THƯ TÌNH LÁ DIÊU BÔNG
!
Nhận được thư em
Anh mở ra thấy vài dòng
chữ
Nếu yêu em anh hãy đi tìm nhé
!
Lá Diêu Bông ta kết duyên
tình…
Trời ! Bây giờ anh biết tìm đâu ?
Trời ! Bây giờ anh biết tìm đâu ?
Cụ Hoàng Cầm không
còn…
Thơ cụ cũng phai màu nắng
gió
Chiếc lá Diêu Bông trên đời này làm gì
có ?
Mà em lại bắt anh đi tìm chốn nào hở em
ơi ?
Em hồn nhiên cứ lắc đầu
cười
Anh tìm đi đừng nản lòng anh nhé !
Không có trên rừng thì hãy xuống biển
khơi
Tem tẻm tèmtem !!!
Trả lờiXóaHe he ! Chị Ngựa miềng nhanh như tên lửa ( đừng nói tên lửa mà thầy NL lại bảo chạm vào đoàn quân của thầy mần chi hi hi) em đang sửa, bên spot này khó sửa hơn bên HK chị miềng nợ, cóp cái vi ô lỗi, xóa mãi ko được, gọi em Như Mai thì chắc " máy ơi ở lại người đi nhé " mô rồi, mày mò mãi mới xóa được. chị miềng đỡ ươn ngài chưa? Giữ gìn sức khỏe chị miềng nha ! :D:bh
Xóa[img] http://hoaxuongrong.org/upload/LaDieuBong.jpg[/img]
Chị miềng phi nhanh hơn Ngựa hì hì
XóaCụ Hoàng Cầm dẫu không còn
Trả lờiXóaLá Diêu bông vẫn quay tròn tháng năm...
Chàng nào nghe hẹn chẳng ham!
Chàng nào nghe hẹn chẳng ham!
XóaAnh Hồ Tèn nhà miềng cụng rứa
Chị miềng hè ? :D:bh
[img]http://i1277.photobucket.com/albums/y488/thachcau123/DSC00522.jpg[/img]
Bài này anh hát hoài hồi ở bên Nga đấy! Thế mà chẳng có em nào chấp nhận lá Diêu bông, nhặt từ rừng Bạch dương của anh! Xin tý Bạc vậy nhé!
Trả lờiXóaUi ! Sao lúc ấy ko gọi em, em xử lý hộ anh vụ ni ngay, anh Thanhthuoc hát thì con kiến trong hang cũng phải bò ra ngúc đầu lia lại mà, " ông hò bà hất " suốt ngày vui anh nhỉ ? Cuối tuần bình yên với cháu ngoại nhé anh ! :D:bh
Xóa[img] http://kienthucngaynay.info/am/modules/News/pic/1155019250_La%20dieu%20bong.jpg[/img]
Bài ni mà anh Thành thuốc hát thì cực hay, mấy nàng chạy theo cả đoàn tàu mùa xuân :D:bh
Xóaăn ợ ra răng mà cứ để nó thu mất còm vậy thía ?
XóaEm chậm chân, hết tem, tiếc!!!:-(
Trả lờiXóagọi em Như Mai thì chắc " máy ơi ở lại người đi nhé " mô rồi, mày mò mãi mới xóa được.
XóaHì ! Nghe chị nói chưa, ham nghe Đè Nẽng tình người quá nên quên mất tem đó mà, tặng em tem lá Diêu Bông nhé ! :D:bh
[img] http://truyennganhay.net/wp-content/uploads/2012/02/laa.jpg[/img]
Hi, chị ơi hôm nay em nghỉ làm nên tranh thủ lau nhà chị ạ. Điện thoại dĩ nhiên là cố định trong túi quần, còn em thì di động khắp nhà... hi hi :)):))
Trả lờiXóaEm lại giống chị cái khoản ở nhà là cũng máy ơi ở trong túi người đi nhé hi hi
XóaChị về nhà là ít nghe máy vì có điện thoại cố định rồi mà
Cuối tuần an lành em nhé ! Về HK đọc thư tình chị nha ! :D:bh
Này em, Chiếc lá DIÊU BÔNG
Trả lờiXóaDấy trong chiếc thắt lưng hồng. Này em
[img]http://enviet.files.wordpress.com/2010/05/ladieubong.jpg?w=450[/img]
Cá tháng tư mà Cát ơi
XóaNhận thật nhiều cá mình cùng lẩu nha ! (~_~)
Diêu bông bay ở trên trời
Trả lờiXóaĐừng vào rừng núi, biển khơi mà tìm!
Diêu bông bay tựa cánh chim
Anh trơ mắt ếch đứng nhìn nó bay!
Hì ! Bay trên trời hở chị ơi ?
XóaĐể em nhắn anh ấy lên trời tìm nha
Chúc chị gái bình an nha
Cuối tuần vui vẻ với Hà Nội yêu :D:bh
[img] http://files.myopera.com/milkpig0911/blog/Theme531193%5B1%5D.jpg[/img]
Lá diêu bông là tình yêu huyền diệu
Trả lờiXóaTận trong tim anh trao gởi về em
Bao hương hoa thơm ngát thật ngọt mềm
Anh trao cả cùng tình yêu vời vợi
CHÚC CHỊ BUỔI CHIỀU MÁT MẺ THẬT VUI HP NGỌT NGÀO
Chị chưa thay code post hình mới hả chị ?
