Nửa đêm chợt thức giấc
Gió lùa lạnh ngoài
hiên
Với tay theo vội
vã
Đóng cánh cửa bên
thềm
Gió mùa về buốt lạnh
Thương những gót chân mềm
Thương những gót chân mềm
Tiếng xe vù ngang
cửa
Gió rít lạnh màn
đêm
Mong khi mùa đông
đến
Đừng lạnh quá gió ơi
!
Để mẹ già ngon
giấc
Đỡ lạnh trái tim
người
Và cứ mong như
thế
Đất trời mãi mùa
xuân
Để gió mùa đừng
đến
Cho hoa nở đầy
sân
Em mãi mong như thế
Cánh hoa mãi tinh khôi
Thuyền ơi bến mãi đợi
Tình yêu mãi ngọt bùi
Em mãi mong như thế
Cánh hoa mãi tinh khôi
Thuyền ơi bến mãi đợi
Tình yêu mãi ngọt bùi
Đây là thơ chàng Ngô Đức Tâm tặng BD, đúng
là con Bầm miền đất Tổ có khác, lạnh quá nên thơ cũng lạnh cóng theo hì hì, cảm
ơn chàng họ Ngô thật nhiều nhé !
MÙA ĐÔNG
Gió mùa đông bắc
thổi
Giá lạnh đã tràn về
Mong một vòng tay ấm
Cho lòng bớt tái
tê
Chim tìm đôi ủ ấm
Anh tìm đến em ơi !
Hai tim tỏa sức nóng
Thay hơi ấm mặt trời
Chúng ta cùng chung
đôi
Qua mùa đông rét
mướt
Tình yêu luôn tha
thiết
Sợ gì đông em ơi !
Sợ gì đông em ơi !
Sánh vai đi giữa biển
trời
Gió đông bắc thổi vẫn ngời…
sắc xuân
Nhớ em anh đi tìm khắp , vượt qua chín suối mười đèo , sông sâu anh lội , bụi bờ anh băng ... Hu hu ... giờ mới gặp em ở cái nơi chốn hẻo lánh khỉ ho , cò nhảy nầy ...
Trả lờiXóaMừng muốn chảy nước suối ... chao ôi giận nhưng thương .
Em đừng trách cái tah82ng Yahoo , em hãy trách chú ô trọc đã làm cho Lão già đóng cửa ... lão đóng cửa lão mất ăn quảng cáo , còn mình mất gia tài ... đành kéo nhau đi kinh tế mới kiếm ăn .
Thôi đành nối vòng tay mới . Mừng em có nhà mới chưa đẹp nhưng chắc khó bão nào thổi bay ... Sao nhà em không có chỗ đăng kí ? Vào thiết kế > bố cục > thêm tiện ích lôi hắn ra . Muốn gì có nấy ...
Nhà anh đây nè , ghé chơi nhá !
http://Bachduongqt3065.blogspot.com
Nhà anh nè
Ủa , anh quên . Mừng quá nên sai .
XóaNHà anh đây chứ !
http://nguyenthu123go.blogspot.com/
HÔM NAY EM MỚI VÔ ĐƯỢC NHÀ MÌNH, MẠNG BÁO LỖI ANH Ạ, CHÚC ANH NĂM MỚI 2013 AN LÀNH HẠNH PHÚC NHÉ !
XóaChào em .bạch dương qus giỏi bứng cả nhà đi luôn sao kg bảo anh với .Anh đã nói rồi mà thế nào thầy NL chả giúp em . Anh khoảng ngày mai nữa là chuyể hết đò chim chốc bướm vịt anh mang đi tuốt Qua đó khỏi đi tìm nữa . Bây giờ chỉ còn lại tìm cách đi thăm cho thành thạo thôi có khi vô nhf còn bị nghi ngờ rôpt nữa em à cái khoản này gắt gao kg phải như ông yahô .có gìg kinh nghiệm cho anh biết với nhé Kg biết vào em lời nayg có được kg đây nữa.CHÀO EM NHÉ.lẠI BỊ K.TRA EM Ạ.PHẢI ĐỌC NHẬN DẠNG ĐÂY MỚI ĐĂNG NHẬP LẠI
Trả lờiXóaHÔM NAY EM MỚI VÔ ĐƯỢC NHÀ MÌNH, MẠNG BÁO LỖI ANH Ạ, CHÚC ANH NĂM MỚI 2013 AN LÀNH HẠNH PHÚC NHÉ !
