11 thg 3, 2013

HẬU NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

Vắng nhà và bà con blog thân yêu có 3 ngày thôi mà BD tưởng chừng như hàng thế kỷ cơ đấy, chắc chắn bà con không biết BD đi đâu đâu nhẩy ? “ Niềm ao ước bấy lâu nay đã thỏa nỗi chờ mong “ đúng như câu hát trong bài hát về Bác Hồ kính yêu của chúng ta

 

Một góc linh thiêng chùa Bái Đính

Nghe chị em phụ nữ bàn nhau, năm ngoái đi Bà Nà rồi thì năm ni phải xin sếp cho đi bằng được Bái Đính Ninh Bình và Nghệ An quê Bác, BD ưng cái bụng lắm nên hăng hái đăng ký đi liền không đắn đo buồn lo chi cả vì chỉ đi có 3 ngày thôi, thế là khăn gói quả mướp cùng đoàn sáng thứ 6 đúng 6 giờ xuất phát Ninh Bình thẳng tiến…. đoạn đường từ Thanh Hóa đến Ninh Bình cực kỳ xấu, xe đi cứ như các anh bộ đội ngày xưa trên đường ra trận vượt ổ voi ổ gà vậy và cuối cùng thì cũng đến Ninh Bình mảnh đất linh thiêng đúng 7 giờ tối
 

Một góc nhỏ bà con tứ phương đi viếng chùa Bái Đính


Sáng hôm sau BD cùng đoàn được tỉnh bạn đưa đi thăm chùa Bái Đính, tết đã qua cũng lâu rồi mà chùa ui trời là đông, khách thập phương tứ xứ đổ về như trẩy hội, quang cảnh quá hùng vĩ và thiêng liêng, chùa Bái Đính rộng mênh mông và cực kỳ cao, BD đi đến đỉnh cảm thấy chân mỏi như chân của ai chứ không phải của mình, nhìn những cụ già 70 tuổi leo dốc chùa cứ như không mà cứ mong mình khỏe như các cụ vậy hì hì


Voi Bản Đôn bên cây đào tiên chùa Bái Đính 
Đến trưa lại thì đoàn xuống dưới chân chùa Bái Đính ăn cơm trưa rồi lại tiếp tục cuộc hành hương về thăm quê Bác kính yêu, tạm biệt Ninh Bình mảnh đất huyền thoại linh thiêng lần đầu đặt chân đến nhưng cũng để lại trong lòng BD nhiều tình cảm ân tình, vào đến Nghệ An quê Bác đúng 7 giờ tối ngày 8/3, mới xuống xe đã nhìn thấy băng rôn to đùng trong phòng hội trường của nhà khách giao tế tỉnh Nghệ An mà BD và đoàn cảm động lắm lắm…

Mới lên phòng BD cùng con bạn chưa thở xong sếp đã bấm chuông inh ỏi gọi xuống hội trường ngay kẻo đoàn bạn chờ, thôi thì lệnh sếp là lệnh trời, mặc 1 phát bộ áo dài màu tím, chải qua mái tóc xù tổ chim rồi xuống, hoành tráng quá, hội trường có khoảng 60 người đang ngồi tề chờ cuộc giao lưu … những tưởng chỉ có đoàn Quảng Trọi 10 ngài thôi hóa ra còn có cả đoàn bạn Phú Thọ đất tổ oai hùng cũng đến chia vui, đoàn Phú Thọ đi đông kỷ lục những 30 người, mấy tên trong đoàn mình ngồi 1 góc thấy ít ỏi quá hu hu

Dàn đồng ca Tiểu đoàn 307 của cơ quan BD

Đêm giao lưu đoàn QT cũng lên đài được 5 bài hát, đoàn Phú Thọ lên được 2 bài và 1 bài hát xoan tập thể, đoàn Nghệ An chủ nhà cũng trình làng 5 bài, những bài hát về quê hương xứ nghệ thật đầm ấm thân thương , như BD đã từng nói BD thích nhất 2 làn điệu dân ca đó là Hát quan họ Bắc Ninh và điệu ví dặm quê Bác Nghệ an, nghe câu ví dặm tha thiết sâu lắng đến vô cùng … cuộc giao lưu chỉ trong khoảng 3 tiếng nhưng thật sự làm BD cùng đoàn xúc động , xúc động vì sự chu đáo thân thiện của các anh chị tỉnh bạn Nghệ An và Phú Thọ, những nơi mà BD rất mong được đến thăm và trò chuyện, Nghệ An được đến thăm rồi, còn mảnh đất Phú Thọ mong sẽ được 1 lần đến để gặp bằng được 4 chàng Ngự Lâm miền đất tổ uống 1 bữa thật say mới thôi hầy ? Hì hì

Đoàn Quảng Trọi tặng quà đoàn bạn Nghệ An  

Sáng chủ nhật đoàn được tỉnh bạn cho thăm dâng hương dâng hoa quê ngoại Bác Hồ kính yêu, vào thăm nhà lá đơn sơ nơi các cụ đã từng sống, được nghe cô thuyết minh kể bằng chính giọng xứ nghệ mà ai cũng không cầm được nước mắt…sau đó đoàn đi thăm đền dâng hương dâng hoa đền Mai Hắc Đế … về ăn cơm trưa tại nhà khách rồi trở lại điểm xuất phát Quảng Trọi thân yêu  đúng 9 giờ tối chủ nhật

 
Voi Bản Đôn với 1 giọng ca đằm thắm xứ Nghệ thân thương

Chúc bà con blog gần xa 1 tuần mới tràn đầy khí thế, chúc chị em phụ nữ luôn mãi là những bông hoa đẹp của đời để các anh đàn ông dành cho tình cảm yêu thương trân trọng không chỉ là 2 ngày mà cả 363 ngày còn lại vẫn đong đầy hạnh phúc tình yêu đôi lứa bà con nhé ! 

