27 thg 2, 2013

TÔN VINH SỰ HY SINH THẦM LẶNG

CHÚC MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM  27/2

 
Tối 25/2 trên VTV1 có 1 chương trình trực tiếp cuộc thi viết về SỰ HY SINH THẦM LẶNG dành cho thầy thuốc VN, thật xúc động khi nghe những lời tâm sự của chương trình với những người thầy thuốc đáng kính nể, trong chương trình đó đài truyền hình VN đã dành thời lượng quan trọng nhất tôn vinh  ba tấm gương tiêu biểu
1.   Bác sĩ Triệu Văn Dân 17 năm làm thầy thuốc ở trạm y tết miền núi của tỉnh Lạng Sơn
2.   Thượng úy Nguyễn Quang Ánh, bác sĩ tại trại giam Thủ Đức xã Tân Đức -  Hàm Tân – Bình Thuận nhim HIV khi chăm sóc người bnh
3.   GS, TS Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh Viện TƯ Huế người có nhiều đóng góp trong lĩnh vực tim mạch VN.

 

BD cảm phục nhất bác sĩ Nguyễn Quang Ánh mang trên mình 2 màu áo, người thầy thuốc đó làm trong ngành công an và chữa bệnh cho tù nhân trong trại tạm giam, mới nghe thế thôi mà BD đã cảm thấy sợ vì công việc rất nguy hiểm này vì đối diện toàn với các phạm nhân mang tiền án ,tiền sự ghiện ma túy và cả căn bệnh thế kỷ HIV…

Và quả đúng như vậy, qua lời tâm sự của anh với khán giả cả nước BD thấy ở anh 1 sự tự tin đáng kính phục, tuy ở độ tuổi còn rất trẻ nhưng trong quá trình cứu chữa trị bệnh cho phạm nhân anh đã mắc căn bệnh thế kỷ HIV, từng lời tâm sự của anh không có chút buồn nản vì sự mất mát người vợ sau cơn sốc và những khó khăn vất vả cũng như đau đớn bệnh tật của mình BD thấy anh cả sự tự tin nao lòng “… có thể 1 lúc nào đó tôi sẽ phải dời xa quý vị ở đây….” BD tin rằng khi nghe lời tâm sự của bác sĩ Nguyễn Quang Ánh như vậy không ai không cảm thấy rưng rưng cảm phục…

 

Giây phút hiếm hoi bên con gái của BS Nguyễn Quang Ánh

BD mong là người chiến sĩ công an, người thầy thuốc quả cảm Nguyễn Quang Ánh luôn nhận được sự chia sẻ, động viên  bằng cả vật chất lẫn tinh thần để anh yên tâm công tác và cống hiến cho đời sức lực nhỏ bé của mình trong công cuộc cải tạo tội phạm. cái nghề đặc biệt nguy hiểm này

 

Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2/2013 BD xin tri ân và gửi lời kính chúc bác sĩ Nguyễn Quang Ánh và các thầy thuốc những người chiến sĩ áo trắng trên mọi miền tổ quốc, trên mọi mặt trận vì bệnh nhân vì sức khỏe cộng đồng lời chúc sức khỏe vạn sự an lành  kính trọng nhất, chúc các thầy thuốc luôn xứng danh với lời Bác dặn “ THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN “


150 nhận xét:

  1. Hi! Chúc BD năm mới nhiều niềm vui nha! cho anh mở hàng bài này! Chắc có"lộc" nhiều đây!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu rồi ko thấy anh sang
      Chắc bận đi làm đi hái lộc xuân
      Chúc anh năm mới bình thân
      Vui khỏe hạnh phúc quây quần đoàn viên (~_~)

      Xóa
  2. Nhận cái tem bạc THẬT VUI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui chừng mô hở con bầm?
      Để em biết để em chia thêm nỗi buồn

      Èn ni thử ko cóp hình tặng xem có bị mất còm ko con bầm hầy (~_~)

      Xóa
  3. Trả lời
    1. ĐI DU XUÂN THÌ BẢO SAO LÂU THẾ?
      KHI VỀ RỒI LẠI BẢO HẾT DU XUÂN?
      CON BẦM THẬT KHÓ TÍNH TRĂM LẦN (~_~)

      Xóa
  4. Cho anh cái tem sắt vụn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem sắt giờ nhất đó anh
      Nó nặng ký hơn trăm lần tem tê (~_~)

      Xóa
  5. Cầu chúc các bác sĩ ngày nay đều là LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thật chị gái nhỉ ? Chị có xem chương trình trực tiếp VTV1 tối 25/2 ko chị gái ơi ! Xem cuộc giao lưu với BS Nguyễn Quang Ánh em thấy quả là 1 bác sĩ có tâm huyết với nghề, em cứ bị ám ảnh mãi chị gái ạ ! Chúc chị gái 1 ngày mới an lành nhé!