[img]https://lh5.googleusercontent.com/-X-0vw4ER_8s/UU-i0dCo8TI/AAAAAAAAKAg/APmv57eBqpM/w497-h373/animated_water_fall_by_hiaamir-d4rzzvc.gif[/img]
Em gái Hằng Nga chắc nhận được nhiều tình yêu lắm, sang nhà em khi nào cũng đông bạn bè, chị lại thích màu nhà em sáng hơn cơ, hì hì, chị chúa ghét màu tối em gái ạ, vui khỏe nha em gái (~_~)
XóaDiêu bông thì chẳng đâu có, nhưng ở HN thì có nhiều lá BÀNG lắm. Bây giớ có anh nào mà kiếm được lá diêu bông chắc đủ tiêu chuẩn RƯỚC BD của chị đi mất. May chẳng anh nào tìm được đâu. Chúc em 2 ngày vui vẻ, hạnh phúc. Chào !
Trả lờiXóaLá bàng nhiều sâu lắm chị gái ơi ! Hôm nay em bị chị gái lừa 1 quả ngoạn mục hì hì, đi Ca na đa có quà cho em nhé ! Chúc chị thật vui vẻ nha ! :D:bh
Xóa[img] http://maihuynhdt.vnweblogs.com/gallery/2479/hanhdttla.jpg [/img]
Trả lờiXóaMC tìm được lá diêu bông rồi BD ơi
Cái lá MC tặng sao giống lá rau thơm quê miềng rứa hè ? :D:bh
Xóa[img] http://i1277.photobucket.com/albums/y488/thachcau123/DSC00522.jpg [/img]
Trả lờiXóaCô nàng nào tặng MC đấy, oai hầy :D:bh
XóaLà BD tặng MC đó
XóaCảm ơn thật nhiều nha ! :D:bh
XóaLá diêu bông chỉ có ở đất tổ thôi em à
Trả lờiXóaGửi vào cho em 1 bó lá nhé ! :D:bh
XóaRA ANH NHIỀU LÁ DIÊU BÔNG LÉM
Trả lờiXóaRA ĐƯỢC CHẮC LÚC ĐÓ LÁ DIÊU BÔNG HỔNG CÒN HẦY :D:bh
XóaỔng lừa đấy còn mỗi một cái ông Trần Tiến ôm mất từ lâu rồi !
XóaCỤ HOÀNG CẦM LẴNG NHẴNG THEO CÔ GÁI
Trả lờiXóaĐI TÌM HOÀI CHẲNG THẤY LÁ DIÊU BÔNG
CÒN ANH THÌ KO
TÌM EM CHỨ TÌM LÁ DIÊU BÔNG LÀM GÌ
THÌ CỨ VÀO QUẢNG TRỌI TÌM ĐI
XóaNẾU TÌM KO THẤY NHỚ ĐIỆN CHO EM :D:bh
Hôm trước bạn có lưu Nguyên mẫu chủa HTML không ? nếu có thì bây giờ bạn xóa HTML hiện tại đi , nhấp Hoàn về mẫu mặc định và xóa những dòng chữ phía dưới ( Bạn có thể dùng thẻ sau để: - Post hình : [img] link hình [/img]...) sau đó bạn làm theo hướng dẫn là được .
Trả lờiXóahttp://friends18.com/img/weekend/0210.gif
[img]http://friends18.com/img/weekend/0210.gif[/img]
Cảm ơn bạn thật nhiều, bạn có thể làm cho BD được ko nhỉ ? Thưởng cho bạn 1 cái bánh ca to thật to nhé ! Chúc bạn vạn sự an lành :D:bh
XóaVIẾT VỀ NGÀY CÁ THÁNG TƯ SỚM HÈ!
Trả lờiXóa[img]http://1.bp.blogspot.com/_pbcwU4x8sv0/TM55JSLsBWI/AAAAAAAAApk/1IU-NoeFgiw/s1600/Ngay+1.4+.gif[/img]
SỚM MÔ ANH, NHƯ RỨA LÀ MUỘN ĐỌ (~_~)
XóaBài viết "TUYỆT HAY"! Nhạc nghe "TUYỆT DIỆU". tất cả cộng hưởng vào nhau thành "TUYỆT TÁC".
Trả lờiXóaAnh đi tìm lá diêu bông
Trên rừng, dưới biển, đến đồng cỏ tươi
Mang về vui vẻ tặng người
Đưa tay đón nhận, em cười thật duyên
Anh là người kiếm đầu tiên
Cho em mãn nguyện, kết liên đôi mình
Diêu bông mộng ước chung tình
Muôn đời ta vân bóng hình bên nhau
Chúc Bạch Dương sẽ nhận được vô vàn lá diêu bông khi đăng bài viết này.
