4 thg 1, 2013

THƠ HAY VÀ TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH – V


THƠ HAY VÀ TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH – V
Mấy ngày nay cả nước sôi động với nhiều sự kiện không thể nào quên, kỷ niệm ngày thành lập QĐND 22/12/2012 và kỷ niệm 40 năm HÀ NỘI ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG làm miềng cũng rạo rực theo, trên ti vi mở kênh nào cũng trực tiếp, nào VTV1 lúc 20 giờ ngày 22/12/2012 trực tiếp ga la TRỞ VỀ TỪ KÝ ỨC. VTV2 trực tiếp NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI ..v..v…





Cảm động nhất là chương trình GA LA TRỞ VỀ TỪ KÝ ỨC, xem từ đầu chương trình đến cuối chương trình BD không thể không rơi nước mắt, có lẽ không đất nước nào đi đến đâu cũng có nghĩa trang LS, riêng Quảng Trị quê miềng cũng đã có 2 nghĩa trang quốc gia với số lượng LS đông nhất cả nước. nghĩa trang LS Trường Sơn gồm 10.333 mộ LS , nghĩa trang LS đường 9 gần 9.500 mộ LS …



Đi đến đâu  trên mọi miền tổ quốc nơi ngõ nhỏ, xóm thôn làng đâu đâu cũng có các gia đình có người tham gia kháng chiến bảo vệ tổ quốc, đâu đâu cũng có những bà mẹ tóc bạc trắng hoa cau mòn mỏi chờ con chờ chồng ngày trở về mặc dù chiến tranh đã qua 40 năm, những cuộc kiếm tìm không ngơi nghỉ, các đồng đội CCB vẫn ngày đêm lên đường theo những thông tin mộ chí mà bà con khắp cả nước báo về, mừng cho những bà mẹ, những người vợ tìm lại được người thân nhưng cũng nhiều gia đình vẫn chờ trong vô vọng, thương lắm những giọt nước mắt lăn dài trên má những người kiếm tìm, những người xem chương trình….
Nu cuoi nguoi linh tre trong chien tranh
Có lẽ cảm động nhất là bài thơ của tác giả người lính  tên Nguyễn Chí Thanh mà LS anh Nguyễn Văn Bảy đã chép và gửi cho vợ là chị Lê Thị Cốm , ngắm nhìn những bức thư tay từ tiền tuyến gửi về thấy xúc động đến lạ kỳ, bài thơ anh Bảy chép tặng chị Cốm bài thơ mà đọc lên trong thời điểm nào cũng làm cho chúng ta xúc động trào dâng, bài thơ hay của người lính lần này như lời thề sát thát tổ quốc, lời chia tay ngọt ngào với vợ con người thân để lên đường đánh mỹ, lời thơ như thủ thì tâm tình của người lính trước khi ra trận, đọc lời thơ ta bất chợt rưng rưng không cầm được nước mắt, thời khắc ấy bài thơ như là nguồn động viên rất lớn cho biết bao chàng trai đáng yêu cầm súng lên đường bảo về tổ quốc thân yêu ...


Nu cuoi nguoi linh tre trong chien tranh

BD xin chép để bà con thưởng thức nhé ! Mời bà con lắng nghe ca sĩ Mỹ Dung hát bài TIẾNG GỌI TỪ TRÁI TIM do nhạc sĩ Phạm Minh Thuận sáng tác cho chương trình Trở về từ ký ức, 1 bài hát sâu lắng, thiết tha như 1 lời tri ân cho các anh hùng LS, các gia đình LS và các gia đình có công với cách mạng. Kính chúc bà con những ngày cuối năm vui khỏe, hạnh phúc, thành đạt trên mọi lĩnh vực để đón năm mới dương lịch 2013 thật khí thế và nhiều thành công bà con nhé !


NẾU !


Thơ Nguyễn Chí Thanh

Nếu ngày mai xa vắng anh
Du ai đưa đến chuyện không lành
Em ơi hãy vững đừng lo nhé
Hãy đợi khi nào có tin anh

Nếu một ngày kia có khó khăn
Nhà neo con ốm thiếu cơm ăn
Cũng đừng vội nản em yêu nhé
Mây qua rồi trời lại sáng trong

Anh hiểu bao điều em muốn nói
Nhưng em ơi máu chảy ruột mềm
Miền nam máu chảy vì giặc mỹ
Anh lẽ nào riêng sống với em

Anh hiểu bao điều em muốn nói
Tất cả dân ta muốn hòa bình
Nhưng ko thể ko cầm gươm súng
Khi kẻ thù còn muốn chiến tranh …



































































152 nhận xét:

  1. Vào bóc tem vàng nhà nàng Bạch đã ! Nhận xét sau nhá !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Cối nhé ! Lâu ngày gặp luôn nhẩy ? Bên nhà này với em lạ lẫm quá hu hu. chúc anh năm mới 2012 an lành nhé !