XóaChào chị ....Nhà mới chúc mừng chị ơi! nhà em đây http://nguoiquangngai73.blogspot.com/
Trả lờiXóaHÔM NAY CHỊ MỚI VÔ ĐƯỢC NHÀ MÌNH, MẠNG BÁO LỖI EM Ạ, CHÚC EM NĂM MỚI 2013 AN LÀNH HẠNH PHÚC NHÉ !
XóaCHÀO EM Gió mùa đông bắc em giăng
Trả lờiXóalàm sao không lạnh cõi lòng hở em
chuyển nhf chuyể cữa đan xen
em ời cẩn thận lo toan vẹn toàn
Chúc em an lành đón mùa giáng sinh em nhé
HÔM NAY EM MỚI VÔ ĐƯỢC NHÀ MÌNH, MẠNG BÁO LỖI ANH Ạ, CHÚC ANH NĂM MỚI 2013 AN LÀNH HẠNH PHÚC NHÉ !
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaTHẦY NÓI LIỀU ƠI ! EM VÀO ĐƯỢC NHƯNG CÒM SAO NÓ CHẠY KO ĐÚNG Ô CÒM THẾ HU HU, TRANG BLOG NÀY PHỨC TẠP QUÁ TRỜI
Trả lờiXóaLàm gì thấy khó mà kêu
XóaNgày mai khó nữa rồi tiêu cả đời!
Chúc mừng nhà mới nhé
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã ghé thăm, chúc miền đất mới luôn ấm áp thân tình với chúng ta
Xóachúc mừng em cuối cùng thì anh cũng tìm thấy em rồi qua nhà anh rồi đăng ký kết bạn nhé anh vui lắm đấy
Trả lờiXóanhà anh: http://nnamchung.blogspot.com/
Em mới vào nhà mới đc mấy ngày ni thôi anh ạ ! Hu hu, nhà miềng mà ko vô được giống anh nhỉ ? Hi hi
Xóalàm sao không biết làm sao
Trả lờiXóachẳng biết thế nào hổng thấy em qua ?
Có vào được nhà mình đâu mà bảo sang nhà anh, giờ thì vui rồi, em vào được là em quậy tưng bừng hi hi
XóaEm vào đăng ký thành viên ở blog chị đi nhé, để dễ vào em hơn,kẻo phải tìm mãi nè...
Trả lờiXóasongvthu.blogspot.com
Em mới vào được nhà mình mấy ngày ni thôi chị gái ạ ! Em sẽ sang thăm chị ngay, chị em mình lại cùng hàn huyên miền đất mới này chị nhé ! Chúc chị an lành
XóaChúc mừng BD. Nhà chị đây:
Trả lờiXóa1.lylan43.blogspot.com/
2.daoman33.blogspot.com/
Chào chị gái LL, ôm cái cho ấm chị nha hi hi
XóaEm ơi sao em bẩo nhập quốc tịch HK? Em nhiều nhà quá nên chẳng biết em ở đâu mà tìm?
Trả lờiXóaHK cũng có mà nhà ni cũng có, toàn nhà tình nghĩa mà chị gái, vui khỏe chị nha, hôm ni mới vô thăm chị được, mấy ngày còm ko thấy bài nào bên nhà chị cả hu hu
XóaChào HH thành cổ. Muốn thăm Lê Vân phải vào levan37.wordpress.com. Chúc giáng sinhan lành nhé
Trả lờiXóaChào anh Lê Vân nhé ! Chúc anh sức khỏe để ấm áp với mùa đông giá rét nhé !