  

191 nhận xét:

  1. Lượm được tem vàng nhà chị BD!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nhanh tay thật, chị mới đăng đang sửa thì đã thấy em rồi hi hi, tặng khuyến mãi tem vàng 1 cái ôm đầu xuân nhé ! (~_~)

      Xóa
  2. Chúc mừng chị có chuyến đi thú vị nhé! Voi Bản Đôn sao không về dự lễ kỷ niệm giải phóng Buôn Mê nhỉ??? Ha ha... Lâu rồi mới được đùa với chị đấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ ! Chị cũng ưng 1 chuyến về thăm Tây Nguyên, nơi ấy có những giọng ca trời cho mênh mông như những cánh rừng bạt ngàn xanh ngắt em nhỉ ? Chị mê lắm nhưng chắc là khó có điều kiện mà đi lắm em ạ ! Chúc em tuần mới thật nhiều niềm vui hạnh phúc thành đạt nhé ! (~_~)

      Xóa
    2. Nè :răng mà liều rứa dám dắt trộm voi của lão ra buộc vào gốc đào tiên ở chùa Bái Đính . không mang về trả lão phải ra đưavề là liệu đấy nghe !

      Xóa
    3. Hê hê ! Chú voi ni cũng ham vui lắm già làng ạ ! chưa được đến Buôn Ma đang tức lắm đây hu hu

      Xóa
  3. Chị sướng nhất đó hè....
    Chúc mừng chị và cho em chia vui cùng chị với nha.
    [img]http://2.bp.blogspot.com/-CjNlINtpbGQ/UORBEF7Kv2I/AAAAAAAAXvw/NW_K9zyK49A/s1600/L%E1%BA%B5ng+hoa+h%E1%BB%93ng+%C4%91%E1%BA%B9p+(1).jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Hoành tá tràng hè? Cả đoàn chị chỉ biết 3 tên thôi: 2 bông hoa đẹp và bé Trinh. Còn thì chiu nặng. Gặp đoàn Đất Tổ có được mấy họ dạy hát xoan cho không rứa?

    Trả lờiXóa
  6. Hoành tá tràng hè? Cả đoàn chị chỉ biết 3 tên thôi: 2 bông hoa đẹp và bé Trinh. Còn thì chiu nặng. Gặp đoàn Đất Tổ có được mấy họ dạy hát xoan cho không rứa?

    Trả lờiXóa
  7. Tặng BD nhân ngày hậu 8.3
    [img]http://img1.funscrape.com/en/flowerspresentation/2.gif[/img]

    Trả lờiXóa
  8. Chúc mừng BD có chuyến du hành đầu năm thành công rực rỡ!
    Chuyến tiếp theo đi khám phá Hà Thành nhé!

    Trả lờiXóa
  9. Như chị TM nói, ngoài ni các chị chờ em ở Hà Thành đó. Em tường thuật đầy đủ ra trò. Chị đi Bái Đính, hình như, 4 lần thì phải. Bái Đính linh thiêng lắm đấy, năm mới em đi được, chắc cả năm may rồi. Chúc mừng chuyến đi thật mỹ mãn mà không mất nhiều thời gian. Chúc VOI CON một tuần đầy sức sống sau chuyến đi. Chào !

    Trả lờiXóa
  10. CÓ HẬU NHƯ RỨA THÌ BIẾT NÓI RĂNG HƠN HÈ!

    Trả lờiXóa
  11. Voi ấy quên chồng, mải cuộc vui!

    Trả lờiXóa
  12. TỚI THĂM EM CHÚC NHỮNG NGÀY VUI VẺ

    Trả lờiXóa
  13. Chuyến đi của bạn quả là vui , xin chúc mừng .

    Trả lờiXóa
  14. Hậu 8/3 thật tuyệt, chị thích nhất hình Voi Bản Đôn bên cây đào tiên chùa Bái Đính!
    [img] http://blog.yimg.com/3/wJmVQHV7s5.DqXVMEPiSFx.C3Z.2bnKf6AivNBvM6iewxQg5C07Lfw--/78/l/IBVRmc8ht3iHIpBRnF0PhA.jpg [/img]

    Trả lờiXóa
  15. Từ Bái Đính ra HN chẳng bao xa sao chị BD không quá bộ ra thăm em nhỉ

    Trả lờiXóa
  16. Em Ninh'blog sang thăm, chuyến đi thú vị chị nhỉ!
    Những nơi này em cũng được đến rồi trong chuyến xuyên Việt năm 1998, chắc giờ thay đổi nhiều lắm...
    Mến chúc chị tuần mới nhiều niềm vui nhé!

    Trả lờiXóa
  17. Thăm Biển, gặp lại Bạch Dương
    Vẫn bay đây đó khắp miền vui sao !

    Khà khà...