[img]http://123.25.71.107:82/hoidap/uploads/news/2011_06/ladieubong.gif[/img]
Em nhận được nhiều lắm anh ơi ! Cả ôm anh ạ ! Anh có cần ko em gửi tặng anh mấy lá nhé ! Chúc anh tuần mới tràn niềm vui nha ! (~_~)
XóaNgày Cá Tháng Tư chúc Bạch Dương câu được nhiều cá to nhé.
Trả lờiXóa[img]http://i765.photobucket.com/albums/xx297/oop3my/cathang4.jpg[/img]
Em câu được nhiều cá lắm, nhất là cá mập, mời chị vào QT em làm lẩu cá cho chị thưởng thức nhé ! (~_~)
XóaAi biết lá diêu bông
Trả lờiXóaXin vui lòng chỉ giúp
Loài cỏ cây huyền thoại
Tìm hoài chẳng tăm hơi!
Cá tháng tư chị tìm được lá diêu bông rồi nè, Bạch Dương nhìn xem nhé!
[img] http://files.myopera.com/fanliver/blog/ladieubong.jpg [/img]
:p lá này nào phải diêu bông
Trông giông lá hồng em gái yêu ơi!
Lá Diêu Bông đó Sóc ơi
XóaCái lá nào lạ đích thời Diêu Bông
Chúc Sóc ngày cá tháng tư vẫn bình yên nhé ! Đừng bị ai hẹn sai nhé ! :D:bh
NẾU TÌM LÁ RIÊU BÔNG CỨ ĐẾN NHÀ BẠCH DƯƠNG HỎI SẼ CÓ
Trả lờiXóaANH ĐỖ HƯNG NÓI QUÁ CHUẨN :D:bh
XóaEntry hay đó chị! hjhj
Trả lờiXóaEm Ninh'blog sang thăm, mến chúc chị tối thứ sáu thư giản vui, ngủ ngon giấc nhé!
Ông mạng dấu còm em đi
XóaBây giờ mới trả lời em được này
Chúc em vui vẻ hăng say
Thi đua lập thành tích hái nhiều lá Diêu Bông :D:bh
Bạch Dương ơi XH sang chúc bạn một đêm thật ngon giấc nhé. hihihi ..TKN
Trả lờiXóaCảm ơn chị gái thật nhiều
XóaChúc chị vui nhiều thơ thật là hay :D:bh
BÊN NHÀ EM VẪN ĐÔNG ĐẢO CÁC TẦNG LỚP HÌNH, ẢNH ĐỘNG MÀ CÓ SAO ĐÂU! BÊN ANH KHÔNG CÓ MÀ CỨ MẤT VÀ NHẢY LOẠN XẠ ĐÓ EM
Trả lờiXóaANH CŨNG KHÔNG GỬI GÌ NGOÀI MẤY DÒNG NÀY NỮA
CHÚC EM ĐÊM MƠ THẬT ĐẸP!
HÌ ! EM SỢ HÌNH ĐỘNG RỒI HU HU, CỨ MẤT CÒM HOÀI, CHƯA XỬ LÝ ĐƯỢC VỤ NÀY
XóaCHÚC ANH 1 CHIỀU AN LÀNH :D:bh
Chiều cuối tuần em ghé thăm và đọc thư tình lá diêu bông. Thơ hay chị ơi.Chúc chị khỏe...
Trả lờiXóaEm cứ khen động viên chị, chị rất vui, cảm ơn em nhé ! :D:bh
XóaDiêu bông ơi hỡi diêu bông
Trả lờiXóaChị đi lấy chồng em...ở với ai?
Em cá lá diêu bông khó quá đấy BD ơi!
Thế mới vui chứ chị gái ơi !
XóaChúc chị vui khỏe an lành tháng năm :D:bh
Diêu bông hỡi diêu bông...
Trả lờiXóaBiển hỡi Biển vẫn chỉ thích chụp ảnh 1 mình :D:bh
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaChúc vui vẻ!
Trả lờiXóaChúc anh 1 chiều an lành :D:bh
XóaChúc chị ngày cuối tuần vui vẻ nhiều thương yêu và hp
Trả lờiXóa[img]http://upanh.vn88.com/images/2013/03/12/diendanhaiduongcom22022.gif[/img]
Nhất trí cao với em gái, em gái cũng thía nha ! (~_~)
XóaChúc chị cuối tần vui vẻ nhiều thương yêu và hp nhé chị iêu
Trả lờiXóa[img]http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110924/maithuyle/thumbnail/604x604/e6c5ad07f5eaca1a1107a9d436ff9181_1565540157.jpg[/img]
Nhất trí cao với em gái, em gái cũng thía nha ! (~_~)
XóaANH SANG EM ĐEM QUÀ THÁNG TƯ NÈ:
Trả lờiXóa[IMG]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR9SWhxzHP5vKd2HZahk4r5nHvdiKbxprDmCP9fcz9c7GMlGmOD[/IMG]
Nhìn quả chín mà muốn măm quá anh Xuân Đào ơi (~_~)
XóaBài thơ khá thú vị , chúc bạn luôn giàu cảm hứng nhé !