      Xóa
  6. BS NGuyễn Quang Ánh còn trẻ quá, thật đau lòng. Không chỉ riêng bác sĩ Nguyễn Quang Ánh mà rất nhiều người trong ngành y đang đảm nhận công việc chăm sóc bệnh nhân nhiễm HIV. Chúng ta cùng tôn vinh và chúc cho họ luôn vui và khỏe để tiếp tục công tác O hè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác sĩ NQA BD đoán chắc mới ngoài 30 tuổi thôi nàng nhỉ ? Nghe BS trả lời giao lưu trên truyền hình hay và xúc động lắm, mọi người cứ ngồi lặng mà nghe vậy nàng ạ ! Chúng mình mong cho BS có nghị lực sống để còn làm chỗ dựa tinh thần cho cháu bé nữa phải ko nàng
      Thật là cảm phục và nể trọng những người vì nước quên thân mình như vậy
      Vui khỏe an lành nàng nhé ! (~_~)

      Xóa
  7. NHỮNG DÒNG CẢM NHẬN RẤT NHÂN HẬU VÀ CẢM THÔNG SÂU SẮC !
    NHƯNG NẾU NHẬN RA RẰNG: CON NGƯỜI SINH RA ĐÃ ĐƯỢC AN BÀI SỐ PHẬN THÌ VIỆC NÀO CŨNG ĐỀU NẰM TRONG HÀNH LANG QUỸ ĐẠO CUỘC ĐỜI ĐÃ ĐƯỢC VŨ TRỤ SỐ HÓA TỪ TRONG BÀO THAI. BÁC SĨ ÁNH VÀ CÁC ĐỒNG NGHIỆP CỦA ANH CHẮC ĐÃ HIỂU ĐIỀU NÀY !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh trai con bầm có xem trực tiếp VTV1 tối 25/2 ko anh ? Nếu anh trai có xem chắc anh trai cũng xúc động ko kém em gái miền đất lửa đâu, em nghe BS NQA tâm sự " trại giam Thủ Đức có 17 ngàn phạm nhân mà 1 nửa số phạm nhân đó có tiền sử với ma túy rồi, còn lại là nhiễm HIV và các căn bệnh khác thì làm sao ko lây được hở anh ? Thật cảm phục những người lính trên mặt trận áo trắng cứu người nhưng không cứu được căn bệnh của mình, chúng ta cùng tri ân tôn vinh họ anh trai nhé !

      Xóa
  8. CHÀO MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2

    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wGijbHsC9fw[/youtube]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHÚNG TA CÙNG TRI ÂN CHO NHỮNG CHIẾN SĨ BÁC SĨ ÁO TRẮNG ANH THAYDO NHÉ ! KHÔNG VÀO ĐƯỢC NHÀ ANH Ở SPOT NÊN CHỈ CÒM ĐƯỢC Ở HK THÔI, LẠ THIỆT
      VUI KHỎE VÀ AN LÀNH ANH NHÉ !

      Xóa
  9. giu suân mỏi trân dồi ư ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Già làng nói tiếng Tây Nguyên
      Nên tiếng mẹ đẻ sai vần còn mô (~_~)

      Xóa
  10. Tưởng mải vui mà không về để tri ân ngày Thầy thuốc VN thì không phải là BD nữa đúng không ?-...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thiếu chi ngày để tri ân
      Nhưng em thấy cần THẦY THUỐC anh ơi !
      Tri ân tôn vinh họ mãi cuộc đời
      LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU như lời Bác dăn (~_~)

      Xóa

    2. thầy thuốc thì ai cũng cần
      cho nên nhớ để tri ân cho tròn .

      Xóa
    3. Đúng rồi mà già làng ơi !
      Nhớ ngày thầy thuốc ta thời tri ân (~_~)

      Xóa
  11. Nhớ ngày thầy thuốc nhưng anh chúc em đừng nên gặp thầy thuốc , mạnh khỏe phi thường nhé em !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì ! Anh nói đúng mà, giống như lời Bác Hồ nói với các anh công an phòng cháy chữa cháy là " Bác mong các cháu thất nghiệp " vì nếu các anh công an đi cứu hỏa hoài thì hàng hóa kho tàng của bà con cháy hết còn mô, anh chúc em thế là đúng vì sức khỏe là quan trọng nhất, em cứ đi thăm BS hoài làm sao sang nhà thăm anh được đây
      Vui khỏe và bình yên anh nhé ! (~_~)