    Trả lờiXóa
  18. [img] http://blog.yimg.com/3/wJmVQHV7s5.DqXVMEPiSFx.C3Z.2bnKf6AivNBvM6iewxQg5C07Lfw--/78/l/IBVRmc8ht3iHIpBRnF0PhA.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  19. Ngựa Mỏi Chân Rồi

    Hoành tá tràng hè? Cả đoàn chị chỉ biết 3 tên thôi: 2 bông hoa đẹp và bé Trinh. Còn thì chiu nặng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ít khi được đi mô nên dứt áo ra đi đó chị nợ, em đi đường dài hay mệt nhưng về ngủ 1 giấc là ổn rồi hì hì, chị miềng dạo trước đã đi thăm quê bác chưa hè ? Cố gắng đi 1 chuyến cho biết nhé ! Lão Lính pháo còn mới đi hôm tết sang tận In dô nê xi a về đó chị, miềng chỉ mong được đi trong nước còn chưa hết nữa là đi nước ngoài chị hè ?
      Chúc chị hậu mùng 8/3 vẫn bình yên hạnh phúc chị miềng nhé ! (~_~)

      Xóa
  20. HẠT CAT

    Tặng BD nhân ngày hậu 8.3[img]http://img1.funscrape.com/en/flowerspresentation/2.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cát siêu nhân bên cạnh thầy siêu phàm hì hì

      Xóa
  21. thanhmai vu

    Chúc mừng BD có chuyến du hành đầu năm thành công rực rỡ!Chuyến tiếp theo đi khám phá Hà Thành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng mong lắm chị gái Thanh Mai ạ ! Vì mảnh đất Hà Thành của chị toàn những bậc cao thủ võ lâm mà em mến mộ trong đó có chị gái đó hi hi, chúc chị tuần mới tràn niềm vui chị nhé ! (~_~)

      Xóa
  22. Luu Tuan Nga

    Như chị TM nói, ngoài ni các chị chờ em ở Hà Thành đó. Em tường thuật đầy đủ ra trò....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mạng sờ pót hay mất còm, còm của chị gái Tuấn Nga ông mạng đói bụng măm mất tiêu hu hu. em mong được 1 ngày thăm đất Hà Thành để được hàn huyên với chị gái và các chị các thầy những bậc siêu phàm mà em mến mộ, mong lắm, chắc chắn sẽ có 1 lần em ghé thăm, chúc chị tuần mới bình yên sức khỏe diệu kỳ chị gái nha (~_~)

      Xóa
  23. Phu Đoan

    CÓ HẬU NHƯ RỨA THÌ BIẾT NÓI RĂNG HƠN HÈ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. THÌ NÓI BUI QUÁ HÈ BD ƠI ! HI HI, CHÚC ANH TUẦN MỚI AN LÀNH HẠNH PHÚC NHÉ ! (~_~)

      Xóa
  24. VanPham

    Voi ấy quên chồng, mải cuộc vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh trai cùng họ không động viên em gái đi thì thôi ai lại trách em gái thía nhẩy ? Vui khỏe anh trai cùng họ nha ! (~_~)

      Xóa
  25. Tam Ngoduc

    CÒN CÓ HẬU 8-3 NỮA

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CÒN CHỨ CON HƯ CỦA BẦM, CẢ NĂM CƠ CHỨ KO PHẢI 1 NGÀY ĐÂU (~_~)

      Xóa
  26. My Tam Truong

    Hậu 8/3 thật tuyệt, chị thích nhất hình Voi Bản Đôn bên cây đào tiên chùa Bái..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mất còm roài, em phải cóp lại, chúc Sóc êu vui khỏe nha ! (~_~)

      Xóa
  27. Vũ Tuấn Anh

    Từ Bái Đính ra HN chẳng bao xa sao chị BD không quá bộ ra thăm em nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị đi theo đoàn, chị mà đi riêng chắc chắn chị sẽ ghé Hà Lội để nghe em hát quan họ và đọc thơ tán gái he he

      Xóa
  28. Võ An Ninh

    Em Ninh'blog sang thăm, chuyến đi thú vị chị nhỉ! Những nơi này em cũng được đến rồi trong...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đi những nơi mà chị chưa dám đặt chân đến vui hơn chị còn gì nữa, mỗi lần đi tham quan là mỗi lần được ngắm cảnh thêm yêu đất nước mình em ạ ! Chúc em và gia đình tuần mới tràn niềm vui nhé ! (~_~)

      Xóa
  29. Nguyen Binh

    Thăm Biển, gặp lại Bạch Dương Vẫn bay đây đó khắp miền vui sao ! Khà khà...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anh Thông vẫn còn reo nhé !

      Rất vui được anh đến thăm nhà
      Chúc anh vui khỏe tran hòa niềm vui (~_~)

      Xóa
  30. [img]https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/c67.0.403.403/p403x403/542682_351873538257161_2046706024_n.jpg[/img]

    Chúc chị vui lại càng vui hơn!

    Trả lờiXóa
  31. Mất hết com của em đâu rồi???
    Kỳ quá ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông mạng này chán quá em ạ ! Mất hết còm của bà con hu hu

      Xóa
  32. [img]https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/c67.0.403.403/p403x403/542682_351873538257161_2046706024_n.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn ly cà phê của em nhé ! Chị rất thích hình ảnh nhưng giờ lại sợ mất còm vì đăng hình động hì hì

      Xóa
  33. Ngày xuân nên ai cũng bâng lâng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bâng lâng miền nào đấy con bầm ơi ! (~_~)

      Xóa
    2. HÍ HÍ . được rùi !

      Xóa
    3. ĐƯỢC GÌ THẾ ÔNG BẠN GIÀ UI

      Xóa
    4. ĐƯỢC NIỀM VUI MỪ !

      Xóa
    5. HAI CỤ ĐẤT TỔ NÀY HÍ HÍ HÚ HÚ GÌ THÍA NHẨY ? (~_~)

      Xóa
  34. MÁY VỪA SỬA SONG NGAY LẬP TỨC SANG THĂM VÀ CHÚC MỪNG EM MỘT NGÀY ĐẸP VÀ NHIỀU SỰ MONG ĐỢI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MAY MÀ MÁY HỎNG ANH ƠI
      CHỨ ANH MÀ HỎNG THÌ EM BIẾT TÌM PHƯƠNG NAO?

