Anh biết quê
mình đã vào cuối xuân
Và chớm hạ
đang ùa vào miền nhớ
Nhớ cái nóng
như rang len lỏi vào trong ngõ
Ôi cái nắng
quê miềng mới da diết làm sao
Ai một lần qua
đây đều một lần nhớ mãi
Cơn gió Lào
thổi từ vùng biên ải
Mang cái nóng
nôn nao về với quê miềng
Đồng lúa quê
mình đang thời kỳ đơm bông
Nước khô rang,
cây ngả nghiêng trong nắng
Lòng người thi
gan cùng trời cùng đất
Không biết bao
chừ mới hết khổ hở em ?
Anh ơi ! Miền
xa ấy hãy vững tin
Quảng Trị quê
mình ngày càng đổi mới
Đồng lúa xanh
sẽ đến mùa gặt hái
Bưng bát cơm
thơm nhớ người hôm sớm tảo tần
Quảng Trị mình
dù còn bao khó khăn
Hậu quả chiến
tranh còn nặng hai đầu gánh
Cầu Hiền Lương
nối hai bờ thương nhớ
Em lấy tem nhà chị đã. Mới đi về chị ạ, đọc tin nhắn mà không thể trả lời chị. Sorry nhé!
Trả lờiXóaEm gái ơi ! Vào Hồng Kong đọc lại còm chị nha ! Em gái tài quá tài, máy di động ko ở bên người cũng là 1 cái tài đó em hì hì, chúc em tuần mới an lành nhé ! (~_~)
Xóa[img]http://img1.funscrape.com/en/summer/1.gif[/img]
Trả lờiXóaLò mò chả biết tem gì
Bạc vàng mà hếy , thì Chì cũng ưng!
XóaCát của em tem bạc tem đồng
Thứ tem em thích chứ ko cần vàng
Tuần mới chúc Cát bình en ! (~_~)
Dạo này em rất sợ hình động đăng ở nhà mình, nhưng vẫn thích tặng Cát giỏ quả này để Cát măm vào cho đẹp dáng đẹp da (~_~)
[img] http://i1082.photobucket.com/albums/j379/lanh241207/tachtra/hoa%20phuongha/traicay.gif [/img]
Tặng thêm một chút mùa hè
Trả lờiXóaCho nứt nẻ... cho no nê lửa hồng!
[img]http://img1.funscrape.com/en/summer/50.gif[/img]
Mới chút nóng mà bở hơi
XóaGửi em vại bia hơi Hà Thành
Không thì ly sinh tố này cũng được Cát nhé ! (~_~)
[img] http://pic100.picturetrail.com/VOL630/13252760/23910355/398867584.jpg [/img]
Hạ về nắng nóng gió Lào
Trả lờiXóaBạch Dương thương nhớ hãy vào quê anh!
Em vào anh có đón không ?
XóaHay sợ chị Cả nên đành chạy xa
Nhớ lời hứa với em nha ! (~_~)
NÀNG BÂN ĐÃ ĐẾN ĐÂU EM ƠI?
Trả lờiXóa[img]http://direct1.anhso.net/original/10/103305/232012135433817.gif[/img]
XóaNăm nay chắc hổng có nàng Bân
Chỉ có nàng Bạch Dương gần nơi đây (~_~)
[img] http://images02.jaovat.com/ui/10/51/46/1291693521_142714546_2-Hinh-anh-ca--Mua-hoa-bat-tu-tang-ngui-thuong-1291693521.jpg[/img]
Ừ, ngoài nớ chớm hạ thì trong ni cũng đã 2 lần có mưa đầu mùa. Nhưng nóng kinh hồn!!!
Trả lờiXóaTrong nớ có dớ ngoài ni?
XóaĐể cơn mưa chớm hạ oi nồng dữ ha (~_~)
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaChị gái tặng em cái chi
XóaMà sao đã bị xóa đi mất roài
Tuần mới vui khỏe nhé chị gái ơi ! (~_~)
Anh sẽ về thăm Quãng trị thân thương
Trả lờiXóaDòng Thạch Hãn bên đường Quốc lộ một
Áo dài xưa em cùng anh chung bước
Đã bao lần ao ước một mùa trăng
Thăm em . Chúc em chiều đầu tuần bình an
Tối nay đúng là dêm rằm
XóaAnh cùng em nhé hái trăng xuống thuyền
Dạo chơi đến khắp mọi miền
Thỏa ước mong đợi bao mùa trăng qua
Một chiều an lành nhé anh ha (~_~)
Bựa ni ợ HN nỏng nỏng quả đi. Vừa đi về mồ hôi nhệ nhại như vừa ợ nhà tảm ra. Chừ đi đâu cụng ngại nẳng nỏng. Mấy tuân nay chị xui quá, máy tính, xe đạp điện, người đều trục trặc. Hôm nay bực mình vứt xe ở cửa hàng bán xe cho mình rồi dạo phố HN, bây giờ mới về đây. Ngồi bật máy lên xem và thưởng thức quạt máy chút đã mới dám làm việc khác. Trong em chắc nỏng lẳm phải không ? Sinh ra ở đâu phải chịu ở đó chứ MẦN RĂNG . Chào !
Trả lờiXóaHi hi ! Nghe chị gái Tuấn Nga nói giọng Quảng Trọi hay ghê í, sao cái gì nhà chị cũng hỏng cùng 1 lúc vậy, chị đừng có hỏng là được chị gái nha ! Trong ni bắt đầu nóng rồi, cái nóng khó chịu lắm chị gái ạ ! Chị gái giữ gìn sức khỏe nhé kẻo em sang thăm thấy vắng em gái buồn hì hì
XóaTuần mới an lành bình yên chị gái nha ! (~_~)
Lòng người thi gan cùng trời cùng đất
Trả lờiXóaKhông biết bao chừ mới hết khổ hở em ?
XóaBao giờ chạch để ngọn đa
Sáo đẻ dưới nước quê ta hết buồn (~_~)
Cảm ơn người bạn mới VĂN NGHỆ ĐẮC LẮC nhé ! Chúc người bạn mới tuần mới gặt hái nhiều thành công (~_~)
Tháng tư trời vào hạ
Trả lờiXóaNắng vàng ôi thiết tha
Gió hanh khô cát biển
Em còn nhớ đến ta!