      Xóa
  2. Tân gia đem chai rượu đến nhậu nè !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc anh Trà năm mới gặt hái nhiều niềm vui anh nhé ! Hì hì

      Xóa
  3. Trả lời
    1. THẦY HAY NÓI LIỀU LÀM CHO EM ĐÓ ANH, EM DỐT NHẤT THIÊN HẠ

      Xóa
    2. Bạch Dương là em Nói Liều
      Riêng lời này đã là điều... chứng minh.
      Lần sau còn nói linh tinh
      Cả làng bắt phạt

      Xóa
    3. Hì ! Em toàn nói thật chứ ko nói liều mô thầy ơi ! Công của thầy cả mà, vui khỏe thầy nha

      Xóa
  4. THĂM EM CÔ GÁI BẠCH DƯƠNG
    QUẢNG TRỊ THÂN THIẾT TINGF THƯƠNG MẶN NỒNG

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. QUẢNG TRỊ ĐẤT TỔ TÌNH NỒNG
      CỨ VÀO THĂM SẼ KẾT TÌNH NHÂN DUYÊN (~_~)

      Xóa
  5. THĂM EM MỘT CHIỀU ĐÔNG

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NHÀ NÀY EM CHƯA QUEN, CỨ THÍCH GIAO LƯU BÊN YA HÔ THẤY HAY HƠN ANH Ạ HU HU

      Xóa
  6. Trả lời
    1. NHÌN NHỮNG NỤ CƯỜI ĐÁNG YÊU MỘT THỦA
      KÝ ỨC ANH HÙNG MÃI MÃI TUỔI HAI MƯƠI

      Xóa
  7. Gặp em trên cao lộng gió... Rừng Trường Sơn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hẹn gặp nhé giữa... Quảng Ngãi thân yêu anh nhé ! Chúc anh tuần mới bình yên , em mới vào được ngôi nhà này mấy ngày thôi anh ạ ! Nhà này là nhà tình nghĩa của thầy Nói Liều làm cho em đấy hi hi

      Xóa
  8. anh mằn mò thế nào mà tìm được nhà em đây. Anh chào em sau những ngày vắng b nhé, Chúc em một năm mới gặp nhiều thuận lợi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tên em dễ tìm hơn tên anh, anh vẫn vui khỏe đấy chứ, vắng trên ya hô em tưởng anh bỏ của chạy lấy người hóa ra ko phải, may mà còn gặp được anh trên miền đất mới, chúc anh tuần mới vui khỏe với giá lạnh nhé

      Xóa
  9. BAO NGÀY XA CÁCH CHƯA GẶP LẠI
    GẶP EM RỒI TRỜI ĐẤT SÁNG BỪNG LÊN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐẤT TỔ ĐANG MÙA LẠNH ĐÔNG
      NÊN CON CỦA BẦM NGỦ NƯỚNG HOÀI NHA
      TUẦN MỚI VUI KHỎE CHÀNG HA (~_~)

      Xóa
  10. Anh di vắng mấy ngày về thấy không khí của spot sôi đông hẳn . vui ghê cơ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em mới vào ngôi nhà này được vài bữa thôi anh ạ ! Có vẻ khó khăn hơn bên ya hô anh nhỉ ? Cũng phải quen dần thôi, anh đi về vẫn khỏe đấy chứ? Ngoài em mưa dầm lạnh rét anh ạ ! Tuần mới an lành anh nhé

      Xóa
    2. Anh đi mất cả tuần đấy về lại gặp thêm mấy việc đột xuất nữa . đến nay tạm ổ rồi . trong này thời tiết tốt không lanh như ngoài mình đâu . chúc em vui, hạnh phúc !

      Xóa
  11. RIÊNG CÁI NHÀ NÀY MUỐN LÀM LẠI NỘI THẤT VÀ CÁC TIỆN ÍCH THÌ HÃY THUÊ ANH TOÀN THẮNG CON BẦM VỚI GIÁ CAO ĐÓ NHA !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. KHÔNG THUÊ, CÓ THƯỞNG 1 CON CẦY TƠ TO ĐÙNG VÀ 1 CHÀNG NGỦ NƯỚNG CON HƯ CỦA BẦM ĐƯỢC KO ANH TRAI TOÀN THẮNG ƠI ỜI (~_~)

      Xóa
  12. Anh ghé thăm Bạch Dương nhé . Cứ ngỡ BD ở lại với Yahoo Hồng Kông chứ . Chúc tuần mới nhiều niềm vui nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anh Bụi thời gian nhé ! Nghe tên thấy lạ nhưng nhìn mặt níc thì đúng là người quen thân thiết của blog rồi, chúc anh tuần mới gặt hái nhiều thành công nhé anh