XóaLạ nhỉ đi đâu vắng vẻ thế này
Trả lờiXóacữa nhà vắng ngắt kg hay sự gì
mùa đông lạnh lẽo thế nl
e mà rét cóng không ghi đước còm
thăm em một tý anh bon
về lại nhà cũ xem còm ra răng
Em có vô được nhà ni mô, mới vô được mấy bựa ni thôi, chúc anh vui khỏe với giá lạnh nhé
XóaGió mùa từ đất tổ tràn vào thành cổ
Trả lờiXóaMang mưa bay làm khổ bao người
Chỉ có cô hoa hậu cười tươi
Gió ấy lại mang theo tình ấm áp!
Luôn an lanh và hạnh phúc nha anh Lê Vân ơi !
XóaNgoài mình nay đã lạnh rồi
Trả lờiXóaTrong ni trời nắng, lại bồi hồi nhớ quê
Chị gái đề lại níc cũ đi cho bà con quen đường hi hi, mưa lạnh lắm chị gái ạ !Vui khỏe nha chị
XóaNGÔI NHÀ MỚI NÀY LẠ QUÁ, BD KO HIỂU LẮM, BD QUEN BÊN YA HÔ HƠN, CẢM ƠN BÀ CON ĐÃ GHÉ THĂM MÀ BD KO BIẾT VÀO NHÀ MÌNH, CHÚC BÀ CON MÙA GIÁNG SINH TRÀN NGẬP YÊU THƯƠNG NHÉ ! HU HU
Trả lờiXóaEm có nghe thấy gió nói gì không?
Trả lờiXóaEm nghe rồi, anh trai họ Phạm bình yên nha
XóaEM NỎ NGHE THẤY CHI CẢ HU HU, NGÔI NHÀ NI LẠ QUÁ, CÒM CỨ CHẠY DỌC CHẠY NGANG THẾ LÀM SAO ? CHÀO ANH VÀ BÀ CON BLOG NHÉ ! CHÚC ANH VÀ BÀ CON VẠN SỰ AN LÀNH
Trả lờiXóaHH thành cổ là người Hông Công rồi
Trả lờiXóaLê Vân
Em nhảy sang đây kẻo sợ HK cũng khóa cửa nữa đó anh hu hu
XóaChúc mừng ngôi nhà mới của em nhé !
Trả lờiXóaCảm ơn cụ Cối, chúc cụ Cối ấm áp với giá lạnh nha
XóaNăm Mới 2013 chúc Bạch Dương thịnh vượng, an khang, hạnh phúc ngập tràn, nhà luôn đông khách.
Trả lờiXóaNhà mới của mình ở đây: letienhoan.blogspot.com và internat54.blogspot.com
Khi nào rỗi mời BD ghé sang nhé.
Cảm ơn chị gái, em cũng dần quen với ngôi nhà mới này rồi chị ạ, chúc chị gái vui khỏe và ấm áp nhé
XóaĐỌC THƠ RỒI LẠNH CÓNG EM ƠI
Trả lờiXóaĐẤT TỔ LẠNH CÓNG THẾ CHẮC THƠ CŨNG LẠNH CÓNG ANH HẦY ? HI HI
XóaĐÔNG SẮP HẾT TRỜI DẦN CHUYỂN SANG XUÂN EM NHỈ
Trả lờiXóaCHỜ ĐÔNG HẾT CHẮC NGƯỜI CÓNG THEO ĐÔNG RỒI, MONG LÀ MÙA XUÂN LUÔN CÓ HOA LAN NỞ CON BẦM HẦY ? (~_~)
XóaEm chào Chị! Chúc chị tuần mới nhiều niềm vui!
Trả lờiXóahttp://khongvaco66.blogspot.com Biển Hoang
Thế hở em, chị bấm vào đường linh k thấy nhà,cảm ơn em nhiều nha ! Chúc vui vẻ nhé !
XóaO ơi o à khỏe không rứa lau rồi mới vào thăm O chúc O nhiều niềm vui nhé!
Trả lờiXóa