Em gái vẫn nhớ Sóc yêu
XóaChỉ có Sóc mải mê những chiều cùng ai
Chúc Sóc tuần mới an bài
Hanh thông mọi việc, yêu hoài Sóc nha ! (~_~)
HƯƠNG HOA THOẢNG NHẸ ÊM ĐỀM
Trả lờiXóaCHO ANH NHỚ MÃI MỘT MIỀN TRỜI EM
NHỚ CHI NHỚ VỪA VỪA THÔI
XóaKẺO TRỜI SẬP XUỐNG BẮT ĐỀN ĐÓ NHA (~_~)
THÍCH ĐỀN GÌ NÀO
XóaMỘT CHẦU CÀ PHÊ BẾN ĐÁ THAO GIANG :D:bh
XóaĐẤT TRỜI NƠI ANH CHƯA CHỚM HẠ
Trả lờiXóaBỞI CÒN NGẬM NGÙI VỚI RÉT NÀNG BÂN
Ở ĐÂY NỎ CÓ RÉT NÀNG BÂN
XóaDÀNH CHO ĐẤT TỔ QUÊ BẦM MÀ THÔI (~_~)
NGƯỜI ĐẤT TỔ ĐA TÌNH
XóaĐA YÊU NGƯỜI QUẢNG TRỊ
CON BẦM GIẬT GIẢI CẢ 2
XóaĐỪNG CÓ CHỐI MÀ BẦM ĐÁNH NHA :D:bh
EM NHỚ LỜI ANH DẶN RỒI
Trả lờiXóaKHÔNG ĐƯỢC NGỦ MUỘN KẺO DA SẦN SÙI (~_~)
[img] http://files.chiase360.com/hinh/chiase360.com-hinh-anh-trai-tim-tan-vo-68.jpg[/img]
HX thăm BD nhé.chúc BD luôn có thật nhiều niềm vui nhé.TKN
Trả lờiXóaCảm ơn chị gái Hương XưaNgày mới vui khỏe an lành chị nha ! (~_~)
XóaHN sang thăm chúc chị tuần mới vui vẻ hp nhiều may mắn cv làm tốt nha chị iu
Trả lờiXóaEm gặp chị ở blog a TNĐ nhờ chị hd em vô đc bài mới của anh í rồi chị ạ .em cám ơn chị rất nhiều
Chị dùng code post hình này nó hay bị mất hình và lời com của các bạn chị hỏi anh Tiến Lê lấy code khác thay vào là an toàn ko bị mất com chị ạ
[img] http://mamietitine.unblog.fr/files/2009/02/eax4oml7.gif [/img]
Chào em gái người bạn mới, rất vui khi em đến thăm tổ tò vò của chị, chị đã nhờ sư phụ chỉnh nhà chị đẹp rồi, cảm ơn em nhiều nha, chị dốt ba cái đoạn kỹ thuật vi tính lắm, toàn sư phụ cao tăng giúp chị thôi, chúc em vui vẻ hạnh phúc thật nhiều nha ! :bh
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa[IMG]http://img1.imagehousing.com/97/21f79b5ae250dd3801b732b9150ed80d.gif [/IMG]
Trả lờiXóaThế là mùa hè đến thật rồi hả em. Chị sợ mùa hè lắm. Nghĩ đến cái nắng trong em còn cực hơn, chị phải cố chịu thôi. Uống chén nước cho đỡ mệt em nhé.
XóaEm gái lại thích mùa hè hơn mùa đông chị gái ạ ! Em gái nhát lạnh lắm, mùa hè nóng mấy em cũng chịu lạ thế chị ạ ! Chị gái giữ gìn sức khỏe nhé ! Thời tiết Hà Thành cũng nóng khủng khiếp chị nhỉ ? Chúc chị gái ngày mới an lành nhé ! (~_~)
Thoe về quê hương hay chị ơi! Không biết bình và họa sao đây. Chúc chị chiều vui.
Trả lờiXóaChị làm vài vần thơ con cua càng cho vui chứ hay chi mô em? Em động viên chị đấy à? chúc em ngày mới mọi việc trôi chảy em nhé ! (~_~)
Xóatháp mười cũng nóng lắm em
Trả lờiXóanắng thời đổ lửa nên thèm cơn mưa
ngoài da nóng mấy cho vừa
trong lòng đang nóng mà chưa nói gì.
XóaHì ! Tháp mười nghe đã thân thương
Bạn mình nơi ấy ngóng trông mưa về
Mát lòng mát cả đồng quê
Cho mùa lúa chín cho mùa bội thu
Ngày mới an lành bạn mình nhé ! (~_~)
Hạ sang phượng nở khắp trời
Trả lờiXóaĐỏ tươi khắp nẻo, một thời đã qua
Thời gian từng bước trôi xa
Hạ ơi! thương nhớ đậm đà tuổi thơ
Ngày xưa hò hẹn đón chờ
Ngày nay nung nhớ mộng mơ một mình
Qua thăm Bạch Dương. Bài thơ của em làm mình nhớ về tuổi học trò quá!!!
[img]http://newocean.edu.vn/images/stories/anh-cong-ty/du-hoc-newocean-voi-mau-phuong-do.jpg[/img]
XóaMùa này là mùa cắm trại thời thanh niên sôi nổi anh nhỉ ? Em cũng đã cắm trại nhiều lần rồi nên cứ đến tháng này lại nhớ kỷ niệm xưa da diết anh ạ ! Chắc anh còn nhớ hơn em vì anh là Trưởng lớp mà, chúc anh ngày mới tràn niềm vui nhé ! (~_~)
Trả lờiXóaAnh sang thăm em, chúc em luôn an lành và hạnh phúc!
[img]http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/1364013738034.jpg[/img]
Sang thăm rồi lại dzìa à ?Ở lại làm lẩu làm cơm măm hè ? (~_~)
XóaMấy ngày ni chị ươn người
Trả lờiXóaNhìn chim, hoa chẳng thể cười út ơi!
Mấy còm cũ chưa trả lời
Sang đọc chớm hạ đã rồi tình sau!