Trả lờiXóaCảm ơn bạn nhé bạn ơi !
XóaChúc bạn cuối tuần an lành bình yên :D:bh
[img] http://img.henantrua.vn/userimages/2008/10/03/cogaibiengioi/12230485442357216.jpg[/img]
Cảm ơn bạn thật nhiều, chúc bạn an lành nhé ! :D:bh
XóaLẠI MẤT HẾT COM RÙI
Trả lờiXóaCON BẦM SÁNG NI MẦN CHI?
XóaGỌI EM CÁI GÌ, EM BẬN NẤU ĂN :D:bh
[img] http://nguyenquangnhan.vnweblogs.com/gallery/3154/thu%20Cali.jpg[/img]
CÒM TRỞ LẠI VỚI EM RỒI CON BẦM ƠI ỜI !:D:bh
Xóa[img] http://vnphongthuy.com/cf/Images/phong-thuy-tuvi/cay-canh-khai-van-cho-nam-moi5.jpg [/img]
Trả lờiXóaTẶNG SUNG CHO EM NÈ
HU HU ! KHÔNG HIỂU SAO NHÀ BD HAY BỊ MẤT CÒM, CHẮC DO ĐƯỜNG LINH HÌNH BỊ TRỤC TRẮC CHI ĐÓ MÀ BD ĐANG NHỜ SƯ PHỤ CHƯA SỬA ĐƯỢC, HƠN 20 CÁI CÒM BD CHƯA TRẢ LỜI ĐƯỢC RẤT MONG BÀ CON THÔNG CẢM CHO BD, KHI NÀO CÒM HIỆN TRỞ LẠI BD SẼ HỒI ÂM BÀ CON NHÉ ! CHÚC BÀ CON MÙA CÁ THÁNG TƯ CÂU ĐƯỢC NHIỀU CON CA TO NHƯ THẾ NÀY NHÉ ! :D:bh
Trả lờiXóa[img] http://4.bp.blogspot.com/-GJca6C1U-b0/T4606dRiGQI/AAAAAAAAX_U/Pv0xX0khJ2o/s1600/0024.gif[/img]
Cái này bên nhà SQ cũng bị nè. SQ nghiệm ra một điều là từ khi SQ chen code post hình vào còm ban đầu thì hiện còm bình thường sau đó là dần dần bị nuốt. Ko phục hồi được đâu. Nhưng vào thiết kế bài đăng và nhận xét thì vẫn hiện đủ còm, ra ngoài là ko thấy, thế mới tài. huhu
XóaBD nhờ bạn xứ lý được rồi đấy SQ ơi ! Bây chừ vô nhà BD bạn bè cần tặng hình ko cần thẻ nữa mà chỉ cẩn linh hình cóp vô là hình hiện và nhà BD ko mất còm nữa, bạn nhờ bạn bè làm hộ nhé ! Rất tiện, tức nhất là mất còm lặn còm của bạn bè mà nhiều khi bận chưa trả lời kịp, nhà BD toàn sư phụ làm cho, mấy khoản đó BD dốt lắm, còn nhà Hồng Kong thì BD làm được hi hi,. mong là nhà bạn sẽ hết mất còm để giao lưu với bà con cho vui bạn nhé ! (~_~)
XóaAnh ghé thăm em nhé . Lời com lại bị nuốt nữa rồi . Cuối tuần dạt dào yêu thương em nhé
Trả lờiXóaCá mập nuốt đó anh ơi
XóaĐể em bắt em về nấu lẩu nha ! :D:bh
Đúng là CÁ THÁNG TƯ! Cuối tuần chúc bạn vui nhiều nha!
Trả lờiXóaCảm ơn người bạn mới, chúc bạn vạn sự an lành :D:bh
Xóachê quá thì anh tặng bóng dâm nhé!
Trả lờiXóa[img]http://www.cayxanhsadec.com.vn/upload_images/images/tintuc/kienthuc/thiet-ke-san-vuon/Rostonea%20regia-%20cau%20vua%20duoc%20trong%20san%20gold.jpg[/img]
Cất linh hình đi thấy thiêu thiếu cái gì anh hỉ ? (~_~)
XóaEm Ninh'blog sang thăm, mến chúc chị và gia đình những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé!
Trả lờiXóaLuôn có những chuyến đi bổ ích và lý thú nhé em :D:bh
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaĐừng tặng hình động nha anh :D:bh
XóaLần đầu thăm nhà bạn. Bài thơ "Lá diêu bông" đời mới ni hay ghê đó! :)
Trả lờiXóaChúc bạn tối thứ 7 niềm vui dong đầy nhé!
Cảm ơn người bạn mới ! Giọng bạn có nét giống quê miềng quá hè ? Chúc bạn tuần mới tràn niềm vui nhé ! :D:bh
XóaBài thơ rất vui.
Trả lờiXóaDiêu Bông hỡi, anh vẫn đang tìm trong nắng gió Lào.
.
Chúc Em vui!
Ngày mai có bài 'cá' nào không?