      Xóa
  13. Tìm được nhà mới của em rồi, hết sợ thất lạc nhé! Đầu tuần vui tươi BD ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em mới vào được nhà ni đó Sóc, còn bỡ ngỡ qứa Sóc ơi! Chúc Sóc tuần mới an lành nha

      Xóa
  14. GỬI TỚI DÒNG THẠCH HÃN
    MỘT CHÚT NƯỚC GÔNG THAO
    AI ƠI ĐANG ĐỨNG ĐỢI
    TRONG LÒNG CÓ XỐN XAO

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. EM KHÔNG LÀ THAO GIANG ĐÂU
      CHỈ NHẬN MÌNH LÀ DÁNG CHIỀU ĐỎ
      BUÔNG HOÀNG HÔN TRÀN BỜ RỰC RỠ
      TỎA NỤ HÔN NỒNG XUỐNG DÒNG SÔNG ANH (~_~)

      Xóa
  15. Nặc danh15:03 7/1/13

    Rứa là út Bạch Dương đã đăng được bài mới bên ni rồi nì!
    Chúc mừng út!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Út đang tập bò tập lẫy như cu Kem mà chị, mạng chặn mãi mới mò được sang, bên ni ngó vẻ khó khăn và lạ lẫm hơn bên ya hô chị miềng hè ? Em bấm cái chi cũng thấy lạ, chị miềng đưa cái nóc nhà cũ lên đẹp lắm, em cũng tính đưa cái nóc nhà cũ sang chứ nóc nhà mới của thầy làm cho ngó lạ lạ hì hì, vui khỏe nha chị miềng ơi !

      Xóa
  16. Tìm được Cô rồi nè hihi - chiều vui Cô nhaaaaaaaaaaaaaa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào cu nhóc nha, cho dì BD gửi lời thăm bố Tình Thơ nha, tưởng k gặp lại bố con cu nhóc nữa chứ, tưởng bố cu nhóc vượt biên theo nàng nào rồi hóa ra chưa đi hì hì

      Xóa
  17. Cụ đến thăm BD ở nhà mới nè. Chúc BD một ngày vui vẻ & nhiều may mắn nhaz...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào cụ LƯơng Miền đến nhà chơi, mời cụ dùng ly trà cho ấm bụng, bên ni em chưa biết cách cóp hình cụ cứ tưởng tượng là ly trà thật nóng nha cụ, chúc cụ an lạc miền đất mới nha ! Hi hi

      Xóa
  18. Em thấy chị gái rùi c à. Mờ mờ nhân ảnh quá ta. Ko biết link thế này có ai dễ dàng tìm thấy nhau không nữa c à. Từ từ sẽ quen thui. Chúc c gái vui nhé. SG lạnh quá chị à làm lòng không vui yếu ớt quá rùi. Ko biết qua khỏi mùa Đông lạ này không nữa. Hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào em gái Quyên Quyên nhé ! Chị tìm mãi mới thấy bài của em, chị còm 2 phát rồi, mà còm rồi nó lại bắt đánh chuỗi ký tụ, ngôi nhà mới lạ lẫm quá em ha ? Chúc em an lạc miền quê mới nhé !

      Xóa
  19. EM BẢO ANH THẮNG VÀO NHÀ NÀY VÀ ĐƯA CÁCH TẢI ẢNH LÊN EM NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. GỬI CON TRAI BẦM CÁI ẢNH TUỔI XUÂN NHA !
      [img] http://blog.yimg.com/1/WVT6X4d7s59JtWPKmiAoNeHBo5HyqAd6KFzotuUkLzFipn_kPzAfQg--/39/l/QGONlOuzTriOJRhBZi1spQ.jpg [/img]

      Xóa
    2. CẢM ƠN 2 CON CỦA BẦM THẬT NHIỀU, TOÀN SIÊU SAO THƠ VỚI SIÊU SAO ẢNH THÔI, GIỎI THÍA KO BIẾT HÌ HÌ

      Xóa
  20. Mình thử chèn cái ảnh xem sao nào !
    [img] http://blog.yimg.com/1/WVT6X4d7s59JtWPKmiAoNeHBo5HyqAd6KFzotuUkLzFipn_kPzAfQg--/50/l/n8h.xzeKyATeDZeR3v0EPA.jpg [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CON BẦM QUÁ TÀI, CÁI KHOẢN TẢI HÌNH EM CHƯA LÀM ĐC HU HU