XóaChị miềng khỏe lên nhé chị miềng ơi
Thời tiết cũng cứ dặt dìu buồn tênh
Út cũng oải người mỏi toàn thân
Giữ gìn sức khỏe chị miềng nha, hôm chủ nhật mẹ kêu mệt em chở đi khám, ko khám được về mua cam sanh vắt cho mẹ rồi chiều mua hương hoa về thắp hương cho ba để ba phù hộ cho mẹ rồi trên đường về rẽ vào nhà chị chồng làm 1 bao đất trồng 1 hộp xốp to nữa rau mùng tơi chị ạ ! Hì hì, mệt nhưng mà vui, khỏe chị miềng nha ! (~_~)
Mùa hè đã đến rồi em?
Trả lờiXóaSao chị vẫn cứ hom hem ho hoài...
Hè về lại nhớ thương ai
Nóng nồng nơi má, nắng ngoài bãi sông....
Miền trung hè nắng chói chang
XóaThương chị ngoài ấy cũng càng nóng hung
Thương cho dải đất miền trung
Thương thủ đô nơi ấy có chị gái em đang còm :D:bh
Anh chẳng thích cái gió lào mùa hạ
Trả lờiXóaNóng rát lưng, rát mặt mẹ già
Nhưng lại yêu sóng biển bao la
Trào dâng để nhấn chìm bao buồn tẻ
Đời có yêu và có ghét em nhỉ?
Đời có yêu có ghét có mong
XóaCó nhớ có thương trộm yêu thầm
Để cho cuộc đời xanh tươi mãi
Để cho năm tháng những ngày xanh
Cái còm của anh bị lỗi sao ấy nên bài của em chỉ đến còm 40 là tắc tị, phải nhờ sư phụ làm lại cho đấy, lạ thiệt :D:bh
Chị mình nhắn ai đây ta?
Trả lờiXóaChị nhắn cho đất cho trời
XóaCho thằng em Lẩm Cẩm, cho người chị yêu :D:bh
Cái nắng miền trung khó quyên làm vậy
Trả lờiXóaBốn ba năm rồi vẫn bỏng cháy lòng tôi
Em trao tôi nụ hôm trần mát rượi
Bên mép rừng không lá,xác xơ cây.
Cảm ơn BD đã sang nhà và chia sẻ những vần thơ!
Anh ở đâu mà nóng rứa anh ?Chắc ko nóng bằng quê em đâu nhỉ ?Cái còm của anh nó ko hiện bị mất chữ, giờ thấy lại rồi, hì hì, chúc anh1 ngày mới an lành nhé ! (~_~)
XóaVũ Tuấn Anh
Trả lờiXóaChị mình nhắn ai đây ta?
Chị ơi, em xử lý xong rồi đó, thưởng nghe!
Trả lờiXóacảm ơn em gái Đè Nẽng thật nhiều nha ! Bựa mô mần chầu cà phê góc Sở Điện lực nhé ! Có cái quán to lắm chị uống một lần quên béng mất tên hì hì
XóaNuthan mattroi
Trả lờiXóaĐã chớm Hạ rồi ha nàng Bạch Dương ơi !
Gió Lào cát trắng quê em
Sao anh vẫn cứ khát thèm muốn qua !..
Lâu rồi nàng lặn nơi mô
XóaMà miềng ko chộ nên miềng nỏ biết đường sang thăm
Chúc nàng ngày mới đêm rằm
Ngắm trăng sáng nhớ người đêm trăng (~_~)
Biển - Ngày về...
Trả lờiXóaCố đi nàng ơi! hết nóng thì lạnh chứ lo gì...he!he!
Đụng rồi chàng Biển Hoang hè ? Về hẳn chưa hay còn đi hoang nựa cho em đi theo với ? (~_~)
XóaHồ Chí Toàn
Trả lờiXóaAnh chúc em luôn luôn vui , khỏe và hạnh phúc
Nhất trí cao với anh miền xa Sán Dìu. chúc anh 1 chiều an lành nhé ! :D:bh
XóaChớm mô nữa mà chớm o hè
Trả lờiXóaMùa hạ đã gọi nắng về miền Trung
nắng như thiêu đốt như nung
Làm cho mặt đỏ bừng bừng như yêu...
Mới chỉ chớm thôi eng ơi !
XóaChớm thêm chút nữa là trời nóng ran
Thương cho dải đất cơ hàn
Mưa thì thíu đất, nắng cháy khô ruộng đồng :D:bh
Quê hương trăm mến ngàn thương
Trả lờiXóaĐất nghèo, đất bãi chiến trường năm nao!
Ghé thăm em, rất nhanh rồi lại phải đi ngay.
Anh gõ lại cái còm cho hoàn chỉnh, lúc nãy vội:
XóaQuê hương trăm mến ngàn thương
Đất nghèo, đất bãi chiến trường năm nao!
Thăng Tư mở cửa Hè vào
Thương miền cát trắng gió Lào, quê ơi!
Đi mô vội vàng rứa anh ?
XóaO mô kéo mà còm vội ri ?
Bảo trọng nhé hỡi anh ơi
Tình yêu muôn nẻo đường gập ghềnh nha ! :D:bh
Người ni chu đáo chưa nờ
XóaCòm trước gõ vội ko lờ mà đáo lui.
Người ni đúng khúc ruột miền trung miềng
XóaThật thà chất phac Sông Lam Núi Hồng
Chị miềng hè :D:bh
Sang nhà BD, BD mời bữa lẩu cua càng, mà ngồi chờ mãi chưa có!
Trả lờiXóaChào tạm biệt!
[img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSGNofCseQ7n4to3X7gyMPOnS36NfoNRUO2y-6PTSaQ0tWyXvh7sw[/img]
Em đang đi bắt ngoài sông mà, chờ 1 tí mà kể công hè ? Chờ thêm tí nữa em bắt về rồi đây :D:bh
Xóa[img] http://travel4b.com/documents/10194/264847/dsc_1329.jpg?t=1356319598804[/img]
HÈ RỒI! NÓNG LẮM MẦM LY NƯỚC MÁT NI HÍ!
