lờiXóa
XóaCuối tuần vui vẻ nhé Minh Châu Trần
Để lại dong duổi mọi miền quê yên bình (~_~)
LẠI BỊ MẤT COM RÙI
Trả lờiXóaÔNG MẠNG ĐÓI QUÁ MĂM CỦA EM ĐẤY CON HƯ CỦA BẦM Ạ ! (~_~)
XóaHƯƠNG XUÂN CÒN ĐỌNG LẠI
Trả lờiXóaCHO LÒNG TA BỒI HỒI
HƯƠNG XUÂN THƠM NGÁT ĐẤT TRỜI
XóaCHO CON BẦM ĐẤT TỔ BỒI HỒI NHỚ XUÂN
Trả lờiXóaHoa đẹp thía cảm ơn anh !
Cuối tuần vui nhé mọi miền xa xôi (~_~)
BAY VỀ QUẢNG TRỌ GẶP HƯƠNG XUÂN
Trả lờiXóa
XóaĐÃ BAY ĐƯỢC LẦN NÀO ĐÂU
ANH CHỈ NÓI ĐÙA CHO BẠN MÌNH VUI
CUỐI TUẦN VUI KHỎE NHÉ CON BẦM ƠI (~_~)
Trả lờiXóaTrai làng mè đất tổ tặng em cái chi mà ko hiện ko còm được , chúc anh cuối tuần bình yên nhé ! (~_~)
Hoa xoan nở tím hồng trần
Trả lờiXóaThay em nói nhớ thương thầm Chị ui =^.^=
Cuối tuần sang thăm lại chị nè, đọc thơ xong và uống nước trà xong, nhưng không có chị. E dzề đây nha! Chúc chị luôn vui khỏe?
Trả lờiXóaKhi một mình buồn phố đã về đêm
Trả lờiXóaAnh nhớ em cuối chiều xa vắng
Nhớ tiếng hò xưa đêm về sâu lắng
Nhưng lúc ngày về bất chợt quên em
Hương xuân đi vội qua rồi.
Trả lờiXóaĐể lại bồi hồi một chút HƯƠNG XUÂN.
Thăm bạn BD nhé. chúc BD cuối tuần thật vui và thật ấm áp yêu thương nhé. TKN
ANH YÊU HOA LAN TÍM
Trả lờiXóaMIỀN ĐẤT LỬA EM ƠI
XUÂN TƯƠI THẮM ĐẤT TRỜI
ANH YÊU HOA LAN TÍM
Thăm chị .chúc chị vui và Toai nguyện
Trả lờiXóaHương xuân của chị hấp dẫn quá bao nhiêu là tao nhân mặc khách đến dạo chơi thưởng ngoạn...
Trả lờiXóaAnh sang thăm và chúc em luôn luôn tươi đẹp như bông hoa hồng lung linh buổi sớm mai!
Trả lờiXóa[img]http://file.diendanbaclieu.net/hinh/2013/1/rose-7.jpg[/img]
Chúc bạn chủ nhật vui nhiều nhé !
Trả lờiXóaEm bảo chúng mình giống một đôi này à?
Trả lờiXóa[img]http://i1303.photobucket.com/albums/ag154/Holananh78/6597434804516762811.gif[/img]
Chào chị BD, lâu quá mới gặp chị, nhà chị đẹp và vui, chúc chị có một chiều CN thật hạnh phúc nhé chị.
Trả lờiXóaLười vào bờ lốc bấy lâu
Trả lờiXóaXa vắng cả tháng em đâu biết rành
Hôm nay em mới ghé thăm
Thấy chị vẫn khoẻ thắm đằm ,vui tươi
Cho nên em rất là mừng
Thấy nhà chị đẹp tưng bừng khách sang
Hương Xuân xinh đẹp , rộn ràng
Chúc chị thêm khoẻ, dạt dào tình xuân !
Chiều chủ nhật vui vẽ ngập tràn hương xuân nhé BD
Trả lờiXóaVào face book anh tăng em cả trời hao xoan luôn .Dạo này bận thật và cũng lười nữa .
Trả lờiXóaEm Ninh'blog sang thăm chị nè. Mến chúc chị tối CN thư giản vui, ngủ ngon giấc, chị nhé!
Trả lờiXóaTrên cành xoan nở tím trời
Trả lờiXóaDưới đất anh đếm những lời rụng rơi
Chiều quê thăm bạn dạo chơi
Nghe nao nao phía miền đời thật xinh
Qua thăm BD nè , khoẻ nhé .