Một bài thôi, còn lại dành cho anh trai cùng họ hì hì, vui khỏe anh nhé ! :D:bh
XóaChúc em có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé !
Trả lờiXóaChúc anh Cối vui khỏe để chuẩn bị Quảng Trọi thẳng tiến nha ! :D:bh
XóaHôm nay sang thăm bạn cho kịp trước ngày cá bạn nhé,với lời chúc an vui hạnh phúc.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn ! Ông mạng dấu còm của bạn đi nên BD trả lời muộn, chúc bạn an lành may mắn nhé ! :D:bh
XóaBD trốn biệt tích nơi mô rùi?
Trả lờiXóaEM đang chờ anh Xuân Đào mang lá Diêu Bông về :D:bh
XóaLUNG LINH GIỌT SƯƠNG TRÊN CÁNH LÁ
Trả lờiXóaRỚT XUỐNG HỒN AI BUỔI CHIỀU VÀNG
[img] http://i160.photobucket.com/albums/t172/dungdeath/suongsom-1.jpg [/img]
LUNG LINH GIỌT SƯƠNG TRÊN CÁNH LÁ
Trả lờiXóaRỚT XUỐNG HỒN AI BUỔI CHIỀU VÀNG
NGHE NGOÀI ẤY RÉT NÀNG BÂN
XóaNÊN SƯƠNG NHIỀU LẮM PHẢI KO CON BẦM ? :D:bh
LẠI MẤT COM RÙI
Trả lờiXóaCON BẦM MĂM MẤT CÒM CỦA EM PHẢI KO ? :D:bh
XóaSANG ANH CHIA COM CHO NHÉ
Trả lờiXóaCÒM CÓ MĂM ĐƯỢC KO MÀ CHIA THÍA CON BẦM, MĂM ĐƯỢC EM MỚI CHIA :D:bh
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaAnh tìm được mớ lá Diêu Bông
Trả lờiXóaCòn nữa đâu? Em đã có chồng!
Trách bởi tham tình em phụ bạc
Để đời anh vẫn phải phòng không!
Phòng anh đâu có phòng ko ?
XóaPhòng anh rộng lắm nhiều nàng đến thăm
Nghe anh bảo anh chung tình
Thế mà em đến anh lại đi vắng rồi
Hỏi hàng xóm chẳng biết nơi
Nhưng nghe bảo anh đang ngồi cùng ai :D:bh
Phòng anh vẫn chỉ phòng không
XóaLá Diêu Bông uổng bao công anh đi tìm
Tim ra chưa hở anh ?
XóaSao ko lên cung trăng hỏi chị Hằng ? :D:bh
Anh đi tìm lá diêu bông
Trả lờiXóaLên núi chẳng quản lội sông chẳng từ
Bây giờ tìm được lá về
Em tôi đã vội lên xe hoa rồi
Cái thủa tìm là chị ơi!
XóaNghe như chuyện thủa lên mười lên ba
Cái thủa hồn nhiên chị ha
Vui buồn cứ mãi theo ta suốt đời
Cảm ơn chị ghé thăm nhà, hình như chị chưa có nhà phải ko mà sao em vào ko được chị gái ạ. Chúc chị bình an sức khỏe nha ! :D:bh
Chúc bạn tuần mới vui nhiều .
Trả lờiXóa[img]http://friends18.com/img/good-luck/015.gif[/img]
Cảm ơn bạn, chúc bạn an lành nhé ! (~_~)
XóaNgày mai chắc chắn sẽ là vui
Trả lờiXóaNgày cá tháng tư đã đến rồi
Ta nói yêu em ngàn năm nhé
Bằng lòng anh nói một lần thôi
Chiều chủ nhật vui nhé em
Hu hu ! Em bị mất gần 30 cái còm chưa trả lời bà con, chưa xử lý được cái vụ linh hình anh ạ ! Thía mới chán chứ, mai sang nhà em măm lẩu cá mập nhé ! Ngon lắm anh ạ ! Chúc anh vui khỏe bình an nhé ! "D"bh
Xóa[img] http://3.bp.blogspot.com/-GiTk5yyXTCw/T4613UQSKnI/AAAAAAAAYBY/-Jcz4aaUqbU/s1600/0099.gif[/img]
Đã yêu thì nói nhiều lần
XóaNói 1 lần ko thấm anh ơi
Lần sau hãy nói muôn lời
Để em cất vào gối cho đỡ mỏi đầu :D:bh
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaĐịnh nói chi ko nên lời rứa lão Lính Pháo ơi ! :D:bh
XóaANH KO CÓ LÁ DIÊU BÔNG MÀ CHỈ CÓ LÁ BẠCH DƯƠNG THÔI EM À
Trả lờiXóaLÁ DIÊU BÔNG QUÊ BẦM ĐẦY
XóaLÊN BẾN ĐÒ XIÊN NHÉ CHO EM THEO CÙNG :D:bh
Trong anh có lá Diêu Bông
Trả lờiXóaEm đã có chồng anh chẳng mang sang
Mang sang xấu hổ bẽ bàng
Cho anh cho cả cô nàng Bạch Dương!