Trả lờiXóa[img]http://pic100.picturetrail.com/VOL630/13252760/23910355/398867580.jpg[/img]
ĐI TẮM SÔNG THẠCH HÃN ANH HÈ ? :D:bh
Xóa[img] http://a9.vietbao.vn/images/vn901/ban-doc/11104193-dsn.jpg[/img]
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaChúc BD một ngày hè tươi đẹp nồng nàn nhé.
Trả lờiXóa[img]http://img1.funscrape.com/en/summer/3.gif[/img]
Nhìn hình thấy mát ghê rồi
XóaCảm ơn chị nhé xứ Hà Thành ơi !
Chúc chị 1 chiều yên vui :D:bh
[img] http://caravanviet.com/forum/imagehosting/204893dc0cc63e9.jpg[/img]
Lấy độc trị độc em nóng thì anh tặng thêm lửa là hết nóng!
Trả lờiXóaHe he!!!
[img]http://img96.imageshack.us/img96/7074/dr2v9oa25wx3on.gif[/img]
Siêu phàm chàng đất Quảng Ninh ơi !
XóaNgoài ấy than đá chắc nhiều lắm hi :D:bh
BD ở huyện nào của Quảng Trị?
Trả lờiXóaMC cũng đã vào QT du lịch mấy chuyến rồi, đã đi Thành Cổ, Lao Bảo, Nghĩa Trang, Sông Thạch Hãn, Đông Hà....
Bạn đi nhiều thích nhỉ ? BD ở Đông Hà cách La Vang khoảng 12 km bạn ạ ! BD ít được đi du lịch lắm, đi nhiều ngắm cảnh thăm được nhiều nơi còn gì bằng chúc mừng bạn nha ! :D:bh
Xóa[img] http://dulichhue.com.vn/upload/files/thanh_duong_MeLaVang.JPG [/img]
Trả lờiXóaCòn La Vang mình đã đi đến đó 5 lần rồi
Dự tính năm này cũng sẽ đi La Vang
Ba khổ thơ đầu lời ai mà thiết tha đằm thắm thế . Muốn hạ nhiệt nhanh cho những ngày cuối xuân ra PT nói khó với ĐT đi mời nàng Bân về là đỡ nóng ngay í mà !
Trả lờiXóaHì ! Cụ già làng nói hay thiệt, ngoài nớ có người rồi ra có mà bị uýnh toi à, em nỏ dại hi hi
Xóaem lại thích nóng hơn thích lạnh già làng nợ, rứa mới kỳ cục chứ, vui khỏe già làng nha :D:bh
Em Ninh'blog sang thăm, chiều tối thứ ba vui chị nghen!
Trả lờiXóaCảm ơn em, đi công tác có hát có ca vui thế khéo quên đường về em nha ! "D:bh
XóaNhà sao đông khách quá trời
Trả lờiXóaMột mình đứng mãi chơi vơi lòng buồn
Sợ rằng người sẽ quên luôn
Để mình ta đứng giữa đường không hay
Đừng đứng ngoài đường anh ơi
XóaĐứng ngoài đó nắng nóng đau anh à
Vào nhà em uống nước trà
Ta cùng đàm đạo trăng thề nhé anh !:D:bh
Quảng Trị quê miềng nắng gió chang chang
Trả lờiXóaAi qua đó hỏi nơi lòng còn nhớ
Em tôi , mang tình yêu lai láng
Quê quê ơi ! Tiếng gọi tự bao giờ .
Qua thăm miềng đây , chúc một tình yêu quê hương thật sâu đậm . Dù gió , dù nắng , dù khô khốc vẫn quê mình không xa ...
Anh lại xài hết của em rồi!
Trả lờiXóaBuồn quá!
Hu hu ! Em rất sợ hình động mặc dù em rất thích, anh giảm hình động cho em với nhé, cho hình ko động vào cũng tuyệt đẹp đấy chứ phải ko anh ? :D:bh
XóaÔ hay 94 comt mà đếm sao có mấy cái và...comt của em hôm qua đâu? :-(
Trả lờiXóaCòm em đêm rằm vừa qua
XóaCuội xuống cuỗm mất còn gì đâu em
Chú Cuội xấu tính quá đi
Nên chị Hằng cứ mải mê đi tìm...
Thằng em Lẩm Cẩm cực siêu
Dù chị có nói điêu cũng ừ :D:bh
Mới chớm hạ mà nóng quá chừng. Quảng Nôm mà nóng rứa thì Quảng Trọi không biết ra răng?
Trả lờiXóaQuảng Nôm trời nóng như rang
XóaQuảng Trọi cũng rứa như rang như hầm
Mời anh ghé thăm nhé 1 lần
Cho biết cái nóng quê miềng ra r:D
Vui khỏe an lành anh Tư nha ! :D:bh
Thu Nguyễn
Trả lờiXóaQuảng Trị quê miềng nắng gió chang chang
Ai qua đó hỏi nơi lòng còn nhớ
Em tôi , mang tình yêu lai...
Lời còm bị xóa mất rồi
XóaNên cóp lưng lửng cho người đọc chơi
Nơi xa ấy nơi trùng khơi
Chúc anh vui nhé thơ càng hay hung :D:bh
Cái nắng miền trung khó quyên làm vậy
Trả lờiXóaBốn ba năm rồi vẫn bỏng cháy lòng tôi
Em trao tôi nụ hôm trần mát rượi
Bên mép rừng không lá,xác xơ cây.
Cảm ơn BD đã sang nhà và chia sẻ những vần thơ!
Nhà em đông quá chẳng đường vô
Trả lờiXóaThấy tiếng ai la vọng xô bồ
Cứ ngỡ rằng em đang tiếp chuyện
Nên chờ chút xíu có chi mô ? hihihi....
Nhà em có ai đến mô
XóaEm mở ti vi đó đang mùa CẶP ĐÔI
Anh cứ vào nhà lấy ghế ngồi
Để em pha nước trà sen ra mời
Một chiều vui khỏe nhé anh ơi !
Ôi comments cũ đâu mất hết rồi em?
