12 thg 12, 2012

CHIA TAY HOÀNG HÔN LÃO YA HÔ



CHIA TAY HOÀNG HÔN LÃO YA HÔ


Hôm ni thật là ngày đặc biệt, ngày của các con số ấn tượng mà chỉ đến 100 năm sau mới có lại, phải lên èn phát tâm tư với bà con về cái lão ya hô đáng ghét ni cái đã. Nản thật, đang yên đang lành lão ya hô in dòng chữ trên nóc nhà của miềng và của cả bà con làng blog với cái tít giật gân


Lần ni chắc chắn lão ya hô từ giã chiến trường để lên núi ở ẩn thật rồi nên lão mới làm cái tít nghiêm túc vậy chứ, bà con blog đang xôn xao tìm miền đất mới, ngôi nhà mới cho riêng mình, còn mình thì chưa định hình được chỗ mô, miền mô cả, thấy bà con tìm đến nhiều trang blog khác nhau miềng cũng ngại, tốt nhất là miềng sẽ chọn 1 ngôi nhà ở 1 miền đất mới có nhiều bà con cùng xây dựng, dễ giao lưu, hòa đồng, chứ miềng sẽ không chọn ngôi nhà ít đường đi, nhiều đèo dốc quá thì làm sao bà con ta thăm nhau được hu hu

Nhớ lại lần chuyển nhà thứ 2 thành công đại thành công, miềng làm vài dòng cua càng vịnh cho cái nhà mới mà lão ya hô chuyển đổi cho, ngôi nhà mới của miềng thật đẹp, thầy Nói Liều đã thiết kế núi tuyết y chang như miền bạch dương nước Nga mà miềng đã từng đến, rồi có nàng Chân Như, người bạn hiền lành dễ mến nơi Sè Ghềnh tạo nhạc, tạo hoa cho BD bây giờ bảo chia tay với ngôi nhà mình thì thật tiếc, nhìn mãi không muốn rời xa cái tổ tò vò thân thiện này chút nào cả, chẳng còn cảm xúc để làm bài Điếu tiễn đưa tạm biệt lão ya hô nữa hu hu

Sáng ni nghe bài hát Chia tay hoàng hôn của nhạc sĩ Thuận yến với cảnh cha con Đường Tăng đi lấy kinh mà BD không nhịn được cười, vì rứa BD viết cải biên vài dòng theo bản nhạc cho vui lên cho bà con đọc, cứ viết, cứ còm đến khi mô lão ya hô đóng cửa thì thôi bà con nhé ! Chúc bà con an cư lạc nghiệp hạnh phúc trên miền đất mới, BD sẽ sang thăm bà con sau, cái khoản xây nhà xây cửa BD dốt tệ phải nhờ sư phụ của BD xây hộ


 

CHIA TAY HOÀNG HÔN LÃO YA HÔ




Nhạc Thuận Yến

Cải biên và hát ca sĩ cua càng Bạch Dương 

Em phải về thôi, xa anh ya hô thôi
Từ nay không còn thăm viếng nhau rồi
Tình mình đến giờ như đã hết
Chỉ con lời ngỏ đắng trên môi

Em phải chuyển thôi xa anh thôi
Bao ngày qua ta tâm sự chán rồi
Miền đất lạ em sẽ cùng đi tới
Anh ở lại vui với cuộc đời

Chia tay anh lão ya hô buồn ơi !
Chia tay anh chia tay từ đây
Em mang theo mình bài thơ và nỗi nhớ
Em mang theo mình cánh chim đơn côi

Chia tay anh chia tay chàng ơi !
Chia tay anh chia tay từ đây
Anh ở lại vui cùng ya hô nhé !
Còn em sang bên miền đất hứa anh ơi !

Gửi lại cho anh bao lời còm thân thiết
Gửi lại cho anh tất cả tình yêu 


















21 nhận xét:

  1. ĐẸP lắm! Nhưng sao em bảo nhập QT Hồng Công cơ mà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai vậy ta? Níc nghe lạ quá,cảm ơn Bong Vu nha

      Xóa
  2. Nặc danh15:20 15/12/12

    Chị sang thăm nhà mới của út BD nè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chừ mới trả lời được, chán quá chị miềng hè ? Nghe lão ya hô tan tác thấy nản chí quá chị miềng ơi