      CHÚC ANH TUẦN MỚI AN LÀNH HẠNH PHÚC NHÉ ! (~_~)

      Xóa
  35. Hậu 8*3 mà như ngày tết! Sang chị xem hậu của chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi sáng em gái vừa sang chị xong về nhà thấy còm chị cứ cười mãi, hai chị em mình như có thần giao cách cảm với nhau ấy chị gái nhỉ ? Chúc chị gái vui khỏe với chuyến du xuân miền đất tổ chị gái nhé ! Em mong được đi nhiều nơi biết được nhiều phong cảnh đẹp đất nước mình (~_~)

      Xóa
  36. Mất hết comment của chị thì chị viết lại. VOI CON đi Bái Đính vừa để du lịch, vừa để Phật độ cho cả năm :" Ăn nên, làm ra rồi ". Nơi đây thiêng lắm đấy, chị đi 4 lần rồi. Chúc em một năm như ý. Nhớ tìm đường ra HỒ GƯƠM và HỒ TÂY đấy. Chị sẵn sàng đón tiếp tại gia, không phải lo gì, nếu có gan thì ở cả tháng cũng tốt. Chào !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi ! Chị gái bảo " nếu có gan thì ở cả tháng cũng tốt " em gái lại sợ mới ở 1 ngày làm chị gái bực mình rồi còn cả tháng chắc khổ cho chị gái quá, em mong 1 lần về thăm Hà Nội 36 phố phường để gặp nhưng cao thủ võ lâm như các chị các thầy lắm, mong lắm hi hi
      Chúc chị 1 chiều an lành nhé 1 (~_~)

      Xóa
  37. BD đi chơi về vui quá! Đi đến đâu cũng được đón tiếp long trọng! Sướng thật! Tiếc là gần đến Nam định mà không cố ra thăm đền Trần. Hôm 8/3 bọn chị cũng đi giao lưu cả ngày chị lại không mang điện thoại nên không gọi cho em được. Đi chơi vui vậy là phấn khởi rồi! Chúc em có nhiều chuyến đi bổ ích và lý thú!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì ! Em gái cũng quên mang theo sạc pin điên thoại nên ko gọi được cho chị và anh Cối được chị gái đừng trách em nha, em đi theo cơ quan , ké tí chứ nếu mà đi riêng chắc ko có điều kiện chị gái ạ, đi chơi mệt nhưng vui nên em thích lắm, được ngắm phong cảnh hùng vĩ của đất nước còn gì bằng chị gái nhỉ ? Chúc chị gái tuần mới an lành hạnh phúc chị gái nha ! (~_~)

      Xóa
  38. Nắng chiều rơi bên dòng sông Thạch Hãn
    Bước chân chiều bóng bãng lãng vờn chân
    Em xa xôi mà cứ ngỡ như gần
    Đêm thương nhớ bâng khuâng hoài lối rẽ

    Chúc em chiều bình an nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. [img] http://www.awesomemyspacecomments.com/2/user/26991.gif [/img]

      Xóa
    2. Anh ở nơi xa ơi có nhớ ?
      Mùa xuân sang hoa nở rộn ràng
      Để cho bước chân ai vội vàng
      Đi tìm nỗi nhớ Bụi thời gian (~_~)

      Chúc anh 1 chiều bình yên nhé ! Hình của anh tặng làm cháy nhà em bắt đền đó nha ! (~_~)

      Xóa
    3. Cháy nhà thì có anh lo
      Sao em lại cứ vòng vo chi hoài
      Việc nhà anh gánh hai vai
      Sao em than thở cho ai đau lòng hihihi...

      Xóa
    4. Cháy nhà rồi anh ở đâu ?
      Sao ko nhớ những lời em than
      Anh ham vui với trăng ngàn
      Nên ko nhớ đến ngày mừng chị em
      Đáng trách quá nhé Bụi thời gian (~_~)

      Xóa
  39. TRẨY HỘI

    Xuân về hây hẩy gió nồm nam
    Điểm chút hương xuân, chút gió hàn
    Lục tục trai thanh cùng gái đảm
    Sân đình mở hội khúc ca xoan.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đất tổ xuân sang lễ hội rồi
      Lòng người luôn rộn rã niềm vui
      Mừng cho đất nước sang xuân mới
      Khúc hát xoan ấm áp tình người (~_~)

      Xóa
  40. CHÚC NHIỀU NIỀM VUI NHÉ EM

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VUI VỪA THÔI CON BẦM ƠI
      VUI NHIỀU QUÁ ĐỖI ẮT LÀ BUỒN TÊNH (~_~)

      Xóa
    2. Nhấm nhẳng vừ thôi !

      Xóa
    3. Già làng em nói cấy chi ?
      Em có nói gì quá đỗi đâu anh ? (~_~)

      Nhắn lão, lão bẩu đang đi lang thang, em bẩu lang thang với ai, lão bẩu đi lang thang với gió nắng đất tổ, lạ hầy ? (~_~)

      Xóa
  41. Chúc mừng em có chuyến du xuân Bái Đính và Quê Bác !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc anh chuyến thăm đồng đội thượng lộ bình an anh nhé ! Mong gặp lại anh (~_~)

      Xóa
  42. ĐI ĐÂU VỀ MÀ TÍM TÁI THẾ NÀY? BD ƠI!
    [IMG]http://yvonne92110.y.v.pic.centerblog.net/63dc2ce6.png[/IMG]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình này quá sì tin
      Không hợp với chú Voi Bản Đôn chút nào
      Hỡi chàng Xuân Đào đất mỏ ngày mới xin chào (~_~)

      Xóa
  43. Tham quan du lịch sướng thiệt hè! Uống cà phê hí!