Trả lờiXóaBạch Dương :
Sóc làm thơ hay thía mà bảo tập làm thơ, em còn phải học Sóc nhiều, để em nắm cơm khăn gói quả mướp vào SG nhờ Sóc rèn cho em mấy chiêu nhé ! Ngày mới an lành tràn niềm vui nha Sóc ! (~_~)
My Tam Truong12:55 Ngày 27 tháng 3 năm 2013
Bắt chước nữ sĩ họ Hồ:
"Em gái đi đâu khéo ngẩn ngơ
Lại đây cho chị dạy làm thơ..."
Hì hì,
Thơ như em gái quá tự nhiên
Muốn tập mà không tập được liền
Các anh "đất tổ" khen như thía
Sóc đâu dám múa trước người hiền (tài!
Ít nhất có ba thi sĩ họ Ngô khen thơ Bạch Dương, thế còn mong tập tành gì nữa!
Ba chàng khen động viên em đó Sóc ơi
XóaChứ mà khen thật toi đời em luôn
Thơ Sóc nặng nghĩa nặng tình
Đi mô cũng nhớ mãi nàng Sóc này của em :D:bh
Hai Au
Trả lờiXóaCái nắng miền trung khó quyên làm vậy
Bốn ba năm rồi vẫn bỏng cháy lòng tôi
Em trao tôi nụ hôm trần...
Nhà em hay bị mất còm
XóaNên em bực quá trời luôn anh à
Chúc anh vui khỏe anh nha ! ::D:bh
Tien Le
Trả lờiXóaNhà em đông quá chẳng đường vô
Thấy tiếng ai la vọng xô bồ
Cứ ngỡ rằng em đang tiếp chuyện
Nên chờ chút xíu có chi mô ? hihihi....
Nhà em có ai đến mô
XóaEm mở ti vi đó đang mùa CẶP ĐÔI
Anh cứ vào nhà lấy ghế ngồi
Để em pha nước trà sen ra mời
Một chiều vui khỏe nhé anh ơi ! :D:bh
THĂM EM MỘT CHIỀU XUÂN
Trả lờiXóaLÂU LẮM MỚI CHỘ ANH TRAI
XóaMỀN QUÊ ĐẤT TỔ SANG CƯỜI NHÀ EM (~_~)
RÉT NÀNG BÂN CHƯA TỚI MÀ ĐÃ CHỚM HẠ RÙI
Trả lờiXóaNÀNG BÂN CHỈ Ở MIỀN ĐẤT TỔ THÔI
XóaRÉT NÀNG BÂN CHƯA TỚI MÀ ĐÃ CHỚM HẠ RÙI
Trả lờiXóaCÒN MIỀN QUẢNG TRỌI TƠI BỜI NẮNG RAN :D:bh
XóaChớm Hạ còn chờ bạn Bạch ơi
Trả lờiXóaNgoài vườn hương Bưởi vẫn thơm tươi
Nắng Xuân còn dịu ngời trên mắt
Con sóng xa khơi vẫn đợi người !
Ơi con sóng giữa trùng khơi
XóaCho ta nhắn gửi vài lời thương yêu
Dù tóc bạc đã muối tiêu
Vẫn mang trong dạ 1 lòng yêu biển khơi :D:bh
Sang nhà anh BD thấy rất khó tìm bài mới, anh phải có trang chủ để tách bài mới với bài cũ anh nhé, em vào nhà anh chỉ thấy bài TỰ SỰ, còn ko có TRANG CHỦ, nếu có TRANG CHỦ sẽ thấy BÀI MỚI HƠN, anh thiết kế lại cho hợp để bà con dễ tìm bài mới anh nhé ! Chúc anh vui khỏe vạn sự an lành
VÌ THÍCH NHỮNG HÌNH ẢNH ĐỘNG
Trả lờiXóaCHO NÊN MẤT HẾT LỜI CÒM
EM KO CÒM ẢNH ĐỘNG ĐÂU ANH
XóaSAO NÓ CỨ MẤT HOÀI VẬY TA
HU HU
CHỚM HẠ RỒI KO THẤY TIẾNG VE RAN
Trả lờiXóaMÀ CHỈ THẤY TIẾNG LÒNG EM NƠI ẤY
MỚI CHỚM HẠ THÔI MÀ ANH
XóaCHÚ VE ĐANG NGỦ NGOAN LÀNH TRÊN CÂY
CHỈ CÓ EM NƠI CHỐN ĐÂY
NGHE LỜI GIÓ HÁT NÓNG NỒNG NÀN SAY
CHẲNG HIỂU SAO CỨ MẤT LỜI CÒM
Trả lờiXóaBÀ CON SANG XIN ĐỪNG CÒM HÌNH ĐỘNG
ĐỂ LỜI CÒM KO BỊ CƠN GIÓ LỘNG
CUỐN VÀO CÕI HƯ VÔ CHẲNG THẤY CÒM NÀO
CHÚC BÀ CON 1 CHIỀU HẠNH PHÚC ĐONG ĐẦY NHÉ !:D:bh
Bạch Dương nè ...Hương Xưa sang thăm nè.
Trả lờiXóaBao nhiều lời hay ý đẹp bạn bè nói hết rồi...HX không biết nói gì cả chỉ biết chúc BD luôn thật vui bên bạn bè. và thật ấm áp nhé .TKN
Cảm ơn chị Hương xưa nhiều nha ! Chúc chị 1 ngày mới tràn niềm vui chị nhé ! :D:bh
XóaEm sang thăm
Trả lờiXóaChúc chị buổi chiều mát mẻ hp đong đầy
Em nói chị rồi code post hình này nó hay làm mất lời com ,chị sang anh MC em thấy anh í mới gắn code post hình mới như bên em nó ko làm mất lời com và hình ,nếu có mất thì chỉ mất hình thôi lời com còn nguyên ,rồi mấy giờ sau nó có hình lại chị ạ .Chị hỏi xin code anh í rồi gỡ code này ra gắn code mới vào là đc ngay thôi chị ơi
Em cũng nhờ chị của em làm hộ chứ e mà biết thì em đã chỉ cho chị làm rồi
Buổi chiểu mát mẻ thật vui nhé chị iêu
[img]http://images04.jaovat.com/ui/10/21/78/1292330322_146561378_1-Hinh-anh-ca--Gia-su-day-kem-1292330322.jpg[/img]
Ngoài này xuân vẫn còn lưu luyến
Trả lờiXóaHoa vẫn hồng bên cửa sổ, em ơi
[img]http://i741.photobucket.com/albums/xx52/utquyen268/Kho%20hinh%20dong%202/501_faith0515.gif[/img]
Ô Bạch Dương ơi -bán hết còm lấy tiền đi du lịch rồi à ?