      Xóa
  21. Anh đã chỉnh trang và thêm một số ứng dụng em sài tạm nha!
    Theo anh chỉ nên chèn ảnh thôi còn video nên dùng vào bài đăng cho đỡ nặng.
    anh chèn một cái ảnh động cho em nè !
    [img] http://img1.funscrape.com/en/romance/2.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CON BẦM QUÁ GIỎI, LẠNH THẾ MÀ VẪN LÀM HÌNH ĐỘNG ĐC, EM CẢM ƠN ANH NHÉ, EM SỬA ĐƯỢC GẦN NHƯ NHÀ CŨ RỒI, ANH VÀO NGÓ LÉC THỬ NHA HI HI

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  22. Nặc danh21:43 7/1/13

    Giỏi hè? Chèn được ảnh vô blog rồi nì. Chị chưa tập món ni!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị miềng ơi ! Vô nhà em ngắm coi gần giống nhà cũ ya hô chưa? Hì hì, em ưng cũ rứa cho tình cổm, vui khỏe nha chị miềng ơi !

      Xóa
    2. Nặc danh21:26 8/1/13

      Giống rùi! Thầy mần cho hay em tự vác bên nớ sang đó? Giỏi hè?Chị vẫn còn lớ ngớ đây nì!

      Xóa
    3. Em nhờ 1 sư phụ nhỏ ở Sg mang sang cho em đó, út của chị ngốc tệ nhưng được cái nhiều người thương chị hí, hì hì

      Xóa
  23. Bạch Dương thường nói về người lính và câu chuyện nào cũng hay và lay động lòng người . Chiến tranh và chết chóc , cơm áo và hạnh phúc luôn là đề tài muôn thuở và dằn vặt chúng ta .
    Chúc BD một ngày mai vui .

    Trả lờiXóa
  24. Nhà cửa khang trang đẹp quá em nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà lá đơn sơ nhưng tấm lòng rộng mở anh nha, chúc mừng anh đã an lạc miền đất mới nhé !

      Xóa
  25. hi! anh tưởng em đi qua HK luôn rồi chứ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biển Hoang đi mô em đi nấy, em tìm cho bằng được mới thôi hi hi, chúc eng Biển Hoang an cư lạc nghiệp trên miền đất mới toe ni nhé !

      Xóa
    2. Sao em sang ko thấy bài anh viết, anh chưa viết à?

      Xóa
  26. "Lại gặp em, trên cao lộng gió..."
    Sang bên nì hay hơn bên HK hầy !? Lại tải được ảnh nữa chớ , giỏi quá hè !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anh nhé ! Cứ đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh anh nhỉ ? Miền đất mới này có vẻ chắc chắn hơn, mấy hôm nay em cứ nghĩ lão ya hô đóng cửa lại oải người ko muốn vô mạng hu hu
      Chúc anh vui khỏe an lành nhé !

      Xóa
  27. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TẢI ẢNH CHO EM MÀ KO ĐƯỢC LẠ THẬT

      Xóa
    2. Siêu sao, dạo ni com bầm tải ảnh được lại chuẩn bị được bên truyền thông tuyển làm chuyên gia tải ảnh tải hình rồi đó, chúc mừng con bầm nha !

      Xóa
    3. [img] http://img-hcm.24hstatic.com/upload/1-2012/images/2012-01-20/1327072094-hong-anh-3.jpg[/img]
      HOA XUÂN EM À

      Xóa
    4. TẶNG HOA CHO EM PHẢI CHỌN HOA LAN CHỈ NỞ VÀO MÙA XUÂN CON BẦM NHÉ ! THẤY NHÀ EM MÀU NHƯ NHÀ CŨ CHƯA, ĐẸP KO HI HI

      Xóa
  28. Xẻ dọc trường sơn đi cứu nước
    Mà lòng phơi phới dậy tương lai.........
    Em sang thăm chúc chị luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, sức khỏe tốt nha chị. Hẹn gặp lại chị lần sau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sang bên ni trước lạ sau quen dần em hè ? Mong là chị em miềng đừng thất lạc nhau nữa, chúc em an lành

      Xóa
  29. Anh về Qủang Trị chiều xa
    Trên dòng Thạch Hãn ngân nga điệu hò
    Dòng đời còn những âu lo
    Nhưng tình nghĩa vẫn thắm tô đậm đà
    Ghé thăm Bach Dương nhé . Chúc em buổi chiều vui nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh về thăm lại quê em
      Dòng sông Thạch Hãn vẫn còn vang xa
      Điệu hò khoan nhặt đồng xa
      Mẹ già còn lấm bùn lầy đồng sâu
      Anh về nhớ mang trầu cau
      Để thưa mẹ đón em về làm dâu nha chàng
      .
      Hì hì, chúc anh Bụi thời gian 1 chiều bình yên nhé !