      Xóa
  12. Đọc bài viết của chị gái mới nhớ có anh trai cũng làm nghề này, ko biết giờ anh ấy nơi đâu? hi hi.
    Em làm bên ngành cung cấp vật tư y tế nên cũng có đôi chút cảm nhận về nghề thầy thuốc này. hì.
    Chị nay ăn hết bánh tét chưa nhỉ? Có chừa phần em ko đó?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ ! Lâu ko thấy tin anh trai em chị cũng thấy áy náy, nếu em liên lạc được bảo chị BD gửi lời thăm anh ấy nha, em làm trong ngành y tế nhưng sức khỏe em lại ko tốt, cố lên em gái nhé ! Mà tăng cân nhờ bánh tét thì ra đây chị vẫn phần cho em đó em gái ơi ! (~_~)

      Xóa
    2. Để đó em gái ra ăn nha chị :)
      Ngủ ngon nhé chị yêu :*

      Xóa
    3. Ký tên : KU KIỀU

      Xóa
    4. Không phải mình chị nói mô nha
      Có cô em nhỏ cũng nói KIÊU KU (~_~)

      Xóa
  13. bài viết của BDngắn nhưng đầy đủ rất hay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em viết chưa cảm xúc đó anh, viết mà đọc cứ thấy chưa ổn nhưng thôi chắc tại cảm xúc của em nó lúc nắng lúc mưa đó mà, nhà anh sao lạ ko còm được vậy?
      chúc anh 1 chiều an lành nhé !

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  14. Hôm nớ cả nhà chị theo dõi chương trình Hy sinh thầm lặng của những Blu trắng. Cảm phục, xúc động và biết ơn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật lòng cảm phục những người bác sĩ chân chính chị nhỉ ? Mặc dù cuộc sống hiện nay vẫn có không ít những điều mà mình chưa thật sự tin tưởng nhưng cứ nhìn những tấm gương sáng này thấy lòng ấm áp hẳn chị ạ ! Chị đã từng đi BV nên chắc chị hiểu bệnh nhân cần cái tâm của BS đến nhướng nào ? Vui khỏe chị miềng nha ! (~_~)

      Xóa
  15. Xin gửi lời tri ân đến các "chiến sĩ áo trắng" nhân ngày thầy thuốc Việt Nam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chúng ta cần những người bác sĩ đầy tâm huyết như vậy, cảm ơn anh đã ghé thăm và chia sẻ, chúc anh 1 chiều bình yên nhé ! Nhớ bảo bé Mỹ Khanh học lịch sử cho giỏi nha (~_~)

      Xóa
  16. Tiếc hôm ấy chị đi cầu siêu cho:
    Hương linh các anh hùng liệt sĩ,
    Hương linh những người có công với nước, với dân,
    Hương linh gia tiên của các dòng họ,
    Những nạn nhân do chiến tranh và thiên tai.
    Chị định đi 1 tuần, nhưng mới có 3 buổi bị bám nhiều quá, không ngồi được, nên hôm nay đành lỗi hẹn ở nhà.Chào !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà em có Mytivi nên có thể tua lại chương trình của 3 ngày trước chị gái ạ, nhà chị có chương trình ấy ko chị gái ơi ? Chị đi cầu siêu rằm tháng giêng ạ ? Sao lại " bị bám" là sao em gái ko hiểu ? Chúc chị 1 chiều vui khỏe nha !

      Xóa
  17. Các thầy thuốc cho ta chào đời- bên ta khi lâm bênh và...tiễn biệt ta khi ta ra đi...
    Trân trọng cám ơn những người thầy thuốc chân chính!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là cuộc đời chúng ta luôn cần đến bác sĩ chị gái nhỉ? Nhưng đừng đi nhiều là được, chỉ đi khi nhỏ mới chào đời và lúc gần đất xa trời thôi chị nha ! Những người thầy thuốc áo trắng chân chính luôn được chúng ta quý trọng tôn vinh. Vui khỏe chị gái nha !

      Xóa
  18. "Lương y như từ mẫu"
    Lời ông cha không sai
    Ta biết ơn những người
    Cho ta niềm tin vào sự sống
    Ôi những thiên thần áo trắng
    Xin gửi lời tri ân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những thiên thần áo trắng
      Ta mãi yêu Sóc ơi !
      Bởi lúc ta cần người
      Người cho ta cuộc sống (~_~)

      Xóa
  19. CHÚC MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM !
    Chúc cho các thày thuốc luôn luôn mạnh khỏe để phục vụ sức khỏe chúng ta nàng Bạch Dương nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc mừng Nữ thần mặt trời
      Chúc mừng các thầy thuốc 1 đời tri ân
      Chúc nàng 1 chiều bình thân
      Để cùng miềng lướt còm cho dzui
      Vui vẻ nhé hỡi nàng ơi ! (~_~)