Trả lờiXóaỪa! Đang chuẩn bị đi đây, đi tìm anh bạn Ngày mai trời lại sáng Trần Minh Lê nợ, bạn biết anh chàng nớ ợ mô chị giùm với nghe :D:bh
XóaCUỘI QUÁ NÊN CÒM MẤT CẢ
Trả lờiXóaCHÚ CUỘI NGỒI GỐC CÂY ĐA
XóaĐỂ TRÂU ĂN LÚA GỌI CHA ỜI ỜI
EM ĐÂU BẰNG CUỘI ANH ƠI
EM CHỈ THÍCH LÀM CHỊ HẰNG THÔI :D:bh
[img] http://seablogs.zenfs.com/u/2ctx5d.cFxgv6.nAPv0WdCyTDLX2IA--/photo/ap_20100920104652259.jpg[/img]
CHÚ CUỘI NGỒI TRÊN CUNG TRĂNG
XóaĐANG NGỒI VỚI CHỊ HẰNG KỂ CHUYỆN THẦN TIÊN :D:bh
THÔI THÌ SANG ANH CHIA LỜI CÒM CHO NHÉ
Trả lờiXóaCHIA GÌ SAO KO THẤY CHIA
XóaCHIA CÒM LÀM VỐN BÁN ĐI KO ĐÀNH :D:bh
LÃO NÀY QUÊ Ở MIỀN ĐẤT TỔ
Trả lờiXóaCÓ DÒNG THAO GIANG , CÓ BẾN ĐÒ XIÊN
LÃO NÀY CŨNG HAY ĐA TÌNH
XóaNÊN CÂU THƠ CỨ LINH TINH SUỐT NGÀY :D:bh
Tùng chí cua trọi hè! miềng có bài mới về ngày 1/4 đó
Trả lờiXóaO sang ngó coi!
Nhưng ngủ ngon đi đã nhé!
Tối đến xem ti vi đến 11 giờ mới đi khò, tí nựa sang, có món chi mới đem ra nhậu nha, em chưa ăn sáng mà, đừng có cóp hình động vô nhà em nữa nha :D:bh
XóaTối mát an lành hp nhé chị iêu
Trả lờiXóaÔi! bên chị mất hết com rồi,bây giờ chị gỡ code post hình ra là com các bạn sẽ ra đầy đủ nhưng ko có hình .Xong chị sang anh MC hỏi code hình mới như ở bên em gắn vô là hình sẽ trở về đầy đủ
Lúc trước bên em cũng dùng code post hình như bên chị cũng bị mất hình và com hoài ,từ ngày e thay code hình mới thì ko bị mất gì cả ,thình thoảng cụng bị mất hình nhưng lời com của các bạn còn nguyên ,rồi mấy giờ sau nó lại có hình lại đầy đủ chị ạ
Chị còm bên nhà em rồi đó, em mai cho chị theo hộp thư của chị nhé ! Cảm ơn em gái thật nhiều, chúc em vui vẻ, tươi trẻ, mọi điều đều suôn sẻ em nhé ! :D:bh
XóaSao mất hết rồi nàng ơi, tiếc quá đi thôi!
Trả lờiXóaNàng Bạch Dương ơi
Có làm ai giận
Họ cuổm mất comt
Tiếc ơi là tiếc! (~._*~)
Lỗi là do mạng đó thôi
XóaChứ ai làm được em hở Sóc ơi
Tính em Sóc đã biết rồi
Vui vẻ, tếu táo, ko làm buồn lòng ai
Chúc Sóc ngày mới an lành nha :D:bh
Anh chúc em nhiều may mắn, hạnh phúc!
Trả lờiXóa[img]http://taihinhnendep.com/wp-content/uploads/2012/11/i-love-you-forever.gif[/img]
Ăn ở ra răng mà để nó khủng bố cho nhiều thế . tội nghiệp em tui , thôi đừng buồn nữa heng sang nhà anh trai quê bầm mà lĩnh tem bột sắn đi hết buồn ngay ý mà !
Trả lờiXóaGià làng đừng có đổ hô
XóaTại cái linh hình nó làm mất đi
Em mần chi mô mà ai dám bắt nạt em, hiền khô như cục đất mà, ban ngày thì già làng mất tem với em còn ban đêm dành cho già làng đó, nỏ dành mần chi cho tổn thọ hi :D:bh
Không phải do nhiều hình động đâu em!
Trả lờiXóaAnh vừa vào nhà mà em nghi là anh, thấy có chưa đến chục lời còm và mới có 2 tấm hình không động
anh lướt tìm ảnh đẹp, quay lại để bình thì đã thấy bị mất còm của mấy người rồi!
Nên mất còm không phải do nhiều hình động
Chúc em vui vẻ!
Cứ nghi ngờ thế cho vui
XóaCho anh Sán Dìu tức cái chơi
Hì hì ! Chắc lỗi mạng sao đó, em đang nhờ sửa, hình như cũng từ linh hình đó anh ạ, linh hình này ko ổn, em đang nhờ làm linh hình khác, nhiều khi cái hình nào đó bị quản lý ko cho ai cóp nên làm mất còm đó anh, cái đó phải hỏi ông mạng mới biết được, đừng có bực chi em gái nói nhé, em hay tếu táo cho vui đấy mà, sáng ni em đang bận, bạn mời cà phê mà phải từ chối, ngày mới bình yên anh nhé ! :D:bh
Hè nóng lắm, ra HN chơi cho vui và tránh cái nắng CÀ TẦY. Nếu ra được đây thì chị vui và mừng lắm. Cố lên nhé, ở HN có nhiều cái hay lắm. Chị chờ em !!! Chào !