THẬT VUI NHÉ EM!
Cứ mang sang em đây sẽ nhận
XóaMặc dù tình mình đứt đoạn từ đây
Mong anh hạnh phúc chốn này
Diêu Bông 1 thủa đong đầy nhớ thương :D:bh
Qua ngắm... rồi lén ra về
Trả lờiXóaThấy Diêu ai đã... não nề lòng ni
Ngày xưa xanh quả biết chi
Bây chừ quả chín...đã DÌ... làm răng !?
Ngày xưa xanh quả nhưng đỏ lòng
XóaBây chừ đỏ vỏ nhưng xanh lòng anh ơi ! :D:bh
Bạch Dương ơi .chị chúc BD ngày đầu tuần có thật nhiều niềm vui nhé. hi..hi...chị TKN
Trả lờiXóaNgày cá tháng tư luôn an lành hạnh phúc nhé chị ơi ! :D:bh
XóaTìm đâu ra lá Giêu bông
Trả lờiXóaTrên rừng không có,biển Đông khó mò
Đêm mệt ngủ - ngáy khò khò
Giật mình bỗng thấy tay mò Diêu bông.hi hi
Tếu một tí cho vui bạn nhé!Chúc em ngày chủ nhật vui vẻ.
Cứ vui cho cuộc đời tươi mãi nhé anh :D:bh
XóaCHÚC TUẦN MỚI LÀM VIỆC HIỆU QUẢ NHA CHỊ , E GHÉ THĂM
Trả lờiXóaCHÚC EM TUẦN MỚI AN LÀNH
XóaGẶT HÁI NHIỀU THÀNH CÔNG NHÉ EM ! (~_~)
Em Ninh'blog sang thăm, kính chúc chị và gia đình một tuần mới nhiều niềm vui, hạnh phúc ạ!
Trả lờiXóaChúc em luôn vui vẻ với những chuyến du lịch thật bổ ích nhé ! (~_~)
XóaSang thăm bạn . Chúc bạn tuần mới vui nhiều
Trả lờiXóaMình nhận được mail của bạn rồi. Chúc bạn thành công nha.
[img]http://friends18.com/img/monday/0171.gif[/img]
Chào bạn nhé ! Chúc bạn ngày mới bình yên may mắn nhé ! (~_~)
XóaTháng tư nói dối ngọt ngào
Trả lờiXóaYêu anh em cũng leo rào mà qua
Mẹ cha thì mặc rầy la
Chồng con cũng kệ đôi ta đèo bồng
Không yêu cũng chẳng nói không
Lựa câu hò hen ...nhờ chồng đưa thư...!!
SL
[img]http://xaloso.com/widemediapro/widepixel/2011/03/30/111902_ca.jpg[/img]
Thư tình mà lại nhờ chồng ?
XóaCó tin tưởng, có thật ko hỡi người ? (~_~)
Sao em còn có ít comts
Trả lờiXóaMất đi gần hết có buồn hay không?
:-( =(( Hu hu, tiếc quá!
XóaKo hiểu sao mạng hay đường linh bị lỗi Sóc ạ ! Em chưa tìm được sư phụ xứ lý vụ này cho em . vui khỏe bình yên nhé Sóc ơi ! :D:bh
XóaHai Au
Trả lờiXóaTìm đâu ra lá Giêu bông
Trên rừng không có,biển Đông khó mò
Đêm mệt ngủ - ngáy khò khò
Giật mình bỗng...
Tìm được lá Diêu Bông chưa anh ơi ?
XóaSang đây em hái cả chùm tặng cho
Nhà em lá nhiều lắm cơ
Mang nấu nước chè uống hết bệnh ngay :D:bh
Đinh Duy
Trả lờiXóaCHÚC TUẦN MỚI LÀM VIỆC HIỆU QUẢ NHA CHỊ , E GHÉ THĂM
TUẦN MỚI THÀNH CÔNG ĐẠI THÀNH CÔNG NHÉ EM ! :D:bh
XóaVõ An Ninh
Trả lờiXóaEm Ninh'blog sang thăm, kính chúc chị và gia đình một tuần mới nhiều niềm vui, hạnh phúc ạ!
Chúc em tuần mới lại được mùa du lích khắp mọi nơi thật thú vị nhé ! :D:bh
XóaThu Yen Vu
Trả lờiXóaSang thăm bạn . Chúc bạn tuần mới vui nhiềuMình nhận được mail của bạn rồi. Chúc bạn thành công...
Nhà BD cứ mất còm hoài hu hu , cảm ơn bạn, chúc ban 1 chiều an lành nhé ! :D:bh
XóaAi sinh chi lá diêu bông
Trả lờiXóaXót xa người đợi rủ lòng người đi
Mười năm héo úa xuân thì
Biệt ly cách trở còn gì bờ vui
Mười năm cát bụi ngậm ngùi
Đi bao giờ đến đường lùi tim ngăn
Con tim của gã thợ săn
Cưỡi bao mãnh thú...bần thần lá rơi...