      Xóa
  20. Ghé thăm em giữa buổi chiều rơi
    Nắng gió hanh hao cuối góc trời
    Anh bước trên đường quốc lộ một
    Đông Hà hai tiếng nhớ chơi vơi hihi...
    Chúc em chiều Đông Hà thật tuyệt vời nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh ghé thăm em sao lại để chiều rơi
      Giá ko rơi anh đã gặp em rồi
      Lần sau nhớ đi ban ngày nhé !
      Nỗi nhớ nhất định sẽ ko rơi (~_~)

      Xóa
  21. Nghanh nghề nào cũng có những tấm gương cao quý, những người hy sinh vì cộng đồng đáng trân trọng. Cảm ơn chị BD đã cho nhiều người biết thêm về 3 lương y này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em xem lại ti vi tối 25/2 lúc 20 giờ em nghe người thầy thuốc mang 2 màu áo Nguyễn Quang Ánh tâm sự xúc động lắm, chúng ta tôn vinh những người thầy thuốc chân chính em nhé !

      Xóa
  22. Dạo này sao phần CÒM nó chạy lung tùng thế nào ấy nhỉ? Thật ra ở Việt nam vẫn còn rất nhiều thày thước giỏi và có lương tâm! Nhưng thường những người như vậy thì ít nổi lắm
    Cám ơn BD nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài này em thử ko chèn hình xem có mất còm ko Cát ạ ! Em thấy có lão bà bà làm thầy thuốc quân y cũng giỏi lắm đấy, em mong được gặp 1 lần mà chưa gặp được đây, tức lắm Cát ạ ! Xin tôn vinh và chúc mừng ngày thầy thuốc VN (~_~)

      Xóa
  23. Trả lời
    1. Em ko là thầy thuốc đâu anh? Ta cùng chúc và tôn vinh những người bác sĩ thầy thuốc chân chính luôn tất cả vì người bệnh anh nhé ! (~_~)

      Xóa
  24. Tri ân những tấm lòng nhân ái.
    Những mặt trái trong ngành y đã được nói đến nhiều rồi, nhưng vẫn còn đó rất nhiều lương y, em nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy anh ạ ! Ngành nghề nào cũng có mặt trái cả anh ạ ! Nhưng nhìn chung cái thiện luôn thắng cái ác phải ko anh ? Chúng ta cùng tôn vinh những tấm lòng nhân ái của các bác sĩ thầy thuốc đáng kính anh nhé ! Vui khỏe anh nha ! (~_~)

      Xóa
  25. Chúc em gái quê Quảng luôn luôn mạnh khỏe nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc cụ Cối phố phở gia truyền an lành bình an nha ! Cụ mải chơi FB hơn spot hè ? Vui thật nhiều nha ! (~_~)

      Xóa
  26. NHÂN EM CÓ BÀI NÓI VỀ NGÀNH Y
    ANH CÓ MỘT CÂU HỎI VUI GỬI VÀO NHÀ EM XEM AI TRẢ LỜI ĐÚNG NHÉ! CÂU HỎI THẾ NÀY:
    1/ NƯỚC NÀO CÓ NỀN Y HỌC GHÉP TẠNG TỐI ƯU NHẤT?
    2/ AI LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN THAY THẾ NỘI TẠNG?
    CÁM ƠN BD NHÉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chịu là chịu thía lào ?
      Để em sang hỏi Bác Gu gồ phát nha

      Câu thứ nhất là nước Pháp nha
      Câu nhì là anh chàng nước Châu Phi đúng khồng ? (~_~)

      Xóa
    2. Chưa đúng đâu nha!

      Xóa
    3. SAO KHÔNG THẤY NHỈ?
      [IMG]http://i1070.photobucket.com/albums/u498/ngocnhiem123/x17_zpsaa843499.jpg[/IMG]

      Xóa
    4. Em này là của anh à?
      Sao lại mặc áo hở ốm liền đó nha (~_~)

      Xóa
    5. ĐAU ĐẦU QUÁ HẢ BD UI? CHỊU CHÌU CHIU CHƯA NÈO?

      Xóa
  27. Xã hội đã phân công
    Mỗi người một nhiệm vụ
    Cuộc sống mong no đủ
    Gia đình hạnh phúc thêm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn biết xã hội phân công
      Nhưng y đức ko có làm được ko em ?

      Hình như là em buồn cái chi ?
      Cứ vui cứ hát đừng buồn chi nha !

      Cười phát cho tươi đời cái nào (~__~)

      Xóa
  28. Anh mang nỗi nhớ giữa chiều đi
    Gói ghém thương yêu biết nói gì
    Em đã cùng ai vui chốn ấy
    Thôi thì còn nói nhớ nhung chi . hihi...
    [img] http://www.awesomemyspacecomments.com/1/loveRomance/185.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều nay em ko vui cùng ai
      Mà chỉ ngồi xem cứ họp hoài
      Anh đừng có bảo quên em nhé !
      Để bóng ai về thương nhớ ai (~_~)

      Chiều ni em bận họp đó nên trả lời muộn, vui nhiều anh nhé !