[img] https://www.google.com.vn/search?q=%E1%BA%A3nh+ngh%E1%BB%87+thu%E1%BA%ADt+%C4%91en+tr%E1%BA%AFng&hl=vi&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=94hPUdmUNILrygH-woCACg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=861#imgrc=1nxj3FVatHxVhM%3A%3BiirZavVpqF0PdM%3Bhttp%253A%252F%252Fhp-aptech.edu.vn%252Fblogs%252Frelax%252FA1_11_03_09_1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fhp-aptech.edu.vn%252Fhpa%252Frelax%252Farchive%252F2009%252F03%252F11%252Fngh-thu-t-ch-p-b-243-ng.aspx%3B450%3B298 [/img]
Sang em thấy ngát hương xoan
Trả lờiXóaTiếng chim nghe ngọt trong vườn mê say
Hương xuân là chính nơi đây
Tần ngần dạo bước ngất ngây lối vườn
. ...
Thăm em để lại mấy câu nhé !
Chúc em đầu tuần niềm vui !
XóaCảm ơn anh nhé Vinh Tho
Chúc anh tuần mới ấm no, an lành (~_~)
Tặng em bức hình mà nó không chịu lên...hihi....
Trả lờiXóaThiên Bình Phương
Trả lờiXóaHoa xoan nở tím hồng trầnThay em nói nhớ thương thầm Chị ui =^.^=
Hoa xoan khe khẽ nhẹ rơi
XóaChúc em tuần mới thảnh thơi an lành (~_~)
Ánh Nhật Nguyễn
Trả lờiXóaCuối tuần sang thăm lại chị nè, đọc thơ xong và uống nước trà xong, nhưng không có chị. E dzề đây..
Cảm ơn bạn nhé bạn ơi
XóaTuần mới vui khỏe an lành bình yên (~_~)
Tien Le
Trả lờiXóaKhi một mình buồn phố đã về đêm
Anh nhớ em cuối chiều xa vắng
Nhớ tiếng hò xưa đêm về sâu lắng
Nhưng...
Nhớ em sao nhớ ít ghê
XóaEm bắt đền đấy, lời hẹn xưa chúng mình
Anh bảo anh em nhớ bóng nhớ hình
Bây giờ anh nhớ ít nên tình mình lên mây (~_~)
xua huong
Trả lờiXóaHương xuân đi vội qua rồi.Để lại bồi hồi một chút HƯƠNG XUÂN.Thăm bạn BD nhé. chúc BD cuối tuần...(
Cảm ơn chị nhé Hương Xưa.Hương xuân cứ mãi bên ta chị nhỉ ? Tuần mới an lành chị nhé ! (~_~)
XóaTam Ngoduc
Trả lờiXóaANH YÊU HOA LAN TÍM
MIỀN ĐẤT LỬA EM ƠI
XUÂN TƯƠI THẮM ĐẤT TRỜI
ANH YÊU HOA LAN TÍM
XóaLỜI YÊU SAO NGÓ KHỎE KHÔNG
CHẮC LÀ LỜI NÓI THÌ LỜI LẠI BAY
CON BẦM ƠI CHỚ LAY CAY
QUẢ XANH CHÍN CHƯA CHẮC NGON ĐÂU HẦY (~_~)
hang nguyen
Trả lờiXóaThăm chị .chúc chị vui và Toai nguyện
Cảm ơn em người bạn mới ! Chúc tuần mới an lành tươi xinh em nhé ! (~_~)
XóaVũ Tuấn Anh
Trả lờiXóaHương xuân của chị hấp dẫn quá bao nhiêu là tao nhân mặc khách đến dạo chơi thưởng ngoạn...
Xuân Đào Czechowice
Trả lờiXóaAnh sang thăm và chúc em luôn luôn tươi đẹp như bông hoa hồng lung linh buổi sớm...
Hoanglam To
Trả lờiXóaChúc bạn chủ nhật vui nhiều nhé !
Hồ Chí Toàn
Trả lờiXóaEm bảo chúng mình giống một đôi này...(
Thu Nguyen
Trả lờiXóaChào chị BD, lâu quá mới gặp chị, nhà chị đẹp và vui, chúc chị có một chiều CN thật hạnh phúc nhé...
HOA ĐÀO MÙA XUÂN
Trả lờiXóaLười vào bờ lốc bấy lâu
Xa vắng cả tháng em đâu biết rành
Hôm nay em mới ghé thăm
Thấy chị vẫn khoẻ...
Tien Le
Trả lờiXóaChiều chủ nhật vui vẽ ngập tràn hương xuân nhé BD
Nguyễn Đức Thịnh
Trả lờiXóaVào face book anh tăng em cả trời hao xoan luôn .Dạo này bận thật và cũng lười nữa .
Võ An Ninh
Trả lờiXóaEm Ninh'blog sang thăm chị nè. Mến chúc chị tối CN thư giản vui, ngủ ngon giấc, chị nhé!
Thu Nguyễn
Trả lờiXóaTrên cành xoan nở tím trời
Dưới đất anh đếm những lời rụng rơi
Chiều quê thăm bạn dạo chơi Nghe nao...