    [img]http://dl7.glitter-graphics.net/pub/1437/1437877giwv8ipjg2.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh tặng cà phê
      Chúc anh ngày mới nhiều đam mê tình nồng (~_~)

      Xóa
  44. Mình thành số xưa nay hiếm rồi vì là nhận xét thứ 71, may có số trùng với dàn đồng ca tiểu đoàn 307 của BD

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đang bồng cháu ngoại mà sao lại muốn giống Bác Hồ nhỉ ? Bác nói tuổi bác là xưa nay hiếm mà, hôm qua đi với anh trai con bầm chụp hình gì thía trai làng mè ơi ?
      Ngày mới nhậu NQ ngon lành anh nhé ! (~_~)

      Xóa
  45. Qua thăm Bạch Dương. Bạn cũng có điều kiện đi tham quan du lịch, thật là diễm phúc quá đi chứ, bởi "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Chúc Bạch Dương luôn vui vẻ, mạnh khỏe và nhiệt thành trong công việc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ! Em cũng ít đi lắm, thỉnh thoảng mới được đi thôi, cũng là đàn bà con gái mà đi đâu cũng lo lắng cho gia đình nên rất ít khi đi, các anh đi đâu là khỏe nhất chẳng lo lắng gì như bọn em, đi đây đi đó thăm quê hương đất nước thấy vui lắm anh ạ !
      Chúc anh ngày mới an lành, thành đạt nhé ! (~_~)

      Xóa
  46. Biển vừa vi vu Tây Nguyên, có ghé Bản Đôn nữa đó BD ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy ạ ! Chúc mừng anh nhé ! Sao ghé Bản Đôn mà ko hỏi chú voi con đi đâu hở anh(~_~) ? Chúc anh mọi sự tốt lành nhé !

      Xóa
  47. Chúc mừng BD vừa có một chuyến Du lịch đầu năm thật vui và ý nghiã. Măm mới bắt đầu thế này thì quá mỹ mãn rồi. Thăm Trung tâm Tâm Linh của cả nước, chùa Bái Đính. Thăm quê Bác và Dâng hương lên Bác. Năm nay chắc chắn mọi điều sẽ tốt đẹp đến với em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ ! Em mừng lắm vì lâu nay em mong được 1 lần về thăm quê bác, được nghe cô thuyết minh kể về cuộc đời và sự nghiệp của gia đình Bác Hồ kính yêu, nghe cô thuyết minh nói mà ai cũng xúc động rưng rưng nước mắt chị ạ. Em gái mong có 1 chuyến về thăm đất Hà Thành gặp những cao thủ lừng danh như các chị các thầy 1 lần cho thỏa ước mong hi hi
      Chúc chị vạn sự an lành nhé ! (~_~)

      Xóa
  48. Còn sức khỏe thì đi được cứ đi phải không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Ngũ Hồ nói chuẩn ko cần chỉnh tí mô cả, anh đi 1 chuyến cho vui nhé ! Hay lại bảo mắc trông cháu ngoại đấy ? Hi hi, chúc anh vui khỏe bình yên nhé ! (~_~)

      Xóa
  49. Chúc BD một ngày mới hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anh ngày mới hanh thông
      Vui với đất mỏ Quảng Ninh yên bình (~_~)

      Xóa
  50. CÓ NHƯ "HẬU THỦY HỬ" KHÔNG ĐỚI ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LY KỲ HẤP DẪN HƠN ANH TRAI CON BẦM Ạ ! MẤY BỰA NI ĐI CHỘP HÌNH VỚI " NHÀ ĐẢNG " ĐƯỢC NHIỀU CHƯA? CÓ GỬI ĐI DỰ THI " NÉT ĐẸP THỜI GIAN" KO ĐỚI ? (~_~)

      Xóa
  51. Hậu 8/3 là:[img]https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmsdIMiRMSYCGlMrGMDougK3eQzGcCpj95fwNxc-yGmH5LJb6D[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải động đậy mới đẹp chứ anh ? Nhưng dạo này em lại sợ hình động vì sợ mất lời còm của bà con hu hu (~_~)
      [img] http://taihinhnendep.com/wp-content/uploads/2012/10/hinh-dong-tinh-yeu-2012.gif [/img]

      Xóa
  52. CÔ GÁI QUẢNG TRỊ THẬT BÂNG LÂNG
    LÀM CHO AI ĐÓ NHỮNG NAO LÒNG

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NAO LÒNG VÌ SAO AI BIẾT ĐƯỢC
      CON BẦM ĐẤT TỔ XA XÔI ƠI ! (~_~)

      Xóa
    2. Đến thăm em đã tối rồi
      Vội vàng nên chỉ đôi lời mà thôi
      Mong em vui vẽ được rồi
      Đêm về mơ mộng mãi người nơi xa hihihi...
      Tối vui vẽ em nhé

      Xóa
    3. Sao lại còm ở chỗ ni
      Anh Tiến Lê có nhầm đường ko đây ?
      Chúc anh ngày mới hăng say
      Thơ đong đầy nỗi nhớ BÓNG NGƯỜI XƯA xa (~_~)