      Xóa
  29. Ngôi nhà của bạn toàn là Tygon đẹp quá, chúc bạn nhiêu niềm vui và hạnh phúc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn người bạn mới quen
      Hoa Thủy Tiên cũng đẹp hiền như ai
      Chúc bạn vui vẻ an bài
      Đầu xuân hái phúc lộc tài nhiều nghe (~_~)

      Xóa
  30. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xưa anh cũng sống trong bệnh viện Quân đoàn Một ở Ninh Bình đấy nhé. Khi mới tuổi đôi mươi anh cũng viết nhiều bài về các chiến sĩ quân y Binh đoàn Quyết Thắng:
      http://minhhankiev.blogspot.com/2012/12/tang-vien-quan-y-145-quan-oan-mot.html
      TẶNG NGƯỜI CHIẾN SĨ QUÂN Y VIỆN 145 QUÂN ĐOÀN MỘT

      Hỡi người chiến sỹ quân y
      Anh đang mải miết làm gì đêm thâu?
      Thức cùng anh chiếc đèn dầu
      Tiếng giun dế gọi bên đầu mái hiên

      Tiếng gà gáy gọi trăng lên…
      Lo bệnh nhân ngủ thở yên nhịp đều
      Anh còn vất vả sớm chiều
      Chăm sóc người bệnh bên lều nhà tranh.

      Lo từng chén nước bát canh
      Mũi kim, viên thuốc lòng anh tận tình
      Giúp từng đồng chí thương binh
      Thực hiện nề nếp vệ sinh gọn gàng.

      Tay anh bưng cháo vén màn
      Dáng người chị cả dịu dàng mến thương.
      Nhớ năm xưa giữa chiến trường
      Anh băng lửa đạn coi thường hiểm nguy

      Xứng danh “từ mẫu lương y”
      Tiếp máu đồng đội những khi hiểm nghèo.
      Anh còn tích cực những chiều
      Vỡ đất vun xới được nhiều luống rau

      Đây bắp cải, kia bí bầu
      Tăng phần cải thiện dồi dào bữa ăn
      Bệnh nhân ra viện càng tăng
      Tự hào vì cũng có anh ghóp phần.

      Giữa nơi trận tuyến lặng thầm
      Anh đang ghi những chiến công chói ngời./.

      Gềnh tháng 8/1977
      Minh Nguyệt.

      Xóa
    2. Một bài thơ hay và sâu sắc anh ạ ! Nói về những người thầy thuốc là người lính em rất nể trọng và tin yêu họ bởi vì họ luôn lạc quan yêu đời, tác phong người lính bao giờ cũng chu đáo tận tình với bệnh nhân, em vẫn thấy những tấm gương như thế ở trên báo và ti vi...

      Em mới măm món nghị quyết về nên trả lời anh muộn đấy, chúc anh 1 chiều an lành nhé ! (~_~)

      Xóa
  31. Chưa đúng đâu nhá BD ui!
    Suy nghĩ thêm một chút nghe cưng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tặng em bông hồng đẹp để em sớm có đáp án đúng!
      [img]http://i1211.photobucket.com/albums/cc427/hieutran210463/_MG_3102-2_zpsdc0ce7e6.jpg[/img]

      Xóa
    2. Câu này có vẻ khó lời
      Để em hỏi anh Lại Văn Sâm đã hè ?
      AI LÀ TRIỆU PHÚ ấy nha
      Xem có đoạt giải ăn mừng hay ko ?
      .
      Anh cứ đánh đố thế chắc anh đã đọc ở đâu rồi, chứ em tìm trên mạng ko thấy, nhưng em nghĩ nước Pháp là đáp án chính xác nhất rồi đó, hoa hồng của anh toàn gai, ít ra phải như bông hoa hồng ni nhé ! (~_~)
      [img] http://i52.tinypic.com/2s6viwi.gif [/img]

      Xóa
    3. ANH ĐÃ NÓI LÀ ĐỐ VUI DO ANH NGHĨ RA!

      Xóa
    4. HÌ ! THẾ THÌ ANH TRẢ LỜI ĐI.ĐỂ EM VÀ BÀ CON CÙNG BIẾT ĐỂ SAU NÀY LỠ CÓ LÊN CHƯƠNG TRÌNH AI LÀ TỈ PHÚ THÌ CHẮC CHẮN GẶT ĐƯỢC NHIỀU TRIỆU MANG VỀ KHAO ANH NGAY (~_~)

      Xóa
    5. Ôi BD ơi! Đáp án nè:

      1/ Việt Nam mình có nền y học cao siêu nhất đã lấy lục phủ, ngũ tạng của chó thay cho người
      và lấy đất sét nặn trả lại cho con chó bị mất bộ tim gan lòng mề
      2/ Cuội là nhà phẫu thuật ghép tạng đầu tiên trên thế giới!
      ĐÚNG HÔNG?