Thơ bạn hay thật là hay
XóaĐọc xong mê mẩn lá vàng bay lưng trời
Chào người bạn mới nhé ! Chúc bạn vạn sự an lành (~_~)
Chúc chị tuần mới nhiều may mắn cv làm tốt
Trả lờiXóaEm sợ bị mất com nên ko dám tặng hình cho chị
Chị vẫn chưa thay đc code post hình hả chị ?
Em có com cho chị bên blog YH,HK đó chị iu ui ....
Nhà em nhà nào cũng đông
XóaChị đã còm phía bên Hồng Kong cho em rồi
Hai phương trời ta cứ vui
Cho đến khi hết lời ko còm thì thôi (~_~)
Nhà em gái đông bạn quá, mà chị gái thích màu nhà sáng cơ, tối quá chị ko thấy đường hì hì
[img] https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQeEjaQDYpk6hR2nOJ1XLAgT61W_XhoKFfwxfKV9mMmJSjs5Rp3 [/img]
Trả lờiXóaMời bạn.........
Cảm ơn Minh Châu nhé ! Lần này tặng hình được rồi, giống nhà bạn rồi (~_~)
XóaCà phê nhé bạn !
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730648/09081203582590443_02.gif
LẠI MẤT CÒM HẾT RỒI
Trả lờiXóaCHÁN CÁI LÃO MẠNG NI GHÊ :-(:-(
Thật lòng anh đã yêu em
Trả lờiXóaBiết không ngày tháng êm đềm mộng mơ
Mong sao hết nỗi mong chờ
Không còn trăn trỡ bến bờ cách ngăn
Ngày cá tháng tư mới dám nói yêu em đó nha BD
CHIỀU VUI EM NHÉ
Em nhận lời yêu của anh rồi
XóaEm gấp vào sổ cất hoài tháng năm
Để lại đến ngày này sang năm
Lại nhận lời yêu mới cất vào sổ không nói gì
Chỉ mỉm cười hát nhâm nhi (~_~)
Mãi vui ngày cá tháng tư anh nhé !
Lá Diêu bông anh có
Trả lờiXóaNăm ngòn xòe ra đây
Nắm chặt dôi bàn tay
Em có trời mới thoát
Cá tháng tư đấy em .
Hì ! Đúng là nhà thơ, thơ luôn hay và khác mọi người, chưa nắm tay mà đã thấy ấm áp trong lòng rồi, cảm ơn anh nhé ! Chúc vui khỏe bình an nha ! (~_~)
Xóacòm của già đi đâu tiệt rồi hả BD ?
Trả lờiXóaEm điểm danh chả thấy cái nào
XóaEm đang định hỏi tội lão già làng ấy đây (~_~)
Tội chi hầy ?
XóaEm qua thăm chị xíu kẻo có người tìm được lá Diêu Bông lại đón chị đi mất thì em biết tìm chị ở đâu?
Trả lờiXóaThía là em gái vào được nhà rồi nha, bà con vào được mà sao em ko vào được nhỉ ?Kéo chị đi khó lắm em gái ơi ! Hi hi. Chúc em gặt hái được nhiều niềm vui nhé ! (~_~)
XóaHôm nay có bắt được con cá mô ko út ơi!
Trả lờiXóaHôm qua út bắt được nhiều chú cá mập lắm chị miềng ơi ! Đây nì (~_~)
Xóahttp://4.bp.blogspot.com/-GJca6C1U-b0/T4606dRiGQI/AAAAAAAAX_U/Pv0xX0khJ2o/s1600/0024.gif
Vi phạm luật "bảo vệ môi trường rồi còn khoe !
Xóachị giận em rồi không gọi nữa
Trả lờiXóanửa tuần thườn thượt tiếng chuông
khô quắt lá diêu bông
ba bận dấp nước hong sương
bã mùa chờ đợi
(lão cóc ghẻ)
Chào Lão cóc ghẻ nha
XóaChào miền đất mới nụ cười hồn nhiên
Vui với bè bạn thanh niên
Để ta trẻ lại tình yêu muôn đời (~_~)
Mình đã được thưởng thức các món đặc sản Quảng Trị quê BD rồi
Trả lờiXóaThịt trâu nướng;
http://data.vietinfo.eu/News/2013/03/03/183911/500_thumb.jpg
Bánh khoái:
http://data.vietinfo.eu/News//2013/03/03/183911/1362304870.4197.jpg
Lòng Sả:
http://data.vietinfo.eu/News//2013/03/03/183911/1362304877.0326.jpg
Cháo Bột:
http://data.vietinfo.eu/News//2013/03/03/183911/1362304875.4551.jpg
Ngon tuyệt đó BD à
Ngon lắm MC ạ ! Giờ ni đói bụng rồi miềng măm tô cháo vạc chờng nhé ! Cảm ơn bạn ./ Hít hà cay đã đời luôn :D:bh
Xóahttp://data.vietinfo.eu/News//2013/03/03/183911/1362304875.4551.jpg
EM CÓ RA DỰ LỄ HỘI ĐẤT TỔ KHÔNG ĐỚI
Trả lờiXóaEM ĐANG GẤP MÁY BAY ANH Ạ ! ĐỢI EM NHÉ ANH ĐỖ HƯNG ƠI ! :D:bh
XóaNhận thư em,
Trả lờiXóaAnh mở ra bốn chữ
Tìm lá Diêu Bông
Anh như trời trồng
Thế là xong !