      Xóa
  30. MUỐN ĐƯỢC GẶP EM BÊN DÒNG THẠCH HÃN
    CHO VAI KỀ VAI ĐẦU CHỤM MÁI ĐẦU

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. [img] http://www.nhohue.org/demtrangtrensongxuan3.jpg [/img]
      SÔNG XUÂN EM NHÉ

      Xóa
    2. VAI KÊ VAI ĐẦU CHỤM MÁI ĐẦU
      NHỚ CHẤY NÓ CHẠY SANG ĐẦU EM SAO ?
      EM VỀ EM MÁCH BẦM NHA (~_~)

      Xóa
  31. EM KHÔNG LÀ THAO GIANG ĐÂU ANH
    CHỈ NHẬN MÌNH LÀ DÁNG CHIỀU THẮM ĐỎ
    BUÔNG HOÀNG HÔN ĐÔI BỜ RỰC RỠ
    TỎA NỤ HÔN NỒNG XUỐNG SÔNG ANH
    [img] http://images.yume.vn/blog/201110/06/1317919888_1421632772_56d7309883.jpg [/img]
    HOA LAN TÍM ĐÓ EM ƠI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CỰC ĐẸP CON BẦM Ạ ! HOA LAN NÀY CHẮC CHẮN TOÀN NỞ VÀO MÙA XUÂN CON BẦM HẦY ? HI HI

      Xóa
  32. EM ĐẤY À !
    NHF CỬA LẠI BỀ BỘN THIẾU CHUYÊN NGHIỆP RỒI !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HÊ HÊ ! GU EM GÁI VÀ CON TRAI BẦM KHÁC NHAU RỒI, CON TRAI BẦM THÍCH CÁI GÌ CŨNG TỐI THUI NHƯ NHÀ CHỊ DẬU, CÒN EM GÁI THÍCH SÁNG CHOANG, TƯƠI XANH NHƯ NỀN DA TRỜI, KHẮC NHAU 1 TRỜI 1 VỰC HẦY, EM THÍCH RỨA ĐÓ ĐẬM TOẸT CHỨ KO PHẢI NHẠT TOẸT ĐÂU NHA NHA (~_~)

      Xóa
  33. Hôm nay em mới qua thăm Chị được.
    Chúc Chị nhiều niềm vui nhé! Em vẫn bình yên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em mọi sự tốt lành nhé ! Đừng buồn như èn nhé hi hi

      Xóa
  34. Bà Chị Quảng Trị ni xây nhà ở mô cụng đẹp. He he chúc mừng nhà đẹp bà chị nhá. Em thôi cái món blog rồi chị ạ, bi chừ chỉ tập trung buôn mẹt bán thúng thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trong 36 phố phường Thủ đô em buôn thúng bán mẹt ở hàng nào vậy ? Chắc chắn ở hàng Cá rồi đúng ko ? Hì hì, chúc em năm mới mua may bán đắt nhé !

      Xóa
  35. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CÁI ĐÓ ANH THẮNG ĐÃ CÀI CHO EM, EM CHƯA BIẾT LẤY LINH HÌNH THÔI, EM MÀ BIẾT LÀ ANH CHẾT VỚI EM HI HI, ĐỪNG CÓ BẢO MÁY DI ĐỘNG HẾT TIỀN KO NHẮN ĐƯỢC NHA, CHẮC THƠ THÌ NHIỀU MÀ TIỀN THÌ THIẾU CON BẦM HẦY ? (~_~)

      Xóa
    2. EM ĐÃ LẤY ĐƯỢC RỒI ĐÓ

      Xóa
  36. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  37. [img] http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/02/24bec7e9-1.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. A lô thử máy nhé ! Hi hi
      .
      [img] http://campha1.wap.sh/hinh-dong-kute [/img]

      Xóa
    2. A lô ! Con bầm à ! Thử máy phát nữa nhé hi hi

      [img] http://campha1.wap.sh/hinh-dong-kute/img/animationlove_12.gif [/img]

      Xóa
    3. he he, con bầm thấy em ko đến nỗi dốt phải k? Hi hi

      Xóa
    4. EM GIỎI LẮM CHO ĐIỂM MƯỜI

      Xóa
    5. Gớm nhỉ ,có thầy có thợ có khác.Màn rủ phong che qua kín đáo Hôm nào rét nhất qua đây mà ngủ mới được .Nhưng mà sợ mù .Đất này bảo phải mở mắt ra cho to có phải ko em .rữa thì chết . Thôi thăm một tý cho biết nhf biết cữa khi nào co bâu à có bài anh lai sang đọc nhé .mà phải a lô kia đó ko thì từ HK QUA ĐÂY XA LẮM .HÃO LƠ

      Xóa
    6. Chào cụ Ngọc Dũng, quý hóa quá, cụ ở tận miền quê Quảng Bình lặn lội sang tận Sờ Pót nhà em chơi thật quý hiếm vô cùng, cảm ơn cụ thật nhiều nhé, cụ lên bài mới bên sờ pót đi để em thăm cụ nhé ! Tặng cụ nì hi hi
      [img] http://direct2.anhso.net/original/14/143102/1992011103039232.gif[/img]