      Xóa
  32. Ghé thăm chúc bạn một điều :
    Đêm say sưa giấc mơ điều luôn mong .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tối qua tôi ngủ rất ngon
      Chắc lời bạn chúc đã là điều may
      Chúc bạn ngày mới bừng say
      Ngày thầy thuốc mãi là ngày tri ân (~_~)

      Xóa
  33. Xin tặng bó hoa này cho Bs Dân, Bs Ánh, Bs Phú để thay lời muốn nói:
    [img] http://static.eway.vn/public/ware/pictures_fullsize/shl1207724336.jpg [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhé Châu Trần
      Bó hoa hơn cả ngàn lần tri ân (~_~)
      [img] http://direct1.anhso.net/original/14/145909/19102011151357931.gif[/img]

      Xóa
  34. Ngày mới êm đềm nàng nhé !
    Tôn vinh thầy thuốc Việt Nam
    Thiên thần áo trắng vinh quang nước nhà....Hihiiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những thiên thần áo trắng quê ta
      Tôn vinh để ước một điều nhỏ thôi
      Cái tâm nhân nghĩa dâng đời
      Để cho cuộc đời mãi tỏa hương thơm

      Nàng hè ? Trưa ni măm cơm bụi cao cấp ở Mê Kong oai cha là nắng cách chi nàng ạ !

      Xóa
  35. Hỡi các bạn đồng nghiệp ơi !
    Chỉ vui khi đã trao đời chữ tâm .
    Nỗi đau đớn của bệnh nhân ,
    Cảm thông sâu sắc đang cần chúng ta .
    Nguyễn Du đã nói rồi mà :
    Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ Nguyễn Du nói rất tài
      Bác Hồ ta nói nhân văn hơn nhiều
      LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU ai ơi !
      Luôn có TÂM có ĐỨC ắt là bền lâu

      Cảm ơn bạn nhé ! Chúc bạn luôn tự hào về ngành nghề bạn đã lựa chọn và luôn cống hiến cái tâm cái đức cho đất nước nhé ! (~_~)

      Xóa
  36. Xin tôn vinh những con người có tâm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị sẽ chuyển lời ngay... à nhưng mà chuyển cho ai hở em ? (~_~)

      Xóa
  37. em có hy sinh không thầm lặng không ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh trai con bầm tuyền hỏi ngược ko hà ? Nghe giọng ni ko phải giọng anh rồi, bắt được thủ phạm hì hì

      Xóa
    2. ANH THẮNG NÓI ĐÓ EM UI

      Xóa
  38. Chào BD yêu thương, nếu hôm nay là 29/02 thì chị có một ngày sinh nhật vui tươi rồi em! Thôi chờ thêm ít năm nữa vậy em nhé! Cuối tuần vui tươi BD ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hả ? Sao Sóc lại sinh nhật đúng ngày đó nhỉ vì rất ít khi tháng 2 của năm lặp lại ngày đó, thế là Sóc sinh siêu phàm đấy . chúc Sóc sinh nhật vui vẻ luôn tươi vui trẻ mãi với đời Sóc nhé !

      Xóa

    2. [img] http://d4.violet.vn/uploads/blogs/746723/happy-birthday-2142547092_01.gif[/img]
      CHÚC MỪNG SINH NHẬT SÓC YÊU
      [img] http://d4.violet.vn/uploads/blogs/746723/happy-birthday-10134130_01.gif[/img]

      Xóa
  39. Không ngủ trưa, chạy sang thăm
    Rủ về Đất Tổ, kiện Lão Tâm út hè?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trưa ni em bận Mê Kong
      Chạy về nhà 1 chút lại đi mần liền
      Chị đừng có kiện lão hây
      Lão hay ngủ nướng tối ngày chị ơi
      Kiện lão, lão lịa kiện chị em mình tức thời ! (~_~)

      Xóa
    2. Này này đừng có bắt nạt oong banj tui đó nhe đưng thấy ổng hiền mà ăn hiếp đấy !

      Xóa
    3. Chị em ko bắt nạt mô
      Chỉ trêu lão chút cho lão tỉnh giấc mơ
      Ngủ nướng hoài cả ngày ko dậy nổi
      Hỏi lão già làng có tức không ?

      Xóa
  40. Chiều nay mây phủ phía trời đông
    Đã biết rằng em đã lất chồng
    Chạy vội ra thăm thêm chút nữa
    Hỏi rằng xa vắng có buồn không ? hihihi...