      Xóa
  53. Chùa BĐ được cái to thôi, chông to, trống to, tượng to nhưng không có chút đạo vị nào hết. Năm kia mình đi rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chùa Bái Đính mênh mông quá, em mới đi một góc nhỏ thôi anh ạ ! Khách tứ phương về viếng lễ nên mỹ quan và môi trường ko được sạch đẹp cho lắm, đi 1 lần cho biết đúng ko anh ? Chúc anh ngày mới an lành (~_~)

      Xóa
  54. Đạt được niềm mơ ước là thích rồi em nhỉ! Chị cũng muốn đi nhiều nơi như em vậy!
    Đêm an lành nhiều mộng đẹp em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sóc ko đi xa được thì Sóc đi gần, thấy Sóc đi nhiều hơn em là em mừng lắm đó hì hì
      Ngày mới hạnh phúc nha Sóc ! (~_~)

      Xóa
  55. Chị vừa comment cho em mà không được, blogger báo lỗi... Ngủ ngon em nhé, đạt được mơ ước là thích rồi, chị cũng muốn đi nhiều nơi như BD vậy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mạng sờ pót ni cũng chập cheng lắm Sóc nhỉ ? Sóc thức khuya thế ảnh hưởng sức khỏe nhé ! Chúc Sóc mọi sự an lành nha !

      Xóa
  56. Mồng tám tháng ba phụ nữ không những vùng lên mà còn chạy xa tít tắp . Ninh Bình rồi quê Bác . Đọc bài mà cứ nghe lòng rạo rực , chắc có lẽ do hậu mồng tám rồi .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì ! Chào người của công việc, nhà thơ ham làm quá ko đi chơi đâu cả nhỉ ? Dạo ni có đi dã ngoại với các anh chị trong nớ ko anh ? Thỉnh thoảng đổi gió tí cũng thấy vui anh ạ ! Chúc anh có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong tình yêu nhé ! (~_~)

      Xóa
  57. Thăm em sớm chúc em bình an, hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thăm anh ngày mới thứ năm
      Chúc anh sức khỏe ngang tầm máy bay (~_~)

      Xóa
  58. Sau 8/3:
    [IMG]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQOrMwDHHt2wi0wc26FR8sJC4LqHFowLvKLQ2diEyVFTET80iENeg[/IMG]

    Trả lờiXóa
  59. Chúc mừng em đã có một chuyến đi thật vui và ý nghĩa.
    Đọc những lời em viết về Xứ Nghệ, ấm lòng quá.
    Hôm nay đoàn đã đến đâu rồi hả em? Hay về lại QT rồi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hóa ra anh ở Nghệ An
      Em tưởng anh ở nơi câu ví dằm ( dặm(~_~))

      Em đi hôm mùng 7 thứ 6 đến mùng 9 chủ nhật em về mà, chạy 1 mạch từ sáng đến tối mới đến Ninh Bình rồi vô lại Nghệ An đúng tối mùng 8 giao lưu đó anh ạ ! Mệt nhưng em vui lắm hì hì

      Xóa
  60. Nhà MC ở Vinh nè, gần nhà khách UBND tỉnh đó, sao BD về xứ Nghệ mà không thông tin, liên lạc gì hết vậy. Lỡ mất cơ hội được gặp BD rồi.

    Trả lờiXóa
  61. Một chuyến du lịch 3 ngày thật thú vị phải không BD vá còn đầy ắp những ấn tượng để nhớ nữa.Chúc vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy anh ạ ! Mỗi lần đi là mỗi lần được thăm danh lam thắng cảnh những nơi mà chưa bao giờ đặt chân đến, kỷ niệm vui cứ nhớ mãi ko quên được anh nhỉ ? Chúc anh vui khỏe an lành nhé ! (~_~)

      Xóa
  62. Em Ninh'blog sang thăm chị, mến chúc chị và gia đình ngày thứ năm vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhé ! Cứ vào nhà em nghe hát thấy vui với em và trẻ con hi hi, chúc em an lành hạnh phúc nhé ! (~_~)

      Xóa
  63. Hậu 8/3 vẫn còn tưng bừng quá. Chiều êm đềm nhé Bạch Dương!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu rồi mới được gặp anh
      Chúc anh sức khỏe an lành niềm vui (~_~)

      Xóa
  64. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao nhiều nhà thía đồng chí Sán Dìu ơi ! (~_~)

      Xóa
    2. Lỗi do anh, blog đó bị lỗi khó sử dụng, anh đã cho anh Tòan dùng tạm, đã bỏ từ lâu nhưng email của anh, anh không biết thay nên nhiều khi nhầm và tệ nữa là blog bị lỗi lại không biết xóa
      EM CÓ CÁCH GÌ MÁCH ANH NHÉ!
      CÁM ƠN EM!

      Xóa
    3. Blog lỗi khi còm hở anh ? Anh cứ bấm vào ô xóa là nó mất thôi mà, ý là xóa lời còm rồi vẫn có thể xóa níc mình tiếp cũng được, ngôi nhà này toàn thầy cao thủ làm cho em chứ ko ko biết làm đâu anh ạ ! Hi hi

      Xóa
    4. em vào blog xem lại xem, chỉnh sửa bài khó lắm, đành chịu bỏ nhưng không biết cách xóa nên hay nhầm (vì email 2 blog là một để khỏi quên mà)
      trót cho anh Toàn thatf ra nhiều người nhầm rồi đấy

      Xóa
    5. Anh bảo nhà anh hay nhà anh Toàn có cây đàn ? Dùng 1 nhà thôi, nhiều nhà mệt lắm, ko dùng nhà nào thì xóa bài đi để trống là xong thôi mà anh ?