      Xóa
  38. Hà hà .....chào Bạch Dương -đã sang bên này rồi ha -
    Tối an lành nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anh người bạn mới ! Rất vui được làm quen với anh trên miền đất mới Sờ Pót này, chúc anh an cư lạc nghiệp trên miền đất mới thật bền lâu nhé ! Hi hi
      [img]http://image.blingee.com/images12/content/output/2007/6/28/18607707_ffb4214a.gif[/img]

      Xóa
  39. Nặc danh21:59 9/1/13

    Nhà đông khách hè?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào chị miềng nha, hôm ni lạnh tê tay chị nợ, ngoài HN của thầy e tê lưỡi hu hu, bảo trọng chị miềng nha ! tặng chị miềng nì, em tải được hình rồi đó chị hi hi
      [img]http://direct1.anhso.net/original/10/103305/16122011151924286.gif[/img]

      Xóa
    2. Nặc danh20:48 10/1/13

      Út BD mới qua mà bắt nhịp mau hè?

      Xóa
    3. Hì ! Em út của chị cũng ko đến nỗi ngốc chị miềng hè ? Lạnh quá chị miềng ơi ! Cuối tuần vui khỏe nha chị miềng

      Xóa
  40. Chào chị Bạch Dương. Em đây nè, Binh Nguyên bên 360 đó. Nay em mới vào nhà chị được đấy ạ. CHúc chị vui nhiều ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào em gái nhé ! Thấy tên níc là biết em rồi, chúc em an cư lạc nghiệp trên miền quê mới nhé ! Tặng em nì
      [img]http://direct1.anhso.net/original/10/103305/1612201115183837.gif[/img]

      Xóa
  41. Chén rượu nồng nàn khắc khoải xuân
    Thiên nhiên trong sáng đẹp vô ngần,
    Tri âm gặp lại lòng phơi phới
    Trời đất giao thoa, tiếng nhạc ngân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ hay nỏ biết tặng giề
      Thôi thì tặng trái tim yêu cho chàng (~_~)
      [img] http://campha1.wap.sh/hinh-dong-kute/img/animationlove_08.gif[/img]

      Xóa
  42. Sân ga nhỏ sao lòng mênh mông quá
    Buổi chia tay buồn ngập cả Đông Hà
    Phố đông người chật lối buổi tan ca
    Em không đến lòng ta nghe lạnh giá
    Anh ghé thăm BD nha . Chúc em những ngày đông không lạnh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui !

      Ga Đông Hà em rất gần ở đó
      Sao anh không gọi, ko nhắn tin
      Để anh đến rồi đi cứ lặng im
      Rồi lại trách em vô tình ko đến

      Nếu có lần sau thì anh nhớ lời hẹn
      Đừng có đến rồi lặng lẽ ra đi
      Để rồi lại trách móc ai hẹn rồi chia ly
      Để cho lòng em cũng buồn theo lắm đó (~_~)

      Chúc anh 1 chiều an lành ấm áp nơi xứ sở SG nhé ! Tặng anh nì ! Hì hì
      [img]http://direct1.anhso.net/original/10/103305/23201293318491.gif[/img]

      Xóa
  43. [img] http://phiyenhoa.files.wordpress.com/2011/09/dong1.gif [/img]

    ANH TẶNG EM NÈ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã ghé thăm
      Chúc ạnh cuối tuần an lạc niềm vui
      [img]http://img.tamtay.vn/files/2008/05/17/f1sudoku/photos/268197/48e88b13_4737fa2e_blumen-pflanzen141.gif [/img]

      Xóa
  44. [img] http://truyencuoi.net.vn/sites/default/files/anh-dong2.gif[/img]

    Lòng thấm ước anh là bông hoa tuyết
    Ling linh trên cửa Sổ đời em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lạnh thía đã ăn thua giề
      Thêm tí tuyết nữa cho đời lên hương (~_~)
      [img]http://i615.photobucket.com/albums/tt239/vuilachinhorg/hinhdong/08122118214122.gif[/img]


      Xóa
  45. Hi...hi...Vào được nhà rùi nè em gái ơi! Có lẽ mấy hôm trước chị vào bằng ipat nên nỏ vào đuoc, hôm nay vào được , mừng quá ta! Thế nhé, bây giờ chị phải đi rùi. Chúc em gái cuối tuần nhiều niềm vui và phải nhớ chị đó!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hu hu ! Nhà chị lạ lắm, cứ như có ông canh cổng ko cho em vào, em còm 6 phát rồi mà sang kiểm tra lại ko có cái còm nào cả lạ thật, chúc chị an lành ngày cuối tuần nhé ! Tặng chị gái nì
      [img]http://images.yume.vn/blog/201210/18/1350508748_4b9b1a42_7d49bac9_242.gif[/img]