Trả lờiXóaHì ! Hè đây nóng đổ lửa chứ ngoài HN của chị cũng đổ nhựa đường chứ ko đùa đâu, cái nắng ngoài chị ko có gió nên oi nồng, trong em nắng nóng nhưng may có cơn gió lào nó thổi cũng đỡ nhiều chị ạ ! Mong lắm 1 lần ra thăm các cao thủ võ lâm miền Hà Thành của các chị lắm đó, chúc chị 1 chiều vui nhé ! :D:bh
XóaNắng không có gió đã có điều hòa nhiệt độ. Tối đến dạo chơi công viên cũng mát cực kỳ. Hổng sọ nóng mô ! Chúc ngủ ngon! Chào!
XóaCố gắng đi bộ cho khỏe chị nhé, em cũng hay đi bộ buổi sáng xong rồi về tắm mới đi làm hì hì, chúc chị cuối tuần an lành chị gái nha !
XóaNhà này quá sức vui. Ganh với bạn đó.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóavõ của BDcao siêu lắm anh bị mất còm là chịu "pó" tay
Trả lờiXóaEm giúp anh khôi phục với nhé!
ÔI quê hương Quảng Trị thật kiêu kỳ
Trả lờiXóaTRong khói bom vẫn ngời lên rạng rỡ'
Và hôm nay trong thời bình yên ả
Lại uốn mình nối nhịp bến bờ yêu
[img] http://blog.yimg.com/1/482l.XR7s58YRb1bAKNC7IpZ8EOHQ2bqXhkTrKXK6nlsTMTHaVBJtg--/23/l/B_eXhgwbjaODgOzdAitLkw.jpg [/img]
Trả lờiXóaChúc BD chiều vui nhé
Vĩnh Ba Nguyễn Phúc
Trả lờiXóaNhà này quá sức vui. Ganh với bạn đó.
Cảm ơn anh nhé Huế thương ơi !
XóaChúc anh chớm hạ vui cười với sông Hương :D:bh
Xuân Đào Czechowice
Trả lờiXóavõ của BDcao siêu lắm anh bị mất còm là chịu "pó" tay Em giúp anh khôi phục với nhé!
BD dốt nhất trần đời
XóaToàn sư phụ giúp đó anh Xuân Đào ơi
Nhà em lại mất còm rồi hu hu :D:bh
Bình Nguyên
Trả lờiXóaÔI quê hương Quảng Trị thật kiêu kỳ
TRong khói bom vẫn ngời lên rạng rỡ'
Và hôm nay trong thời...
Quảng Trị anh hùng từ thủa cha ông
XóaNay vẫn hiên ngang trên trời cao lộng gió
Em có 1 lần ghé thăm nơi đó
Hãy cùng chị cà phê nhé em ! :D:bh
Chị iêu ơi em sang thăm chị nè
Trả lờiXóaChúc chị buổi chiều mát mẻ thật vui hp ngọt ngào nhé chị iêu
Thật là em rất muốn giúp chị nhưng em ko rành về vi tính nhiều code hình là của chị Thu Yền Vũ cho em rồi anh của em đưa vô cho em xử dụng chứ em ko biết làm
Bây giờ em đưa đ/c mail của chị EMT tức TYV cho chị gởi vô hộp mail của chị TYV và chị trực tiếp nói chuyện nha :
enmuathu.@,gmail.com
Hay chị qua blog em bây giờ chị TYV mới sang com cho e lúc 28/3.13:46 tặng em hình Good Afternoon .chị vô blog chị TYV cũng đc
E chúc chị thành công trong việc này nha
Hu hu ! Cảm ơn em gái nhé ! Lạ thật, nhà chị cứ bà con nào tặng hình là y như rằng mất còm, sáng giờ cứ mất hoài vậy ko hiểu sao, chị cũng ko rành việc này, để chị mai cho EMT xem thía nào nha, cảm ơn em thật nhiều em gái nha ! :D:bh
XóaEm ơi! Mùa hạ đầy hương thơm trái ngọt
Trả lờiXóaCho chúng mình và cho cả thế gian
Nắng trùm lên những cây lúa xanh tươi
Nắng trải lụa vàng trên đường đi của mọi người
Nếu ở nơi xa em sẽ nhớ
Một miền quê có nghĩa trang không bia mộ
Mảnh đất anh hùng,giờ đầy cỏ non tơ.
BD chào chị gái miền đất Hà Thành nhé ! Quê em đã nóng thì ko có chỗ nào nóng bằng chị gái ạ ! Thế mới vui chứ hì hì, chúc chị gái luôn vui khỏe an lành chị gái nhé ! :D:bh
XóaBạch Dương gửi lại mail cho mình theo đ.chỉ sau:
Trả lờiXóaenmuathu@gmail.com
ĐC Hằng Nga ghi khg đúng nên mình khg nhận được mail của bạn .
Chúc bạn luôn vui .:)
Hì ! BD gửi theo địa chỉ HN cho nhưng ko được, nhìn lại thì thấy cô bé viết sai dấu chấm dấu phẩy nên BD đã gửi lại đúng như bạn đã ghi cho BD rồi mà, để BD gửi lại nha, cảm ơn bạn đã đến thăm tổ tò vò của BD ! :D:bh
XóaBD gửi lại rồi đó, vẫn đúng địa chỉ như bạn cho BD mà
Em Ninh'blog sang thăm chị, chúc chị chiều thứ năm vui vẻ chị nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn em nhé Ninh ơi !
XóaChúc em sức khỏe phượt nhiều miền quê
Phượt là đi du lịch ấy em ạ ! :D:bh
Chúc em đêm ngon giấc
Trả lờiXóaVÀ MƠ ĐẸP NHÉ EM!
Tối qua em ngủ rất ngon
XóaNhưng mà mơ đẹp thì chưa thấy gì :D:bh
Bài thơ khá trữ tình , chúc bạn luôn giàu cảm hứng nhé !
Trả lờiXóaCảm ơn bạn, thơ con cua càng ấy mà, ko hay đâu, vui là chính, chúc bạn ngày cuối tuần an lành nhé ! :D:bh
XóaMỘT TỐI ẤM NỒNG EM NHÉ
Trả lờiXóaMÙA HÈ MÀ CHÚC ẤM NỒNG
XóaCON BẦM CHÚC LẠ CHÚC LÙNG QUÁ NHA :D:bh
Quảng trị quê miềng nghe đã thấy tim reo
Trả lờiXóaMong một ngày về hay đi ngang qua đó
Hít một hơi dài ta nuôi con tim đỏ
Một lòng hướng về nơi đất có quê hương :bh
Anh sang thăm em ngắm em một lát rồi về.