      Xóa
  65. Vội vàng ghé đến em chơi
    Chổ nào thấy trống vài lời viết vô

    Vậy mà cũng thắc mắc nữa hả em . Chúc em chiều vui nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đường nhà em rộng thênh thang
      Vô nhà anh cứ mời i trà nhâm nhi
      Đừng giận dỗi em mần chi
      Cứ vui với tiếng cười thầm thì ngày xuân

      Nha ! (~_~)

      Xóa
  66. Chúc bạn có bữa cơm tối ngon miệng nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn, nhà tôi ăn tối lúc 19 giờ, chúc bạn ngày cuối tuần bình yên nhé ! (~_~)

      Xóa
  67. Sang thăm bạn BD nhà bạn đông vui quá.chúc bạn một tối thật ngon giấc nhé.TKN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị nhiều ! Chúc chị cuối tuần vui khỏe tràn ngập tiếng cười nhé ! (~_~)

      Xóa
  68. BUỔI TỐI VUI VÀ ẤM ÁP NHÉ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CẢM ƠN ANH NHÉ ĐONG ĐẦY
      CHÚC ANH VUI NHÉ CUỐI TUẦN NÀY BÌNH YÊN (~_~)

      Xóa
  69. Cuối tuần ấm áp nhiều hạnh phúc nha chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừa ha ! Em cũng thía nhé Bình Nguyên ơi ời (~_~)

      Xóa
  70. Nếu có một lần bạn đến với quê tôi
    Sẽ nhớ mãi nơi đây địa linh nhân kiệt
    Dòng sông Hoàng Long, dải lụa mềm uốn lượn
    Rừng cờ lau ngút ngàn, mang hào khí Thăng long
    BẠN THĂM CHÙA BÁI ĐÍNH TỈNH TÔI ĐÓ, KHI NÀO BẠN VỀ QUÊ TÔI CHƠI NỮA BẠN NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế ạ ! Anh quê Ninh Bình ạ ! Chắc nhà anh gần Bãi Đính anh nhỉ ? Rất vui được đến thăm quê anh nhưng lúc đó chưa biết anh hì hì, mong sẽ có lần lại được thăm quê anh lần nữa. cảm ơn anh chúc anh ngày cuối tuần an lành nhé ! (~_~)

      Xóa
  71. Ôi, hồi hôm mới comt cho nàng mà bây giờ mất tiêu rồi, hu hu, ngày vui tươi, công việc tốt BD cưng nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc ông mạng ông ấy đói măm còm của nàng Sóc mất tiêu roài, hi hi, chúc Sóc êu cuối tuần an lành hạnh phúc nha Sóc ! (~_~)

      Xóa
  72. Blog lại trục trặc rồi
    Mình là Ngựa mỏi đứng tên người khác ri?
    Sang Bạch Dương,thử xem hi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Út vẫn chộ bình thường mà
      Tên chị vẫn rứa MỎI CHÂN cả đời
      Vui khỏe nhé chị miềng ơi ! (~_~)

      Xóa
  73. Đến được đây y như leo đến đỉnh núi Nghĩa Lĩnh của Đền Hùng rồi . bồi dưỡng cái gì đi nếu không xỉu mất thôi
    Hậu mùng 8-3 xa rùi đấy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He he ! Xa mô được mà xa, mới có 5 ngày chưa đến 1 tuần mà (~_~)

      Ngồi lại mần đọi chè xeng
      Cho ấm bụng nhé già làng ta ơi ! (~_~)
      [img] http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0/39/709/39709419_chaynik.gif[/img]

      Xóa
  74. Lối cũ đường xưa bóng hình ai
    Ân tình năm tháng chẳng hề phai
    Cho dù mưa nắng đời đôi ngã
    Một tiếng thơ thôi để nhớ hoài hihihi...

    Chúc em chiều vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lối cũ về vắng bóng ai
      Còm cũng mất theo người rồi người ơi
      Ông mạng chán quá trời
      Gửi người nơi ấy tiếng thơ buồn lòng

      Hu hu gắng vui vì vẫn còn lới còm của anh đây hì hì (~_~)

      Xóa
  75. Đúng là Bạch Dương sáng mình cũng sang đây mà, cả bên bpog HK mà mình comet thấy mất tiêu bạn ạ!Mình cứ nghĩ bạn xóa của mình đi làm mình buồn nè!Chúc bạn chiều toiois vui bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mạng đó anh ạ ! Ông mạng sờ pót ni có tính thích măm còm của bà con, lạ thật hì hì, cảm ơn anh, chúc anh vui chiều chủ nhọc nhé ! (~_~)

      Xóa
  76. Chuyến đi về Nghệ An vui quá em nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui lắm anh ạ ! Nhưng ko ấm áp bằng chuyến em đi qua Quảng Ngãi gặp được 3 chàng ngự lâm nhà thơ Quảng Ngãi (~_~)

      Xóa
  77. Chuyến về Nghệ An vui quá em nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thuyên mô mà em ko thấy bên spot hở anh ?

      Xóa
  78. Nhà út bữa ni trang trí công phu hè? Mới đến cửa đã đưa hoa ra chàokhách rồi!Chị thì pó tay chấm com thôi!Nỏ mần con ngựa ra chào được!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He he ! Út nhớ nhà tê của chị cũng có cổng vô nhưng nhà mới ni của chị thì ko thấy cổng nữa nên khó trang trí, chị sang nhà tê đi thử coi, dùng 1 nhà thôi, nhiều nhà chạy nhooc lắm hì hì

      Xóa
  79. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  80. Ngủ chưa vậy chị? em sang thăm chị nè! hj

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giờ nớ chị ngủ ngoan rồi hì hì, cảm ơn em, chúc em chiều chủ nhật an lành nhé ! (~_~)

      Xóa
  81. [img]http://www.desicomments.com/dc2/01/174002/1740021.jpg[/img]
    Ngủ ngon nghe em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị gái Ly Lan thức khuya ko tốt cho sức khỏe nha ! Chúc chị gái an lành hạnh phúc nha !