    Chiều vui nghe em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm gì có ai LẤT CHỒNG ?
      Chàng Tiến Lê hỡi có nhà ko ?
      Sang thăm hỏi nhỏ chút thôi nhé !
      Có khi nào nơi ấy nhớ em ko ? (~__~)

      Xóa
    2. Nhớ nhớ thương thương gởi đất trời
      Nhớ ai ngoài đó cứ chơi vơi
      Đêm nghe tiếng sóng trong lòng vỗ
      Hỏi biết hay không thế hỡi người hihihi

      Xóa
    3. Sao lại thương nhớ gửi đất trời
      Sao ko gửi em miền đất lửa người ơi ?
      Sao lòng lại sóng vỗ như thế
      Tìm bác sĩ ngay kẻo bệnh rồi (~_~)

      Xóa
  41. BD nè....(nói nhỏ thôi nhé) vẫn còn những hạt sạn nao lòng đằng sau những tấm gương tuyệt vời như vậy!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời nói nhỏ em nghe rồi
      Là lời nói đau từng phút giây
      Bà con cũng mãi tức lây
      Nhưng thôi ngày thầy thuốc
      Ta đừng bàn ra đây nha miềng

      Bá cáo tồng chí Biển Hoang, em ko vô được nhà eng, vì sao thía, anh ép níc em chưa mà ko còm được, đề nghị tồng chí xem lại cho em nha !

      Xóa
    2. http://khongvaco66.blogspot.com

      lần trước em vào được mà!!!

      Xóa
    3. Hu hu ! Có khi vào được nhà có khi ko , nhà anh như có ma cà rồng ấy (~_~)

      Xóa
  42. Ninh'blog sang thăm, mến chúc bạn chiều thứ sáu cuối tuần nhiều niềm vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin chào người tên thật là hay
      An Ninh nên mãi yên bình người nha ! (~_~)

      Xóa
  43. "Lương y như từ mẫu". Các vị y bác sỹ là những người "đem lại sự sống" cho bệnh nhân. Xin cảm ơn những Người đã "hy sinh thầm lặng". Chúc Bạch Dương an vui hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng ta cùng mãi tôn vinh
      Những thiên thần áo trắng quên mình vì dân
      Chúc anh thứ bảy an lành (~_~)

      Xóa
  44. Thật đáng khâm phục những người "thầy thuốc" vừa có tài vừa có tâm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin chào bạn mới Mèo con
      Đã đến thăm có lời còm thật hay (~_~)

      Xóa
  45. KHÁCH ĐÔNG QUÁ ! LEN MÃI MỚI TỚI ĐÂY MỆT BỞ HƠI TAI
    ĂN VẠ NÈ NẰM NGHỈ Ở ĐÂY KHÔNG ZỀ NỮA NÈ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ÈN NÀY EM KO CHÈN HÌNH
      NÊN CÒM DỄ CHỨ CÓ MỆT CHI MÔ
      ĐẤT MỎ QUẢNG NINH YẾU LÍNH QUÁ HỀ ? (~_~)

      Xóa
  46. THĂM EM BUỔI SÁNG XUÂN TRONG LÀNH

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHÚC CON BẦM 1 SÁNG XUÂN
      AN LÀNH HẠNH PHÚC CUỐI TUẦN ĐIỀN VIÊN (~_~)

      Xóa
  47. Mở mắt đã thấy em rồi
    Làm sao quên được những lời hỏi thăm
    Nhớ thì nhớ , biết mần răng
    Em nơi xa ấy biết chăng ti2nh này hihihi...
    Chúc em ngày cuối tuần thật vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Mở mắt là đã thấy em?
      Anh ngủ đến 9 giờ sáng luôn?
      Chắc là trong giấc mơ mềm
      Anh đã lạc bước về thăm nàng nào?
      Nên ngủ mới đã thế này
      Coi chừng gà kiện phen này đi tong (~_~)

      Xóa
  48. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  49. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tặng giề đấy con bầm ơi ?Nếu ko tặng được thì ra cột điệu cột lên dây thép cho em là tới liền hà ? Cuối tuần vui khỏe nhiều nha ! (~_~)

      Xóa
  50. [img] http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/0B/02/Anh%205.jpg [/img]

    Trả lờiXóa
  51. Tam Ngoduc
    [img] http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/0B/02/Anh%205.jpg [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thủ phạm làm mất còm của em, èn ni ko đưa hình ảnh mà vẫn mất còm, tức nhẩy ? Vui nha con bầm oai (~_~)

      Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan
      Đường Bạch Dương sương trắng nắng tràn

      Chú Sóc chào con bầm nha !
      [img] http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0//48/280/48280655_f_18525953.gif[/img]