      Xóa
  46. HI. Nhà chị nay rất đẹp và giống Yahoo đó, nhìn ko khác tí nào, vẫn là phong cách Bạch Dương. Em gái ngồi dậy rồi đây chị ơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hu hu ! Khỏe lên em gái nha,may em gái ở SG chứ ở QT hay HN thì làm sao chịu nổi rét đây? Chị gái em mà, cứ thích điệu điệu tí, có anh bảo nhà chị đẹp nhưng đẹp kiểu hợp tác xã hi hi. tặng em gái hình động nì !
      [img]http://i4.tagstat.com/image08/_/071/00O6i0-Yt7.gif[/img]

      Xóa
  47. Vô nhà em được rồi, nhà đẹp lắm! Em giỏi lắm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còm nhà Sóc 2 phát rồi nha ! Hi hi, chúc Sóc êu cuối tuần an lành nha ! Nhìn bông hoa ti gôn là nhớ em gái nha nha, tặng Sóc nì ! Hi hi

      [img]http://www.awesomemyspacecomments.com/1/flowers/020.gif[/img]

      Xóa
  48. Trả lời
    1. Hây ! Lên bài mới làm chi, tay cóng hết rồi, đông ngoài nớ lạnh lắm có phải đẹo bao tay len vào mà còm ko đấy chàng ơi ! Vui khỏe nha chàng

      [img]http://yoursmiles.org/gsmile/flower1/g40186.gif[/img]

      Xóa
  49. Chiều em ghé thăm chúc chị khỏe luôn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời lạnh quá em ơi ! Chiều thứ 7 an lành nhé !

      Xóa
  50. BẠCH DƯƠNG KHÔNG MUỐN CHO ANH TỚI NHÀ NÊN KHÔNG CHO ĐỊA CHỈ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHO ĐỊA CHỈ RỒI MÀ, CẢM ƠN ANH ĐÃ TÌM ĐƯỢC NHÀ EM HI HI, CHÚC ANH AN LÀNH NƠI MIỀN ĐẤT MỚI NHÉ

      Xóa
  51. úi dùi ui nhà em đông vui quá hỉ . em đẫ đưa được NGỌC DUNG sang choanh chưa vậy ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ Ngọc Dũng có nhà rồi nhưng em vào chẳng thấy đăng bài nào cả, ko biết lạnh quá cụ bắt cá đồng mô nỏ biết hi hi, vui khỏe cụ Nam Chung nhé !

      Xóa
  52. Trời ơi, nhà chị yêu đẹp quá đi thui. CHúc chị ngày nghỉ vui nhiều ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngôi nhà chị vẫn ngôi nhà lá đơn sơ thôi mà em, chúc sinh nhật nhé ! Trời lạnh thế ni mà uống rượu sinh nhật măm bánh ca tô ngon ấm bụng phải biết em hè ? Vui khỏe em nhé !

      Xóa
  53. YÊU TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH QUÁ TA HÈM CHI ĐỂ LÂU VẬY

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NGƯỜI LÍNH AI KHÔNG YÊU HỞ ANH ? YÊU NHIỀU KHÔNG BIẾT ĐỂ ĐÂU CHO HẾT ĐÓ HI HI

      Xóa
  54. Chúc người EM GÁI sang năm mới
    Cứ ĐỢI XUÂN về xuân sẽ lên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc CHÀNG TRAI đất Tổ đón xuân mới
      Gặt hái tình yêu phơi phới nhé ! (~_~)

      Xóa
  55. Cảm ơn CÔ GÁI miền đất LỬA
    Dù lạnh giá lòng vẫn men say

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lạnh thì lạnh đã nhiều rồi
      Còn say chưa biết bao chừ mới say
      Hỡi chàng đất Tổ có hay ? (~_~)

      Xóa
  56. XIN CHÀO BD ! NHÀ BD ĐẸP QUÁ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHÀO ANH NHÉ ! CẢM ƠN ANH ĐÃ THĂM TỔ TÒ VÒ CỦA BD, CHÚC ANH TUẦN MỚI AN LÀNH NHÉ

      Xóa
  57. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  58. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Xuân Đào định gửi chi cho em mà ko được phải ko ? Hi hi, anh cứ cóp đường linh chỉ 1 bông hoa thôi đừng chung với nhiều bông hoa khác mà ko đc nhé, ví dụ anh muốn cóp ở gu gồ, anh bấm vào bông hoa nó ra trang web của bông hoa đó, anh bấm 2 lần vào chính ảnh bông hoa bên góc phải nó sẽ hiện bông hoa đứng độc lập rồi anh cóp đường linh đó sang nhà em, rồi cho 2 chữ đầu và cuối dưới hướng dẫn là nó sang ngay mà, chúc anh thành công
      [img]http://d4.violet.vn/uploads/blogs/750677/1_07.gif[/img]

      Xóa
    2. Tuyệt quá em ơi! nhưng anh vẫn không làm được! Tay anh thầu đậu quá em nhỉ?