      Xóa
  3. EM ƠI !ANH ĐOÁN NHƯ CÓ ĐIỀU GÌ BẤT ỔN ĐỐI VỚI EM .ỐM HAY LÀ BẬN MÀ TỪ KHI SANG NHÀ MỚI VẴNG BÓNG EM ĐI LẠI THẬM CHÍ KHÁCH ĐẾN ĐỂ CẢ LÔ CA SONG KHÔNG THẤY TRÃ LỜI NỮA .VÌ SAO VẬY EM NẾU BẬN VIỆC THÌ KHÔNG SAO ANH CHỈ LO EM ỐM THÔI À. dù bất cứ lý do gì anh cũng chúc em mau trỡ lại bình thường để vui mùa giáng sinh em ạ Thôi thăm nhà một chút anh về đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CÓ VÔ ĐƯỢC NHÀ MIỀNG MÔ, EM KO ỐM, EM MÀ ỐM CẢ LÀNG BLOG ỐM TUỐT HI HI

      Xóa
  4. DỂ LẠI LỜI ẮN THẤY ĐÃ CHUYỂN MÀ SAO QUAY LẠKG CÓ NÊN GHILẠI VÀI DÒNG THỬ XEM SAO

    Trả lờiXóa
  5. Nhà mới của anh Thoduong04.blogspot.com nhé !

    Trả lờiXóa
  6. HU HU ! CĂN NHÀ MỚI MÀ CÒM KHÓ QUÁ THẦY ƠI ỜI

    Trả lờiXóa
  7. Bà con mình giàu thía còn gì, hết nhà này lại sang nhà khác, ở nhà mới liên tục mà O còn kêu nữa hè hè hè

    Trả lờiXóa
  8. Sáng mùng 1 tết tây lớ ngớ thế nào anh lại vào xông nhà đúng nhà em . viết xong rồi mới thấy chữ BACH DƯƠNG .cũng buồn cười thật ; em thì khócngược, khóc xuôi đi tìm nhà còn anh toát mồ hôi ướt đẫm 3 lần áo chỉ đến được sân mà nó vẫn hổng cho vào nhà . gặp lại em ở đay may rùi . chúc năm mới ở căn nhà mới vắng chủ nửa buồn , nửa vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HÔM NAY EM MỚI CÒM ĐƯỢC ĐÓ ANH NAM CHUNG Ạ ! ĐÃ VỀ CHƯA HAY ĐANG CÒN CHU DU Ở ĐÂU? HỌC MỘT CHIÊU VÕ BÌNH ĐỊNH RỒI VỀ NHÉ HE HE

      Xóa
  9. HÔM NAY MỚI SỬA ĐƯỢC LỖI MẠNG MƠI VÀO CÒM NHÀ THẦY ĐƯỢC ĐÓ HU HU, CHỨNG TỎ EM KO ĐẾN NỖI DỐT CHỨ PHẢI KO THẦY ? CHÚC THẦY NĂM MƠI AN LÀNH NHA

    Trả lờiXóa
  10. CÓ CHIA TAY BÌNH MINH KO NHỈ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHIA TAY HOÀNG HÔN THÔI, CÒN BÌNH MINH ĐẤT TỔ ĐẸP THÍA AI LẠI CHIA TAY HỞ ANH ?

      Xóa
  11. Chào BD ! Chia tay nơi đây, ta lại gặp nhau nơi khác đàng hoàng hơn, to đẹp hơn ! Thường cái sau bao giờ cũng đẹp hơn, hoành tráng hơn cái trước, em nhỉ ! Vui lên để xây dựng ngôi nhà mới của mình, có các bạn bè giúp ta, tất nhiên nhà của ta sẽ hoành tráng hơn rồi.Chúng ta có nhiều bạn tốt lắm phải không em ? Điển hình là thầy NL đấy thôi.Vui lên , em nhé! Chào !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thầy làm cho em đó chị gái, thầy nhà ta giỏi quá chị gái nhỉ ? Ngoài HN lạnh lắm, chị gái giữ gìn sức khỏe nha, em thấy phông chữ nhà chị nhỏ quá, làm cho to lên chị gái nha
      Chúc chị vạn sự an lành

      Xóa
  12. Loanh quanh một hồi cũng tìm được cửa vào nhà BD, Chúc BD luôn an vui, hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anh Tư nhé ! Chúc mừng anh Tư đã cập bến bờ quê hương mới, lâu lắm mới gặp anh, cũng lười về nhà cũ nên cứ sang bên HK còm rồi cũng quên theo, em vẫn nhớ anh Tư mà, vui khỏe nha anh Tư ơi ! Tặng anh nì hi hi
      [img] http://hoangdungcamloi.violet.vn/uploads/resources/blog/731263/hoa_hong.gif [/img]

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]
- Post hình : Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ (Không nên chèn ảnh dung lượng quá 2Mb).

Xin vui lòng bỏ chế độ auto play khi chèn nhạc và video!