      Xóa
    2. ĐẤT TỔ ANH NHỚ NGƯỜI EM GÁI
      XỨ LẠNH BẠCH DƯƠNG TUYẾT ĐÃ TAN

      Xóa
  52. THĂM EM TRONG MỘT CHIỀU XUÂN ĐẸP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHÀO TUẦN MỚI GIÀU CẢM XÚC NHƯ BIỂN DÂNG NHÉ TRAI ĐẤT TỔ

      Xóa
  53. Ghé thăm, chúc em và cả nhà cuối tuần thật vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc anh tuần mới an lành
      Công việc hiệu quả, hanh thông mọi bề (~_~)

      Xóa
  54. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  55. Xem Táo Quân về chầu trời Xuân Quý Tỵ thấy nói nhiều về ngành Y, bên canh những thầy thuốc "bỏ quên dao kéo trong bụng bệnh nhân"... thì cũng có không ít những thầy thuốc giỏi luôn dành tình cảm "Lương y như từ mẫu" với bệnh nhân mà điển hình trong bài viết cụa Miềng!
    Chúc Miềng và gia đình luôn vui khọe và bình an HP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Miềng nói em mới nhớ lại hì hì, chương trình táo quân 2013 cũng vui, nhất là cái khoản khám bệnh đau bụng do người máy khám cười đau cả bụng, nhiều lắm những điều mình ko dám nói ra đó miềng nợ, mặt trái còn nhiều hơn gấp vạn lần những tấm gương hy sinh thầm lặng như trên, em đã từng đưa bé nhà em đi mổ tim ở bệnh viện Huế nên em hiểu hơn ai hết, ta cứ tôn vinh những người thầy thuốc đáng kính ấy xem như là mọi chuyện ko có gì cả miềng nha
      Chúc miềng tuần mới an lành hỉ (~_~)

      Xóa
  56. HƯƠNG SEN
    Tặng Bạch Dương

    Ngọc ở trong tâm trầm trong thơ
    Em như sen đứng thẩn thơ bên đầm
    Lòng anh đã ngấm hương trầm
    Vẫn thèm ngào ngạt trong đầm hương sen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhé Hải Âu
      Bài thơ này anh dành cho Cát anh nha !
      Vì Cát là hương là hoa
      Hoa Sen Hà Nội thơm lừng ngất ngây
      Chúc anh tuần mới vui say (~_~)

      Xóa
  57. Trong ngổn ngang xô bồ của lối sống thực dụng ngày nay, vẩn còn đó những lòng nhân ái làm cho mình lại hăng hái tiến về phía trước với niềm tin. cám ơn bạn, cám ơn BS NQA.

    Trả lờiXóa
  58. Rảnh thì tôi ghé thăm đây ,
    Chúc bạn chủ nhật đong đầy niềm vui .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhé Hoàng Tô ơi
      Chúc tuần mới đến với bạn thành công mọi đường
      Chiếc áo trắng mãi khiêm nhường
      Mang nụ cười đến cho bao nhiêu người (~_~)

      Xóa
  59. Bựa nay nghỉ có đi mô không hề ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngoài ni trời đất sụt sùi
      Nên cứ u hoài nên nỏ đi mô (~_~)

      Xóa
  60. Lại mò sang chỗ bìa rừng
    Thấy vài cái lá bay tùng giưa giời
    Bcạh Dương là Bạch Dương ơi
    Hôm nay Hầ Nội đất trời co ro
    [img]http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/0B/02/Anh%205.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hà Nội mà đã co ro
      Thì miền trung cũng sụt sùi Cát ơi
      Lão Bà bà hỡi lão Bà Bà ơi !
      Viết toàn sai chính tả làm em cười hoài nha
      Tuần mới ấm áp nhé lão Bà bà (~_~)

      Xóa
  61. Buổi tối vừa ngủ vừa cười tươi nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có ai vừa ngủ vừa cười
      Chắc chỉ có nơi ấy Sán Dìu thôi anh à (~_~)

      Xóa
  62. Chị ơi có khỏe không/ em sang thăm chúc chị khỏe công tác tốt chị nhé.Vâng chúc mừng sự hy sinh thầm lặng các thầy thuốc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị khỏe em ạ ! Dạo này em làm nhà lạ quá, vào còm chữ nhỏ li ti mà chị thích chữ to đọc đã đời cơ hi hi Chúc em vui tuần mới nhé (~_~)

      Xóa
  63. Chả biết nói sao! Chúc Bạch Dương vui, khỏe trẻ thêm sang năm mới!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anh nhé ! Anh có nhà mới rồi ạ ! Em sang ngó nhé ! Cảm ơn anh nhiều

      Xóa
    2. Em vào nhà anh còm mà ko biết còm chỗ nào cả? lạ thế ? Chúc anh an lành hạnh phúc nhé !

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]
- Post hình : Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ (Không nên chèn ảnh dung lượng quá 2Mb).

Xin vui lòng bỏ chế độ auto play khi chèn nhạc và video!