      Xóa
  82. Người ra Bái Đính- Ninh Bình
    Rứa mà không nói để mình đến luôn
    Phóng xe mặc kệ mưa tuôn
    Về ngay Đất Thánh chia buồn sẻ vui
    Lần sau o nhớ gọi tui....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà em anh nỏ ghé thăm
      Huống là ngoài nớ đừng mong gặp người
      Giao lưu vui vẻ anh ơi !
      Cứ ham mô đó quên nhà em luôn (~_~)

      Xóa
  83. Chúc bạn dịp nghỉ cuối tuần :
    Niềm vui đạt mức mười phân vẹn mười .
    Gặp ai cũng mở miệng cười ,
    Mỗi lần cười hở hơn mười cái răng .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Miềng chỉ có 9 cái răng thôi
      Hở hơn mười cái thì còn đâu răng
      Cảm ơn bạn nhé Hoàng Lâm
      Chiều chủ nhật vui vẻ, an lành bình yên (~_~)

      Xóa
  84. Sang thăm nhà bạn chúc vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào người bạn mới toe nha
      Chúc bạn chiều chủ nhật an lành bình yên (~_~)

      Xóa
  85. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa

  86. Em gỡ code post hình thì lời com trở lại bình thường nếu muốn cài lại thì dùng code không cần thẻ rồi sẽ ổn thôi . Kể ra để vậy thì vui vui một chút nhưng máy tải chậm lắm . Chúc em cuối tuần vui vẽ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì ! Em ngốc lắm ko biết gỡ với cài mô, sư phụ làm cho cả đó, mà em thích linh hình thỉnh thoảng pót hình cho vui, mất còm cũng ko sao đâu anh ạ ! Chiều chủ nhật vui khỏe bình yên nhé anh ! (~_~)

      Xóa
  87. Hai ngày vừa qua MC đi công tác ở xa, mãi trưa nay mới về nhà, MC sang thăm bạn, chúc bạn ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui, bình an và trọn vẹn hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế à? Đi công tác xa về thế quà của BD đâu ? Hì hì, cảm ơn bạn đã ghé thăm, chúc bạn chiều chủ nhật ấm áp cùng gia đình nhé ! (~_~)

      Xóa
  88. Chiều và tối êm vui nồng nàn nhé BD!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ! Chúc anh chiều chủ nhật bình yên nhé ! (~_~)

      Xóa
  89. BD hãy vào lại blog có cây đàn và đọc lại mấy lời còm ở đó nhé!
    BD đã tới đó từ 18/1/13 rồi mà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thấy rồi mà nhưng anh nên dùng 1 nhà thôi, nhiều nhà quá em chạy mỏi chân lắm hì hì

      Xóa
  90. Qua nhà chị góp thêm ca dao đêm em gái ạ! Em kể chuyên đi chơi làm chị ganh tị, ước một lần đến đó! Vui tươi hạnh phúc Bạch Dương nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế ạ ! Em sang ngay, Sóc đi nhiều hơn em mà còn ganh tị mần chi, vui khỏe an lành Sóc nhé ! (~_~)

      Xóa
  91. Ôi comment đâu mất tiêu rồi!

    Trả lờiXóa
  92. Chị viết phóng sự chuyên nghiệp, nhẹ nhàng và rất hay! Tôi sẽ đọc nhiều bài viết của chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào mừng anh trên miền đất mới nhé ! Em viết linh tinh thôi chứ em có phải là nhà báo đâu anh, cảm ơn anh đã ghé thăm và chia sẻ, chúc anh vui vẻ bình an nhé ! (~_~)

      Xóa
  93. Tháng 3 rồi chị còn mãi vui xuân hjhj
    Chúc Chị cuối tuần nhiều niềm vui! =^.^=

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa xuân mà em Thiên Bình ơi ?
      Cứ vui chơi khỏe an lành nhé em ! (~_~)

      Xóa
  94. Nhiều comments quá nên một số bị trôi mất đâu rồi?
    Comment của anh cũng bay đâu mất nhỉ?
    Em viết bài mới xem sao!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông mạng ni thích măm còm của bà con anh ạ ! Hì hì, cho ông măm để ông còn cho anh em mình tìm đến chia sẻ buồn vui chứ anh ? Chúc anh chiều chủ nhật bình yên cùng nàng Tầm Xuân nhé ! (~_~)

      Xóa
  95. Voi bản Đôn du xuân vui quá hè ! Hihiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừa mới du xun về đó nàng, tuần mới an lành nha nàng (~_~)

      Xóa
  96. Chiều chủ nhật sang thăm Bạch Dương nè!Anh ru BD đi uống cape nè,Anh chúc BD chiều chủ nhật vui vẻ HP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uống cà phê phải ... ru hở anh ? Hì hì, chúc anh tuần mới tràn niềm vui nhé ! (~_~)

      Xóa
  97. Tháng giêng đã hết lâu rồi
    Du xuân vui thế Chị ơi hạ về hjhj =^.^=

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị có bài mới lâu rồi
      Sao em lại nhảy vào còm bài ni (~_~)

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]
- Post hình : Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ (Không nên chèn ảnh dung lượng quá 2Mb).

Xin vui lòng bỏ chế độ auto play khi chèn nhạc và video!