      Xóa
    3. Em có bài mới mà, anh bấm vào trang chủ sẽ ra bài mới nhé, tặng anh nì
      [img]http://direct1.anhso.net/original/14/145909/19102011151357931.gif[/img]

      Xóa
  59. Đầu tuần chúc chủ nhà vạn sự như ý!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn mới nhiều nhé ! Bài mới mình có rồi, bạn bấm vào trang chủ sẽ ra, ko hiểu sao lại ko hiện ra nhỉ ? Chúc bạn tuần mới an lành nhé ! Tặng bạn nì !
      [img]http://i5.glitter-graphics.org/pub/1477/1477175gy0ifu4ist.gif[/img]

      Xóa
  60. XUÂN ĐẾN NIỀM VUI KHẮP MỌI NHÀ
    THIÊN NHIÊN CÂY NẨY LỘC ĐƠM HOA
    SAO EM ĐỨNG ĐỢI BÊN SONG CỬA ?
    - TRỜ BẠN TRI ÂM ĐẾN ĐÓ MÀ !

    Trả lờiXóa
  61. NGÀY MỚI , TUẦN MỚI VUI NHÉ EM

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐÔNG LẠNH TRÀN ĐẦY HOA TUYẾT NHÉ CON BẦM ƠI
      [img]http://nj2.upanh.com/b1.s3.d1/c96d2d62cb2f8ad66bc53bbdfb8d50e2_41724942.p169581221127646.gif[/img]

      Xóa
  62. LÊN BÀI MỚI ĐƯỢC RỒI ĐÓ EM Ợ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HU HU ! CON BẦM HÃY BẤM VÀO TRANG CHỦ SẼ RA BÀI MỚI CỦA EM, KO HIỂU SAO MẠNG NGOÀI VÀO NHÀ EM NÓ KO HIỆN NỮA, LẠ THẬT
      [img]http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/thucvat/hoahong/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.148.gif[/img]

      Xóa
  63. Trời lạnh buốt cả ý thơ
    Mỏi mắt trông chờ chưa thấy bài đăng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hu hu ! Em gái đăng rồi mà, Sóc bấm vào trang chủ sẽ thấy nha, ko hiểu sao nó ko hiện chỗ đăng bài mới nhẩy ? vui khỏe nha Sóc êu ! Tặng Sóc nì
      [img]http://camranh.khanhhoa.gov.vn/Resources/Images/flower014.gif[/img]

      Xóa
  64. Thăm BD nè !
    Ngày vui xin chúc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anh nhé ! Nghe tên lạ, sang ngó thử hóa ra nhà anh Giao Thoa, sao đổi tên vậy ta? Cảm ơn anh đã ghé thăm tổ tò vò mới của BD nhé ! Chúc anh vui khỏe an lành trên miền đất mới nha ! Tặng anh nì hi hi
      [img] http://i651.photobucket.com/albums/uu236/vanhoai1984/anhthien%20nhien22/0400x0300___iykim2000.gif [/img]

      Xóa
  65. Vẫn như rí à ? mới đi chớ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em lên èn mới rồi nhưng ko hiểu sao nó ko hiện anh trai ạ ! Anh bấm vào trang chủ sẽ thấy nha ! Chúc anh mọi sự an lành
      [img] http://tuoinguyen1955.violet.vn/uploads/resources/blog/730254/anh_dong/3b6e6ad5e292.gif[/img]

      Xóa
  66. Trả lời
    1. Chúc anh Biển luôn an lành ko cô đơn nhé ! Hi hi
      [img]http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/3/13/11/342680/4b9b1a42_7d49bac9_242.gif [/img]

      Xóa
  67. [Img]http://i1109.photobucket.com/albums/h433/hadangtin42/Bachduongthem01_zps2d1cc193.gif[/Img]
    Đăng nhiều ảnh động quá vào comment mà nghẽn mạng là tội lới lắm đó nhé!

    Trả lờiXóa
  68. He he ! Em bắt được thầy rồi nha ! Em hỏi thầy phát sao em ko còm được nhà chị Nguyệt Ánh hở thầy ơi ! Lạ hầy

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]
- Post hình : Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ (Không nên chèn ảnh dung lượng quá 2Mb).

Xin vui lòng bỏ chế độ auto play khi chèn nhạc và video!