Sao lại là xong
XóaSao ko đi tìm lá Diêu Bông
Trên đời ko có
Lên trời nhé anh (~_~)
Chị ơi, hôm qua vớt được con cá mô không??
Trả lờiXóaMần lẩu thì cho em ăn với chớ...ăn một mình nặng bụng lắm đọ
Chị bắt con cá thật to
XóaMang về mần lẩu mời Nắng sang măm (~_~)
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_202_files/image020.gif
Anh đi ra tận biển hoang
Trả lờiXóaBắt con cá mập rồi mang đem về
Yêu em anh chẳng ngán thề
Lá diêu bông chẳng khó gì kiếm đâu
Anh tìm đã được lá chưa?
XóaSao mãi ko thấy mang dzìa tặng em?
Để em buồn khóc triền miên
Bắt đền anh đấy quên lời thề xưa (~_~)
Bạn ơi ! mình mang kem sang mời bạn cùng măm nè .:)
Trả lờiXóahttp://i1184.photobucket.com/albums/z335/tranthuytruc1/landscapse/Food/5ccc629681ded2b95923316.jpg
Ngon quá trời, mời bạn dùng sinh tố với BD nha ! Hi hi
Xóahttp://pic100.picturetrail.com/VOL630/13252760/23910355/398867584.jpg
Chia mình một lá diêu bông
Trả lờiXóaĐể làm kỷ niệm bềnh bồng ngược xuôi
Bởi bao nỗi nhớ không nguôi
Của ngày xưa đó đầy vơi với người
Chúc Bạch Dương an lành vui vẻ.
Chiều mát thật vui nhé chị iêu
Trả lờiXóaHihi.... nhà chị hôm nay đẹp quá có code post hình mới rùi, em chúc mừng cho chị nè
Mời chị dùng sinh tố với em cho mát nha chị iêu
Chị ui em chỉ thích màu tím thôi chị ạ nên nhà em toàn một màu tím hoa sim thôi chị thương em thì mỗi lần sang thăm em chị nhớ mang theo đèn pin hay báo hiệu cho em biết để em bật đèn đó chị vào nha.... hihi.....
http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/06/13/090613gt1.jpg
Bạch Dương đòi lá Diêu bông
Trả lờiXóaMattroi tìm được, làm...chồng được chăng ? he he he...
Em biết lá diêu bông đó chị à.
Trả lờiXóaBẾN ĐÁ BÊN BỜ THAO GIANG ĐẦY LÁ DIÊU BÔNG
Trả lờiXóaTHÍA À? ĐỂ BỮA NÀO EM RA EM HÁI MANG VÀO QT LÀM QUÀ MỚI ĐƯỢC (~_~)
XóaANH CHỈ TÌM LÁ... BẠCH DƯƠNG THÔI EM UI
Trả lờiXóaLÁ BẠCH DƯƠNG MỜI CON BẦM SANG NƯỚC CÁC CHÚ CỨ PHÁ NHA NHA (~_~)
XóaChúc bạn có một ngày mới thật vui .
Trả lờiXóaChúc bạn 1 chiều bình yên nhé ! (~-_~)
XóaÔi mệt, quá đứt cả hơi mới tới được đây.
Trả lờiXóaTắc đường nhiều quá, mà sao không thấy cảnh sát giao thông giữ trật tự đây nhỉ?
Seo lại tắc đường? Có cô cảnh sát BD đây mà anh ? Chiều vui anh nhé ! (~_~)
Xóahttp://img.tintuc.vietgiaitri.com/2013/2/1/hinh-anh-nu-canh-sat-giao-thong-di-vao-ca-khuc-03b593.jpg
Chúc ngày mới mọi điều tốt đẹp chị ơi!
Trả lờiXóaCảm ơn em nhé Đình Duy
XóaChúc em vui khỏe gặt hái nhiều thành công (~_~)
Trăng đêm nào anh tìm lá Diêu bông
Trả lờiXóasao em để lá sầu đông rụng hết
đa đa buồn vỗ cánh xa biền biệt
lặng câm hoài núi đá cũng rêu phong
theo chân qua ứng khẩu mấy câu ...hiiiii
chúc gia chủ luôn vui & HP
Ôi ! Chào người bạn cũ ya hô
XóaLâu nay thất lạc đã tìm đến thăm
Chúc bạn mạnh khỏe an lành
Lại thăm nhau nhé Rừng chiều mưa ơi ! (~_~)
Vào níc bạn ko có nhà sao hở bạn ? Hay cho BD đường linh để BD đến thăm nhé !
XóaChị qua thăm BD nè BD ơi.chúc em luôn thật vui và nhiều hạnh phúc nhé.chị TKN
Trả lờiXóaCảm ơn chị gái thật nhiều
XóaLuôn vui vẻ bình yên chiều chị gái nha ! (~_~)