Trả lờiXóaChúc em luôn vui, nhộn!
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaMùa Hạ, không, nó không gây chấn động cho anh bằng mùa khô. Mùa khô, lính biển quý nước hơn vàng. Những lần hành quân trong mùa khô, những lần vượt sông khát đến cháy người mà không sao uống được vì mặn, những trận chiến, bạn hy sinh không kịp nói một câu về với mẹ mà dành cho đồng đội câu "nước uống tao còn..."
Trả lờiXóaQuê em vào cuối xuân
Trả lờiXóaQuê anh sắp vào hạ
Cả hai đầu nắng lóa
Tay che làm bóng râm
Nếu nắng quá thì nhớ che đầu bằng tay nghen BD .
Mình đã nhận được thư của bạn .Bạn làm theo hướng dẫn ; xóa code dán hình cũ và thay code mới vào blog thì sẽ khg bị mất lời comment nữa .
Trả lờiXóaChúc bạn cuối tuần vui nhiều .:)
[img]http://friends18.com/img/weekend/0351.gif[/img]
Nhà BD chỉnh sửa được rồi, BD mừng lắm, cảm ơn bạn đã chỉ dẫn hì hì
XóaChào em, anh thăm em đây.Chớm hạ rồi nóng lắm phải không em
Trả lờiXóaĐúng anh ạ ! Nắng nóng khi nào cũng nồng nàn nơi miền đất lửa, chúc anh vạn sự an lành nhé !:D:bh
XóaMột trăm bãy sáu lời com
Trả lờiXóaBây giờ chẳng thấy cái còm nào đâu
Post chi hình thấy buồn rầu
Tâm tình bè bạn còn đâu nữa trời
Cuối tuần vui vẽ nhé em
Hì ! Thế mới tức chứ anh ? Em đang muốn đổi linh hình khác mà anh chưa bày cho em làm sao em thay được đây ? Chúc anh cuối tuần an lành nhé ! :D:bh
Xóa[img]http://www.facebook.com/photo.php?fbid=289096794555507&set=a.262558227209364.65543.262262907238896&type=1&relevant_count=1[/img]
Trả lờiXóaThăm em . Chiều vui em nhé !
Ngoc Thong Le
Trả lờiXóaMùa Hạ, không, nó không gây chấn động cho anh bằng mùa khô. Mùa khô, lính biển quý nước hơn vàng...
Em biết mà, nước ở hải đảo xa xôi hiếm như vàng miếng mà, khổ thế mà anh và các chiến sĩ HQ vẫn sống rất tình cảm rứa là nhất rồi, cuối tuần vui khỏe anh nhé ! :D:bh
XóaThu Nguyễn
Trả lờiXóaQuê em vào cuối xuân
Quê anh sắp vào hạ
Cả hai đầu nắng lóa
Tay che làm bóng râm
Nếu nắng quá thì nhớ lấy tay che
Tay làm sao che được nắng anh ơi ?
XóaAnh mua cho em cái ô che nhé
Để khi mưa dầm nắng dãi bờ đê
Em sẽ lấy ô làm điểm tựa :D:bh
Em dấu comments đâu hết rồi! hu hu! :-(
Trả lờiXóaEm có bài mới rồi mà Sóc êu ! HI hi
XóaMùa xuân miền trung đỏng đảnh
Trả lờiXóaThoắt nắng thoắt mưa suốt ngày
Rét chỉ ngập ngừng ngang ngõ
Thương từng lộc muộn trên cây
Em thích cái mặt cười kia của anh hơn mặt cười này anh ạ !
XóaMiền trung nắng cháy bờ đê
Nếu anh nhớ thì về thăm em :D:bh
Ủa ! Sao lại là Q TR hè ! Rứa là cùng thủy tổ rồi ,gốc mình và bà chị nhà mình-Hạnh Hoa thôn- cũng ở QTR ! Ông Tổ Nội mình ! ở Gio Linh vào QNam sinh Ông Tổ Cha mình !.Gđ mình cũng hay về QTR ...Thế là đồng hương nên thấy bài thơ về QTR hay lắm
Trả lờiXóaHì ! Đồng hương đồng khói gặp nhau
XóaNghe tiếng nói thân thương quá chừng
Mần ly rượu chia vui mừng
Quảng Trọi quê miềng yêu dấu nhé anh ! :D:bh
Em quê Triệu Phong anh nợ, đang sống ở Đông Hà, còn anh bây chừ ợ mô ta ?
Cả gia đình anh đang hít thở khí trời ĐN ! Nội ,ngoại bà chị nhà mình đều sinh ra và nhớn nhên ở TR Độ sau lên ĐHÀ ...và ....! BD có biết CT VT Việt Lào ( ở tay phải ,gần ql 1, cầu lên LB ) không ?
Trả lờiXóaRứa hở anh ? Ở Đè Nẽng thì quá tuyệt vời rồi, toàn người tài giỏi bỏ xứ Quảng Trọi nhà miềng nghèo mà ra đi rứa hu hu,, chỗ anh bảo CTVT Việt Lào là cơ quan chất đốt cũ, bây giờ là cây xăng thương mại phải ko anh ? Em hay ra đó bơm xăng mà, ở ĐH thì là đất thổ địa em biết hết, nhà anh trước ở đó ạ ?
XóaNọ biết bài thơ ni của ai..Củ BD thì tài quá .. bái p hục nhà thơ càng cua !? he he cứ ring đai lên FB cho bà con QC thương thức cả nhạc luôn ha Chúc voi con nhiều tâm hồn sau lằng và Blog thêm xôm tụ ở bên ni người Recon nọ mẩn được chi ngoài vài lời chúc tụng nịnh đầm ra ke ke anh chuyển qua FB để quậy nha :))
Trả lờiXóaLão Lính pháo đọc mà ko biết là thơ con cua 8 cẳng 2 càng của em à ? Chán lão hè ? Nghe bài hát hay ko ? Cứ nghe mãi vẫn thích lão nợ hu hu
Xóa